1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Bharat cái avatar ***y kinh hén, chồng bà mà biết bà để cái hình này, coi chừng chàng bắt bà tháo xuống hoặc không cho bà vô tám nữa đó.
  2. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là..đang nhớ chịu không nổi đúng ko?hiii..chúc mừng nhé vì con tim đã vui trở lại. Dù sao cũng chỉ online love có 1 tháng thôi, sau 1 tháng đó lại quấn quít như sam...hee.lần này, hãy thật hạnh phúc nhé, cop!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  3. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện chị cọp cảm động quá. Nghe chị kể em cũng cảm giác anh là một người rất chu đáo. Hj bây giờ tìm được một người biết quan tâm chia sẻ những cảm xúc và tâm trạng của mình cũng đâu có dễ :D
    Anh cũng là người Ấn hả chị?
    Anh dũng cảm xông vào hang nên bắt được cọp con rùi :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhà mình kì này nhiều hoạt động sôi nổi quá, em lại tha hồ hóng chuyện nữa rồi :">
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57



    hihihihi giác quan T6 của tớ với của Gee phát triển hơn bình thường thì phải :)). Tớ đọc love story của nàng mà vui mừng quá :x hihhahhaha. Chúc mừng nàng nhé @}
  5. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cọp: bà viết văn hay quá, đọc xong tui mê mẩn tâm can. cho xin vài shot hình của chàng đi. sao tui không thấy. chàng nhà bà tình cảm nhỉ? cũng idian hả?
  6. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ui cái avatar mới của chị Bharat iu quá cơ :x:x:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đi lại đi vẽ vời đây. Cái máy của em hiện tại chưa có mạng, chắc mai em phải đi mua cái thiết bị thu sóng wifi cho cái pc của em quá X_X Thôi tối em vô nhà leo từ từ sau vậy. BB các chị :D
  7. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    layla: thanks em. chị đang hồi hộp, chàng nhà chị mà thấy chắc mệt...hehhee. ngày trước bạn chị nó lập cái nick trên facebook cho chị, chị mới mon men vào thôi, thấy có mấy chàng khen này nọ kia, chàng nhà chị điên lên, xoá luôn cái facebook nên đến giờ chị chả biết dùng fb ra sao luôn. giống như sống xa sở văn hoá thông tin vậy.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cám ơn các nường nhà mình đã nhiệt tình ủng hộ. :D Chuyện của cọp còn dài lắm, tất cả chỉ mới bắt đầu, kết cục ra sao chưa biết được. Mình lúc đó buồn tình quá, đặt vé đi scotland chơi rồi, trước ngày chàng qua lại UK 1 ngày nên đến khi chàng qua thì nàng ở xứ khác. Hợp đồng nhà thì sắp hết hạn, không biết số phận mình trôi dạt về đâu. Chàng còn 2n nữa mới ra trường, nàng thì tháng 1 là hết visa. Nếu nàng muốn ở lại thì phải xin học bổng học tiến sĩ... Cho nên giờ mình không dám nghĩ nhiều, chỉ hy vọng đến khi chàng qua thì mình vẫn còn ở đây để cả 2 được gần nhau thêm chút xíu. Haizzzzzz, chàng nhà mình là Pakis, nhưng ở Dubai thành ra tính chất khắc nghiệt so với xứ Ân mình cam đoan, chỉ bằng hoặc hơn, chứ không kém.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chàng rất ư là nhí nhảnh, hôm nọ hỏi mình cái hình chàng cắt bánh SN trên FB bạn bè nói gì? Mình không có nói là bạn bè nói chàng đẹp trai, kêu bạn chỉ hỏi là chàng đến từ đâu này kia thôi. Chàng phán mình xạo, kêu sao có người kêu chàng đẹp trai mà mình không chịu dịch? Mình quê quá, nhăn răng cười trừ. Đến khi quen nhau chàng mới kể, hôm nọ chàng vô FB của mình thấy hình của chàng có tới 18 comments (má ơi mình cũng chẳng nhớ), chàng mở coi toàn tiếng Việt. Chàng tự nói với bản thân, í không sao, ta sẽ dùng google translate. Vậy là chàng tỉ mỉ, tẩn mẩn, copy paste từng comment của mọi người để coi thử google nó nói cái gì. Kết quả là nghe mọi người khen mình đẹp trai, cute chàng sung sướng ngất ngây. Từ đó về sau mỗi lần có chuyện gì chàng lại kêu u see, ur friends think i m so handsome. And your mom also. Tại hôm trước mình đang nói chuyện với nhà, chàng nhảy vào chát khí thế với ba má mình, :-??. Xong rồi má mình kêu chàng đẹp trai và hỏi mình sao chàng trắng vậy? :)) :-?

    Mình đã delete cái hình đó rồi nhưng chàng nhanh tay hơn, đã đọc hết tất cả mọi bình luận!
  9. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ko lo, so với kinh nghiệm tình trường, cũng như kinh nghiệm tư vấn tình yêu hôn nhân cho gia đình Ấn, hơn nữa, cop cũng lớn hơn mà, ko lo là sẽ ko trị được..hee... mình có quá nhiều lợi thế, sao phải chùn chân nhỉ? Cố lên nhé.:-bd
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cọp em ơi, đọc chuyện của em mà tim chị rung lên bần bật thổn thức luôn ấy. Sao mà chuyện tình cảm rắc rối mà đáng yêu thế, hay hơn phim tình cảm hàn Quốc đó. Hum rùi Gee chọ nàng làm bộ serie ảnh trái tim mùa thu là có lí do đấy nhá. Gee nghĩ ngay đến anh chàng đẹp trai cắt bánh đó thôi. Anh này cũng nhí nhảnh nhỉ. Chuyện còn đó, tương lai em còn đó, tính đường nào cũng khó nhỉ. Chị mong chuyện của em tiến thêm những bước dài để bé cọp lại ấm áp tim yêu. Cánh cửa này khép lại , cánh cửa khác lại mở ra( sarah nói, em mượn) . Bé cọp lại yêu trở lại 1 chàng nam Á rồi cả nhà à. Vui quá thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này