1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hee....đúng là có chút nhí nhảnh, nhưng rất dễ thương. hiiii...mình dọc mình mình còn cười,huống hồ chi hắn, hắn sung sướng ngây ngất là đúng rồi...haaaa
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @marie hic, kinh nghiệm thì mình có thừa nhưng chàng cũng ghê gớm lắm. Chàng tuy nhỏ tuổi hơn nhưng đi làm nhiều hơn mình, thành ra lịch duyệt hơn, nhạy cảm hơn và tinh tế hơn. Mình học ở chàng nhiều thứ lắm, sự lạc quan, lối suy nghĩ tích cực. Chàng luôn động viên mình, should think in a positive way.
    @chị gee: chắc tại cái số của em với mấy anh chàng này vẫn còn vương vấn chị ơi. tình cảm nó đến lúc nào em cũng không hay, nhưng hồi khi thấy chàng buồn vì chuyện của em, chàng nói the old person will never come back again. He is lost now. Em gần khóc, em nói I can do anything to bring him back. Em thấy cái con người vui vẻ, vô tư cách đây mấy tháng đâu rồi, sao mà em toàn làm cho người ta buồn và lo lắng không hà.

    Ảnh trước khi về nước, hứa là sẽ nc với em mỗi ngày. Đây là tháng chay ramadan của chàng nên về nước xong là chàng vô mosque ngồi 3 ngày. Trước khi quen nhau chàng nói vô mosque là không có nói chuyện với ai hết, không có xài laptop luôn chỉ cầu nguyện thôi. Nhưng hôm qua vừa từ mosque về là chàng online nc với em liền, chàng kể, chàng năn nỉ người trong mosque Can I have laptop plz? Ngườ ta hỏi cần laptop làm gì? làm việc thì oki, chát chít thì miễn bàn. Chàng kêu chàng muốn nói chuyện cho chàng 5, 10 phút thôi cũng được mà họ cũng không chịu. Nghe chàng kể qua wc thấy tội gì đâu.

    Chuyện của em là vậy đó, thôi thì em cứ vui vẻ chờ chàng qua lại. :D
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic lội bộ rồi mỏi cả mắt :P:D:D....Hí hí C Cọp ơi chị thiệt là hp quá đi, bây giờ nhà mìh có 1 thành viên cũng mà mới nhé :P....Hehe thiệt là hồi trc' chiêm ngưỡng cái hình anh cao to xinh trai đó là e cũng thẳc mắc rồi sao có mình ảnh xung phong cắt bánh hí hí :P....Em mong chị vs t/y mới sẽ sớm quên đi quá khứ buồn và luôn yêu đời hp chị nhé...:x:x:x...Ủng hộ chị :)
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Dạ để ráng làm lụng mà có tiền thuê người =)))))) Đúng là có tiền có tất cả =)))) Nghèo mà còn bệnh của con nhà giàu ^:)^ =)) .
    hồi đó em có nói với chàng rồi, em là ko có làm được cái j hết áh, ko nấu nướng luôn đó nhé, nói xong anh nói anh sẽ giúp em sau khi anh đi làm về, rồi 2 mình cùng làm, còn khi nào ko có anh thì mẹ "chồng" sẽ giúp cho :P , mẹ anh hiền mà tâm lý lắm, thuộc tip phụ nữ tân thời :"> nghe mà sướng tai , chỉ có điều ko biết có thiệt ko thôi :-" :-"
    Nghe đợt chị nào trog nhà mình gia đình họ qua đây cưới ở đây luôn phải ko chị nhỉ? em đọc r mà quên mất rồi :D ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chị là chị Huyền phải ko ạh ....:-s...chị âabha phải ko ạh ..???????
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ chị Gee : dạ dạ đúng rồi áh chị, em bị chàm kích ứng , y chóc luôn hén :)) em cung có thuốc bôi nè :(( lúc nào cũng nặng em mới bôi, ko làm j thì nó chỉ bóng da tay thôi chứ ko cần bôi hoài, ghét cái mùi thuốc đó lắm >"<
    áh mà chị Gee chiến ghê nhé, ba ko cho đi cũng trốn đi :)))))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    áh áh , em vẫn còn nơi đây =)) có điều e sọt ra sọt vô, và đang leo lầu để theo kịp mà tám với cả nhà, khổ cái nhà mình tốc độ quá , toàn chơi tên lửa, cứ off làm việc tí là bay vào thấy có chuyện mới :)) nói chứ h em còn lẹt đẹt ở đâu trang 75 áh....mà cũng ráng vô cm chị cọp 1 phát =)))
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @ chị CỌp : há há há há, h em mới leo xong ;)) chị cũng yêu online rồi nhé :))) giống em nhé \:D/ . vậy mới hôm qua hay hôm qua nữa hỏi chị dấu nhé ;)) hé hé
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @alisha kiến, puchi: hic, đọc bài của mấy đứa chị tưởng chị sắp cưới... :)) Mới bắt đầu cuộc chơi thôi em à, đường dài mới biết ngựa hay, chị còn phải kinh qua nhiều thử thách lắm. Mà công nhận nói chuyện online dễ cãi lộn ghê, chị với chàng vừa mới nói vài ba câu là thấy nóng máu rồi, thôi chị lật đật chat voice cho êm chuyện. :D
  7. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chị đây thuốc ơiiiiiii. hehe. h chị tha hồ tám òi.c đang hi vọng kiếm được chànng nào rùi ngồi hóng hớt với bà con mình luôn. em nghỉ chỗ ganéh chưa bé???
    cọp ơiiiiii, tui thik chuyện tình của bà rùi nè. tui đọc mà cứ cười miết, công nhận chàng của bà tâm lý gứm. cố lên cọp ơiiiiiiiiiiiiiiiiii/
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    em đây mọi ng` àh.......em chả bit nói gì.......em thấy tội anh quá.........càng ngày càng cô đơn.......em vừa bùn vừa lo :((
  9. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    marie ui, bi h ttvnol hạn chế tạo account mới rùi nàng ơi. nếu nàg thấy ok thì cho chàng xài ké account của nàng đi.
    fai nói là để được vào tám với nhà mình là 1 hành trình gian khổ của tui á.huhuhu nên có kinh nghiệm đó bà.hihi
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Vậy em càng nên nói chuyện với chàng mỗi ngày đi em, động viên chàng thêm ít thời gian nữa. mà em gần học xong chưa? em có dự định gì không? Đừng khóc chứ, yêu Ấn khóc không thì không giải quyết được vấn đề đâu em. Tỉnh táo và rắn rỏi lên em à, trong tương lai gần em và chàng có thể sẽ gặp nhiều khó khăn lớn gấp mấy lần chuyện này, đụng chuyện là khóc thì sẽ làm chàng rối thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này