1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tội ngiệp kiss we. em nên ngày nào cũng động viên hắn điiiiiiiiiiiiii.bi h khoảng cách chính là trở ngại lớn nhất của tụi e á. nói, giải thích, động viên luôn vui vẻ để hắn yên lòng hok ghen bóng ghen gió. cố lên kiss ơi. khi nào buồn gọi c nhá. dịch vụ tám miễn fi 24/24. hehe
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cám ơn bà đã thích chuyện tình tui :D, sao giống bài gì của Hiền THục quá? Thực ra giờ đi qua sóng gió giai đoạn đầu nên ngồi viết lại thấy nó nhẹ nhàng, chứ hồi đó tui buồn lắm, không nói được với ai hết. Cứ cắm cúi đi học rồi về, đi chuyến châu Âu về mà có thấy vui hơn đâu, tâm trạng nặng như đeo đá. Có hôm ngủ dậy thấy tim mình đau như bị ai đó cắt, lúc đó cứ tưởng là mình lên cơn đau tim. :P Chuyện cũ chuyện mới đan xen, lắm lúc tự hỏi thật ra là mình yêu ai. Lúc đó tui buồn muốn bỏ xứ mà đi, dọn tới thành phố khác ở với nhỏ bạn, đợ tâm tình lắng xuống rồi về. Hồi đó không dám đối diện sự thật, tại sợ yêu thêm một lần nữa. Rồi sau đó tự trấn tĩnh tinh thần, ăn ngủ đủ giấc, cố gắng cười nói làm bạn với chàng, vì chàng sắp về nước. ;)) Vậy mới biết ta không thể đi tìm tình yêu, mà tình yêu tự gõ cửa nhà ta.:x
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    em giờ chả bit làm gì luôn ấy.......bay wa thì fải bay về trong ngày.......đi hối hả vậy em và ảnh cũng chả muốn.......em không biết động viên gì...cũg k bit nói sao....nói chuyện với a bằg ~ câu wen thuộc rùi hết..........a bắt đầu thấy chán em rồi..............anh bảo đừg nói từ alone yourself.......trước mặt anh nữa....
    Công nhận bên đó nhà ai nấy sống,im the thút thế.hỏi sao ko cô đơn :((...Ngày nào cũg vài chữ I love you I miss you làm quài....em nản lắm rùi :(( em không bit làm sao hết....huhuhuhuhuhuhu.........Trc kia a wen sống có em,lúc nào củg có e hú hí chọc cười ,giận hờn tưng tửng......Jờ xa thế này......2 đứa nản wá lun.....:((:((:((:((:((:((
    @ chị Cọp : Distance is just a test of how far love can travel....cho e mượn cài hôm :))hehhehehehehe...........lúc nào chị cũng có mấy câu hay hay hết nha...........e nhớ wài mấy câu tiếg anh của chị.......ngắn gọn.......mà cực kì sâu sắc [r32)][r32)]:-bd:-bd:-bd
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @kiss câu đó chị cóp từ nhà bé alisha chớ đâu ra em. Chàng với em chỉ vì khoảng cách xa mà chán nhau thì đúng là không đáng mà. Sao em không viết cho chàng một cái thư tay, hoặc mua tấm thiệp gởi qua bằng đường mua điện xem thử có động viên chàng được không? Thôi thì có cách nào thì thử hết cách đó đi em, mà em đừng khóc mỗi khi gọi cho chàng sẽ làm cả 2 thêm nặng nề căng thẳng. Như hôm qua chị với ảnh chat, tự nhiên chị ứa nước mắt vì không biết khi nào gặp lại. Vậy là bên kia cũng at least dont cry. I will also start to cry. Vậy là chị nín thinh, lật đật gọi ảnh vừa bật wc lên, 2 đứa nhăn răng ra cười, nói qua nói lại một hồi, hết buồn. Vậy nên em đừng khóc hén, ráng kiếm chuyện gì vui vui, không thì nhắc lại kỷ niệm cũ cũng được. Túm lại 2 chữ ĐỪNG KHÓC!
  5. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    cọp: tâm trạng của bà tui hỉu mà, tui cũng đã như vậy á. mệt mỏi ngủ hok được, khóc lóc tha thiết cứ như muốn chết luôn cho xong. tui đã có kinh nghiệm là mình cứ yêu đi nhưng fai kiềm lòng hơn nếu có chuyện xấu nhất xảy ra mìh sẽ hok đổ gục.buồn đấy, khóc đấy nhưng bắt đầu yêu bản thân mình hơn, bi h tui chỉ nghĩ người ấy hok chọn mình có lẽ đó là cái số, có thể sau người ấy tui sẽ có 1 chàng đẹp dzai hơn cỡ beckham. hehe. tui chỉ hám dzai đẹp. huhu lạ we điiiiiiiiiiiiiiii
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà mấy nàng ơi hok ai gia nhập nhà Ấn chúng mình trên fb hả??? tui muốn xem hình mọi người we
  6. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    :)):))Hixxx...đúng vậy đó, vẫn chưa kích hoạt được tài khoản. Anh bảo mình nhắn với mọi người la mong mọi người giúp anh học tiếng Việt.:x:x .

    Thấy mọi người hạnh phúc thế, mình cũng vui lây. Nhất là cop, ai cũng ủng hộ hết mình, vậy nên hãy làm mạnh dạn nhé..nhưng thấy anh nhà bạn đáng iu nhỉ...đúng là người ta ra đời sớm, đi làm sớm thì sẽ sâu sắc va tinh tế hơn. Tuy nhiên, cũng ko hẳn la tuyệt đối đâu nhé. mình có thế mạnh gì, thì phải triệt để sử dụng..kahhh...người ta bảo "dạy con từ thuở còn thơ, dạy.........":)):)) cố lên nhé. Lúc nào ma ko nghe lời, phải biết phát huy uy thế của...người lớn tuổi nhé..hee

    Mình tuy nhỏ hơn anh nhà mình 6t, nhưng anh ấy cũng ko dễ ăn hiếp mình đâu\:D/

    Nhưng hôm nay anh bảo mình " shut your mouth, but open your mind"...ko phải gây lộn đâu, nhưng có nhiều vấn đề, mình ko thể nghĩ đơn giản như anh nói được, thành ra negative thinking mãi..hixx
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @marie nhà mình luôn chào đón các chàng rể Ấn mà, nếu tương lai chàng qua đây nữa thì để chàng gia nhập hội "bà tám" cũng tốt. :P Không biết marie có biết chị viethuong ngày xưa không nhỉ, người yêu chị ấy cũng thường xuyên vào trò chuyện với mọi người. Giờ thì có anh của bạn, đúng là kế tục truyền thống mà! Không biết chị ấy và anh Kamran thế nào rồi? 2 người yêu nhau cũng lâu, mong là cả 2 được ở bên nhau!
  8. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chị Sara ơi, chị vào nhà đi. Cho em ít lời khuyên về quan niệm con cái trong gia đính Ấn đi. Có giống người VN ko? Có trọng nam khinh nữ ko? ví dụ như con trai trưởng, con gái, con út, rồi có ép buộc phải có con, có bị chì chiết, đay nghiến nều ko có con như người VN ko?
    rồi ba mẹ có phải ở chung với con trưởng ko? rồi...nhiều thứ quá..nhớ ko hết để hỏi...hiccc
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Lâu lắm rồi hôm nay tớ mở YM history ra để lấy 1 ít thông tin giấy tớ tớ đọc lại đoạn chat chàng viết thế này. Tớ chép lại cho các nàng thư giãn 1 tí nhé.


    i think when one loves someone, it is the time which is the most important factor that one wants to spend with another so let it be a good time or a bad time but it is with the one whom one loves the most
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị jenny luôn là người cool nhất trong nhà. Em chờ mong diện kiến dung nhan tân lang và tân nương, ;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này