1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cọp em làm quan sát viên là chị em vui lắm rồi. Em đừng bỏ nhà mình nhá. Sao chạy cầu cho em gặp và iu anh Ấn khác nữa quá để em ở chơi với nhà mình hoài. :D
    Có lẽ các anh Ấn hơp với cô gái Việt cái tính lễ phép chân thật (hoặc có vẻ chân thật), tôn trọng người khác thì phải, nên cùng kênh. Từ hồi yêu anh thấy có mỗi nét Ấn đẹp, nét mấy anh da trắng mắt xanh nó không đậm đà, lậm chưa, ke ke ke. Có vẻ như người Ấn bị nhiều tai tiếng nhỉ. Ấn Đô là tổng hòa các mâu thuẫn : đất nước sản sinh ra thánh nhân đại từ bi như Phật Tổ và cũng lắm khủng bố điên khùng . :P
    @Jenny vậy hả nàng, hí hí hí. Iu nhỉ...
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị nhớ khi kiss mới post bài lên đầu tiên, thì hình như chị không nói những lời động viên phải không? Rút từ kinh nghiệm bản thân chị và qua chuyện các chị đi trước, cho chị nói thẳng 1 câu kiss nhé, tình cảm của anh chàng ấy dành cho kiss có thể là thật, nhưng sao chị thấy nó mong manh và có phần hơi nông cạn (chị dùng từ này có thể hơi nặng, em đừng buồn nhé). Chưa thực sự gặp khó khăn mà chàng đã bộc lộ cái bản tính yếu đuối, chưa gì chàng đã có ý định buông xuôi. Việc gia đình phản đối mà chàng cũng dễ dàng từ bỏ như vậy, chị thấy liệu có phải là tình yêu không? Đó không phải là biểu hiện của lòng tự trọng hay cái tôi gì cả, mà theo chị đó là dấu hiệu của sự thiếu bản lĩnh. Anh ấy phải hiểu một điều rằng, việc gia đình em phản đối mối quan hệ 2 đứa là điều hết sức bình thường, nếu không muốn nói là hiểu nhiên vì chẳng ông bố bà mẹ nào muốn con mình phải cực cả. Lấy 1 người chồng khác biệt hoàn toàn, thêm vào đó thẳng thắn mà nói Ấn Độ lại là một nước đang phát triển nên thiện cảm của gia đình đối với nước Ấn đương nhiên sẽ không bằng mình rồi. Như bạn chị, yêu một anh người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi có người yêu một chàng người Đức mà gia đình cũng không chịu,mấy cũng đòi lấy người Việt thì huống hồ gì là người Ấn hả em?

    Qua chuyện của em, chị thẳng thắn nhận xét tình cảm của chàng đối với em không đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Thương không? CHị nghĩ là có. Nhớ không? Cũng có nốt. Nhưng còn yêu? Cái này thì chị không chắc lắm. Em cứ nhìn như chị staycool, chị vân và cả chị gee nữa, các anh Ấn cũng bị cái arranged marriage ràng buộc chứ nhưng họ vẫn dũng cảm và đấu tranh cho tình yêu của cả 2. Không thể phủ nhận được là người Ấn bị quan niệm về hôn nhân sắp đặt ảnh hưởng rất nhiều, và tc của họ đối với gia đình rất lớn, yêu thương và sợ cha mẹ không phải là điều gì xấu kiss à. Nhưng nếu vì sợ mà không dám đi đến với em, chỉ để em là người đơn phương đấu tranh vì tình yêu, cho dù lấy được nhau, liệu em có tin là chàng sẽ yêu thương và bảo vệ em suốt đời? Hôn nhân đâu phải là dấu chấm hết, lấy nhau đâu có nghĩa là được phép thở phào nhẹ nhõm, theo chị hôn nhân với người Ấn mới chính là bước vào hành trình tìm kiếm hạnh phúc thật sự, tất cả mới thực sự bắt đầu khi kết hôn, còn trước đó chị ví von, giai đoạn yêu nhau giống như là khởi động cho cuộc marathon dài hơi.

    Chị có đọc chuyện của 1 chị trong nhà, chỉ cũng yêu 1 anh Ấn, ban đầu cả 2 người gặp khó khăn, cũng đấu tranh cho ty để được gia đình đôi bên chấp nhận. Đến khi lấy nhau về thì mâu thuẫn mới thực sự nảy sinh. Mẹ ảnh đâm ra ghét chỉ, cuối tuần luôn gọi ảnh qua nhà, mặc dù 2 nhà sát cạnh nhau, đi đâu cũng gọi ảnh chở đi. Chị nói cuối tuần chỉ cần không gian riêng để nghỉ ngơi, vậy là ảnh cho chỉ ở nhà. Chỉ từng viết, 2 người tuy là vợ chồng nhưng không có cái gì chung hết, ngoại trừ cái ngủ chung?! Hình như chỉ sau đó cũng ly dị thì phải.

    Chị không nói em phải chia tay, nhưng chị muốn em cân nhắc và suy xét thấu đáo mọi vấn đề. Lấy một người Ấn em cần cái tình yêu đó nó mạnh mẽ và vững vàng gấp 100 lần người thường để bù vào những khó khăn mà cả 2 cùng vượt qua. Chị rất phục chồng chị staycool và cả người yêu chị gee khi cả 2 tuyên bố sẽ không cưới ai nếu không phải là người đó. Trong có tầng trước, có 1 chị cũng kể, người yêu chỉ tuyên bố với em gái và chị gái của ảnh là, tại sao cả 2 lại không hiểu 1 điều đơn giản là ảnh yêu chỉ? Và nếu 2 người tiếp tục phản đổi thì sẽ không bao giờ gặp mặt ảnh nữa.

    Ba chị từng nói với chị 1 câu, tình yêu là đấu tranh, hạnh phúc ắt sẽ tự đến chứ không phải như Mác nói, hạnh phúc là đấu tranh, tình yêu là tự đến vì theo ba chị, có tình yêu ắt sẽ có hạnh phúc. Tình yêu là hạt mầm, nảy ra hoa hạnh phúc.

    Có thể những lời chị nói sẽ làm em sốc và buồn nhưng chị chỉ mong em hạnh phúc em gái nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái chị mà chị kể ở trên á, hình như có lần chỉ có thai nhưng rồi mẹ ảnh cũng không có tỏ vẻ vui mừng thì phải, rồi còn kêu chỉ bỏ cái thai đi vì điều kiện kinh tế đối bên chưa cho phép. Chỉ sau đó cũng bị sảy thai thì phải, chị đọc mà thấy bức xúc quá chừng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    E hèm, em thay mặt chị bee, em làm người phát ngôn của chị bee hôm nay là hình như chỉ cũng ổn ổn rồi thì phải, tình hình chiến sự nội bộ thì em cũng chưa úp đây kịp vì mấy hôm nay em đi hoài nên không chát với chỉ không biết chỉ ra sao. Chỉ đang bận chút việc đó chị staycool ơi, chắc mai mốt gì đó chị vào nhà thôi mà.
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    he he.. CÁi ước muốn "nhỏ nhoi" của nàng cũng là ước muốn to đùng của mình đấy nàng ơi. Còn bao nhiêu là nơi chưa khám phá, mình đang ước ao một lần tới châu Phi xem sư tử đuổi hươu với ngựa vằn đây này :D Chẳng bít bao giờ mới thành hiện thực!hichic
    Nàng ơi , đi Paris đảm bảo ko hối tiếc. Mình đi mấy lần mà lần nào cảm giác cũng như đi lần đầu ! hehe... Pháp đẹp thật, fải công nhận ! Nhưng mà ngán cái hệ thống đường tàu ngầm Paris kinh khủng, xây ngoằn xây nghèo, lại nhiều bậc thang (Có chỗ ko có thang cuốn hoặc thang cuốn ...ngưng hoạt động !) xách vali mệt thôi rồi !!! Nàng hôm nào phải ra sân bay hay bến ga để đi xa thì nên sắp xếp đi sớm sớm, ko thôi lòng vòng trong mấy cái đường hầm mất hết thời gian.
    Venice & Rome cũng hay ho không kém, nhưng xem thực đơn ở Ý nên chú ý là giá cả thường chưa tính thuế đâu nàng nhé. Sau này thu xếp đc thì nàng nên đi Amsterdam. Mình thấy còn lãng mạn hơn cả Venice (nhưng nhà cửa ko cổ bằng :D) . Đúng là khó cho nàng, ở châu Âu mà vẫn nằm ngoài Euro.


    Vụ caste thì mình cũng ko rành nốt. Nàng Vân_mani nói nàng ý ko biết nhiều Hindu vì chỉ hiểu Sikh mà mình thấy tự xấu hổ cho bản thân quá! Mang tiếng lấy chồng Ấn chứ tiếg mình chưa học, đạo thì mình càng ko hào hứng. Cái gì tự trải qua rồi, nhìn thấy rồi thì biết, cái gì chưa thì...ko thèm tìm hiểu luôn . hichic... Mình chỉ biết duy nhất là thường chỉ người cùng caste mới được lấy nhau.
    Như mình thấy nếu là người bình thường (ko làm chính trị hay nổi tiếng gì) thì caste cao hay thấp (hầu như) ko ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Bạn ox mình có ng cũng thuộc caste cao nhưng chẳng ai phân biệt đối xử. Hơn nữa khi giao tiếp nhau ko ai hỏi bạn thuộc caste nào đâu ! Chỉ khi kết hôn hoặc có chuyện gì liên can tới lễ giáo thì mới khác ( vd ng thuộc caste cao, nghi lễ cưới cũng hơi khác so với các caste khác, hoặc màu áo saree cô dâu khi làm lễ tại đền cũng khác ) .
    Cho tới giờ, duy nhất có 1 sự kiện mình từng trải qua có liên can tới vụ caste này thôi. Đó là khi đi lễ đền (quên tên rùi, ko phải Tirupati). Đền lớn và linh thiêng ở Ấn thường có riêng hẳn các khu trọ cho khách hành hương. Khi tới nơi, bạn sẽ thông báo caste của mình và được phân phòng về khu nhà thuộc caste ấy. Mình có thắc mắc hỏi ox làm sao ng ta kiểm tra mình nói thật caste hay ko ? ox mình nói thường là lòng tin với nhau, hoặc ko thì sẽ có 1 vài câu hỏi đặc trưng mà ng trong caste đó biết (cái này ox mình cũng ko rõ) .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thấy Gee với Cọp khen con trai Ý với TBN hoài, đang tính chen dzô xí xọn lăng xê cho đàn ông Hy Lạp thì Cọp đã kịp lên tiếng ! ha ha... Trời ơi người Hy Lạp mình phát mê với làn da của họ, trắng, mịn màng và đẹp thôi rồi. Mình thích vẻ đẹp ng Hy Lạp cực kì . Nam thanh nữ tú, nhìn dáng người rất mảnh khảnh, thanh thoát . Mình có dịp sang Hy Lạp, ngắm mấy anh cứ gọi là tít mắt \:D/
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của Kiss, em nghĩ Kiss nên đọc "he's just not that into you " hợp không cả nhà. Kiss ơi không biết Kiiss đọc chưa ha :P
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nàng ơi, em cũng muốn sang thăm Brazil và các nước thái bình dương:-ss:-ss Em muốn vô rừng amazon, muốn tắm biển dưới hàng dừa, cát vàng biển xanh nhảy nhót tưng bừng. Xem các nước TBD mà em cứ ao ước, ui cha, vấn đề vẫn là tiền. Rút kinh nghiệm sau này làm ra tiền chỉ để du lịch và shopping, không để dành nữa, ;));))

    Cọp cũng định cuối tháng 9 đi Bồ Đào Nha chơi rồi tạt quá Hà Lan chút xíu, nếu được thì ghé Đức luôn, híc, lại là tiền, Staycool ở đâu vậy? Có ở Berlin không nàng, nghe nói Berlin đẹp lắm. Thanks nàng nhiều cái vụ xe cộ ở Pháp nghen, đúng là kinh nghiệm quý báu thật. Chắc mình đi du lịch thì sẽ tiếp kiệm tối đa cái khoản ăn uống, nhưng kem Ý thì nhất quyết phải thử vì nghe nói kem ngon mê tơi, không ăn là tiếc cả đời:((:((. Lại tốn tiền nữa rồi.

    Cọp nghĩ tên box này phải đổi lại là, ai mê trai đẹp thì vô đây nào\:D/\:D/. Cái anh bạn Hy Lạp mà mình gặp á, ở Athens, mặt đẹp như tượng, lại tiếc rồi. Nhưng không sao tình yêu Ấn vẫn lớn nhất, hì hì.
    T
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ui, mình với staycool giống nhau ở cái khoản thờ ơ với tiếng và đạo nhỉ. Hì hì, mình chẳng kiên nhẫn nổi học tiếng đâu, lúc trước quen anh chàng đó mà còn lười huống hồ gì bây giờ. Công nhận vân, bé alisha nữa siêng ghê. Đạo họ thì mình chỉ biết sơ sơ, chẳng qua mình tò mò là chính. Mình thì thích đọc sách về tôn giáo, nhưng chỉ là vì sở thích thôi. Như có lần ráng ngồi đọc hết quyển kinh thánh, thấy có nhiều câu ý nghĩa dễ sợ,chảng hạn như cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ mở, rồi cái câu gì đại ý như khi lấy vợ là người đàn ông lìa xa gia đình mình gì gì đó, mình quên rồi. Đang tham vọng sẽ đọc kinh thánh bằng tiếng Anh cho nó hoành tráng, hè hè. Không biết tìm trên mạng có không mọi người nhỉ? À nhắc tới chuyện kinh mới nhớ, mình có anh bạn chỉ cho mình cái trang web gì đó mà có kinh của người Hindu. Mà cái kinh đó viết sao hè mình chỉ biết nó phát âm giống chữ ghita thôi, còn viết sao thì mình quên béng. Có ai rành không nhỉ? Mình có vô trang đó 1 lần, cũng có tiếng Anh nữa, mà các thần của đạo Hindu đẹp ghê hén, đủ màu sắc hèn chi người Ấn cũng xanh đỏ tím vàng từa lưa.
  6. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Đám cưới Hindu kéo dài trong nhiều ngày (hình như 10 ngày lun cũng có), gồm nhiều lễ. Mà mình là ng nước ngoài, nên cuối cùng anh bàn với gia đình bỏ đi hết ba cái lễ nhỏ nhỏ, chỉ giữ lại những lễ có nghi thức cần thiết nhất thôi . Mình cũng chẳng biết tên hết các lễ này đâu. Biết cái nào thì kể sơ sơ cho mọi ng đọc chơi ha.
    1-Trước khi tổ chức cưới, có 1 lễ để tuyên bố chính thức, đọc tên 2 người trước thánh thần rằng họ sẽ kết hôn ngày này, giờ này...
    2-Rồi 1 lễ khác trong 1 ngày khác là họ hàng, ng thân trong nhà sẽ ban phúc cho cd-cr . (CD-CR làm lễ này riêng tại nhà 2 người, nhưng m đương nhiên là làm tại nhà anh lun, chỉ có điều anh ko đc tham dự lễ này) Lễ cho CR cũng nhiều cái thú vị lắm, vd như cr phải cầm cái dù , giả bộ đi vô rừng , nếu cd có anh hay em trai thì ng đó sẽ chặn đường cr lại và kêu CR cưới em/chị gái anh ấy. Vụ này bắt nguồn từ câu chuyện nào đó từ xa xưa mình cũng ko rõ lun. Còn Cô dâu trong lễ này sẽ đc một số ng tặng áo saree mới (mỗi lần muốn mặc là phải tắm trước)
    3- Lễ trên đền. Mình rất thích lễ ở đền, vì CD-CR được có dịp tung gạo lên đầu nhau, vui lắm.
    4- Reception : tiệc cưới .

    Lễ ở đền và Tiệc cưới bọn mình làm trong 1 ngày luôn cho đỡ mệt và đỡ mất thời gian. Gee mau mau theo chàng về dinh rồi tha hồ trải nghiệm nè :)
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ôi em cám ơn cả nhà nhiều vì đã quan tâm đến kiến em....lúc định dứt ao ra đi vì ko muốn nhớ và liên quan đến cái j có Ấn trong ấy thì bây h lại thấy tình cảm tràn trề trở lại vì ở đây có các chị rất tốt, và tại sao lại bỏ đi , tuy tham gia ko lâu bằng nhiều chị em ở đây nhưng ít nhiều cũng là tình cảm của em, tự dưng chỉ vì tên ấn ấy mà quay lưng đi vậy và tự dưng hôm nay em lại thấy yêu anh da diết ( em điên rồi ) ...
    Em đã quyết định cách ly chàng 1 thời gian để tịnh tâm và vừa mới xác định rằng chắc mình ko thể sống nếu thiếu chàng thì..
    hình như anh chàng Ấn cách đây 3 tuần add nick em có cách nói chuyện, cách dùng từ và những câu hỏi rất giống chàng...............nhưng anh ta lại nói ở new york , lần đầu tien chat hắn nói là hắn tìm thấy ID em tren chat room ( trong khi nick mà hắn add là nick chính của em, ko bao h em vào room nào bằng nick này cả ...mà em chỉ có 2 lần vào room thôi , cách đây lâu lắm r ), rồi hắn giới thiệu rằng chưa có bạn gái nhưng mới nãy...hắn nói là hắn có bạn gái và cũng hỏi em những câu hỏi mà hắn đã hỏi rồi ! Hắn cũng hỏi em có ban trai chưa, rồi 2 lần kêu em kể về ban trai cho hắn nghe ....nhưng khi em nói bóng gió rằng " tôi nghĩ anh chính là bạn trai tôi đấy, đừng có lừa bịp hay thử tôi " thì hắn lại nói em đang quá bức xúc và ko đủ bình tĩnh...nên hắn nói phải stop lại ..!!!
    Em đã rất ko lịch sự lắm với ng bạn Ấn ấy vì cái bóng của tên nhà em quá lớn và sự nghi ngờ , bối rối của em quá nhiều ...Nếu ko phải là tến Ấn mập của em, em thấy em thật tệ các chị ạh , nói chuyện cứng lắm và có phần hơi "sấc " ....
    Còn nếu đó thật là tên Ấn nhà kiến e thì....đó coi như là sự chấm dứt mãi mãi cho mối quan hệ của 2 đứa mà e sẽ ko suy nghĩ thêm nữa !
  8. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Kiss ơi là em tưởng tượng vậy chứ chắc gì đã thật đâu. Anh chàng yêu em thì thừa biết ba mẹ em khó mà chấp nhận rồi, giống như nhà anh ấy thôi. Sao em không hỏi anh ấy là : " Ba mẹ em chắc chắn sẽ phản đối nếu biết chuyện chúng mình. Vậy lúc đó anh có sẵn sàng ở bên em để cùng em đấu tranh ko ?"
    Còn việc arranged marriage , lần sau anh ấy hỏi thì em trả lời là : " Em sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi khó khăn, chỉ cần anh vững tin vào chính bản thân mình và cho em biết quyết định của anh ." Như vậy em vừa để chàng ta phải tự lựa chọn dứt khoát, vừa cho mình 1 cơ hội kiểm chứng. Chuyện AM (arranged marriage- mình ghi tắt thế cho tiện nhé ) bên Ấn này mà đi hỏi em, đương nhiên em ko có câu trả lời cho chàng rồi.
    Túm lại là ko nên tự tưởng tượng, vẽ vời ra nhiều thứ quá em ạ. Cứ phải tiếp cận theo cách thực nhất để tìm câu trả lời thôi, ko thì đau đầu đau tim mất ! Như chị này, nhiều cái cũng suy nghĩ cho lắm mà cuối cùng mọi việc xảy ra chẳng như mình vẫn tưởng tượng!
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị cứ thấy mối quan hệ này nó có vấn đề sao đó...
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chi cop : của em hay là của ai chị???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thôi rồi hôm nay mưa..chị Puchi nói hom nay mưa ở sài gòn, nhìn ra ngoài trời mới biết là đang mưa đấy trời ạh .....nước cuốn trôi mất kiến rồi ! ....h này mà ra mưa đứg rồi đá vũng sình ,dậm chân dậm cẳng mà hú hét cho hết cơn thì hay biết mấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này