1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các chị cho em link của nhà Ấn trên fb với ạ, em cũng muốn tham gia :).

    @chị Cọp: chị ơi, chuyện tình cả dù ở xa hay ở gần nhau thì cũng có ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, thôi thì mình cố gắng mỗi ngày được vui vẻ, hạnh phúc. Khi nào tương lai đến mình sẽ tìm ra được cách thôi. Hiện tại bây giờ em cũng đang giằng co giữa hai chuyện nên ở hay nên về, tháng 1 này là hạn cuối em phải quyết định nên phần nào em cũng hiểu tâm trạng của chị. Anh có một việc làm ổn định ở đây nên em cũng ko muốn bắt anh phải đi theo em về VN. Nhưng suốt khoảng thgian em ở đây, thgian này là em giằng xé giữa việc về hay ở nhiều lắm,hơn bao giờ hết. Về vì nhớ gia đình, ba mẹ, ông bà, nhất là khi bây giờ ba em ko được khỏe nên em ko muốn sau này phải hối hận vì ko ở gần ba. Ở lại thì công việc hiện nay cũng khó kiếm, một phần khác thì cuộc sống sau ĐH làm em thấy ngột ngạt và nản. Lúc còn ở trường thì bận rộn và có nhiều bạn bè xung quanh. Bây giờ thì rãnh rỗi quá cũng ko tốt, "nhàn cư vi bất thiện" mà, phần thì hai đứa chuyển qua tp khác sinh sống, nên mấy ng bạn mới toàn là bạn làm chung với anh, ai cũng lớn hơn em cả. Em mới 23 còn họ thì 30, 40. Em chỉ thích cuộc sống yên bình, còn họ thì thích uống bia, party, nhảy nhót đi bar, nói chuyện về con cái. Bao nhiêu năm từ lúc em sang đây, chưa bao giờ em cảm thấy mình lẻ loi và lạc lõng như thế này, giống như mình ko thuộc về nơi đây, ko hòa nhập được với cuộc sống. Nhiều lúc em cảm thấy trầm cảm lắm cơ, nhưng cứ ráng tự an ủi mình là sau cơn mưa trời lại sáng vậy, hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

    PS: Nhà Ấn mình tình cảm quá cơ, nhiều lúc em buồn, vào nhà mình lại thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều lắm. Tuy là em ko có gửi bài nhiều trong nhà mình, nhưng em quý các chị em nhà Ấn mình lắm ạ. Cảm ơn nhà mình làm một nơi để chia sẻ về những mối tình Ấn - Việt <3
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @staycool cả ngày giờ mới thấy nàng lượn lờ.
    @meomeo đúng là chuyện đi hay ở là cả vấn đề em hén! Hơn nữa ba em lại đang không khoẻ, nhiều chuyện để nghĩ quá. Mà về nhà rồi dễ gì qua lại, thành ra mọi chuyện cứ lỡ cỡ. Phải chi hồi đó yêu người VN thì khoẻ, khỏi nghĩ em há. Chúc ba em khoẻ lại, khi nào em quyết định hay khi nào qua Ấn thì ới cho mọi người một tiếng.
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Đầu tiên là chúc mừng nàng cọp đã có thể mở lòng với chị em :) Hí hí... Mình thực sự thấy vui cùng nàng luôn. Cứ tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp bên nhau như cái câu mà anh của chị Jenny nói ấy nàng nhé! Iu nàng !
    Nàng cọp xóa hình chàng rồi làm sao tui xí xọn xem mặt cái anh cắt bánh đây? hic hic...Rồi cả cái ava sxy của bharat nữa sao mình chẳng thấy cái gì cả? Nghe các nàng khen chàng đẹp trai, nàng xinh gái mà mình càng thêm nóng tim gan phèo phổi .hehe... Cái đẹp chẳng ai muốn bỏ lỡ bao giờ mà, phải ko các nàng ? ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @cọp hehe ờ hôm nay mình lên thư viện vì ở nhà toàn cứ đam mê nhà Ấn mình thôi, chẳng dứt ra được :D Ấy mà vắng tui một ngày là nàng kể chuyện hấp dẫn cho mọi ng nghe, trong khi lúc tui ngồi đồng thì nàng cứ im thin thít. hehe...

    @meomeo2901 em nhắn chị cái email hoặc tên acc trên fb nhé, chị sẽ "dẫn đường" cho em vào nhà mình trên đó. Bản thân chị cũng ko thuộc tuýp tiệc tùng, đi nhảy múa nên rất thông cảm với nàng. Ở cạnh những ng mình ko thấy phù hợp thật ko dễ chịu và rất cô đơn. Nhưng em có anh ở bên, 2 ng tranh thủ đi khám phá du lịch các vùng xung quanh cho vui. Ừ, nếu về Ấn thì mình gặp nhau nhé! Biết mấy khi mới có dịp! Nhà chàng em có con nít ko? Nếu có thì em mua mấy cái bàn chải cho trẻ con loại xinh xinh có tạo hình các con thú dễ thương ngộ nghĩnh ấy, tụi nhóc sẽ khoái lắm. Chocolate mua loại có hạt dẻ đó em, vì ng Ấn hình như đa phần đều khoái các loại nut. Còn bé con anh trai anh thì em mua lotion em bé cho nó đó em. Em mua quà cho từng người trong nhà là đã thể hiện tấm lòng của mình, mọi ng sẽ vui thôi, ko phải quá lo lắng đâu em.Mọi ng thích Dove vì dove ở Ấn cũng có tiếng, ai cũng biết :) Hồi trước ox chị hay chọn sữa tắm dove để mua về, chị cũng hỏi tại sao thì anh bảo thế!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đã xóa vì trùng với bài trên
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ttvnol vừa bị lỗi, tưởng bài mình thế là mất rồi ai dè nó hiện ra tới 2 cái giống nhau. Mình xin xóa bớt 1 bài để tránh trùng lặp tốn đất! :) Nhà mình xây nhanh ghê luôn, thấm thoắt mà còn có 20 trang nữa là leo tiếp tầng mới rùi. hí hí... Nhìn lại ko ngờ mình đã đi hết 80 trang :)

    @bharat tui ở bên Đức bà ơi.
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Nàng Cop ơi sao nàng biến mất khỏi FB thế? Tớ đi kiếm nàng để add vào FB nhà ấn mà không kiếm được.


    Ah cả nhà cho tớ quảng cáo tí nhé. Nhà tớ cho cháu tớ thi hình trên Ngôi Sao Nhí. Mấy hôm nay tớ làm loạn trên FB rồi nhưng vẫn không kiềm lòng được nên tớ show hàng tiếp ở đây các nàng nhé.

    http://ngoisaonhi.com/thong-tin-thi-sinh/SBD-2495.html

    hihihi mong nhóc tì của các nàng mấy nữa củng đẹp và đẹp hơn cháu tớ nhé.
  5. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hehhe c jenny đang tìm kiếm sự ủng hộ kìa. à, jenny sđt của em là 0908185083. em tên Huyền nha, có nàng nào muốn ọp ep hokkkk???? ở xì gòn á
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @jenny4t em xoá FB để tập trung vô cái luận văn của em, nghiện nhà Ấn thôi là đã khó dứt ra rồi, huống hồ gì là thêm FB nữa chị, em muốn hoàn thành cho xong cái luận văn rồi em đi chơi cho thoả chí tang bồng, ;)
  7. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chan qua khong viet tieng viet duoc, lot dep ngoi tam vay. Mai viet
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    =)), bà ni bả tám dễ sợ, thôi để tui viết. Nói chồng bà mua cho bà cái máy khác để vô tám với tụi tui nhưng nhớ là đừng show ổng cái avatar hén, :)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    nàng@staycool cũng vì di tản khỏi hộ bà tám nên trốn lên thư viện học bài, giờ tui chỉ dám hé hé vô nhà gõ vài chữ rồi lại lao đi học bài tiếp. Nhân chuyện tiệc tùng, bia bọt của mấy anh Ấn tui cũng có vài lời, hình như mấy anh chàng này rất khoái tiệc tùng ăn uống tụ tập mở nhạc nhảy nhót thì phải? :-? Mấy chàng chỗ tui cũng vậy, chàng mà tui đang quen thì cực kỳ ngoan đạo, rượu bia một giọt đừng hòng đụng tới. Nhưng cũng có mấy anh hồi giáo khác bia rượu gì làm tới hết, chỉ có thịt heo là không ăn thôi ;). Không biết chàng của các nàng sao chứ tui thấy ở đây mấy anh Ấn ăn to nói lớn lắm thì phải? Mà nhiều người không thích đâu nghe, tui thì lỡ có cảm tình với Ấn rồi nên mình không có vấn đề gì. TUi có nhỏ bạn vừa nghe tui kể là tui chơi với nhiều bạn Ấn là nó phán 1 câu xanh rờn, "ẤN nói nhiều, ồn ào lắm đó nghe" :| thành ra mình cũng không dám bào chữa gì nhiều. Đừng nói là người Ấn tình cảm trong gia đình, ở đây ngay cả với cộng đồng họ cũng đoàn kết lắm. Mấy anh Ấn hay Pakis tui biết hay đi chơi với cộng đồng của mình, rủ bạn về nhà, nấu nướng, bật nhạc to lên rồi ngồi tám. Vậy là các chàng bị kêu ca quá trời. Hay là do tại tui thích có tiếng người nên tui thấy bình thường, còn những người khác họ chuộng sự yên tĩnh, cá nhân nên họ thấy phiền ta?

    Cho nên mới nói, người nước ngoài yêu người Ấn tui thấy không nhiều, mà sao các nàng VN vẫn cứ sống chết lao vào, số lượng mỗi ngày mỗi tăng. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chờ nhóc tì của chị đó chị ơi! Biết đâu bé ra đời bé giật cả giải được bình chọn qua mạng lẫn giải của BGK chị hén? :)>-;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @alisha em yêu, tình hình chiến sự của bên em sao rồi? sóng yên biển lặng chưa hay vẫn còn sôi sùng sục như biển ĐÔng?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @van_arun em ơi, em và chàng vẫn ổn chứ hả?
    @kiss crying girl, mưa nhà em đã tạnh chưa hay vẫn còn tí tách rả rích? Í, có người hứa là sẽ show hình mà sao tới giờ phút này vẫn im re vậy bé yêu?
    @kiến tim còn đập nhanh nữa không cô nương? em vẫn chăm chỉ tám đều phải không? đã test chàng xong chưa?
    @viljen còn buồn không em gái? chàng có liên lạc không? sao mấy chàng này hay vướng vào nghi vấn cái điện thoại nhỉ?
    @layla mình vô nhà cũng xêm xêm tg em há, sau đó thấy em biến mất một tg dài. Nay em trở lại rồi, nhà lại thêm người đông vui, thêm một bà tám, lại chuẩn bị thêm nhà mới.
    @van_mani cọp gọi van_mani, nghe rõ xin trả lời!!!!!!!!!!
    @marie chuyện nơi ăn chốn ở của chồng nàng tới đâu rồi? nàng đã tìm được việc làm cho chàng bên này chưa?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @bear bạn với chàng là quen offline chứ không phải online hả? Sao bạn ở TQ mà cũng quen được chàng Ấn hay vậy?
    @Bharat staycool: nhiệm vụ viết bài của tui đã xong, hoàn thành mục tiêu: ít nhất cũng viết mỗi ngày một bài. Tới lượt 2 nàng, bà Bharat thì tui cho nợ tới ngày mai vì không gõ tiếng Việt được (lý do chính đáng), nhưng @staycool đừng hòng thoát nhé [-X
    Tui out học tiếp đây.
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @meomeo29 em ơi check fb nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này