1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ah, em phải đính chính là mấy ng bạn em nói là ng Mỹ, ko phải ng Ấn chị ơi :D. Trước giờ bạn bè của em thường là bạn học chung nên suy nghĩ, tính cách cũng tương đồng hơn, giờ chuyển qua tp khác, bạn bè chủ yếu là những ng làm chung với anh nên mới thấy có khoảng cách như thế. Có lẽ một phần vì khoảng cách giữa hai thế hệ (cách nhau tới 10, 20 tuổi), một phần vì tính cách ko tương đồng nên mới xảy ra tình trạng này. Ngày trước em ở tiểu bang khác thì con ng cũng hiền hoà, yên tĩnh hơn, giờ qua đây thì ngta thích tiệc tùng, uống bia hơn. Nên đến lúc gặp thì thường là uống bia, nhảy nhót hay nói tới những club, party, chuyện con cái, vv. Đối với ngta, having fun là như vậy, nhưng có lẽ đối với em, em ko tới nỗi cổ lỗ sỉ là ko thích party, nhảy nhót nhưng bạn bè thì gặp nhau nói chuyện, nhảy nhót cho vui chứ em ko thích gặp là uống cho say sỉn, flirt ng này ng kia. Nhiều lúc em cảm thấy có ng muốn chỉ ra là sống ở Mỹ thì phải như vậy, tụi mày qua Mỹ thì phải học theo cách sống, con ng Mỹ thì mới đúng, thấy giống như ngta "look down" những gì mình làm, làm ra vẻ hành động của mình là "silly".

    Có lẽ trước giờ khi còn ở trong trường, em được tiếp xúc với những ng cởi mở hơn, thích tiếp xúc với những nên văn hoá ở các nước chứ ko bó buộc phải thế này, thế kia, nên bây giớ khi ở trong hoàn cảnh thế này làm cho em cảm thấy tự ti và ko vui, giống như mình bị ép để cư xử như một con ng khác để có thể hoà nhập chứ ko được làm chính mình nữa. Anh thì thích giao lưu, bạn bè, bảo em ở nhà hoài một mình thì buồn nên cứ ra làm bạn với họ, phải xã giao, hoà nhập. Em nói với anh nếu em thích đi chơi, thích party thì em nên ở lại tiểu bang kia, nơi em đã sống bao nhiêu năm, có bạn bè của em ở đó, hay là về vn luôn cho rồi, có gia đình, bạn bè, mỗi tối đi uống cafe, đi ăn với bạn chẳng lẽ ko vui hơn sao. Họ lớn hơn em nhiều, suy nghĩ khác em nhiều, làm sao em có thể làm bạn bè, hang out được, vậy cũng giống như dì em, chú em mà giờ trong vai bạn bè, ngang hàng nói chuyện, chia sẻ thì làm sao được.

    Nói về ng Ấn thì cộng đồng của họ rất khắng khít với nhau và giữ truyền thống Ấn, theo em thấy những gia đình ở đây thì thường tập trung ở chung một vài khu và thường hay chơi với nhau nhiều hơn là với ng khác như ng châu Á hay ng Mỹ. Giống như chị bạn của anh, khu apartment (giống như chung cư ở vn mình) tập trung rất nhiều gia đình ng Ấn ở, chắc khoảng 50-60%. Giống như em đến dự tiệc sinh nhật của con chị ấy và một chị bạn khác thì chỉ có mình em không phải ng Ấn. Còn một việc khác nữa là ngoài những nhà hàng Ấn mở ra đại trà cho mọi ng thì ng Ấn cũng thường tập trung vào một vài nhà hàng Ấn nhất định, những nhà hàng này lúc em vào thì phần lớn em là ng nước ngoài duy nhất trong đấy:-ss, đến nỗi trước khi vào em với anh hay cá xem có ai khác là ng nước ngoài ko. Ngay cả lúc em với anh đi trên đường hay lái xe ngoài đường mà có gặp ng Ấn thì họ hay ngoái nhìn với vẻ rất ngạc nhiên, mắt mở to, miệng chữ O giống như ko thể tin được là hai tụi em đi chung với nhau vậy =)). Ở đây mà còn thế ko biết lúc đến Ấn thì thế nào, chị @Staycool vào cho em xin chút ý kiến :-ss.

    Còn việc nói lớn thì em thấy lúc anh nói chuyện với những ng Ấn hay bạn bè Ấn ở đây thì cũng bthg thôi, nhưng đến lúc nói chuyện qua đt với mẹ và em trai anh thì hai bên nói lớn lắm ạ, em cứ tưởng nhà có việc gì làm hai ng cãi nhau, lúc hỏi thì anh nhe răng ra cười, nói là tại đt đường dài về Ấn thì phải nói to vậy mới nghe :)), với lại mẹ anh hay nói nói nói mà ko chịu để anh giải thích nên anh phải nói to hơn, át tiếng rồi mẹ anh mới chịu dừng nói để nghe anh giải thích. Hix, sao em thấy tên này ngày thường ăn nói điềm đạm mà những lúc thế này lại thất có tương lai làm độc tài nhà em thế ko biết =)). Ko chỉ có mẹ anh mà em để ý thấy nhiều lúc nói chuyện với em trai hay chú anh cũng vậy, bên kia cứ nói tràng giang đại hải chứ ko dừng lại nghe bên này nói gì, còn bên này nói thì bên kia cũng để bên này nói luôn, nhiều lúc đt nghe im ru em ko biết có bị rớt mạng ko nữa =)) ko giống như ng Việt mình nói qua nói lại với nhau ha.
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Alisha mai có đi đâu chơi ko thế em? Ăn lễ vui nha! Cái hình sao của nàng dễ thương ghê, nhìn rất là relax ;)

    @gee gee ơi bên tình bên hiếu, nàng khó xử ghê ha! Nhưng mình sống hạnh phúc thì cha mẹ mình cũng sẽ vui lòng thôi bà ạ. Ba tui là cũng có ý muốn tui về ở gần ba mẹ, nên khi biết tui yêu ng ta lại là ng Ấn thì cũng ko muốn đâu. Tuy nhiên cuộc đời có nhữg ngã rẽ bất ngờ mà, tốt nhất là mình hãy sống thật hạnh phúc đi. Ba mẹ mình vì vậy mà cũng sẽ an tâm và vui lòng. Mình đi xa chứ ko có đi luôn, ko phải là đứa ích kỉ chỉ lo cho hp bản thân đâu mà!
    Tui mà là chàng bà chắc tui cũng uýnh đòn Gee vậy quá à! Nghe bà kể chuyện anh khóc và trách bà mà tui thấy thương... anh bà ghê! Gee, bà lắc đầu mạnh vào cho mấy cái suy nghĩ rối rắm nó bay ra ngoài hết đi nhé! Coi như chuyến đi Ấn kì này là để biết thêm một nơi mới, khám phá 1 nền văn hóa mới và bản thân mình thì đc sống và trải nghiệm nền văn hóa ấy một cách gần gũi + thực tế nhất. Gee lạc quan lên, và đừng tưởng tượng gì nhiều. Cố gắng hết mình rồi sau này cũng chẳng có gì phải hối hận, như Cọp với Bee vậy đó, một thân một mình ráng tát nước tới mức đứt gàu luôn mà vẫn còn ráng tát... huống gì là Gee có người cùng tát nước chung ;) Tui tin rằng cái ng nắm chặt tay dắt nàng qua đường kia rồi cũng sẽ dắt được nàng qua những ngã tư cuộc đời còn khó khăn hơn thế. Fighting!! :))

    @cọp Mai có show chụp hình nên các nàng ấy phải đi ngủ sớm để dưỡng sắc + dưỡng sức mai dậy sớm hay sao í nhỉ? Nhà mình bữa nay leo teo hẻo lánh quá.
    Ê chàng của nàng ngoan đạo, kỉ luật ghê. Bên này mấy anh đạo Hồi Ả Rập tui biết cũng uống bia tùm lum đó. Nhưng mấy ng Ấn đạo Hồi mình quen thì lại rất đúng mực, nghiêm túc sống và làm theo lời thánh Ala dạy. Bạn của ox mình may cũng toàn ng đã có gia đình, họ đều hiền lành và tử tế, sống lành mạnh chứ ko tiệc tùng rượu chè. Thậm chí mấy anh bạn còn ko uống bia nữa cơ, dù theo đạo hindu. Trong nhóm chắc ox tui là "buông thả" nhất :))
    Cái vụ nói to ồn ào ko chỉ có Ấn, mà theo mình thấy ng châu Á nói chung đều vậy. Vd ở bên này mình thấy người TQ, Việt hay Thái ra đường nhiều ng thường oang oang ko hề e ngại. Mình nghĩ dù sao cũng đang sống ở nơi ko phải quê mình, nên ý tứ một chút vì tiếng Trung với tiếng Việt, tiếng Thái âm điệu lên xuống rất chi là "thánh thót", đối với đa phần ng phương Tây ko đc êm tai cho lắm. Mà nói đâu xa, ở châu Âu thì ng TBN với ng Ý cũng vậy thôi, khi nc thường rất ồn ào. Ngồi trên subway có 1 nhóm ng Ý là coi như rộn ràng ầm ĩ cả khoang tàu :))
    p.s/ hey cho tui coi mặt cái anh cắt bánh đi :D
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @meomeo29 choài ơi nhìn nàng lãng mạn dễ thương ghê luôn ah! ;) Em kể chuyện chàng nc qua đt mà chị mắc cười quá. Chị cũng thường hay thấy anh nhà chị mỗi lần nc với gia đình là ồn ào vậy đó. Lúc về Ấn mọi ng trong nhà bàn bạc cái gì cứ y như cãi nhau vậy, ng này nói mà ng khác ko nghe thì càng nói to hơn, tranh nhau nói ai to mồm hơn thường là sẽ giành được quyền nói :D haha... Với lại em ạ, chị thấy căn bản cũng tại Telugu ko được êm ái nhẹ nhàng như tiếng Hindi nên nghe nó ầm ĩ vậy thì phải ?
    Lúc chị về Hyd thì chị có bị chú ý hơn, vì thường mặc đồ âu phục. Nhưng nhìn chung họ ko đến nỗi kinh ngạc gì, hoặc là họ ko thể hiện trước mặt mình. Là ng nước ngoài đôi khi cũng bị hét giá ở ngoài đường, nhưng cũng đôi khi rất có lợi. Vd như khi đi chọn mua quần áo, saree, mình đc nhân viên họ chăm sóc rất nhiệt tình. Mình mặc saree nhìn lạ lẫm với họ nên họ rất thích ướm cho mình. Bản thân họ cũng tò mò và đồng thời cũng thích thú khi nhìn mình khoác quần áo Ấn truyền thống lên. Lúc đi chọn saree cưới, mấy lần chị đc chính ông/bà quản lí của cửa hàng đích thân đứng chọn cùng, và còn được họ vui vẻ giảm giá thêm cho.
    Khi ra đường mà chị mặc salwa khamez hoặc saree thì hầu như ko bị để ý, vì ng ta nhìn qua qua tổng thể thấy trang phục mình giống ng Ấn bt. Chỉ có người nào nhìn thẳng vào mặt mình mới tò mò nhìn lại lần nữa thôi. Anh nhà chị bảo khi chị mặc đồ Ấn vào anh thậm chí nhìn chẳng thấy giống ng nước ngoài tí nào (nịnh gúm!) :P Với lại chị da ngăm ngăm, chứ da sáng trắng như nàng thì về đó chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh nhìn :D (bản thân chị nhìn nàng mà còn muốn nhìn lần thứ 2 nữa là! hehe :)) ), tuy nhiên ko ai gây khó chịu gì cho mình hết đâu em cứ yên tâm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @copconmisa Thấy nàng rồi nhé!!!!!!!!!!!! hehe... Hôm nay viết lv tốt chứ? :)
  4. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    chị vào nhà leo mệt mỏi sau đó gõ dài thiệt dài cho câu hỏi của Marrie nhưng mà bấm lộn cái nút W hay gì mà nó mất hết trơn sad :(( chị lại gồng viết lại lần nữa dài thiệt dài nhưng rồi cũng tự nhiên mất tiêu hết ....mất kiên nhẫn thôi hông viết nữa :( khi khác hen em

    @cop ơi : chuyện của em cứ như cơn mưa rào dội xuống cánh đồng mùa nắng , mát sảng khóai , chuyện thật nhí nhảnh , lãng mạn em kể thường xuyên hơn nha chỉ là thích nhất hóng chuyện tình @} Nam á , chuyện của em tuyệt thích ghê làm chị nhớ lại cái hồi make friend với anh bạn nhỏ hơn mình 9t :)

    stranger- friend- close friend -crush - broken heart - stranger

    chúc cả nhà chơi lễ vui nhé
  5. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @chị Cọp: con tim chị đã vui trở lại rùi hen, em chúc mừng chị :) chị mau mau mở fb lại, rùi post hình anh iu lên cho em diện kiến dung nhan nhé, hôm trước em có xem mà quên mất rùi :(((
    P/s: những mối quan hệ mới cũng làm con tim em vui trở lại rùi chị àh ;))
    @ cả nhà: mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé. iu nhà mình nhất :-*****
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @staycool @meomeo91 nghe 2 nàng kể chuyện nói chuyện điện thoại của người Ấn mà mình mắc cười ghê, nhất là cái câu "ai to mồm hơn thường là sẽ giành được quyền nói" của nàng staycool. :D
    @chị sarah: :D, chị khen chuyện làm em ngại ghê. :P Đáng lẽ em phải học tập các chị trước, chơi chuyện dài nhiều tập, tới lúc hấp dẫn nhất thì phải "xem hồi sau sẽ rõ". Nhớ lúc trước ngồi hóng chuyện các chị mệt xỉu, nhiều khi đang kể tới khúc ngon trớn, mấy chị tám qua chuyện khác làm em phải bò mỏi cả tay chân mới tìm được phần tiếp theo. Nên em hiểu tâm trạng độc giả mà, :P, kể luôn một lần, khỏi làm đau tim mọi người. Em đã lược bớt những chi tiết râu ria rồi mà vẫn còn dài, khi nào có thời gian em ngồi kể thêm cho mọi người nghe há. Chị ơi chị cũng kể chuyện của chị cho mọi người nghe đi, chị với chồng chị cũng quen nhau qua mạng hả chị? Em cũng tò mò chuyện của chị lắm. Rồi chuyện với anh chàng nhỏ hơn chị 9 tuổi nữa. Em kê dép ngồi hóng. ;)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thể theo nguyện vọng, yêu cầu và mong mỏi của độc giả xa gần

    [​IMG]

    Bà con xem nhanh rồi cọp xóa há, bên kia mà biết cọp làm vậy chắc giết cọp quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quote 1: tui thích cái câu này.
    Quote 2: :-bd vô cùng đồng ý với nàng, hôm nọ tui đi trên xe bus ở đảo Malta, có một nhóm TBN ở trên xe trời ơi vậy là hát hò nói chuyện um sùm cả lên. Qua Ý thì đúng y chang. Hey người ta kêu tiếng Việt mình nghe giống tiếng Thái :-??
    Quote 3: em đáp ứng nguyện vọng nàng rồi đó:)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em vẫn đang viết nàng ạ, thôi ráng cho cơn này. Nàng vẫn học hành tốt chứ?
    @viljen gặp gỡ nhiều người sẽ làm mình bớt nghĩ ngợi đó em, vui lên bé nghe. Cái tội thấy trai đẹp mà không chịu tia cho kỹ, em phải học tập chị @gee :P, chị jenny nữa. Đoán 1 cái là y chóc luôn. :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Bharat bà đâu rồi, sao hôm nay không thấy bà lượn lờ ngoài kia nữa? Mấy hổm này tui uống sữa, 2ly/ngày. :D
  7. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @copconmisa haha em tia kỹ lắm rồi đó chị, vậy mà vẫn lạc lối :))))) àh, mà ông đó là zai xấu, chứ ko dc xinh zai như anh í của "ai kia" đâu nha ;))
  8. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Máy em giờ kết nối internet được bình thường rùi. May mà vào sớm được nhìn ảnh của chị cọp :D Trông anh đáng iu quá mà em chưa được nhìn thấy chị cọp xD Hôm em đọc đến trang có ảnh của chị thì bị xóa mất rồi. Hix

    Đọc em cũng thấy thông cảm với các chị đang yêu offline lại phải yêu online bởi vì nó rất khác và khó hơn cho người trong cuộc so với yêu online ngay từ đầu. Em chả có kinh nghiệm gì hết nên chỉ biêt cổ vũ các chị cố lên thui. Các chị cố lên nha!!! :)

    Mà sao mấy chị em nhà mình chiều cao khiếm tốn thế nhỉ :(( Em cũng chỉ được 1m50 :(( 40kg
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1

    Cái anh đang cắt bánh là anh nhà chị Cọp hả ? trừi ưi.......................................................................đẹp quá đi.............xih trai ngất ngây.......Oh yeah.......chị Cọp tiến lên......[r32)][r32)][r32)]
  10. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà mình ăn lễ vui vẻ nhé, e thì cũng chẳng đi đâu hết chị @staycool ơi, :P ở nhà cho nó lành ra đường giờ e sợ lắm :D
    Nhà mình sắp xây nhà mới rồi allez allez...:P:P:x
    Ôi chị @Cọp về cái khoản hình ảnh thì chị ko chê vào đâu đc hihi...:-*:-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này