1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Cọp Ố là la, đã ngắm anh này rồi, giờ ngắm lại vẫn thấy đẹp rung rinh nàng à.... Khổ cho trái tim bé nhỏ của tui wá. Tui cứ thấy trai đẹp là nó lại loạn vài nhịp nên tui nghi ngay anh chàng cắt bánh của cọp, chứ hem phải tinh tường gì đâu . Ha ha ha

    @Staycool tui thích cái đoạn nàng viết cho tui wá. Bà viết giống anh tui nói lúc dụ khị tui lấy ổng ghê. Thích đoạn tát nước đứt gàu áh. :D . Cả đoạn Cọp Quote nữa. Iu nàng quá. :x . Bây giờ mình chỉ vui vẻ chờ ngày gặp chàng thôi. Còn các chuyện khác hồi sau xem xét. Đường đời mình vẫn cần lắm 1 người bạn đồng hành.

    Tình hình ofline sáng nay. Giờ hẹn là 8 giờ. jenny đến trước. rùi Gee đến sau. Hai tui tranh thủ chờ các nàng khác đã tự kỉ xấp xỉ 50 pô quanh khu nhà thờ Đức Bà. Sáng ngày lễ nắng đẹp, xe ít nên bà jenny kéo tui phăng phăng ra giữa đường làm dáng. Jenny diện 1 bộ color block cam và xanh dương wần ngố te tua hợp thời trang. Tui sành điệu áo thun kẻ đỏ chót, quần jeans. Ai đi qua cũng dòm 2 tụi tui ợ. ^:)^ Mà bà chị Jenny tỉnh bơ ngắm nghía nhún nhảy chọn góc ảnh rất là nghệ thực áh. Lúc với tay cho máy ảnh chúc từ cao xuống. Lúc lăn lê cho máy ảnh xoáy từ dưới lên thật là thiện nghệ. Tui nể nàng ấy quá cũng cố ra sức làm dáng õng ẹo cho khỏi uổng công nàng. [:P][:P][:P]

    Lát sau thì Kiss và Bimbimbap đến. Hai nàng trẻ trung hết biết rùi. Thế là cả 4 lại nhí nhố thên chục pô nữa thì kéo ra Hàn Thuyên ngồi tám chuyện.[r2)] Kể tốt kể xấu các chàng mà vẫn iu thế cơ. Truyền cho nhau kinh nghiệm đối phó với các chàng. Tám mãi mà không thấy chán. Khi cà fê hết từ lâu, bụng sôi ùng ục các nàng mới chuyển qua tiết mục Ẩm thực Ấn.

    Kiss dẫn đoàn các cô gái xinh đẹp di tản đến nhà hàng Ấn trên Bùi Viện. Tụi tui order chicken tandoori và chicken masala. Uý chà, ngon quá xá ngon. Trừ nàng Jenny hơi kén ăn, cả 3 chúng tui còn lại ủng hộ nhiệt tình. Vừa ăn vừa suýt soa 2 anh chàng Ấn phục vụ đẹp trai thế, các chàng cười iu iu là iu. :P :P :P. Đã vậy sau khi tụi tui hoàn tất bữa ăn hoành tráng làm beolì tui tăng thêm 5 cm, 1 anh dễ thương còn bưng ra 1 đĩa trái cây miễn phí, nghe free là cả bọn thấy chàng còn đáng iu hơn nữa. ( Nhưng mà đúng như Jenny nói, về ngắm ảnh anh cắt bành thấy mấy anh kia nhạt nhoà mất tiêu :D ).

    Tiết mục cuối cùng là shopping ở Sai Gon Square. Lúc này Gee tui buồn ngủ lắm rùi, nên hem lựa được gì hết. Nàng jenny mua đươc quà cho anh iu, tối nay có người hạnh phúc. Thật là ganh tị wá đi. :D

    Nàng Jenny đề nghị tiết mục kế là kem Bạch Đằng nhưng các nàng còn lại đều đầu hàng vì hoạt động quá công suất. Nên cuộc vui tạm dừng tại đây. Nói chung là vui lắm. Nàng nào ở Sài Gòn nghe tui kể thấy ham thì lần sau nhớ tham gia cho vui nhé.

    Buổi tường thuật đến đây là hết, Cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
  2. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ui chị gee ơiiiiiiii, em về fe we nằm lăn ra ngủ như con cá chết.huhuhu. jeny còn nói em lên yahoo để c ấy gửi hình cho mà mắt em mở hok lên.hihi. ý mà c wen hok tường thuật là em ăn tốt lém luôn á. sao bỏ mất tiêu đoạn đó thía ccccc??? hihi. tìh hình là bibimbap rất là Hàn Quốc nhưng mà ăn món Ấn thì chu choa ngon đáo để. hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    uhm K nói đúng. tự nhiên hum nay mua ở Square, mà em gét wa đi. càng ngày càng wa đáng. hình như nó bán cho bọn Tây wen rùi hok coi người mình ra cái j cả, c gee lần sau đùng mua ở đó nữa. kiếm chỗ khác đi c.ghét, cứ như đuổi khách á.
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    các nàng tường thuật vụ lượn phố mà tui thấy ham quá, nhất là khúc Gee kể về mấy anh ở quán Ấn :D . Vậy chị jenny là thợ chính ha, còn mấy nàng là mẫu hết . Nhí nhảnh ghê! Ờ, hôm nay đi trên subway tui thấy có 1 anh Nam Á đẹp trai cao ráo mảnh khảnh. Anh này điệu thôi rồi, mặc cái quần jeans ôm sát rạt, lại còn hay nhìn ra cửa tàu để soi gương vuốt tóc (tóc anh í quăn bồng bềnh nha!) thường xuyên làm tui tự dưng chột dạ ko bít ảnh có bị g.. hông :)) ? hí hí

    @cọp hehe nàng dễ thương quá à, đã cho tui coi hình rùi :) Hun nàng :-*! Vui vì nàng lại mở cửa nhà riêng cho bà con dzô ngó :) . Anh nàng nhìn chững chạc, phong trần ghê.

    @DBALI em ơi em thử nhắn tin cho anh mỗi ngày để động viên, thể hiện sự quan tâm với anh; nội dung tin nhắn là những lời chúc tốt lành gì đó mà ng nhận ko cần phải trả lời lại ấy! Nhưng nhắn trong vòng 4-5 ngày liền sau đó thì ngưng. Nếu anh ấy ko hề nhắn lại cảm ơn hay gì gì thì em cũng im luôn xem sao?

    @Nàng cọp với @alisha có phi vụ check gì bí mật thế nhỉ :D ? Tui hỏi chơi thôi nếu 2 nàng ko nói đc thì cứ lờ luôn đi nhé . hi hi.

    @bee : sao nàng vào mà chưa update tin nàng? chắc vẫn còn mải leo lầu ha?
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Gee hehe... sắp đc gặp lại anh iu rồi ha :) ! Ba bà đồng ý chưa? À, mà hình ảnh "đứt gàu" là tui thuật lại nguyên lời nàng cọp viết hồi trước thôi chứ ko phải tui tự nghĩ ra đâu :)
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @bimbimbap ò tường thuật thiếu nhỉ. Bé bimbimbap tuy nhỏ nhưng có võ, làm 4 5 miếng butter naan với chicken masala, tận diệt sạch trơn những gì còn lại trong đĩa . Gee và Kiss gác mỏ ôm bụng nhìn động viên nàng ăn thôi vì ăn hết nổi. Chắc nàng ngồi ở vị trí thuận lợi, quan sát anh giai đẹp trai dễ dàng nên có động lực ăn uống nàng hen :D .

    @ STaycool. vây hả, cọp hay có mấy cái ví von vui vui mà hình tượng ghê ha, người giỏi văn lúc nào cũng làm Gee ngưỡng mộ hết á. Ngày xưa Gee làm văn được 7 điểm là mừng lắm rùi. Mấy anh Nam Á nhà mình hem biết có giỏi văn không mà tán gái mùi mẫn hén. Mà kể ra cũng có mấy câu giống giống nhau, hem biết mấy ổng có học hỏi lẫn nhau không hay là văn chương Bollywood nó dzị nhỉ. :)

    @Bee em khoẻ không? Vui vẻ yêu đời lạc quan nhe. Update nha em. Chuyến đi chắc thú vị lắm ha.
  6. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hee...nhà mình tám nhìu quá, mình phải dành hết buôi sáng để leo đó. Chu choa, mọi người chơi vui quá, hôm nào có dịp, mọi người tổ chức một chuyến SG-VT đi...ở mãi SG cũng chán mà. Mọi người nghĩ sao?
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mọi người đi chơi vui quá hén, nghe kể mà ham hố gì đâu. Khi nào cọp về rồi thêm nàng Bharat nữa nhất định phải làm hoành tráng hơn, chứ nhất định không kém. Em chờ album ảnh của các nàng, đã đóng FB rồi nhưng nghe chị gee miêu ta khoản ảnh ọt, hì hì, em cầm lòng không đặng nhào dzô coi. :))
    @staycool nàng có về VN không nàng?
    @all mình ở đây nhưng ít ăn đồ ăn Ấn lắm, cơ bản vì mình ngửi thấy mùi gia vị nặng quá. Mùi masala thì ngày nào cũng bị các chàng pakis cho ngửi, nó giống như nước mắm bên mình thì phải? Mình thấy các chàng xài khí thế luôn. Nghe mọi người kể chuyện ăn uống mà cọp nôn nao trong bụng, không biết nó ngont tới cỡ nào? Mình thì ăn được tandoor chicken với masala, còn các món cao siêu hơn thì chưa được thử. Cọp kén ăn lắm, ăn toàn đồ Việt không hà. Mà các chàng đó ít ăn đồ hải sản và cá, mình hỏi thì các chàng đều nói đồ hải sản hầu như không có, mình đoán chắc tại khu vực địa lý của Ấn hoặc Pakis không giàu tài nguyên như VN mình. Nhắc tới đồ ăn là mình nản lòng, chỉ muốn về VN sống cho sung sướng. Haizzzzzzzzzz, ăn uống là niềm hạnh phúc của đời người.
    @gee chị yêu dấu, em thích cái từ văn chương Bollywood của chị ghê, :)). ĐÚng rồi đó chị, mấy anh đó toàn xài văn mẫu không hà, nhưng giờ biết thì đã muộn rồi.
  8. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    :-bdohlala... Chào cả nhà :). các sis xây nhà nhanh quá, híc, giờ em phải đọc ngược lại gần 80 trang đây:((. Hóng chuyện xem có chị nào về dinh chưa:x
  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    các nàng cho xin đặt cục gạch cái, lầu xây cao quá leo hoài chưa xong, hum qua đang đọc còn ngủ quên chứ :)) ... chờ xí để úp đết xong tình hình rùi tám chuyện với các nàng hen
  10. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    trời ơi ko thể tưởng tượng được công suất hoạt động của cả nhà, đọc mún ná thở lun :))

    xin update nhanh là bee vừa đi Delhi về, đi được 4 ngày thôi & phải làm việc 1 ngày nên coi như chỉ còn 3, ko đủ t đi đâu hết ... vả lại lần này đi mình cũng đã nói với bạn bè là mình mún cảm nhận cuộc sống hàng ngày ở Delhi, còn các khoản Taj Mahal, Gold temple với Manila, Kashmir ... cho mình xin kiếu lại một dịp khác. Mình đến Delhi lúc 12g trưa, sân bay to đẹp cũng ngang ngửa sân bay ở Sin. Do hok đủ t apply visa nên mình quyết định pick up visa on arrival, rất nhanh gọn đơn giản, nộp passport, điền tờ khai & nộp 2600 rupee là xong, sau đó đi thẳng qua check point lun. Thời tiết đang đẹp dần lên, lúc mình đến là giữa trưa nhưng ko nắng, nóng thì có nóng nhưng ko đến nỗi là ko chịu được, đường phố có đông có kẹt xe nhưng cũng cỡ Sài Gòn với Hà Nội g tan tầm nên chắc các nàng có qua đó cũng ko bị sốc nhiệt lắm đâu :D

    Mình sang đó đi loanh quanh chơi trong tp. Delhi cũ kỹ & bụi bặm nhìu, đường xá đang sửa chữa cũng cỡ cỡ cái hồi VN đào một đống ống cống lên á. Một ngày của mình là thức dậy, ăn sáng, đi cafe, ăn trưa, đi ngắm tp, ăn xế, đi cafe, ăn tối lần t1, đi ngắm phố đêm, ăn tối lần t2 haha :)) ... Cảm nhận của riêng mình là Delhi cũng như SG thôi, cũng là nơi mà dân tứ xứ tụ họp nên lộn xộn là đương nhiên nhưng ko đến nỗi như ng ta miêu tả là cướp giật hay bị lừa đảo này kia. Bản thân mình đi ăn trong khu chợ Delhi Haat, bỏ quên máy ảnh ở bàn ăn nhưng ng ta gọi mình lại để lấy chứ hok tham lam diếm lun :D. Cho nên túm lại là ở đâu cũng có người này người kia, mình là con gái đi đến một nơi xa lạ thì chỉ cần cẩn thận để ý một chút là được. Trong 4 ngày ở đó, mình ở nhà của hai người bạn. Một người rất khá giả & mình phải công nhận ở Ấn nếu có tiền thì giống như vua chúa hồi xưa vậy, cơm bưng nước rót tận miệng, đi chơi đi ăn ko phải lo nghĩ nhìu & giải trí ở Ấn cũng khá là vui. Một người bạn khác thì lại giúp mình cảm nhận về cuộc sống ở Ấn theo một cách khác. Cả nhà bạn đó sống chung 3 thế hệ, bố mẹ bạn rất quý mình, ngày nào cũng hỏi mình mún ăn j & thix đi đâu. Khi mình về nhà là mọi người lúc nào cũng quây quần xung quanh để nói chuyện với mình, hỏi về cuộc sống của mình ở Sin & VN. Còn ông bà thì ko nói được tiếng Anh nhưng luôn nắm tay & ôm mình để thể hiện tình cảm. Mọi người còn mua tặng mình một bộ suit để sắp tới mặc trong dịp Diwali. Thật sự cái hôm về lại Sin, mọi người đưa mình ra sân bay mà trong lòng mình ngổn ngang kinh khủng, chỉ mún ở lại thêm ít lâu vì đang rất vui, nghĩ cái cảnh về lại Sin đi làm mà ngán ngẩm :(

    Riêng về chuyện tình cảm thì bee đã hoàn toàn buông tay :). Bọn mình somehow vẫn là bạn, mình vẫn yêu quý những người bạn Ấn & những gì thuộc về Ấn. Mình vẫn gắn bó & theo dõi câu chuyện của cả nhà mình, chỉ hơi im lặng hơn lúc trước vì thật sự là mình bận quá thôi. Mong rất là mong các nàng sẽ đi đến đích & sống thật hạnh phúc với tình yêu của mình :). Có những hôm đi làm về thấy cọp, c gee & Staycool để lại lời nhắn là lại thấy cảm động ghê gớm, iu tất cả các nàng :x

    Vài dòng cho bé Kiss: iu off sang on đúng là rất khó, bọn c đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đóng drama dài tập triền miên nhưng cái j cũng có giới hạn của nó, đến lúc mình phải buông là đành phải buông thôi. C hok bít có thể chia sẻ được j với e hok nhưng e mún nc thì cứ ping c trên yahoo hen, c ít khi ol ban ngày, chủ yếu là buổi tối nhưng e để lại lời nhắn thì c sẽ reply khi c đi làm về :D ... Cố gắng lạc quan lên hen e, để c hát cải lương tặng e "Tình iu là cái chi chi mà sao đường vào iu lại lắm đỗi li kỳ, cho đến nỗi tôi ko còn bít tên tôi là j nữa" (trích Ba Giai Tú Xuất haha :)))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à, c j xin bee contact của cái anh bên Trung Nguyên Sin nếu có vào nhà nhắn cho bee cái nha, bee mở inbox mà sao tn mất sạch rùi, hok bít sao gửi cho c nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này