1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0


    he he, chị em mình vẫn iu Ấn đấy chứ, iu văn hóa, iu đất nước cũng được mà chị. Em thấy giai Ấn đẹp, mà cái gì đẹp thường ko phải của mình với lại người đẹp thường nguy hiểm ;)). Nên để cho các chị can đảm đi trước, em tình nguyện bê váy cho các chị lên " máy bay bông" :)


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Em thấy chị Gee rồi nhá ^ ^
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ak em ơi lúc trước em cũng yêu Ấn mà sao giờ lại hết duyên rồi vậy em?
    @all cả nhà ơi, tui đi làm cho cái nhà hàng tàu bị tụi nó bóc lột, không trả tiền, giờ tui ghét quá tui nghỉ rồi. Tui hận tụi tàu đó ghê, chuyện bồi bàn mà nó làm gì ghê gớm, kêu tui phải đi training cả tuần, chứ đi thứ 6 - 7 thì sẽ quên những gì sẽ được học :-?? Ghét quá tui nghỉ rồi, mới đi làm có 2 ngày.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cọp đang lo vì chuyện nhà cửa của chàng, chàng về pakis, cuối tháng 9 mới qua lại trong khi đó chủ nhà thì lại không muốn 2 anh em chàng ở lại đây (vì không thích pakistan) nên yêu cầu chàng và anh chàng phải trong vòng 6 ngày phải dọn đi. Hạn chót là ngày 10. Lý do rất trời ơi đất hỡi, ổng có xích mích với 1 anh chàng pakis, chàng đó là bạn trai của một cô TQ trong nhà nên năng lui tới, ổng bực quá đuổi tất cả mọi pakistani trong nhà đi. Giờ năm học mới đang bắt đầu, mọi phòng đều đã được book hết, trong vòng 6 ngày làm sao mà tìm ra một căn phòng mới? Bực nhất là trước khi chàng về nước 1 tháng, chàng đã gọi điện, nhắn tin cho người ta để hỏi về chỗ ở mà ổng không trả lời hay bốc máy. Giờ chàng về nước, không thể làm được gì hết. KHi mình báo tin này cho chàng. chàng lặng người đi, không nói được lời nào. Mình cũng thấy tim mình ngừng đập một vài giây. Tự dưng lúc đó nhớ lời @staycool khi yêu người ta thịnh suy gì thì mình cũng bị ảnh hưởng hết. Anh trai chàng bên này cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm nhà nhưng cũng không có. Chàng cũng gầy rộc người, mới có mấy ngày mà nhìn chàng xơ xác quá đỗi, mình xót xa, chỉ biết cố hết sức giúp chàng tìm nhà. Chàng nói với mình cũng vì chuyện này mà chàng không ngủ được. Chàng nói giờ chàng ân hận quá trời, đáng lẽ chàng không nên về pakis (và mình là nguyên nhân đẩy chàng về pakis, thấy áy náy kinh khủng). Nhà cửa thì gặp trục trặc and I miss the girl who wants me with her always (nghe cái câu này minh mát lòng mát dạ quá trời, :P). Mình với chị bạn ở chung nhà nói với cả 2 người, nếu trong tình huống xấu nhất mà cả 2 không tìm được phòng thì mình và chỉ sẽ dọn qua ở chung 1 phòng, để phòng còn lại cho 2 anh em ở đỡ trong 1 thời gian, kéo dài việc tìm nhà, chứ chỉ có 6 ngày mà đi tim nhà thì không thể.

    Chàng rất lo cho anh trai vì ảnh phải ở đây 1 mình, vừa phải đi làm, đi học rồi đối phó với chuyện này. Chàng sợ anh trai sẽ cảm thấy cô đơn. (giờ mình mới biết mấy anh chàng này khá là đa cảm, nhìn bề ngoài to con lực lưỡng, nhưng bên trong thì khá yếu đuối.) Mình nói chàng đừng lo, mình sẽ cố gắng giúp ảnh trong tầm tay của mình. Ngày nào mình cũng nói chuyện với anh trai chàng, hỏi thăm chuyện nhà cửa. chàng nói 1 câu làm mình cảm động, vì mình như thế nên dù chàng ở xa chàng cũng cảm thấy chàng đang ở đó với anh trai. Giơf mình mới thấy cái màn hình vi tính đáng ghét chừng nào, chàng kêu nếu chàng có 1 điều ước thì chàng chỉ ước chạy đến đây với mình thôi. Nếu chàng với mình ở cạnh nhau, thì chàng sẽ có thêm sức mạnh để giải quyết vấn đề.

    Sao lúc trước 2 đứa còn ở chung thì không có vấn đề gì xảy ra, mọi chuyện cứ chực chàng về pakis là ập tới? Mình cũng không trách ông chủ nhà, vì ông rất tốt với tụi mình (vietnamese). Mình với chị bạn mới dọn tới ở 2 tháng thôi nhưng bác rất quý, tụi mình xin ở thêm 2 tháng nữa bác cũng ok. Bác kêu cứ ở chừng nào mình muốn, rồi bác còn nói bác sẽ chở thêm 1 cái giường vô phòng cho 2 chị em ngủ cho thoải mái. Nhưng đối với 2 anh em chàng và một anh pakis ở chung nhà thì bác thẳng tay vậy đó. Mà lỗi không phải ở 3 người, lỗi ở cái người không ở trong nhà mới khổ. Nhưng thà bác nói trước khoảng 1 tháng thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn, đằng này bác chỉ cho chàng và anh trai 1 tuần để kiếm chỗ ở mới. Nhìn chàng xanh xao, căng thẳng qua wc, mình thấy đau lòng ghê. Chàng về nước mà mọi chuyện không khá hơn, không mập lên chút nào, lại gầy đi thấy rõ. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Mình, chị bạn mình đang làm hết sức để giúp cho 2 người!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Bharat Thông báo cho nàng một tin vui, trong vòng 3 ngày em tiêu thụ 2 lít sữa, :D
    @gee chị yêu dấu, chị đã thông báo cho thân sinh phụ mẫu cái vụ đi Ấn chưa chị?
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu ơi e pm chị inbox nhé :x
  5. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Cop: Hì, chuyện của em nó như thế này: đất và trời không thể dung hòa nhau. Em và người ta đều mê công việc, em thì tối ngày hăng say thư viện, nhà sách, tiểu luận, dạy kèm, tình nguyện..., còn người ta thì suốt ngày ôm ống nghe với kim tiêm :). Lúc em rảnh thì người ta bận và ngược lại ( mặt dù chênh lệch thời gian không là bao). Đã khó khăn vậy mà người ta luôn không đúng giờ ( em là chúa ghét chờ đợi, nhưng cũng ráng nhịn),... Bla... bla...( còn nhiều chuyện mà một lúc em không thể kể hết).... Và cuối cùng là em quyết định giải thoát cho nhau. :)
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ttee ban ơi sao vào nhà mà bạn không lên tiếng vậy bạn? :)
  7. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    bọn mình quen offline nhưng yêu online, vì cứ như vợ chồng ngâu ý ít khi gặp được nhau lắm, tuy mới yêu nhau không lâu nhưng mà him đã cho mình cảm giác quen từ rất lâu, chỉ có điều con trai Ấn nhát quá đi, và hình như ngại tình cảm chỗ đông người. Chỉ được cái chăm chỉ làm việc và có vẻ ít lăng nhăng lằng nhằng ^^
  8. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Hehe hôm qua đi ăn tiệc ngon quá mí nàng ui!Toàn là tôm với cá, sơn hào hải vị ko ah. Hí hí... Ê mấy đứa nhóc nhỏ xíu nhìn đáng yêu ghê, tui thích tụi nó lúc nhỏ hà chứ càng lớn càng thấy ghét :D . Hôm bữa tui đi thăm 1 cặp vợ Đức chồng người châu Phi vừa có em bé. Trùi em bé nó có nhiều nét của cha nhưng nước da thì chỉ hơi nâu, yêu cực kì luôn! Mà giờ bé nam nhiều hơn bé nữ nha mấy nàng, theo thống kê của vn mình lun đó. Tình hình là mấy chục năm sau các em trai sẽ thiếu vợ. Nhà mình nàng nào mà có con gái sau này có giá lắm nha :D
    @cọp cọp ơi bên đó ko có luật qui định thời hạn giao trả nhà hả? Hợp đồng thuê cũng ko ghi luôn sao? Trời ơi tự dưng nói ko cho thuê nữa là bị ra khỏi nhà liền, vô lí quá!hichic... Nói khó xin ôg chủ nhà thêm 1-2 tuần nữa được ko nàng? Giận cá chém thớt, mà khổ nhất là cái thớt, đúng thiệt! Mong cho mọi chuyện của anh nhà nàng sớm ổn trở lại!!!
    @bee bà về nhà là tui đương nhiên mừng rùi! Tại tui 8 quá mà, ham hố nghe mọi ng nói chuyện :D
    @Gee Gee nói đúng ah, mấy chàng Ấn chắc coi phim riết rồi cũng bị nhiễm ngôn từ lãng mạn + tâm lí tình củm trong phim :) Còn mấy anh VN mình thì ko thích phim Hàn chỉ khoái hành động Mỹ nên chẳng sướt mướt được :))
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hello các nàng :)

    HÔm qua tớ mở forum ra cho chàng ngắm nhà mình tám thế nào, (tất nhiên là chàng ấy chả hiểu 1 chữ gì nhưng để ý chữ Pakis). Chàng bảo tớ rằng nhắn với các nàng hãy nói đầy đủ là Pakistan chứ đừng đừng viết tắt Pakis. Lý do là chỉ chữ Pakis không thôi sẽ mang ý khinh thị không tôn trọng hihihi, (tớ nghĩ cũng tương tự như nói người Philipines là Filipino hoặc người Trung quốc là Tàu chẳngn hạn) :)

    Cả nhà tuần mới vui vẻ nhé! :)
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Jenny : chị iu không chơi với anh đi, mò vô nhà mình tám hà, anh giận anh khóc bi giờ :). Người ta lâu ngày hem gặp mừ.....
    @cọp em ui, em lại gặp chuyện khó rùi. Nhưng anh chành đang ờ đây nên cũng đỡ phần nào em ha. Cam go thử thach sẽ giúp nhau gần hơn đó . Em đã quyết định về hay ở chưa em?
    @AK : em đúng là busy, nhưng chị thấy em vui vẻ năng động lắm. Ủng hộ em đấy .Chàng là Bác sĩ hả em?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này