1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Hì, bác sĩ chị ui. Em thấy mình cũng kì lạ, mấy con bạn học chung the end một cái là như đất trời sập xuống, khóc tutu ấy chứ. em thì nghĩ khác, ko iu nhau dc thì là bạn. Mỗi lần ai hỏi bf, em cũng trả lời " Có chứ, bf em là thủy thủ, bơi mãi chưa vào bờ" ( =)) ). Đời còn dài, thời buổi nam thừa nữ thiếu, lẽ nào mình ko chọn dc ai phải ko chị? ;)

    P/S: ngày mới tốt lành nhá các chị :)
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Đúng, chính xác. AK có khác. Nhanh , gọn , dứt khoát. :) .
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tình hình là dạo này đăng ký làm thành viên của TTVNOL rất khó. Có 2 thành viên mới, @ttee và @happychick không thể viết bài được dù cỏ rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ với cả nhà :D (cái này là cọp đoán vậy chứ nguyên văn thì 2 em không có nói vậy). Cọp đã thử đăng ký một tài khoản khác, thành công nhưng không thể post bài vì chưa có cái email kích hoạt tài khoản. 2 nhân vật mới rất nóng lòng tâm tình cùng nhà mình nhưng lực bất tòng tâm.
    @Bharat tui chưa thấy bà lên tiếng? :-?
    @staycool cuối tuần ăn chơi sướng hén cô nương?
  4. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Gee: :D
    @ Chị Cọp: vô đây không được thì add các chị vào nhà mình trên FB ấy ạ- Đâu cũng là nhà mà:). FB cũng đông vui ấy chứ :)
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    kiểu này nhà mình phải dọn đi sớm..........nhà xây cao qa sắp sập lun rùi :D...xây nhà mới bự và rộng hơn,cho các bạn khác cũng đang yêu Ấn vào mà chia sẻ :D
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    nhà mình trên FB là j thế ạh?
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    [@copconmisa ;)[/QUOTE]

    @sis cop iu quý...!

    Tình iu của em sis vẫn bảo ngọt như đường phèn đóa thoai.... hê hê[:P][:P]

    vẫn hằng ngày baby and honey....!

    hù, em chẳng biết 2 đứa đi đến đâu,đôi khi.... nghĩ tặc lưỡi cái lấy chồng cho xong, mệt mỏi lắm,ngọt ngào nhiều quá tiểu đường chít sis à. Em thích ăn thịt cá,rau cỏ chứ em chẳng thích uống mật hoài. Nhưng cuôc sống này cũng chẳng biết trc đc điều gì phải ko sis. Yêu thì cứ cố gắng yêu hết con tim mình. Còn mọi thứ là do số phận rồi. Mỗi đứa một nơi....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [@copconmisa ;)[/QUOTE]

    @sis cop iu quý...!

    Tình iu của em sis vẫn bảo ngọt như đường phèn đóa thoai.... hê hê[:P][:P]

    vẫn hằng ngày baby and honey....!

    hù, em chẳng biết 2 đứa đi đến đâu,đôi khi.... nghĩ tặc lưỡi cái lấy chồng cho xong, mệt mỏi lắm,ngọt ngào nhiều quá tiểu đường chít sis à. Em thích ăn thịt cá,rau cỏ chứ em chẳng thích uống mật hoài. Nhưng cuôc sống này cũng chẳng biết trc đc điều gì phải ko sis. Yêu thì cứ cố gắng yêu hết con tim mình. Còn mọi thứ là do số phận rồi. Mỗi đứa một nơi....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Híc,kưng ơi...! ko phải ai cũng ở trong hoàn cảnh thấy đống bát to đùng thế đâu ( he he)mà ở bên đó cũng có gang tay em à,ko rửa bát thì có nhìu việc mà,mình cứ làm cùng mọi người,vui vẻ là đc. Buổi tối các anh em họ của hắn tụ tập lại... mọi người dậy chị nhảy, mà dậy toàn điệu khi chị nhảy theo thì tất cả cười lăn cuời bò.... ( ko hiểu trông lúc đó giống đang lên đồng ko)

    Rồi mẹ hắn và các dì lấy suit cho chị mặc( đồ truyền thồng đó mọi người rất vui khi thấy chị mặc đồ như họ) chị mặc nguyên cái bộ đó đi ra ngoài. Ko hiểu sao lúc đó ko thích chụp nên chụp nhiều hình,có 1,2 cái thôi.

    Nói chung em đừng lo,chẳng qua mình cảm thấy cần phải làm gì thì làm thôi,quan trọng cái không khí,vui vẻ,thoải mái,thật lòng quý mến họ là đc rùi em à.... Họ sẽ quý mến mình thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @gee;19714450|22:55|30/08/2011]@jenny thứ bảy này hả nàng, đi hú em nha :D

    @Vân : Đúng là nể em thật, đi 1 chuyến mà đạt nhiều thành quả, chiếm cảm tình của cả nhà. Khỏi phải nói, chị có thể hinh dung chàng hạnh phúc như thế nào. Em có 1 chuyện tình đẹp. Sau này có nhiều chuyện hay gay cấn kể cho con cháu nghe đây ... hi hi.
    i?[/QUOTE]


    @sis gee: Nhưng cũng nhiều lần em phát cáu,phát bực,phát hoảng vì phong tục bên đó đấy sis... Can tội hắn ko nói gì cho em biết hết.

    Sau khi suy nghĩ kĩ thì em nghĩ rằng: lần đầu sang Ấn và ấn tượng ban đầu rất quan trọng,thôi gạt hết mọi thứ sang,cứ sống thật với lòng mình là đc,còn họ quý hay ko thì cũng chẳng ân hận,vì mỗi nc một khác,làm sao bắt mình phải hiểu mọi thứ trong khi lần đầu mình đến đây đc....

    HỌ cũng thân thiện và cũng chẳng có nói gì ngoài việc cứ dò xét em đi với ai qua bên này, về sớm về muộn,trong khi em đi một mình... Arun ko muốn nói em qua đây một mình,kêu em đi với bạn,đó là điều khiến em khó chịu vì suy nghĩ của họ ( rất bảo thủ,áp đặt,nghiêm khắc với phụ nữ) cũng nhiều điều khiến em bực chị ạ,nhưng đó là suy nghĩ của họ,còn kệ... mình cứ để ý thì suốt ngày bực tức,tâm trạng ko thoải mái.

    Tốt nhất là.... hỉ xả mà sống chị ạ...! Rồi họ cũng hiểu mình thôi,đc cái thế hệ trẻ bên đóa cũng thoải mái như mình,họ cũng rất bênh em ( chẳng may đi ăn tối về muộn với hắn ) là họ cũng nhắc nhớ lần sau về sớm hơn một chút... để mọi người đc nói chuyện với em nhiều hơn... vậy thôi sis.

    Cứ tùy cơ ứng biến sis ạ....!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    HÍc,chỗ chị chắc suy nghĩ thoáng hơn,chứ chỗ chàng nhà em ở,chàng nói" Đất của các vị thần" ko có mấy quán đèn đỏ,phụ nữ ko đc open như mấy chỗ khác,nhưng cũng có nhìu chỗ shopping... Khu đó lạnh nên da dẻ mọi người trắng trẻo hơn... Hì

    Mà em cũng bảo hắn,còn lâu mới có của hồi môn nhá... Hắn nói nhà hắn ko yêu cầu bất kì điều gì từ các gia đình nhà gái....

    hê hê,nếu ko em cho lượn đi cho nc nó trong,Cái gì bố mẹ cho thì của mình chứ bố mẹ nuôi đến tầm này lại còn phải lót vàng cho con về nhà chồng nữa thì ... hết chỗ nói....!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    HÍc,chỗ chị chắc suy nghĩ thoáng hơn,chứ chỗ chàng nhà em ở,chàng nói" Đất của các vị thần" ko có mấy quán đèn đỏ,phụ nữ ko đc open như mấy chỗ khác,nhưng cũng có nhìu chỗ shopping... Khu đó lạnh nên da dẻ mọi người trắng trẻo hơn... Hì

    Mà em cũng bảo hắn,còn lâu mới có của hồi môn nhá... Hắn nói nhà hắn ko yêu cầu bất kì điều gì từ các gia đình nhà gái....

    hê hê,nếu ko em cho lượn đi cho nc nó trong,Cái gì bố mẹ cho thì của mình chứ bố mẹ nuôi đến tầm này lại còn phải lót vàng cho con về nhà chồng nữa thì ... hết chỗ nói....!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    CHị uống sữa milo ý... hí hí. Hồi xưa thằng em trai em uống nhiều sữa milo giờ nó cao 1,82 còn em chẳng uống sữa mấy đâu,thỉnh thoảng uống mấy túi sữa đậu lành,chẳng hiểu sao từ hồi học ĐH cao lên tận 4,5 cm,năm thứ 3 đo là 1,66 hôm trc đi cân đo 1,68 mà khi nào phải đi do lại... Em chẳng thích cao quá.... nhìn như cái cây....!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chúc chị hạnh phúc nhá... Hi vọng em sẽ tiếp bước đc chị.. Khi nào chị post ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng nha,em khoái 3 vụ ảnh lắm... hê hê
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay lên đọc lại mấy chục trang.... sắp ngất rồi ạ... Nhà mình tám nhanh khủng khiếp.... Ẻm ko vào cái đã như hội oài. hê hê. Iu nhà mình lắm,Ước cả nhà mình có buổi ọp đông đủ từ nam vào bắc nhỉ.... hic hic... giấc mơ chỉ là giấc mơ....
  8. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzz ... tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta....... :(((((((((((((( chuyện tình yêu của chị em nhà mình éo le thật, hihi... cũng không biết được tương lai ra sao, chỉ biết yêu hết mình trong hiện tại... cuối cùng các hắn đi lấy người gia đình chọn... người nhận lấy nỗi đau vẫn là con gái chúng mình :(((((((
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mọi người ơi, sau đây là tâm tình của @happychick nhé,

    Lời đầu tiên, cho em chào các sis trước ạ. Em theo dõi các sis từ lâu lắm luôn.. nhưng mãi không tạo đc account. Nhung h tạo được thì ko post bài đc. hihxixhix:((. Em nhờ chị cọp chuyển tải tâm tình của em cho các chị vậy...hihi [iu chị cọp. thanks chị lắm lắm ạ]
    Chuyện của em là như thế này các sis ạ :x . Hiện tại em đang quen một anh Ấn. Tụi em biết nhau từ lâu, cũng khoảng 1-2 năm rồi chị nhưng chỉ mới quen nhau được khoảng 6 tháng thôi ạ. Trong suốt 2 năm, 8 online với anh, bọn em chỉ đơn thuần là bạn với mục đích là practise English thui ạ. Nhưng rùi đùng 1 cái, anh nói thích em lắm.... Thế rùi, em cũng ậm ừ cho qua... Nhưng thât sự thì mến anh và...thích anh lắm ạ. Anh năm nay 21 tuổi, quê ở Amjer và đang học tại Rajasthan University(năm cuối đó các sis). Em thì 18t và thang 10 này em mới nhập học. Do bọn em quen nhau cũng khá lâu nên cũng khá thân thiết nhưng dạo gần đây, do năm cuối của anh nên bọn em không thường xuyên liên lạc với nhau cho lắm. Anh có điện thì khoảng 4h chiều nhưng khi em bắt máy thì không nói gì hết hoặc là chỉ hỏi "Where r u?" ... Sau khi một hồi hét vào tai em nhiêu đó chữ là ảnh buồn buồn phán cho em 3 chữ :"I miss u"... Nghe xót xa lắm nhưng em chưa kịp trả lời thì anh cúp cái rụp. Em thì chi tiêu eo hẹp nên em ít khi gọi cho anh, đôi khi có nhắn tin cho anh. Nhà anh thì điều kiện kinh tế cũng khá giả. Theo em biết thì mẹ anh là hieu trưởng còn chị gái anh gồm 4 người thì có 2 người là giáo viên. Nen có lần em chơi dại, em add chị anh trên FB với mục đích là xem hình chị anh. Thế là anh biết được, hò cho em nghe mấy "bản tình ca" với liên khúc :" Dont say anything to my sis... plzzzzzzz". Nhưng quả thực, em cũng chẳng tính nói gì với chị anh, chỉ tính xem hình ấy mà....:((...một tấm cũng không có.. Em não ruột nói với anh thì anh cười rùi bảo: "U want to see my sis? Why dont u tell me?" rùi lại nói : "U chat w my sis. There is no problems to me. But remember: dont say anything about us"..
    Em không biết là trong gia đình Ấn ngoài cha mẹ, anh chị họ không có "dễ thở" hơn không ạ? Vì em tính nói chuyện với chị anh. Nhưng sao e lo quá! =((

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bé @chick chưa có kích hoạt được tài khoản nên phải mượn xác của cọp :P, để nhờ các chị chia sẻ tâm tình loài chim biển thôi. Welcome thành viên mới nhé!
  10. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cop: tinh hinh la cai laptop da konthe su dung duoc nua nen nhat vao nha Minh ma ko the post bai vi ko go dau tieng viet duoc lam Sao bay gio? Dang xai iPad tam thoi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Be chick : em nen can than mot chut vi co rat nhnhieu truong hop cac anh an chi Quen cho vui nen ko muon Minh co bat ky lien he nao voi gia dinh ho het.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah queen nua cop ba da uong duoc 2 lit sua trong 3 ngay la tot roi phan dau Len nua thi trong vong 1 nam nag se Thay ket qua ro ret. Cai vu Tim nha cua Chang Sao roi, da Tim duoc noi nao chua, nan ni ong Chu nha thu xem Sao chu ko le moi nguoi mot noi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này