1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Đừng nghĩ nhiều em ạ , thà nhầm còn hơn bỏ sót. Thấy mình bất lịch sự như vậy, ng kia nếu ko muốn thì đã out rồi , sao còn hỏi han gì lắm thế ?
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị làm gì mà còn nữa hả em?;)) Ở đây cũng đang mưa nè em, ở nước Anh này chẳng hề thấy cái mùa hè nó mặt mũi ra sao hết, chỉ có mưa, gió, và lạnh. Chấm hết
  3. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chị staycool : là nhà em chị ạh....có ai mà tình cờ giống đến thế , và h thì giống đến cả nơi ở , cả 2 đều từ Hisar , Haryana !!!! vô tinh em kiểm tra thử profile ng bạn mới ấy !!!
    Thất vọng thật
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hôm nay mình và @staycool tích cực hoạt động nhỉ? Bên Đức là mấy giờ rồi cool?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bỏ đi em à, người như vậy thì không đáng đâu. Chắc anh ta muốn kiểm tra xem thử em nghĩ gì về anh ta...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị biết em đang thất vọng và sốc lắm, nhưng coi như đó cũng là một điều tốt vì em đã không phí tg cho 1 người không xứng đáng.
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    thế thì..1 thân mình trong cái xứ sương mù , âm u ấy , lại thêm nỗi đau ấy dằn vặt.....nói ra mới thấy thương chị cọp quá!...
    Nhưng dù bây h em đang ở trong đám đông hay dc mọi người quan tâm , hỏi han , xung quanh náo nhiệt mấy đi nữa thì với tâm trạng này,thật sự là em cũng ko thể vui hơn dc....cái đó nó đang quặn quặn *****g lộn sôi gan sôi ruột em ! bởi mới thấy, vết thương lòng nó mạnh mẽ đến cỡ nào, nó tách biệt mình ra khỏi cái Tg xung quanh ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vừa rep chị xong ngước lên nhìn của chị,,.....nghĩ rằng sẽ ko khóc mà vẫn phải trào ra ...!
    Em ko muốn nghĩ đó là ng ko xứng đáng ...!!! ....
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    GIờ chị lại thấy thương em quá... Chị chẳng biết nói gì cả, đúng là không thể so sánh hai nỗi buồn với nhau nhưng với những gì chị đã và đang trải qua thì những gì em cảm thấy bây giờ chỉ là sự khởi đầu thôi. NGày mai thức dậy, em sẽ còn thấy nó khủng khiếp thế nào. Lòng tin đặt nhầm chỗ, tưởng tình yêu của mình là tốt đẹp, là đáng trân quý nhưng cuối cùng nó đã bị vứt bỏ không thương tiếc. Vậy nên mới biết không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Nghĩ lại ngày xưa khi Mỵ Châu biết bị Trọng Thuỷ lừa dối chắc cũng là đau đớn lắm... Những ngày sau em sẽ thấy tâm trạng của mình nó lên lên xuống xuống bất định, lúc vui lúc buồn kỳ cục. Có lúc tưởng mình đã quên nhưng rồi có chuyện gì đến lại khiến em cảm thấy *****g lộn, đau đớn, uất ức đến đỉnh điểm. Vài ba ngày sau đó thì sẽ khá hơn. Nhưng xuyên suốt thời gian đó là em sẽ trở nên trầm lặng và ít nói, chắc chỉ cảm thấy vui vẻ khi lên tâm sự ở nhà Ấn này thôi. Chị đang trải qua những tháng ngày như vậy đó...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    CHị hiểu càm giác này, nhưng nếu em nhìn thẳng vào sự thật càng sớm càng tốt thì sẽ mạnh mẽ càng nhanh dù cho ban đầu chấp nhận cái sự thật đó nó kinh khủng lắm. Chị đã đánh đổi nhiều thứ chỉ vì muốn đến được với người đó, vì thấy người đó xứng đáng, vì thấy ty của mình lúc đó mạnh mẽ như thế nào. Nhưng kết quả là... CHị đã nhin thẳng vào sự thật và thấy người ta KHÔNG yêu mình, thế thôi.
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    trước khi quen và biết anh ..em sợ mưa lắm .Mỗi lần mưa em buồn ghê lắm! cảm thấy cô đơn khủng khiếp, hay coi phim lãng mạn hay nhìn 1 bức tranh đẹp em cảm thấy sợ lắm chị .Nhưng từ khi quen anh, em cảm thấy hanh phúc và vui lắm !!!
    em thấy những suy nghĩ của chị trc đây rất giống àh ko y chang em bây h, CHƯA tin vào sự thật và luôn sống trong mơ mộng ...!
    EM vẫn chưa tìm thấy được sự thật và chưa phục cái sự thật ấy nên có lẽ bây h em phải nói là KINH KHỦNG, MÂU THUẪN !!!!
    ko có nhà mình chắc em ngồi kể chuyện với con mèo ở nhà cho nó nghe,chứ ko còn ai để mà nói , ma chia sẻ và thật sự hiểu mình như mọi người ở đây ..!
    H em ko có cảm giác j luôn ấy, ng cứ đơ đơ , biết là e dang buồn nhưng lại chẳng ý thức dc là đang như thế nào cả ! , chị thấy sót bụng lắm thôi..... ( mỗi lần e giận cực độ hay ức chế quá là sót bụng ) !!!
  8. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Được thì cứ khóc đi em ạ. Khóc xong, mai tỉnh dậy, mình lại đang bước vào ngày mới >:D< Em có bạn bè ở bên mà, đi gặp gỡ 1 chút cho khuây khỏa.

    @cọp : uh , đáng lẽ ra phải dành thời gian làm việc khác mới phải! Ko hiểu sao lúc nào mình càng ko có thời gian thì mình lại càng dành phần lớn thời gian để lượn lờ... Cứ như thể mình đang tìm cách làm lơ tối đa để khỏi phải đối mặt với việc ngán ngẩm phải làm vậy ah.
  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Cảm ơn Staycool, Alisha, van_mani, c gee, cọp, ... đã hỏi thăm bee hen. Thấy mọi người nhắn cả offline trên yahoo & skype mà thật tình mình bùn quá ko cả mún mở miệng ra nói. Dạo này mình bị điên rồi, công việc ko được như ý, pass xin ở lại gặp trục trặc, tình cảm thì ko bít nên nói cái j bi g nữa. Thật ra ko phải là mình ko mún tâm sự với mọi người nhưng tính mình hay suy nghĩ, có chuyện thường mình hay cố giải quyết một mình, bùn thì thu mình lại chứ mình lại ko dễ dàng nói ra cho nhẹ lòng được. Nhưng chuyện tc ko nói với nhà Ấn thì chắc chỉ có nước ra công viên ngồi nói chuyện với kiến thôi ...

    Chuyện của mình thì chẳng khá khẩm j hơn, lúc iu nhau đã xác định hàng trăm khó khăn của long distance relationship nhưng vẫn vướng vào hết rắc rối này đến rắc rối khác. Đang gặp mặt nhau mỗi ngày, mở mắt với tin nhắn của nhau, đi ngủ cũng là người sau cùng nói chuyện với nhau lại phải cách nhau 2 tiếng rưỡi đồng hồ, suốt ngày rượt đuổi t trên mạng. Thật sự 2 tiếng rưỡi ko là j cả so với những mối quan hệ cách nửa vòng trái đất khác nhưng 2 tiếng rưỡi ở đây phải cộng thêm cái thói wen của người Ấn nữa thì nó mới thành vấn đề!!! Lúc bắt đầu nc với a thì mình lo đi nấu cơm trưa, đến hồi a đi ăn trưa xong thì mình chuẩn bị đi nấu cơm chiều, lúc mình chuẩn bị đi ngủ thì a mới bắt đầu rục rịch ăn tối ... Iu nhau 1t coi như sinh hoạt mình đảo lộn hết, làm j cũng trễ đi 1 chút thì mới có t mà nc với nhau vì a bận kinh khủng, chuyện vừa chat vừa chờ đã rèn cho mình tính kiên nhẫn mà từ bé tới g mình chưa từng bít tới! Nhưng cũng chính vì chuyện chat chit & t này mà giữa bọn mình nảy sinh càng ngày càng nhìu hỉu lầm. Những hỉu lầm ko thể giải thix bằng email, cũng ko thể đt mà nói cho ra ngô ra khoai được!!! Mình còn nhớ trước hôm hai đứa về nước, mình giận a một chuyện & a có giải thix rồi nói với mình là hai đứa phải nói cho ra lẽ trong ngày hum đó chứ những chuyện như vậy khi ở xa nhau có đt cũng sẽ ko giải quyết được j hết. Mà đúng là như vậy, bi g nếu ko gặp tận mặt nhau mà nc thì mình sẽ im lặng mãi mãi chứ mình ko thể dùng cách viết email hay đt như mọi ng được ...

    Mình thật sự chẳng hỉu nổi mình nữa! Đã bao nhiu lần mình quyết tâm dứt hết mọi thứ vì thấy chẳng có tương lai với cái kiểu cứ 3 ngày đánh nhau 5 trận này nhưng lúc thì mình ko làm được lúc thì a lại làm mình mềm yếu. Mình iu a cho nên cái j mình cũng cố mềm mỏng, nhường nhịn hết nhưng qua nhìu lần cãi nhau, bi g a cứ nghĩ mặc định là mình lun làm a tổn thương thế này thế kia, lun tìm cách gây gổ với a. Bọn mình đã từng ko liên lạc với nhau trong hai tuần rùi mọi việc lại u như kỹ, bi g bồ chả ra mà bạn thì ko phải. Nói mọi người đừng cười chứ mình thấy tụi mình đối xử với nhau y như cả hai đang bị nghiện, mãi mà chẳng bên nào chịu dứt hết. Mình khổ sở chờ đợi a qua bên này nói cho ra trắng đen từ tháng 4, qua tháng 5, bi g sắp hết tháng 6 mà a vẫn chưa book xong cái vé. Cũng vì chuyện này mà mình tức điên hết cả người, mún đổ bệnh lun vì căng thẳng & suy nghĩ. Hum vừa rùi nc với một ng bạn của a thì bít là a ko có nói dối hay viện lý lẽ để ko sang bên này mà những j a nói với mình đều là sự thật, do công việc của a phụ thuộc vào một số thứ nên phải lùi chuyến đi. Nhưng dù cho là lý do j chăng nữa thì bi g mình cũng đã quá stress rồi, chuyện a sang hay ko ko nằm trong tầm kiểm soát của mình được & chuyện mình ở lại đây cũng vậy lun. Chỉ khoảng 1 tuần nữa là pass mình hết hạn rùi còn visa của a chưa được approve, thui coi như bọn mình hết duyên hết nợ!!! Mí hum nay đầu mình căng ra như dây đàn, cứ sáng ra thì vật lộn với mí cty còn đêm về cứ nằm mà tự gặm nhấm nỗi bùn. G mình ko trông ko chờ ko mún j nữa hết, mình tạm thời như cái máy trong t bảo trì, bi g cứ phải để nvay chứ ko hoạt động nổi nữa ...

    Thấy mọi người cũng có nỗi niềm riêng mà chẳng bít phải khuyên thế nào, bản thân mình chuyện mình cũng còn chưa xong nữa là!!! Nhà Ấn ơi, tình iu này là tình iu kỳ lạ nhất mà mình trải qua từ trước đến g, chẳng bít khi nào mình mới có thể vượt qua đây!
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cọp hôm qua em kể chuyện chị nào lấy chồng rồi mà không hạnh phúc ấy. Làm chị ngồi lục lại tầng 9 đọc thì cũng đọc được chuyện của chị này. Thấy thương ghê. Gee lầm bầm cảm ơn chị ấy đã chia sẻ để mình có cái nhìn 2 mặt của vấn đề. Ngoài ra cũng đọc được nhiều chuyện khác nữa khiến chị băn khoăn suy nghi. Cuộc sống đối mặt với thực tế có rất nhiều thách thức. Chỉ sợ lấy nhau rồi chàng hoá ra không còn là chàng đáng yêu dịu dàng như mình từng biết, mình cũng chằng còn là cô gái dịu hiền hy sinh nhhư chàng nghĩ. Hmmm....
    Kết hôn là sự khởi đầu chứ đâu phải là happy ending phải không.
    @ Bee: viết thật dài ha. Nhe lòng ha em gái. Đó là tình yêu kì lạ nhất , và cũng là thứ tình cảm làm mình rung động nhất, í không, cái này rung động mà nhằm nhò gì, phải động đất sòng thần mới đúng em ha. Người ta nói yêu là khổ, mà Gee thấy chưa chắc, yêu là có buồn có vui , nhưng mà không biết yêu, không có cảm giác yêu nữa mới khổ đó. :D .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này