1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chencaott

    chencaott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,

    Mình theo dõi box Ấn từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ tham gia post bài. Hôm nay mạnh dạn ra mặt, mong mọi ngươi hoan nghênh hihi. Mình cũng có chung một "vấn đe" với mọi người là fall in love với người Ấn, đa hơn 8 tháng hic. Hiện tại vui nhiều hơn buồn, vì chưa đi đến giai đoạn phải ra mất, nhưng cũng dự đoán trước La con đường phía trươc nhiều chông gai lắm. Mình tham gia diễn đàn mong được chia sẽ, truyền kinh nghiệm cũng như muốn đươc vui buồn cùng mọi người.


    Mình đoán chắc mình lơn tuổi hơn các bạn ở đây, hic, nhưng thôi xin đươc xưng hô sao cho thân mật La được nhé. Mình hiện tại đang ờ nz, tháng 11 về lại Sài Gòn. Bạn trai Minh cũng hiện sống và làm việc ở đây nên hiện tại chưa phải "chịu đựng " cảm giác tình online, nhưng ngày ấy cũng sắp đến rồi hic.

    Vài dòng chào hỏi mọi người. Chúc mọi người luôn vui trẻ khoẻ đẹp, và tình yêu luôn Thăng Hoa.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đây là lời chào của bạn @ttee gởi tới mọi người nè,

    @chị cọp: haizzz bùn wá vì em cũng chưa được là thành viên chính thức để post bài nữa, đành phải mượn xác chị vậy hihi. Chị giúp dùm em nha chị.

    @cả nhà: mình cũng là thành viên mới đây. Tình hình là đã từ lâu đều đặn sáng tối mỗi ngày là lại vào nhà, ngó một phát rồi lại đi ra. Hôm bữa ngồi trên mạng, mình nảy ra ý tưởng “ko bít đăng ký thành viên có được hog ta!”. Mong được cả nhà welcome, hic...chứ TTVNOL chẳng chịu cho cái mail để confirm jì hết, chờ mòn mỏi (nản).
    Mình thì hiện tại ko có in love với chàng India nào, chỉ có một "nhóc" bạn online người Ấn (gọi thế vì cùng 22t), rất là vui tính, tình hình là gần 1 năm nay, hầu như ngày nào cũng chat mấy tiếng mà nghĩ lại cũng ko bít chuyện đâu mà nhiều thế!!... Mình thì thích những cái gì liên quan tới India. Ngày trước có trót tâm sự mới mommy “Ước jì con được mặc saree!”, mommy mắt tròn xoe “Con lấy đâu ra cái ý tưởng crazy ấy!!!” ặc...Nhưng mà tới giờ vẫn còn ước thế híhí.
    Mình đã đọc nhiều tâm sự của mọi người. Mọi người cố lên nha, vui vẻ và sống khỏe ^_^
    Vài dòng cho mọi người.

    @jenny cho em gia nhập fb với nha

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi chào mừng bạn mới vào nhà=D>
    Bạn và chàng của bạn chắc cũng quen nhau lúc đi học phải không? Bật mí cho cả nhà chút xíu chuyện tình của bạn đi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm bữa em nói chị chàng có để off cho em mà? Thôi em online nói chuyện với chàng đi, vừa để đỡ nhớ vừa hỏi thăm tại sao chàng không ò í e với em luôn. Kéo dài tình trạng chiến tranh lạnh chỉ làm khổ cả 2 thôi em.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình nghĩ bạn cứ thử nộp đơn vào các công ty xem sao, biết là khó nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Chúc bạn của bạn may mắn nhé!
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @chị cọp ơi e gửi msg cho chị trên FB đó ạ
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Welcome chị Chencaott nhé :x
    @chị Paddu: sự thật là kiếm việc ở đây không dễ đâu chị, nhưng chị cứ cố gắng làm thật nhiều Cv đến tận nơi nộp, tìm trên báo chí, internet chị nhé , chị đừng buồn, cố gắng lên sẽ đc thôi, chúc chị may mắn...!!
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
  6. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    jenny4t & gee : thanks nàng nhé, him kêu tớ làm đăng ký cả 2 nơi, qua 55 Nguyễn Đình Chiểu làm là được hả nàng, có cần mang hình hay giấy tờ gì nữa kko?
    nhân tiện bạn GEE cho mình hỏi vụ đặt vé với...

    còn vụ đám cưới của người hindu nhà mình có ai biết không? chia sẻ giúp em, hic hic, đám cưới mà 3 ngày 3 đêm thì chết mất....
  7. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    chào mừng nàng Chencaott!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bạn ơi, bạn lục lại mấy trang trước đi, mấy chị nhà mình có nói sơ về đám cưới Ấn đó.
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Vụ Visa nàng check thông tin trong link tớ quote ờ msg trên đấy, trong đấy có ghi rõ thủ tục mọi thứ đấy :).

    Còn DKKH ah, làm 1 chỗ cũng có giá trị ở 2 nước mà. Hic hic làm ở 1 nơi đã mệt rồi, làm ở 2 nơi chắc bỏ của chạy lấy người thôi @-) ^:)^
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Bạn đang ở Sài Gòn hà? Mình đặt vé của Air Asia, từ Sài gòn đi Delhi, transit ở Kualalumpur. Đặt online hoặc mua ở đại lý bán vé. Giá vé khứ hồi khoảng 500 đến 650 USD tuỳ thởi điểm. Mình book đợt lễ Diwali nên mắc bạn à. Book càng sớm càng rẻ ha.
    Chuyện cọp hay wá... chị đang ngóng được nghe em kể chuyện gặp chàng. Chắc là nỗi nhớ vỡ oà trong nước mắt mà vòng tay ôm đây :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này