1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :(( kiss ơi, sao vậy em? Chị đọc mà buồn quá, sững cả người. Có gì thì cứ ở lại với mọi người cho vui:((
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ......Kiến em đương leo nhà mệt mỏi thì hắn vào Buzz cho 1 phát sau hơn nửa tháng flirting nhau again...chả là bữa kia em đang chat với chị cọp, thấy tức tức gửi off més chửi hắn 1 tràn rồi tối qua ngủ ko dc nhớ đến hắn...nhớ nhớ sao í, cái r em mới nhá máy cho hắn, hắn nhá lại, nhá qua nhá lại gần đâu chục cuộc em nt là có thấy dc cái tin nhắn nào e gửi ko ( chả hiểu sao em gửi tn cho hắn hết dc rồi..hòi trc gửi bt mà nay sao ko gửi dc nữa cứ failed hoài) hắn nhắn lại là no , only this one rồi nói nhớ nhung , chúc em ngủ ngon j j tè le...em điên quá nt lại là no need rồi xong tắt máy ( chả biết tn có gửi dc ko ) ...Quay trở lại mới đây 5', hắn buzz em, hỏi sao em giận hắn dữ vậy rồi hắn nói hắn chỉ onl chừng 5' vì power cut nên hắn phải dùng ups mà online, ....lại chẳng nói dc j nhiều...Nản quá !!! ......nhớ mà muốn chat thì lại ko chat dc ...nản quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! :(
    P/s : mà đaylà lần 2nd hắn nói là power cut r, nãy 5' ngắn ngủi em toàn chất vấn vụ đó, hắn nói hầu như ngày nào cũng cúp khoảng 3 - 4 tiếng ????? ..Ấn Độ đang có kế hoạch j vậy các sis ?? sao ngày nào cũng cúp điện mà hồi đó có thế đâu nhỉ :-? ..ối bực bội quá đi .hic
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    giờ thì em leo tiếp đây, bận rộn ko vào nhà mà cùng share với mọi ng được :(( ..tháy bứt rứt sao ấy..
    Mới đọc đươc của Kiss...sao thế chị..có j thì cùng ở lại với nhau chị em đỡ đần chứ..chị ngã em nâng mà..Có đau mấy cũng đừng tự chịu 1 mình chị ơi, có nhà mình đây, em tin là chỉ có những người cùng tâm trạng, cùng có 1 tình yêu với những ng Ấn mới có thể giúp đỡ và chia sẻ thấu hiểu chị nhất ...đừng đi mà....nhà mà mất đi 1 thành viên thì buồn biết bao..1 gia đình cần có đầy đủ mọi ng mà chị Kiss...
  3. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    mình ko được quyết định nàng ơi , hix hắn ta nói muốn ở với mom mà 2 đứa lại ko biết nấu ăn. Nên đành phải ở chung hic hic

    mình mới xem giá vé trên đó đặt đợt tháng 1 này đi, toàn 750$ ko àh hic hic

    hắn ta nói làm DKKH cả 2 nơi cho chắc hic hic , nếu là mình thì ko thích làm ở VN đâu nghe mợi người kể mà sợ quá đi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình sưu tầm cái này để mọi người cùng tham khảo nha, nghe câu chuyện khám bệnh ở đây mắc cười lắm hehe

    Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài (tại VN)( phần 1)


    Tình hình là thủ tục ĐKKH với người nước ngoài càng ngày càng... bực mình. Mua bộ hồ sơ ở Sở Tư Pháp đem về, chuẩn bị giấy tờ y chang trong đó mà vẫn thiếu tới thiếu lui (vì phải chứng chỗ này chỗ kia)

    Trước khi làm hồ sơ mình cũng lên mạng tìm hiểu thủ tục nhiều lắm, nhưng chẳng tìm thấy bài nào hướng dẫn kỹ càng cả. Mình mới nhận kết quả xong, mình viết lại quá trình chuẩn bị hồ sơ để ai ở vào trường hợp này thì có thể tham khảo nhé. Tuy nhiên mình vẫn nói trước là chỉ có thể tham khảo tại thời điểm này thôi, có thể là đến hết năm 2009 này, vì ai biết được qua năm sau Sở Tư Pháp lại đề ra những thay đổi gì nữa.

    Ok, bây giờ, những giấy tờ chính cần phải chuẩn bị như sau:

    + Đối với người VN:
    1. Tờ khai ÐKKH theo mẫu của Bộ Tư Pháp (lên Sở Tư Pháp mua), có dán ảnh (4x6) và chữ ký
    2. Bản sao CMND + Hộ khẩu (mỗi thứ 02 bản) có công chứng.
    3. Giấy xác nhận tình trạng độc thân do UBND phường/xã/thị trấn nơi cư trú cấp (khi đi xin phải nói người ta ghi rõ: hiện đang độc thân và từ trước đến giờ chưa kết hôn lần nào; riêng đối với người ly dị thì phải ghi rõ là có ly dị), 1 bản chính và 1 bản sao có công chứng.
    4. Giấy khám sức khỏe do bệnh viện Tâm thần cấp (ở SG là bviện Chợ Quán đó)

    + Đối với người nước ngoài:
    1. Tờ khai ÐKKH theo mẫu của Bộ Tư Pháp (lên Sở Tư Pháp mua), có dán ảnh (4x6) và chữ ký (khai chung với bên VN)
    2. Bản sao passport (02 bản) có công chứng. Nếu là Việt kiều có 2 quốc tịch thì nộp bản sao của cả 2 passport đó.
    3. Giấy chứng nhận có nội dung chứng minh người đó đang trong tình trạng độc thân (ở nước ngoài) cấp chưa quá 3 tháng. Trường hợp đã có vợ (hoặc chồng) nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết, thì phải nộp bản sao quyết định của Tòa án cho ly hôn hoặc bản sao giấy khai tử.
    Giấy xác nhận tình trạng độc thân (hoặc bản tuyên thệ độc thân) này phải kèm bản dịch (cái này thì xin ở VN hay nước ngoài đều được, đều tốn 1 giá tiền như nhau vì xin ở VN thì vô Lãnh sự quán xin người ta cũng bắt đóng tiền $ bằng bên kia à).
    Nếu xin ở nước ngoài thì phải đem về *********** của nước đó tại VN để đóng dấu thị thực.
    Sau đó phải đem lên Sở Ngoại Vụ để hợp thức hóa. Hợp thức hóa xong thì đem tất cả đi photo thêm 1 bản rồi đi công chứng.
    ** Riêng đối với 1 số nước có công hàm kèm theo (Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc...): như trường hợp của mình, kết hôn với việt kiều Anh, ở bên kia ax mình xin cái giấy Certificate of no impediment, xong phải đi chứng cái chữ ký của cái ông ký cái giấy này, rồi đem lên Lsquán VN ở Anh để dịch và ký. Xong rùi đem 2 giấy này (1 tiếng A và 1 tiếng V) về VN lên lsuquán VN để người ta cấp thêm 1 cái giấy ghi bằng tiếng V gọi là giấy xác nhận người đó đủ điều kiện kết hôn và việc kết hôn với công dân VN được pháp luật của nước họ công nhận.
    4. Giấy khám sức khỏe do bệnh viện Tâm thần cấp (khám ở VN luôn cho tiện)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiếp theo là phần Đi khám sức khỏe ở bệnh viện tâm thần: ( phần 2 )

    Trước khi vào khám mình được mấy ông tài xế taxi nhắc trước, phải đi "cửa sau", nếu ko mấy ông bác sỹ trong đó sẽ hỏi mình mấy câu đại loại như "Chủ tịch ******** của VN tên là gì?", hay "TPHCM hiện tại có bao nhiêu lô cốt?". Chòi ạ, hỏi kiểu đó thì bảo đảm mình sẽ ngồi ngáo luôn, và ông bác sỹ sẽ thủng thẳng ghi vào "Tâm thần ko bình thường".

    Pó tay!

    Mình đi khám 02 lần, chỉ vì lần đầu ko biết là giấy khám chỉ có thời hạn 03 tháng, cứ tưởng nó 06 tháng như những giấy tờ khác, thế nên khi nhận kết quả lần đầu mình mới tá hỏa, vì ko kịp thời gian để làm hồ sơ, thế nên mới phải đi khám lại lần thứ 02.

    Lần đầu mình vào, nộp hồ sơ theo yêu cầu, gồm:
    Bên người VN:
    + 01 bản sao tờ khai ĐKKH theo mẫu của Sở Tư Pháp (sau khi điền vào thì photo ra, công chứng, dán hình)
    + 01 bản sao CMND + 01 bản sao hộ khẩu, có công chứng
    + 01 bản sao Giấy chứng nhận độc thân, có công chứng
    + 04 hình 4x6 (ghi tên họ, ngày tháng năm sinh, số CMND đằng sau tấm hình)
    Bên người nước ngoài:
    + 01 bản sao tờ khai ĐKKH theo mẫu của Sở Tư Pháp (sau khi điền vào thì photo ra, công chứng, dán hình)
    + 01 bản sao passport, công chứng
    + 01 bản sao Giấy chứng nhận độc thân, công chứng
    + 04 hình 4x6 (ghi tên họ, ngày tháng năm sinh, số CMND đằng sau tấm hình)

    Rùi, đây là quá trình phỏng vấn của mình:

    Lần đầu tiên mình đi khám, thấy có thêm 2 cặp khác, cặp người Mỹ và người Đài Loan.
    Khi mình đi vào nộp hồ sơ thì thấy cặp người Mỹ đi vào, "cò" đi theo. "Cò" đặt xấp hồ sơ lên bàn ông bác sỹ, rùi... nhẹ nhàng thẩy 1 phong bì vào ngăn bàn kéo ra sẵn của ông bác sỹ đó, hê hê hê.

    Tụi tui thì cứ thế mà tự làm, chẳng nhờ cò, thế nhưng cũng nghĩ là hok đi ngả sau thì khó cho mình. Pa tui dắt 2 đứa tui tới bàn ông bác sỹ, tay run run [​IMG] pa tui đặt xấp hồ sơ lên bàn... phong bì để dưới cùng [​IMG]. Ông bác sỹ đặt xấp hồ sơ tụi tui qua 1 bên, nhẹ nhàng cầm chiếc phong bì lên, rùi cũng nhẹ nhàng bỏ vào hộc bàn... ôi thế là 300k đã ra đi như gió thoảng.... xót quá, chưa kể 240k lệ phí khám nữa...

    Ông bác sỹ hỏi tui rồi hỏi tới ax tui. Có lẽ vì chiếc phong bì kia mà tụi tui chỉ bị hỏi mấy câu như, tên gì, nhà ở đâu, pa mẹ tên gì, pame đang làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, học đến lớp mấy rồi... Chỉ vậy thôi ờ, hê hê hê, dễ hok!!!

    02 ngày sau là lên lấy kết quả, nhận được mỗi đứa 03 tờ giấy chứng nhận tâm thần bình shường.

    --------

    Lần thứ 2 tui đi khám, gặp những bác sỹ mới ko mời ơi. Chuẩn bị giấy tờ đầy đủ như lần trước, đến bàn đăng ký khám, cái bà nhận giấy tờ sau khi ghi biên nhận 240k kêu ra quầy cuối hành lang đóng, xong... nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ... "đưa thêm 200k để cho ông bác sỹ kia khám". Tui cũng bấm bụng móc ra 200k đưa cho bả. Nhưng khi nhìn qua bàn ông bác sỹ đó, thấy ông "cò" kia vẫn thảy 1 tờ 100k vào hộc bàn ông bác sỹ.

    Bán tin bán nghi, nhưng mà bà nhận hồ sơ đã nói là 200k này là cho ông bác sỹ luôn mà, thì thế nào bả với ổng chẳng ăn chia với nhau. Rùi cũng đến lượt tụi tui, giời ạ, ổng này hỏi khó hơn ông 3 tháng trước. Nói chung cũng hỏi lại mấy câu như ông trước, nhưng hỏi thêm, "chồng làm gì bên đó biết hok", "mẹ chồng tên gì biết hok", òi hỏi ax tui, qua đó bao lâu rồi, đang làm gì, học đến lớp mấy nghỉ, "********* nước Anh là ai biết hok, cái ông nổi tiếng đó", rồi hỏi "nữ hoàng Anh tên gì" nữa chứ!

    Zời ạ, xong mà tui cứ toát hết mồ hôi, may mà ổng chỉ hỏi ax tui mấy cái chính trị đó, chứ mà hỏi tui ********* nước VN tên gì tui pó tay [​IMG]

    Rút kinh nghiệm, ai đi khám cứ đút cho cái ông bác sỹ khám đi ạ, thế là chắc ăn nhất.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quá trình phỏng vấn ĐKKH tại Sở Tư Pháp TPHCM ( phần 3)

    Sau khi 2 bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì bạn đem đến Sở Tư Pháp để nộp. Mình khuyên các bạn trước khi vào nộp thì nên ghé vào Phòng hướng dẫn để nhân viên trong đó xem lại toàn bộ hồ sơ của bạn lần nữa xem có đủ và đúng chưa. Bước vào khuôn viên Sở Tư Pháp, Phòng hướng dẫn nằm bên tay phải. Vào đó ko mất phí gì đâu các bạn ạ, mà lại bảo đảm cho mình ko bị mất thời gian vô nộp rồi lại bị trả hồ sơ lại vì chưa đầy đủ.

    Nếu nhân viên trong đó nói đủ và đúng rồi thì bạn yên tâm vô nộp nhé. Phải đi cả 2 người, vợ và chồng. Lấy số thứ tự rồi chờ đến khi kêu số mình rồi nộp, đóng lệ phí chẵn 1tr nhé.

    Sau khi bạn đóng lệ phí, người ta sẽ phát cho bạn 1 Phiếu hẹn, bạn nên check xem có đúng tên 2 bạn và địa chỉ ko nữa nha.

    Rồi, trên giấy hẹn bạn lưu ý những mục sau:
    + Ngày nhận: là ngày bạn nộp hồ sơ vào
    + Ngày giao kết quả: là ngày 2 bạn đến ký giấy kết hôn nếu 2 bạn pass.
    2 ngày này cách nhau đúng 1 tháng.
    Phía dưới sẽ là dòng Đề nghị đến phỏng vấn, đúng 1 tuần sau ngày bạn nộp hồ sơ. Ngoại kiều thì phải có phiên dịch, trừ công dân Hàn Quốc và Trung Quốc (Đài Loan) thì ko được có phiên dịch.

    1 tuần sau ngày nộp hồ sơ, 2 bạn đến Sở Tư Pháp phỏng vấn. 1 vài lưu ý nhỏ:
    + Nhớ đừng mặc quần short hay áo dây/sát nách, quần jeans áo pull vẫn ok.
    + Đem theo CMND, hộ khẩu, passport.
    + Người phiên dịch bạn dẫn theo có thể là người quen của bạn, nhưng nhắc người đó phải đem theo CMND.
    + Nếu bạn tự tìm hiểu tự làm hồ sơ (như mình) thì hãy chuẩn bị tâm lý sẵn là người phỏng vấn cư xử rất... khó chịu (mẹ mình nói vì ko có đi cửa sau nên ngta ghét đó mà). Tuy nhiên bạn ko có gì phải sợ cả, nếu 2 bạn là thật thì đừng care.
    + 2 bạn sẽ được gọi lần lượt vào phỏng vấn riêng, thường thì women sẽ được kêu vào phỏng vấn trước.

    Nói riêng về trường hợp của mình, bà phỏng vấn nhìn vào hồ sơ của mình rồi phủ đầu:
    "Chữ trên hồ sơ này nhìn quen quá nha! Nhờ ai làm hồ sơ dùm đây?!"
    Mình trả lời "Chữ của chồng em đó chị, đẹp hen!"
    Rồi sau đó bà phỏng vấn lấy ra 1 tờ giấy, hỏi mình khoảng 10 câu, mỗi câu trả lời của mình bà ấy đều ghi vào tờ giấy. Những câu hỏi đó là:
    + Làm sao mà quyết định kết hôn đây?!
    (Mình trả lời là, thì yêu mới cưới chứ, bả hỏi lại "Có yêu thiệt ko?")
    + Cha mẹ chồng tên gì?
    + Cha mẹ tên gì?
    + Học đến đâu rồi? Trường gì? Thi vào có khó ko? (ngộ ghê)
    + Chồng qua đó năm nào?
    + Chồng sinh ngày mấy tháng mấy năm mấy?
    + Chồng hiện đang làm gì?
    + Làm sao quen được nhau đây?! Quen bao lâu rồi?
    ....
    Rồi đến ax mình vào, bà phỏng vấn cũng hỏi lại những câu như vậy, nhưng hỏi thêm:
    + Chữ trên hồ sơ là của em đó hả?
    (Ax mình trả lời "uh", thì thật sự là vậy mà)
    + Vợ tốt nghiệp trường gì
    + Liên lạc với nhau bằng cách nào
    + Từ lúc quen nhau đến giờ về VN mấy lần rồi
    + Chừng nào tổ chức đám cưới (nhà hàng nào, bao nhiêu bàn...)
    + 2 bên gia đình có họ hàng gì với nhau ko? (vì nghĩ là có quen biết để kết hôn giả đó mà)
    ...

    Sau khi trả lời xong thì bà phỏng vấn sẽ đưa tờ giấy ghi những câu trả lời của mình cho mình xem, bạn phải đọc kỹ nhé, và nếu thấy chỗ nào ghi ko rõ cần bổ sung thì cứ nói bà ấy ghi thêm vào. Đọc xong bạn sẽ ký tên ở cả 2 mặt giấy, ghi rõ ngày tháng năm và họ tên của bạn.

    Sau khi phỏng vấn người thứ 2 xong, bà phỏng vấn sẽ yêu cầu bạn đem bằng chứng lên nộp và chiều ngày hôm sau, gồm:
    + Visa những lần về VN (đem passport có in dấu visa đi photo và công chứng là được rồi)
    + Bill gọi điện thoại
    + Email
    + History những lần chat
    + Hình
    (Một số trường hợp có yêu cầu nộp hợp đồng nhà hàng đặt tiệc cưới)

    Lưu ý:
    - Nếu bạn nộp hồ sơ vào buổi sáng thì sẽ được hẹn phỏng vấn vào buổi sáng. Khi đó, buổi sáng bạn pvấn xong thì người ta sẽ yêu cầu bạn đem những bằng chứng trên đến vào buổi chiều ngày hôm đó luôn, nên bạn cần chuẩn bị trước nhé.
    - Nếu bạn nộp hồ sơ vào buổi chiều thì sẽ được hẹn phỏng vấn vào buổi chiều. Như vậy bạn có thêm thời gian để chuẩn bị những bằng chứng trên, vì người ta chỉ nhận nộp hồ sơ bổ sung (những bằng chứng này) vào buổi chiều thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái này là mình sưu tầm của 1 chị trên webtretho, nghe mà thấy sợ luôn , rườm rà quá đi
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cọp và Alisha: hai nàng duyên dáng wá đi thôi, mà sao áo Alisha vừa vặ thế nhỉ. Cọp ơi, chị cũng được cho mấy cái áo như thế, cái nào cũng rộng rinh, vai mình thì nhỏ, mặc vô thấy trớt wớt. Hôm rồi Gee lục ra định mang sang Ấn mặc loanh quanh trong nhà cho nó kín đáo mà ấm nữa, ( vải áo này dày nóng, tay dài). Chị quyết định tự sửa luôn, tự lấy kim chỉ ra may tay 2 bên hông lấn vô 3cm mỗi bên, riêng eo bóp vô 5 cm luôn, đường may thành hình vòng cung. Chắc chả ai bóp eo quái dị như mình. Đường may thì không đẹp rồi nhưng mà 2 bên hông thì ít ai để ý. Mà mặc vô trông gọn gành vừa vặn hơn hẳn. Em thử làm đi. Chứ mặc rộng rinh ngại ra đường lắm.
    @bear trời ơi, sao vé mắc dữ vậy. Gee đặt vé trước có 2 tháng mà là 660USD, hai đứa thấy mắc mà tiếc tiền hùi hụi nè... Nàng sang đó ở bang nào vậy.... có khi mình có đồng hương thì tốt wá :D
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee ơi, chị có tháo ra không hay là chỉ may chần lên theo? Em không dám tháo ra vì sợ nó hư, em định bóp lại mà khỏi thảo ra không biết được không chị? Áo em bằng tơ, mình dùng kim bình thưởng phải không? Em chỉ sợ em làm hư nó, :((
  6. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @CHị Bimbap : Thanks chị, chắc mai phải đi khám, gì chứ e ghét bệnh viện thuốc than kinh khủng....:-ss:-ss:-ss đi mà ngta nói phải nhổ nữa chắc e xỉu quá @-)@-)@-) khi không mọc thêm răng làm gì nhỉ :-??:-??:-??....

    @Chị Cọp :E cũng sợ nhổ răng lắm chị ơi, tự nhiên chị nhắc e nhớ hồi nhỏ có cái trò cột chỉ xong giựt ra ghê quá ^:)^^:)^:((:((...Chiện cái áo chị cứ mặc đi đón chàng đi chị xinh lắm chị ơi, có gì ngại hết :x:x:x, chàng lại thấy lại ngất ngây con gà tây, ôm trầm chị mất thôi, sao mà e tưởng tượng là khúc đó thật đẹp như phim Hàn vậy, thiệ là đẹp :)>-:-*:)>-:-*

    Chiện của em lâu lắm rồi mới đc như vậy đó chị ơi, nó tốn của e biết bao nhiêu nước mắt hix hix giờ chỉ biết cố gắng giữ gìn lâu nhất có thể thôi, chàng vừa khóc miệng thì nói e đừng khóc nữa rồi lại nói Baby i love you so much, i'm with you now rồi lại vừa dằn vặt mình tại sao anh lại xa e như thế...:((:((:((:((

    @Kiss K ơi đọc bài của K sao mà buồn quá à, thôi có đi K ơi, đã coi mọi người như chị e ruột thì đừng bỏ đi K nhé...:-*:-*:-*

    @Cả nhà ơi sắp xây nhà mới rồi, mấy hôm nay e thấy nhà mình có câu :"Ngày mai trời lại sáng mà, có tối mãi đc đâu..." của chị Vân Arun hay quá hay mình lấy câu đó làm tên nhà tiếp theo nhé :)
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hic, nếu thời tiết mà không lạnh thì chắc chị mặc, tại mặc cái này thì không mang bốt được, chỉ mang giày bít hay cao gót thôi. Hôm qua chị thử đôi bốt chị mắc cười quá trời, Mà trời lạnh mang giày bít thì không đủ ấm. Biết có được đẹp như phim Hàn không em, hay là ảnh thấy chị mặc kurti ảnh chọc chị quê đỏ mặt! Ai chứ anh chàng này dám lắm, từ trước đến giờ chọc chị là niềm vui và sở thích của ảnh mà! Nhưng mà để ngâm cứu xem thử có sửa lại cái áo chút xíu nào được không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    :x hì hì, phim Hàn của em cũng đẫm nước mắt bé nhỉ? Nhiều khi chị tự hỏi không biết tại sao mình lại chọn con đường khó này, trong khi biết bao con đường dễ hơn ở phía trước, không có chông gai, có thể nhìn thấy tương lai êm đềm, học xong về nước, lấy chồng sinh con, khỏi chờ đợi, khỏi suy tính đến ai. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua chút xíu thôi, khoảng vài phần trăm giấy. Nhìn thấy chàng, khuôn mặt chàng, nghe cái giọng véo von, lên bổng xuống trầm, hay như hát của chàng chị lại bật cười, lại bước tiếp mà không suy nghĩ gì nữa cả. Nói như chị staycool, nếu người đã dắt tay mình qua khó khăn thì cũng sẽ đưa mình qua những cái ngã tư khác của cuộc đời. Nên cố gắng lạc quan lên em nhé, và chờ đợi. Biết đâu vì một lý do nào đó em và bạn lại có thể gặp nhau sớm hơn cái hẹn 3, hay 5 năm lần thứ nhất thì sao?

    Cái tiêu đề đó hay nha, chị ủng hộ!
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cọp chị may chồng lên, không cần tháo ra. Mà áo của chị là vải thô. Nêu là vải tốt thì làm cũng hơi rủi ro nhỉ. Mà vải tơ thì khó may hơn đó cưng, dễ bị nhăn nhúm.
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Nhà mình chọn tên nào mình cũng ủng hộ!

    @kiss @alisha @bibimbap ây mấy nàng đi off nhìn hớn hở nhỉ! Cái ly nước đỏ đỏ phía bên trái trong hình off đó, phía trên đá bào có cái gì sợi sợi râu ria màu vàng vàng phía trên là sợi gì thế hở các nàng? Có phải gừng ko vậy? hay là rong biển?

    @Kiss giờ nếu em ko sẵn sàng thì đợi chừng nào vui vẻ yêu đời phơi phới trở lại rồi lại vào nhà giống như chị bibimbap nhé! Em luôn là thành viên của nhà mà, dù thế nào thì mọi ng vẫn luôn ở đây nghe em tâm sự mọi chuyện.
    Mục làm đẹp : Chị sẽ thử làm theo nàng, thỉnh thoảng có bia sẽ lấy ra bôi mặt xem sao :)

    @cọp nói đúng đó Cọp ơi, cứ bóp áo ở 2 bên vào thôi ko cần tháo đường chỉ gốc ra đâu. Mình toàn bóp áo ở Ấn, ng ta cũng làm thế. Áo nàg vải tơ thì nàng thử giặt xem nó có co lại không?

    @alisha
    mục tình củm: chàng của nàng lãng mạn, thương nàng quá chừng đi à! Chị cũng giống Cọp, hơi bị thích cái vụ hát hò của chàng em ah :)) Chuyện của em làm chị nhớ tới một bài hát rất dễ thương :http://www.youtube.com/watch?v=Rj4lg5_dO2k . Hehe... ox chị hát cũng dở òm, bài nào cũng sai nhạc trầm trọng! Nhạc Anh mà chàng luyến láy một hồi nghe y như nhạc Ấn. Thế nên chị mà khó ngủ thì kêu ox kể chuyện tự chế cho nghe chứ ko dám kêu hát, sợ nghe xong đêm lại nằm ác mộng :P .
    Mục sức khỏe: Mọc 3 cái răng 1 lúc luôn hả em? Nếu đau quá thì nên đi khám. Cách đây mấy tháng chị vừa nhổ 2 cái răng khôn. Chúng nó mọc lệch nhưng mà vì lúc mọc chẳng đau chẳng làm sao nên chị cứ kệ thây, tới lúc hứng lên mới đi nhổ. Một cái lệch quá, khó nhổ nên bị rạch lợi, cưa thành 4 mảnh để lôi ra. Nhổ xong má xưng vù, đau ko mở miệng đc luôn. Răng của em vừa mọc, chưa bám chân sâu chắc sẽ dễ nhổ hơn nhiều.

    @thuocxitkien vụ cúp điện đúng là có. Còn 3-4tiếng thì chị ko biết. Lúc chị về Ấn cứ mỗi ngày cúp 1 lần, nhưng cũng ko quá lâu. Giờ cúp điện còn tùy vào từng khu vực nữa. Chị nghĩ cúp điện luân phiên giống ở nhà mình đó em.
  10. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @staycool bà ơi cái ly ****tail đó của alisha nhưng tui nghĩ nó là sợi gừng, fai hok alisha??? :)>-
    tui dạo này iu đời lém bà ơi toàn được mấy em kiss, alisha, mahi rùi mấy c như jenny, gee chiếu cố nên suốt ngày cười hok à :))
    @thuốc cái vụ cúp điện đúng đó em, hồi xưa cái ông đầu tiên của c ở kerala ý cứ cúp điện miết có khi đi làm mà còn chưa có điện để tắm thế là bốc mùi fai xịt nước hoa. hehe [-( ^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này