1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 12 - Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bee_qq, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @Chị Staycool :Cái đó là dứa chị, ăn ngon lắm hehe :x
    @Kiến Bạn ơi theo mình biết thì Ấn hay cúp điện vào buổi sáng khoảng 1 tiếng mỗi ngày :)
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ớ mà lạ nhỉ ? trc hắn onl cả ngày có cúp đâu sao nay lại cúp nhỉ :-?...
    CHán thật,....lúc mình cần thì hắn lại gặp chuyện rắc rối hết bận việc học đến cúp điện rồi lúc hắn rảnh online thì em lại bận :| .....
    hức :(( thèm dc nói với hắn vài câu quá đi :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    àh cái vụ răng khôn mọc,,..em cũng vậy nè :(( mọc rồi để đó, nhức sốt đủ thứ rồi nó nằm đó ko thèm mọc tiếp...mọc cái khác rồi nửa năm sau quay lại hành hạ em tiếp :))
    mà chị nhớ cẩn thận , có cái anh kia bạn em , mọc răng khôn mà bị viêm viêm j chỗ nướu ấy, phải tiểu phẫu rồi mệt mỏi chỉ ăn cháo dc thôi áh :-s
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi hôm nay em đọc đc cái tin này sao mà e muốn đi quá mà ko có tiền huhu mà để lỡ cái cơ hội này ko biết khi nào mới có lại huhu :((:((:((

    Trích:
    " Theo chuyến bay thẳng đầu tiên đến London
    SGTT.VN - Bắt đầu từ 8.12.2011, Vietnam Airlines sẽ khai thác bốn chuyến/tuần từ Hà Nội và TP.HCM tới sân bay Gatwick, London bằng máy bay Boeing 777. Chỉ sau 14 giờ bay từ Hà Nội hoặc TP.HCM, du khách đã có mặt tại London.
    Ảnh minh họa.
    Ngày 5.9.2011, Vietnam Airlines đã chính thức triển khai chương trình khuyến mãi nhân dịp mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Khách Việt Nam mua vé đến London trong thời gian từ 15.9 đến 15.10.2011, khởi hành từ ngày 8.12.2011 và kết thúc hành trình khứ hồi trước ngày 31.12.2011 sẽ được hưởng mức giá ưu đãi 12,5 triệu đồng (tương đương 599 USD), đã bao gồm thuế, phụ phí xăng dầu. Tuy nhiên, giá vé có thể thay đổi theo tỷ giá tại thời điểm xuất vé....."


    Em muốn đi quá huhuhu....Quen nhau một năm rồi mà chưa gặp nhau buồn quá đi......:((:((:((
  4. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    @gee mình ở Newdelhi , ở nhà hắn ta luôn

    còn bạn ở đâu ? hihi, ko biết đợt này mình có đi được khong nữa hic hic, mọi người có ai ở new delhi cho mình làm quen tham gia hội đồng hương trước nha @@
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị hiểu cảm giác của em, giá vé rẻ hen. Nhưng em còn phải tính phí làm visa nữa đó, vừa visa vừa vé này kia chị nghĩ cũng tầm 17 triệu. Nếu em mà muốn qua Anh thì em phải chuẩn bị giấy tờ trước cả tháng. Nhưng vé thì có thể đặt trước, mà chưa cần trả tiền, khi nào có visa rồi trả cũng được.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @alisha ráng chờ sang năm hoặc sang năm nữa đi em, em muốn sang đây thì chị nghĩ tầm noel sẽ rẻ hơn vì người ta từ anh về chứ ít ai từ VN qua lại. Nhưng nếu mà giá vé khứ hồi như vậy thì đúng là rẻ thiệt, hồi chị đi 1 chiều không mà gần 16triệu :((
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    http://phapluatvn.vn/quocte/ho-so-vu-an/201109/Bi-chong-thieu-song-visinh-con-gai-2058233/
    http://phapluatvn.vn/doi-song/201107/Sinh-con-gai-noi-dau-khong-hoi-ket-2056610/( sinh con gái có gì đâu mà....con gái vừa xinh ,thời nay còn kiếm dc tiền,có khi nhìu hơn đàn ông,thế mà lại hắt hủi cứ như tầng lớp thấp bé nhất của xã hội >-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Alisha : ráng đợi đi nàng ơi.Tụi mình còn bé...cái gì cũng khó...đi đi làm visa hết 17 triệu rùi chưa kể qua đó không ăn sao,không mua linh tinh sao.Cứ cho là anh nhà Alisha lo đi nhưng làm sao lo hết dc chớ....Nhiều thứ lắm.Hồi K qua Sing cũng nghĩ như Alisha tiền vé đủ rùi nhưng qua đó đẻ ra tùm lum thứ....cũng may có hờ tí tiền trong người :D...Rùi confirm ba mẹ nữa...K lúcc đầu đi cũng cho mà chửi...mà đi quài bắt đầu nghi tùm lum nên ở nhà lun :D..đợi êm ấm 1 thjan tớ lại lên đường đi du lịch bụi 1 mình:-bd.Ráng đi hay kêu bạn Alisha phóng về VN chơi nè..Ji` cũng rẻ hơn ;))
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    tự mình dựng lên 1 hình tượng hoàn hảo..tự mình lấy cái này lấp cái kia...tự mình ko tin tưởng rồi tự mình buông tay , rồi tự đắnh mất tình yêu của mình...rồi lại tự mình ngồi suy nghĩ/...r lại tự mình thêu dệt ..chẳng có j là rõ ràg...
    ĐÊm qua ..e nhắn tin cho hắn, hắn nhá lại, rồi tức quá nhắn thếm tin chửi om sòm, trách móc ko ngớt ...hắn rep lại " ... hắn sẽ cố gắng onl vào 11h trưa..nhớ em lắm, và đừng giận hắn...Giận dỗi soạn thêm 1 tin nữa...đợi chờ..soạn thêm 1 tin nữa để say goodbye...ko biết tn có đến được ko mà chỉ biết 4 tin trả lời dc 1 ...
    Rồi cũng lại tự hỏi , tự nghi vấn chính mình, rồi cũng tự trả lời rồi tự mình chìm vào trong giấc ngủ với 1 tí ướt ướt ở mắt , 1 tí giận , 1 tí đau , 1 tí cảm thấy lòng tự trọng bị mất !!!!!!
    Còn câu trả lời chính xác chỉ có 1 ng có ..và em thì ko thể nào tự trả lời được nữa...
  8. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao,
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
    Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
    Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
    Phất phơ hồn của bông hường,
    Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
    Nghe chừng gió ý' qua sông,
    E bên lau lách thuyền không vắng bờ
    Không gian như có dây tơ
    Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
    Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
    Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn....


    Các chị ơi, sao tự nhiện bữa nay e thấy buồn kinh khủng, chẳng có chuyện gì cãi cọ vs bạn e hết , e chỉ buồnm chắc tại e lại suy nghĩ nhiều quá rồi,

    chắc cái t/y xa xôi nay ảnh hưởng đến e nhiều quá rồi....Iu nhau mà cứ xa nhau thế này sao mà chán quá đi....Hôm qua e nói chiện vs bn e, e hỏi sao

    tự nhiên qua Anh chi vậy, để bây giờ e muốn gặp anh cũng ko đc nữa, thế rồi bn e nói "bởi vì a muốn cho e một tương lai tốt", hix hix tương lai,tương lai

    sao e thấy 2 từ đó nó xa vời vs e quá...Bn e nói e như trẻ con, e hãy lớn lên đí, e đừng mỗi ngày mà ôm cái laptop nữa, e chả biết gì ngoài internet hết,

    e hãy giúp mẹ đi, hoặc là nói chiện vs mọi người nhiều hơn đi, e hãy học cách mà làm một người phụ nữ, đừng trẻ con nữa, vì anh ko biết khi nào cs

    của anh tốt đẹp anh sẽ về bắt e đi đấy, lúc đó anh chỉ muốn lúc đó e sẵn sàng cho mọi thứ, anh biết gd cho e mọi thứ e muốn, nhưng sống vs anh, làm

    vợ a thì cs của e sẽ khác rất nhiều sẽ có cả những lúc khó khăn nữa lúc , lúc đó chỉ có e vs anh thôi, e mà khóc nhè thì không ổn tí nào [-X[-X[-X...nhưng anh hứa sẽ cho e hp.....:-bd:-bd:-

    bd....Rồi bn e nói là lo lắng cho e lắm,cỡ e ko sống nổi ở London lạnh lẽo, còn nói đùa là e vào tủ lạnh ngủ đi nếu sáng hôm sau anh còn thấy e thì Ok e

    sống ở đó đc ^:)^^:)^=))=))=))..... Nói thì dễ nhưng sao e thấy nó mông lung thế nào đó....@-)@-)@-)@-)

    Bạn e quen một dì người Philippin, là bn của ông chủ nhà hồi trc' bn e mướn, hồi trc' khó khăn dì đó hứa sẽ tìm việc cho Tj, đến bây giờ vẫn chưa có
    việc, dì này chồng người Ấn, mất rồi, không có con, làm trong viện dưỡng lão ở Scotland đó, nhưng sao e thấy ko đáng tin gì hết, thấy dì này có vẻ
    quan tâm đến Tj lắm giống như con trai vậy, hồi trc' nói anh qua Scotland ở với dì ấy,rồi phụ việc trong viện dưỡng lão vì dì giờ bệnh yếu lắm rồi, một tuần trả cho Tj 150 pound, thế rồi đột nhiên dì đâm bệnh nặng phải đi london để chữa bệnh, sau một t/g im lặng, hôm qua e nói Tj gọi dt hỏi thăm dì đí, nhưng Tj chỉ nt, lúc sau dì đó gọi lại nói t7 sẽ tới london, CN muốn gặp Tj còn nói Tj không gặp là dì bỏ mặc luôn, bn e kể cho dì này nghe về chiện college, rồi dì nói tìm cho bn e trường khác ở Scotland....Haizzz chiện này làm e suy nghĩ nhiều quá, ko biết ngta thế nào, chỉ quen qua 1 người, chưa gặp bao giờ sao lại thương như con trai, tận tình như vậy hjx hjx.....~X~X~X~X....
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chính vì 2 cái từ mà em nghĩ là xa vời đó là động lực để giúp mình tiến về phía trước đó em gái à. Mình cố gắng mỗi ngày cũng chỉ vì 2 cái chữ đó thôi, không có nó không biết mình gắng sức, hy sinh, suy nghĩ để làm cái gì nữa?

    Chị thấy bạn em nói đúng đó, em hãy chịu khó bước ra thế giới bên ngoài một chút thì em sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, và mọi chuyện không ảm đạm như mình nghĩ. Nhốt mình trong thế giới ảo khiến em trầm cảm và suy sụp nhanh hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Còn chuyện thời tiết ở London, bạn em đùa em đó, không đến nỗi là không sống được đâu em. Đúng là UK lạnh thật, bạn chị nói cái xứ này giống như một cái tủ lạnh vậy. Bầu trời quanh năm mây mù,ở chỗ chị gần biển còn thấy anh nắng mặt trời chứ London thì thôi rồi. Nhưng em đừng lo, ở trong nhà là có máy sưởi, đi ngoài đường chịu khó mang bốt, đội mũ len, quàng khăn, găng tay, áo lông, áo dạ thì sẽ sống sót thôi. Đợt noel năm ngoái chị lên London đúng mùa bão tuyết, tàu điện ngầm đóng cửa, tuyết rơi lạnh tê tái. Chị lại không mang đủ đồ ấm vậy là sốt luôn 3, 4 ngày, sau đó thì ho hơn 1 tháng mới bớt. Kinh khủng. Chưa kể chị đi Bristol rồi đi Bath tuyết đóng băng, mình không mang giày thích hợp vậy là cứ té oạch oạch. Mấy đứa bạn đi cùng phải giữ chị, cứ thả ra là chị té, thả ra là chị té, :)). Thời tiết lạnh nhưng người ta sống được thì mình sống được, em đừng lo. Cứ vững tin lên nhé
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    đọc chuyện của chị thấy tuy mình vẫn còn lo sợ về tương lai nhưng đọc thấy ấm lòng quá...anh ấy thương chị quá ..thế rồi bn e nói "bởi vì e muốn cho e một tương lai tốt"
    1 người đàn ông chững chạc ..khi đọc khúc ấy..em muốn khcó luôn ấy !!! ...ngày trc hắn cũng nói với em tựa tựa thế này, lúc nào cũng nói cố gắng hết sức để cho em 1 tương lai hp ,...vậy mà h........bặt vô âm tín.......em h như ngồi trên đống lửa còn lòng thì rối ben những cảm xúc nhớ, tức, nghi ngờ và thất vọng "......
    chị ơi cố gắng nhé, em luôn mong chị có 1 happy ending để mà khoe với mọi người, hì hì
    àh còn chuyện tự nhiên có 1 ng tốt vói 1 người như vậy..có đấy chị, chính trong gia đình em này , đừng nghĩ nhiều quá đâm ra lại tự mình hù mình :) Đúng là xã hội bây h có những cái ko lường trc được, vẫn đề phải đề phòng nhưng đừng nghĩ hoài , mau già áh, cứ vui sống hết mình thôi !! hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này