1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @staycool nàng hỡi, nàng ấy hình như đang đi ẤN hay về VN rồi thì phải? Nếu nàng đọc được tin nhắn của em thì mau trả lời hồi âm nhé nàng. :D
    chị@gee ơi, chuyến đi qua Ấn này của chị em thấy mang tính chất quyết định cao thì phải? Chị đã chuẩn bị tới đâu rồi? Hồi hộp không chị?
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    chị @jenny ơi, ngày trọng đại đang tới gần rồi phải không chị? Chuyện giấy tờ chị lo tới đâu rồi? Gần xong chưa chị?
    Marie ơi, quyết định đi ẤN của nàng thật là dũng cảm. Ở nơi đất khách xứ người, cọp nhiều khi nghĩ từ bỏ quê hương, gia đình, bạn bè để đến một đất nước hoàn toàn xa lạ với mình thật là điều không dễ dàng gì. Bao nhiêu thử của mình ở VN... Nhưng cuộc sống bắt mình phải chọn lựa mà nàng hén? Đâu phải chuyện gì cũng hoàn toàn theo ý mình được đâu.
    chị@Bharat ơi, chị ơi update tình hình chàng rể tương lai của chị chồng thứ 2 của chị đi. Cô ấy mà xong là đến lượt chị lên xe bông phải không? Đến lượt chị quấn sương sa hạt lựu mấy tiếng đồng hồ? :P Tình hình nhà cửa của bạn em thì vẫn án binh bất động, em nói chàng ráng đợi đi, đợi tới thang 1 em về nước rồi chàng thích đi đâu đó thì đi.

    Nhu cầu được nhìn thấy nhau và trò chuyện với nhau hàng ngày là nhu cầu cơ bản của cọp và chàng. Chàng đi đâu thì đi, về tới nhà là hỏi ngay mình đang ở đâu? Cùng sống chung dưới 1 mái nhà khiến mình có cài nhìn toàn diện và chân thực về con người chàng, mình được nhìn thấy chàng như bản chất chàng vốn có. Đây là điều khiến mình cảm thấy rất may mắn và an tâm. Những ngày này tung tăng với chàng cũng vui, dạy chàng đánh bài (giờ chàng tối nào cũng nói I want to play cards with u mà c*******àn thua vì bài mình đỏ quá :P) , cho chàng nghe nhạc, hôm trước mình cho chàng nghe bài Nỗi đau ngự trị của Lệ Quyên và I say gold của Phạm Quỳnh ANh chàng rất thích. Nhìn thấy áo dài Việt nam ở bài I say Gold, chàng nói không hiểu sao chàng rất thích loại trang phục này. Mình được dịp giảng giải cho chàng về áo dài, màu sắc, kiểu dáng, tính chất, đặc điểm các thứ. Chàng cũng hay hỏi mình về lịch sử VN, tại sao Vn thắng Mỹ, tại sao Mỹ lại tham gia chiến tranh VN rồi có ai giúp VN đánh thắng Mỹ hay không. Mình giải thích không thỏa đáng, chàng nói chàng sẽ lên google đọc và kiểu tra coi thử những điều mình nói có đúng hay không :)) Rồi chàng còn hỏi tỷ lệ người nghèo, tỷ lệ mù chữ ở nước mình là bao nhiêu nữa chứ :D. Chị bạn trong nhà biết chuyện chàng và mình mới nói chàng đi học tiếng Việt đi. Hôm trước chàng lại nói mình học ít tiếng nước chàng để chàng nói mình hiểu. Không biết quãng thời gian hạnh phúc này kéo dài được bao lâu?

    Khi 2 đứa nói về chuyện tương lai rằng mình sẽ tiếp tục học ở đây hay ở TP khác, chàng nói với mình nếu không thể ở cùng chàng dưới một mái nhà thì xin mình hãy ở cùng 1 tp với chàng... Nghe nói mà mình thấy thương vô cùng. THôi thì cọp cố hết sức, lắm khi cũng sợ cũng lo, nhưng hope for the best vậy. Chàng qua lại UK có mang theo rất nhiều thức ăn do mẹ chàng làm. Mình ăn ké thấy ngon vô cùng, :)) Lần đó chàng chiên lại đồ ăn, rồi đem ra dĩa. Mặc dù chàng đã lót một lớp giấy để hút dầu nhưng mình vẫn thấy có nhiều dầu. Mình ấn nhẹ vô miếng bánh rồi nhăn mặt, dầu mỡ quá rồi mình chuyển qua ăn món khác. Lát sau mình thấy chàng dùng tay ép cho dầu mỡ ra bớt, rồi chuyển qua cho mình, vẫn là cái giọng đáng ghét như mọi ngày, nè ăn đi nếu em thích. Tội gì không ăn? Thức ăn ngon vậy kia mà! ;)

    Mình hay sai chàng đi lấy nước uống cho mình, chàng ngoan ngoãn đi lấy không quên khuyến mãi cho một cái liếc mắt. Có hôm chàng rót nguyên 1 ly đầy, mình chỉ nhấp môi rồi bỏ xuống. Chàng mở to mắt, kêu trời, chàng đi từ phòng khách vô nhà bếp rồi từ nhà bếp vô lại phòng khách rót nước cho mình mà mình chỉ uống có chút xíu vậy thôi hả? Hahaha, mình cười sung sướng kêu, thì khát ít uống ít vậy thôi. Lần sau nhờ chàng, chàng cẩn thận trước khi đi hỏi mình một câu, lần này là uống bao nhiều? Mình nhăn răng, thì uống nhiều.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có lần mình mở FB cho chàng coi hình bạn bè mình đám cưới ở VN, chàng nói sao con gái thì xinh mà con trai thì xấu, :| Hic, chàng nhìn mình rồi kết luận, now I came to know y u run away from Vnese guys. :D Lát sau mình quay qua hỏi chàng vậy khi nào chụp hình chung nghe. Chàng nhìn mình đầy cảnh giác rồi bắt mình hứa sẽ không cắn chàng thì chàng sẽ nói sự thật. Mình hứa, ừ thì không cắn. Chàng kêu chàng không có chụp hình chung với mình đâu. Mình hỏi tại sao, chàng nói đơn giản là vì chàng không muốn bạn bè nhìn hình xong rồi bình luận, the boy is more handsome and beautiful than the girl. :| Mình tức cành hông mà không làm gì được vì chàng có bằng chứng rất rõ ràng, thấy chưa cái hình chàng cắt bánh toàn được bạn bè from ur side khen chàng đẹp trong khi có bạn bè nào từ phía chàng khen mình dễ thương đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chàng từ xứ chàng về mua cho mình một cái vòng tay, một cái cài tóc và một cái kẹp. Tất cả đều lóng lánh, màu sắc và toàn hoa là hoa theo đúng ý nguyện của mình. Chàng nói tại thấy mình hay thích cài hoa trên tóc nên chàng mua tất cả đều là hoa. Hôm trước mình có đeo một đôi bông tai, chàng nhìn thấy mới nói, chàng không biết là mình cũng thích đeo bông tai nếu chàng biết thì ở Pakistan chàng đã mua rồi. Chàng sợ là da mình dị ứng với đồ giả kim loại nên không mua cho mình. Mình kêu thì mình đeo cũng được, nhưng 1 vài tiếng đồng hồ thì không sao nhưng đeo lâu thì sẽ ngứa. Chàng nhún vai, chàng đoán vậy nên chàng không mua. Chàng không thích mua cho mình cái gì mà chỉ xài tạm thời.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đó chuyện của cọp tạm thời là như vậy, update sơ cho cả nhà biết.
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @jenny tớ phải học nàng cái khỏan đào tạo trai Ấn , bài bản có chiến lược chiến thuật. Chàng nhà nàng cứ gọi bị bắt nạt trong hạnh phúc, tâm phục khẩu phục nàng....em phải xách dep nhờ nàng chỉ vài chiêu thui... ;))

    @Kiến hì hì, chuyện tình yêu mỗi cặp khác nhau nhưng mà cách yêu online có vài điểm chung nên chị hiểu em phần nào... Em biết hem, hồi đầu wen ổng có cảm tình dị đó chứ mà hem có ham hố chuyện lấy ổng đâu, nghĩ yêu vui vui vậy thui mà dính ổng luôn. Bây giờ em tiến thóai lưỡng nan rùi. Chị chúc em vững vàng thôi ....CÓ gì tâm sự với nhà mình . Chị em cùng cảnh ngộ nên hiểu nhau mà.

    Kiss chỉ cách chuyển quà tuờng tận ghê, Mà thấy đắt quá nên chị hem bon chen vụ này . Anh chị truớc giờ sinh nhật là gửi e card , gọi ĐT chúc mừng ngay 12 giờ đêm ,lại nhắn tin lúc sáng , lúc tối... cứ như mưa điện tín.. :P vậy thui hà , Không quà gì cáp gì. Vì anh nhà chị đơn giản lắm, Chị mới chê ảnh không lãng mạn gì cả,..chê mà tưc thật luôn đó. Ảnh cười hì hì... thui em dạy anh lãng mạn đi, từ từ anh học mà.... Sắp tời SInh nhật ảnh rùi.. Chị cũng có tham vọng làm cái video clip cảm động như Puchi từng làm tặng ổng, mà lại lười và không đủ kiên nhẫn nên chắc lại e card tiếp. Để tớ qua Ấn sẽ tặng chàng cái hun nồng cháy là chàng chóang váng rùi ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110"> ( ngại wé ngại wé)

    @ Bahrat: đề nghị nàg up date chuyện chị chồng tuyển giai như thế nào.. mình tò mò cái vụ này nè. Bà chị chồng có nhìn hình mà lựa anh nào đẹp giai hem vậy? Sắp đuợc thấy Bahrat mặc áo cưới rùi... Nhà mình lại linh đình đây.

    @Alisha dạo này thấy em buồn nhiều. Có chuyện gì vậy em. Em gái vững vàng lên. CHị thấy em và chàng tình cảm rất sâu đậm. Nếu chia tay chắc sẽ khổ nhiều. Có gì chia sẻ với nhà mình nhe. Mình còn trẻ còn khỏe hãy sống như người trẻ, là yêu đời và phơi phới nhé. Cả hai đều học hành vất vả nên thỏai mái ra mới học tốt nhe em...

    @Marie bài nàng dài ời là dài, đọc sướng luôn vì mấy ngày nay nhà mình ít có cập nhật bài mới, đọc bài nàng có chuyện để tám.... Thiệt là đã,,, :))
    Nàng wa Ấn vậy ở bang nào cho tui tìm đồng huơng . Chứ lấy nhau rồi mà mỗi người mỗi nơi, tủi thân lắm nàng àh. CÓ lần mình tâm sự với chàng , em muốn qua sống với anh 1 thời gian, tìm việc làm, làm wen với xã hội Ấn, Nếu em trụ lại được , okie, mình lầy nhau... theo kiểu sống thử (đang bị xã hội lên án kiểu sống này ở VN nha :)) ).... Chàng nghe xong tá hỏa.. Không có chuyện đó nhà, kiểu gì thì anh cũng cưới em. Không có chuyện thử rùi bỏ vậy đâu. Mà nói vậy chứ mình củng chẳng làm được việc này,vì chưa hòan tất vài việc ở VN. Chẳng lẽ bắt chàng chờ 1 năm nữa em wa sống thử với chàng thì tàn nhẫn với cả 2 wá luôn :P ....

    @cọp : HÃY ĐỢi ĐẤY....

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    PS : hình chang của Kiến trông xinh giai nhì :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @cọp Em thật là hạnh phúc. CHị đọc mà cảm nhận niềm hạnh phúc lung linh bé àh. Trân trọng từng giây từng phút ha em. Cuộc đời không phảiai cũng được hưởng hương vị tình yêu ngọt ngào như thế, Chị mừng cho em.
    Chuyện chàng tìm hiểu về VN thật sự thú vị và dễ thương. Chàng học về Vn, hiểu em hơn, lại thêm yêu cô gái VN bé nhỏ. Cậu nhóc này đáng quý ghê.. Chàng nhà chị chẳng biết gì nhiều về VN mà cũng không háo hức khám phá khiến chị buồn lắm luôn đó. Vì chị tự hào về đất nuớc mình, trong khi anh nói anh yêu chị con người chị mà khọng quan tâm chị từ đâu tới. Nghe thì mỹ miều vậy, nhưng bản thân chị lại luôn thấy có gì đó thiếu sót. Như thể anh yêu mình mà không biết về mái tóc mình dài ngắn vậy. :)
    Vậy là bắt đầu biết sai biểu chàng rùi hen. dạy chồng từ thuở còn thơ đóa mờ....

    Hừ, chàng lại réo sao gõ gì mà lâu thế. Thui quay lại chat với ổng vậy....
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    chị @gee ơi, thôi mình cứ coi như là chuyến này qua ẤN thăm là mình đi khám phá đất nước Ấn dưới con mắt của một con người chuẩn bị định cư ở đó. Vậy nếu chỉ còn 1n nữa thì cứ cưới nhau rồi đi đi về về có được không chị?
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cop chị cũng bắt đầu nghĩ tới phương án này em àh :D .
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Hắn gửi tin nhắn nói...mình chia tay đi....
    chết lặng.....cái quái j vậy mấy chị .....em đang ngồi xếp sao để mai mốt bỏ vào gói quà cho hắn ...nick em vừa sign in thành công..một loạt dòng xuất hiện kêu e quên hắn đi
    Thằng kn :|
    em tức quá các chị thông cảm , em đau quá ........................................
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em mù rồi...em điên rồi, em ngu mà..tại sao đi tin lời cái tên đó trong suốt gần 8 tháng trời ...còn hí hửng chuẩn bị quà sinh nhật, hắn nói vì em ko thể chấp nhận nền vh ấn độ nên tôi chấm dứt đi ..........6 ngày trc còn love u love me......em mù , em điếc lắm rồi mới đi tin lời hắn, sao em ngây thơ quá vậy .....
    khóc ra máu được chắc e cũng khóc, khó khăn lắm em mới tin rằng đây là real love của em vậy mà............
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Người ta thường bảo tình yêu là mù quáng, nên bảo là mù là điếc cũng phải thôi. Mà nhất là yêu bằng niềm tin và sự tưởng tượng phong phú nữa.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi chị đừng buồn chuyện này nha chị. Em nghĩ không phải là anh không quan tâm, tìm hiểu về đất nước mà là vì khoảng cách địa lý hạn chế nhiều cái, hiệu ứng hình ảnh âm thanh không bằng được nói chuyện trực tiếp chị à. Chẳng hạn như em với bạn em nấu ăn chung trong bếp, thấy em dùng nước mắm, bạn em và anh trai bạn em hỏi cái đó là cái gì, vậy là em có dịp giải thích và giới thiệu thêm về nước mình. Rồi thấy em ăn cơm, bạn em cũng thắc mắc vì gạo ở Pakistan rất đắt, chỉ ăn một tuần một lần, còn người nghèo thì không ăn được. Em lại nói cho chàng biết người Việt ăn bao giờ cũng gồm 3 món, cơm, món mặn (hoặc xào) rồi canh. Chàng nghe xong, ồ à gật gù. Communication in person mới dẫn tới nhiều chuyện để kể, nhiều chuyện để tìm hiểu chị à. Hơn nữa tụi em ở chung nhà, cơ hội để tìm hiểu và va chạm đời sống văn hóa lẫn nhau rất nhiều, dù muốn dù không thì chàng cũng phải biết ít nhiều về VN. Lúc trước em cũng nói bóng nói gió để chàng hiểu rằng 2 đứa đến từ 2 nền văn hóa khác nhau nên chàng phải biết lắng nghe và cố gắng tìm hiểu về VN. Nhưng rồi chàng cũng phát biểu cái câu y chang cái câu của chàng chị I love the way you are. Chàng cũng hỏi vậy chàng có cần phải biết nhiều hơn nữa hay không?

    Hơn nữa em thấy phụ nữ mình hay quan tâm tới chi tiết nên mới để ý này kia, con trai thì qua loa, 9 bỏ làm 10, sao cũng được, không có cái kiểu háo hức tìm hiểu những cái nhỏ nhặt như chị em mình nên mình mới thấy chàng vô tâm. Em nghĩ 10 ngày chị gặp chàng ở Ấn mọi chuyện sẽ khá hơn nhiều, cả 2 có cơ hội va chạm nhiều hơn để chàng hiểu thêm văn hóa và đất nước con người Việt.
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @ Kiến: Đọc bài em vội viết ngay. Em cứ bình tĩnh em à. Đừng trácch bản thân. Cứ để cảm xúc trồi lên sụt xuống theo động thái của đối phương như vậy em sẽ khổ lắm. Cứ bình tĩnh. Suy xét mọi việc. Nghĩ lại kỹ đi. Anh làm như vậy vì anh ta không yêu mình nữa: có /không. Em tự trả lời cho em đươc rồi thì từ này hãy đi theo hướng đó, đừng chao đảo nữa. Chị không muốn em buồn phiền vội vã, lại hạnh phúc vội vã, để rồi không thấy được bản chất của tình cảm người ta dành cho em. Người ta hết yêu rồi. Ok , buồn rồi từ nay chấm dứt. Dù người ta sau này có quay lại dở trò mè nheo giải thích cũng mặc kệ. Còn em xét thấy người ta còn yêu mình mà vẫn làm vậy. thì đó là chuyện khác rùi. Con trai không như con gái mà yêu nói có thành không. Chỉ có nói không thành có mà thôi.

    @Mod : mod nói cũng có ý đúng, nhưng mà em đang buồn mà... Mod thương em nó chứ

    @cọp : ừ hen.. chị em mình có lẽ nhhạy cảm nên đòi hỏi nhiều,... Thôi lại từ bi cho chàng nhờ. Lần đầu tiên chị cảm được ý nghĩa của câu hát : yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ đó. Nhờ cọp .... :D
    Em ở bển cũng kiếm được nước mắm nầu ăn nữa ha... đúng là mặt đối mặt mời hiểu được người ta ..... haizzz :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này