1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi, sao em thích cái câu đầu tiên của chị quá đi? ĐÚng là con trai chỉ có nói không thành có mà thôi, tai con gái mình nghe mấy lời đó cứ mê muội đi nên cứ tin những lời mật ngọt.

    Cảm giác của em và chàng trong những ngày phải nói chuyện trên mạng em thấy thật khó chịu, tự nhiên lúc đó khâm phục mấy chị em nhà mình dễ sợ, yêu online ròng rã mấy năm trời. Nếu là em thì em đã bỏ cuộc từ lâu. Hồi đó em với chàng cũng vì cái vụ chat chit online mà suýt cãi nhau mấy lần. Em đoán chàng của chị cho dù muốn tìm hiểu Việt Nam thì cũng không có động lực vì người thật việc thật không có bên cạnh, mọi thứ online dù có thú vị đến đâu đi chăng nữa thì cũng đâu sinh động bằng đời sống phải hông chị? Nếu chàng thấy chị nấu ăn chàng sẽ hỏi món này là món gì? Tại sao làm nấu như vậy? Người Việt ăn như vậy đó hả? Rồi chị sẽ có dịp tỉ tê với chàng về nước mình, đếm ngược thời gian tới ngày gặp chàng nhé chị!
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Để mình kể nhà mình nghe cái AM của chàng nhà mình nhé.
    Hôm chàng về D., dì hay mẹ của chàng gì đó nói chàng hôm sau đi gặp mấy người họ hàng chào hỏi. Đến khi chàng tới nơi thì có 3 người phụ nữ chờ chàng ở đó. Người ta bắt đầu hỏi chàng, bao nhiêu tuổi, học ngành gì? Khi nào tốt nghiệp? Điểm bao nhiêu? Rồi lại nhà chàng đang ở hiện giờ gồm có những ai? Mấy nam mấy nữ? Tên họ là gì? Mình nghe chàng kể mà choáng quá trời. Chàng nói chàng phải nêu tên hết những người trong nhà trừ mình ra :D. Đến lúc về mẹ chàng hỏi, chàng đã nói hết tên chưa? Chàng kêu chàng nói hết rồi. Mẹ chàng hỏi, hết chưa? Chàng nói hết rồi. Mẹ chàng cứ tiếp tục, có chắc không. Chàng nói chắc. Bó tay với thằng con bướng bỉnh, mẹ chàng hỏi vậy còn cái cô mà hàng ngày chàng nói chuyện 5 tiếng đồng hồ sao chàng không kể ra? Chàng nói thì chàng quên. Mẹ chàng vặn lại, chàng kể tên hết tất cả mọi người trong nhà còn người mà chàng nói chuyện hàng ngày từ lúc về nước thì chàng lại quên không kể. Điều đó nghe có hợp lý không? Chàng nhún vai, thì đó là chuyện riêng của chàng, chàng không muốn nói tên mình ra. Mẹ chàng tới lúc này thì đành chịu thua.

    Mình nghe xong hỏi vậy chàng có thấy mặt cô đó chưa? Chàng nói chưa, nếu chàng không có đồng ý thì sẽ không được xem mặt. Nếu chàng thích thì sẽ được xem hình trước rồi 2 bên gia đình sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Lần đầu gặp thì cả 2 đều phải đi với ba mẹ, người nam và nguòi nữ sẽ được tự do trò chuyền. Sau đó nếu cả 2 bên đồng ý thì sẽ đình hôn, tiếp tục trò chuyện và cuối cùng là kết hôn.

    Cái arranged marriage của xứ chàng là vậy đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @staycool em thấy nàng rồi nhá, phải viết một bài thật dài, ngắn là không được đâu nhé nàng dâu tây!;)
  5. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Hehe... Nhà mình ơi xin báo cáo tình hình là mình đang ở Singapore, tới cuối tháng 2 mới quay lại bên kia. Nhiều món ngon, lạ quá nên tui ăn như heo lun ah (nói vậy còn thấy tội con heo, chắc nó ăn còn ít hơn mình :)) ) . 2 đứa bạn 1 Việt 1 người Mã Lai, nhìn tui ăn mà tụi nó trợn mắt nhìn nhau, nói ko hiểu cái con này nó từ đâu tới? Giống như bị bỏ đói lâu ngày, tới từ một nước ko có gì ăn vậy :D Haha.. Thôi kệ, bị xỉa xói nhưng mà quyết ko chùn bước. Lâu lâu mới có dịp về châu Á thân yêu mừ :) Chẹp chẹp...măm măm...
    Khu Ấn ở Sing giờ chăng đèn khắp đường, đẹp lắm các nàng. Giống như nhà mình chăng lúc noel ah. Hôm qua tụi tui ra đó, vô hindu temple, rồi ăn uống ... cảm giác y như đang ở Ấn vậy. Ông anh iu tui cũng bất ngờ luôn. Từ mấy cái shops bán hàng, tới cách người ta bán, rồi tiệm may, hớt tóc, rồi quán ăn, món ăn... y như ở Ấn, thậm chí còn hay hơn Ấn nữa vì phong phú hơn nhiều :D . Dù đi ở bên Ấn rùi, mà lúc dzòm bên ngoài mấy tiệm vàng khu Little India (nói rõ hơn là tui ghé coi chơi chứ ko có tiền mua ah), tui cứ cãi ông ai tui là ng ta trưng vàng dzỏm vì mấy cái dây đeo cổ dày và đặc vàng tới mức choáng váng. Dzô tiệm 8 với mấy ng bán " Vàng ngoài kia trưng là vàng thiệt hả?", ng ta cười quá trời :)) . Gần khu đó có cái chợ, cá tôm cua sò gì cũng có, ham quá mà ko xách về được vì đang ở chung với chủ nhà, thôi ko nên nấu mấy món có mùi . hichic... Tháy mình ở Đức đúng là tội nghiệp thiệt, chẳng được ăn ngon như người ta ở đây :D
    Hehe... nhà mình thông củm, tui lâu lâu mới đc nhìn thấy những thứ mới lạ, tí tởn kể lể ba thứ tào lao chị e mình đừng mắng tui nhá :D

    @Bee nàng khi nào rảnh mà muốn thì mình gặp nhau ha! Tui ở đây ăn chơi ko hà, nên nhiều thời gian lắm :P

    @Gee Oh vậy là nàng chưa lên đường chinh chiến ha. Mà như jenny nói, đúng là nàng có chuyện gì thì nên cùng bàn bạc cả hai người, bàn tận gốc luôn để thêm hiểu nhau, đừng cho chàng lừng chừng . Ây da, cái vụ tránh xung đột của các anh Ấn nhiều lúc khiến mình bực mình lắm luôn ah nàng. Mà ông anh iu tui nè, hồi đó vậy, chứ giờ hả, cũng xông pha trận mạc tới cùng nha! Chuyện gì cũng cãi chày cối cho ra nhẽ chứ ko có bỏ qua lè phè nữa. Mà mỗi đứa 1 ý, ko ai chịu ai, nhiều lúc cãi xong vẫn ko phân thua thắng bại, mệt quá nên ngưng cãi luôn. Chắc ở kế mình lâu quá giờ ổng cũng tu luyện khả năng "thảo luận" để lấy độc trị độc, tránh bị đàn áp giai cấp :))

    @Cọp Nàng ah, xong cái luận văn rồi ngồi viết sách cho chị em đọc đê!! Tình củm quá đi! Thế quà nàng đâu show cho chị em chung vui với nào!! Nghe nàng tả "toàn hoa là hoa" làm tui tò mò dữ dội :)) Tình hình US của tui ngày càng tệ, ko tiến mà chỉ có lùi thôi. Dạo này tui lại ăn toàn mấy đồ dầu mỡ chiên xào ở xứ Sin, nên chắc chiều cao sẽ ko bao giờ tăng mà chiều ngang sẽ ngày càng phát triển. May cái là da tui tự dưng tốt hơn, nhìn ko xám xịt như ở bên kia nữa. Chắc là do ở xứ nóng, và rửa mặt bằng nước Sin :))

    @Marie hey nàng quyết Ấn tiến là bao giờ đi vậy? Hehe... có nàng đóng đô ở HYD, khi nào tui về mình có người đồng hương rồi :) Nàng sớm có cái thẻ roài ha.

    @Thuốc em ơi xin chia sẻ với em. Biết em đang buồn lắm mà cũng không biết an ủi sao. Tưởng tượng mình đang ngồi gấp từng ngôi sao, tỉ mẩn, vì người mình yêu với bao gửi gắm, vậy mà rồi nhận được tin như vậy... CHẳng khác nào như bị ai đá một phát thật mạnh từ đằng sau lưng vậy đúng không em? .... Chị có lần lâm vào tâm trạng " bị đá từ phía sau", dù lí do không hề giống như chuyện của em. Mà lúc đó chị shock lắm, thấy mình đau vô cùng. Nhưng mà việc này em nên nhìn nó như một lời nhắc nhở cho bản thân, rằng đừng bao giờ quay lại với con người ấy nữa. Hãy coi đó là việc may, vì dù sao mình cũng chưa gửi món quà ấy tới tay cái người không xứng đáng hoặc không muốn nhận. Kết thúc từ lúc này còn hơn đau về sau em ạ. Yêu người ta càng lâu, đau càng nhiều, càng mệt mỏi và càng khó dứt. Ráng lên em! Có gì cứ vào chia sẻ với nhà mình nha em.

    @Alisha em ơi ráng lên! Chờ anh ấy về với em em nhé. hi hi ...
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Kiến ơi,sao vậy em ?e bình tĩnh lại nào...chị hiểu cảm xúc của em khi ......bị nói lời chia tay mà vội vã,thẵng thừng như thế....Chị cũng ko biết nói làm sao nữa...Đau thì đau lắm kìa nhưng thời gian chữa lành vết thương cho em.C ko khuyên em níu kéo hay bỏ đi vì cái đó lý trí + con tim em sẽ giúp em.Vì bản thân chị cũng rât yếu đuối nên ko dám khuyên ai.
    Về Ấn ko hẳn là 1 quyết định quá tồi ....Ấn cũng ko hẳn là Châu Phi ,Châu Phi vẫn có người mà sống.Chỉ là con ng` chúng ta từ bé tới lớn thích nghi ở môi trường này thì nhìn môi trg` khác mà thấp hơn mình tí là lại lo sợ..Sợ này rùi sợ kia...có khi lại sợ chết trên 1 đất nước lạ...:D chị cũng từng rơi vào hoàn cảnh của em.Nhưng câu trả lời của chị cho người ấy không bằng từ No mà là từ I will try...Chính vì thế mà người ấy có nghị lực đi tiếp...Còn nước tới chân rùi mình sẽ thay đổi tình huống...Em dễ thương,e hòa đồng,em khiến ng` gia đình hay ba mẹ,anh chị em nhà anh ta thích em,thì ở đâu con người cũng có bản tính đồng cảm và dần dần thích nghi được...Em nhìn 5 ngón tay nhé,có ngón nào giống nhau không ? Có ngón ngắn ngón dài,thì sẽ có chỗ này chỗ nọ,sẽ có người này người nọ...Đâu cũng thế,nếu cho em về dưới quê chị sống chắc em sống ko dc vì nghèo và sống như thập niên chiến tranh ấy ...nhưng ...con ng` vẫn sống dc...Nothing is imposible mà em...;;) Mạnh mẽ lên em,Mạnh mẽ để đủ khiến trái tim người ấy cảm thấy nhớ em và quay về với em.Đừng tự trách mình ngu ,mình điên,ai cũng ngu và điên cả.....Nếu trên đời này ai cũng tỉnh táo thì người sản xuất ra cây bút chì cũng chả cần quan tâm tới việc sản xuất ra cục gơm.Nhưng giờ mọi chuyện cũng không còn,thôi thì gơm để qua trang giấy mới nhé em.:D
    Em giờ hãy bình tĩnh......Khóc cũng dc....Nhưng vài ngày thôi nhá rùi tập trung vào thứ khác.Em có thể nc với các chị..rất mau lành và đỡ bùn hơn.Chị thì hay online tối...em cứ pm hay c cho e sđt...c ở trường "rãnh" lắm nên e thik thì nt hay gọi...C sẽ chia sẻ để e cùng vượt qua...nếu e lỡ làm quà sinh nhật rùi thì hãy làm cho nốt và gửi đi....để cho ~ thứ bay đi lun,ko còn vương vấn.Em đừng giữ vì giữ sẽ làm e càng thêm nhớ và bùn.Cứ cho là mình làm điều tốt đẹp cho tình yêu cũa mình và sau này mình sẽ ko còn hối tiếc vì đã làm ji sai mà mất nó hay sao....để cho ng` ấy thấy xấu hổ với tình cảm mà em giành cho hắn..
    Cố lên bé Kiến
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    chiều h thất thần như điên, ngồi dạy học cho bé kia mà....ko nhớ cái j cả.!!! phải xin phép về sớm !!!!
    đau nhất là mới hôm qua...em gửi offmess cho hắn kể nhà mình khen hắn thế nào, rồi nói là e sắp đi sửa cái webcam nè..mừng chưa, em nói còn về chuyện settle ở đâu thì là chuyện của tương lai, 2 đứa mình sẽ cùng giải quyết, còn trẻ mà, em tin vào tương lai của 2 đứa mình mà , rồi em nói rằng em ko hứa sẽ đến đó với anh nhưng ai biết trc được sau này , lỡ sau này khi 2 đứa lớn hơn, đủ khả năng tự lực tài chính, cv ổn định và quan trọng nhất là 2 đứa già hơn mấy tuổi, nhìn đời sẽ khác, có khi em sẽ dành cả phần đời còn lại để đến sống với anh ở quê hương anh thì sao ,em sẽ làm mrs của anh , làm mrs indian thì sao ....vì thế anh ơi đừng lo anh nhé , ko ai biết trc được tương lai đâu.....rồi nói yêu anh nhớ anh.......
    ko hiểu sao , ...khi hắn ta online nhìn thấy offmess như vậy của em mà lại nói , you cant come here to settle down and i cant come dêre rồi nói you cant accept my culture , my indian culture ..so leave all, im tired of evrything
    đúng là .....em thấy sao em ngây thơ đi tin vào cái ko thật như vậy, tại sao ngày 8/2 năm ngoái em lại gặp hắn , sao em lại tin cái mà 1 đứa "đủ thực tế" , ko hay mơ mộng trong cs như em lại bám víu vào những câu nói vô nghĩa...lại biện hộ cho hành động vô tình suốt bao nhiêu tháng nay để rồi bây h ôm gối ngồi tự hỏi ở góc phòng...." sao anh lại là người như vậy " !!!!!!!! em hận !!!
    P/S : em xin lỗi cả nhà nhé,ko khí mọi người đang chộn rộn chuyện vui của chị cọp, của chị Gee, chị Marie ...mọi ng đang vui vẻ em cứ vào than thở làm mất ko khí , nhưng thực sự lúc đó em chỉ muốn ào vô nhà mình mà trút cơn giận, cơn " buồn" của em thôi ...em cám ơn các chị đã lắng nghe và chia sẻ với em nhé :(( ....
    @ Mod : cám ơn anh, anh nói đúng quá r .... sự thật mất lòng mà :) , em ko thể né tránh cái sự thật mà anh nói, viển vông quá anh nhỉ !
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Staycool nghe nàng kể làm tôi nhớ món cháo ếch geylang Bee dẫn tui đi ăn mà thèm dễu dão luôn nè. Tôi vote cho món này là 1 trong nhưng món ngon nhất mà tui từng được ăn, ngon wá xá chừng. Nàng nhớ đừng bỏ lỡ. Mà chắc là mòn này nàng chịu khó để anh nha dòm miệng thui hà,..mấy ổng nghe êch chắc hổng dám ăn. Singapore đúng là thiên đường cho các cặp Ấn Việt ha. Món ăn phong phú. Mấy cái trang sức vàng đó cái nào cái nấy to thật to mà tinh xảo hén. tui nhìn mà choàng ngợp, cảm giác mình là Alibaba lần đầu tiên mở cửa hang của 40 tên cướp.. sững sờ nàng à.

    @cop cái AM này vui hen, vậy ý anh sao nhỉ... :D Mà mấy người này khắt khe ha, cho người ta ngó cái hình cái rùi mới biết thich không chứ. Nói dông dài thế nghe quảng cáo thì đương nhiên là hay rùi. Hem biết chàng nhà mình dòm hình mấy cô rùi, để tối về hỏi thử xem sao :D Nhưng mà anh giai nhà mình chụp hình không ăn ảnh, ở ngoai đẹp hơn trong ảnh nhiều. Mình ngược lại trong ảnh "lừa tình" hơn bên ngoài nhiêùu :)). Kén vợ kén chồng kiểu này dễ lầm chít :P

    @Kiến buồn thì cứ nói ra em à. Chị quý em vì cá tình thẳng thắn rành mạch và dám nhìn vào sự thật ... Bài Alisha gửi hay đó. Ngày xưa khi buồn chị đọc " những hạt giống tâm hồn" rất nhiều. Bình thườnh chẳng mấy khi đọc, lúc buồn mới thấy những mẩu chuyện đó đúng là bát súp nóng cho tâm hồn đang bị cảm mạo. Chúc em mau khoẻ và yêu đời
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Kiến Àh, lãng mạn và viển vông cũng rất gần nhau. Nếu chuyện của Gee không thành, bạn bè người quen nhìn vào cũng sẽ nói là con Gee nó yêu viển vông quá. Còn nêu chuyện chị đến 1 cuộc sống lứa đôi ấm áp hạnh phúc, người ta sẽ nói chúng nó là cặp đôi lãng mạn vì yêu vượt qua khoảng cách. Em thấy đó, mọi chuyện có khi còn cần cái duyên. Đừng tụ trách mình nha.
  9. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có quen mấy anh chị có bạn kết hôn với người nước ngoài. Mấy anh chị đó biết chuyện của mình nên giới thiệu với họ. Mình cũng đang tìm hiểu. Có gì mình sẽ share thông tin cho jenny nhé. Mà Jenny có nghĩa là gì nhỉ? Một trong số mấy người mình vừa được giới thiệu đó, có người lấy tên lả jenny…hummm…có khi là nàng jenny nhà mình ko ta???!!! Heee…nếu vậy trái đất hok còn hình bầu dục nữa rùi…khì..khì..

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    uh, cũng phải vào nhà xem mọi người mập ốm, khỏe hay bệnh chứ. Nhưng theo đà này, có vẻ như nhà mình đang béo ra nè (người thì được ăn, người thì được iu, có người được đi chơi, có vẻ phong trào US hok còn sức hấp dẫn nữa rùi..heeee)

    Cái vụ out máy, nói thiệt là tui làm hoài (vì tức quá mà…). Thiệt tình là tui hơi nóng tính, nên cứ có chuyện là đùng đùng. Tui thì lúc cãi nhau, hok thích dùng mấy từ ko hay, nên cách tốt nhất là tránh mặt một lúc, khổ nỗi lúc cãi nhau, tên kia cứ nhùng nhằng nói nhiều. Mà người ta bảo nói dài, nói dai thành ra nói dại. Nên khi bọn tui cãi nhau, tui phải là người out trước thui, ko dại gì ngồi đó nghe hắn nói một hồi làm tim mình đau lắm. Chờ khi bình tĩnh lại, nói chuyện sẽ có chừng mực hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn. Mà thui thì theo ông bà khuyên” thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”..heeee….cái này ko thể nói là nỡ hay ko nỡ, mà phải giống như nàng jenny nói “dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng ừ thuở bơ vơ mới vè” nè…heee
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nghe bà kể cái vụ tìm hiểu người VN và đất nước VN, tui thấy chạnh lòng..hiccc…số là ông nhà tui cũng có một thời ngồi tìm hiểu về lịch sử VN. Đặc biệt là về ****** nhà mình đó. Ông ấy ngưỡng mộ Bác nhà mình lắm nhưng phản đối kịch liệt cái mà hắn gọi là lòng tự hào dân tộc của mình. Hắn bảo vì mình sinh ra ở một đất nước với những con người kiên cường, bất khuất như vậy, nên lòng tự trọng, tự tôn cao quá. Mà theo hắn, con gái ko nên như thế, cái tính chỉ nên có ở đàn ông, phụ nữ thì ko nên như vậy, phụ nữ phải dịu dàng, phải nhẹ nhàng…grrr…ôi thôi, đau hết cả đầu..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    gửi cả nhà...!

    Hôm nay ngồi viết mấy dòng này ko biết là cảm xúc như thế nào,ngồi nghe một bản nhạc cũ mà nước mắt lại rơi... Em từ bỏ rồi.
    EM ko mạnh mẽ như mọi người tưởng,tình yêu cũng ko lớn như mọi người nghĩ,em vẫn có thể từ bỏ, vậy nghĩa là.... chàng ko có đc trái tim của em,Em ko đủ mạnh mẽ để tin vào tình yêu của chàng sẽ vượt qua mọi khó khăn và đối mặt với chàng,hay gia đình của em. Những giọt nc mắt,cô đơn,sự khác biệt và sự mệt mỏi chàng dành cho em đã khiến em từ bỏ.

    Em mong luôn được chia sẻ hạnh phúc hay buồn vui với nhà của mình,dù em ko kết hôn với chàng,ko cùng chung hội của mình nữa... Em ko đối diện với chàng nữa,ko tin nhắn,đt dù chàng gọi hay nhắn tin... Vì em cảm thấy chàng ko thể mang hạnh phúc cho em hay có thể bên cạnh em để hiểu em thôi.

    Trong cuộc sống có những cái muộn hay chậm có thể chấp nhận đc,nhưng chàng đã chậm và muộn để em ra đi,vì những thứ chàng nói mà chàng ko thực hiện đúng. Bjo nc mắt của chàng,hay những gì chàng làm đã quá muộn với em rồi,những thứ áp lực trong cuôc sống của em đã khiến em từ bỏ mọi thứ,em đã quay đầu lại ko bơi tiếp cùng nhà mình nữa,nhưng từ đáy lòng em yêu cả nhà mình rất nhiều,đó là quãng thời gian nhiều cảm xúc và niềm vui đối với em. Mong cả nhà mình luôn vững vàng,mong các chàng đừng làm ai tổn thương và đi tiếp con đường mình đã chọn,Em sẽ vẫn tham gia và chia sẻ cùng mọi người. Yêu cả nhà nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này