1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Lúc gửi bài xong sao tui vẫn ko thấy bài nàng hiện, đêm về nhà mới thấy nó :) May mà tui viết cũng vừa vừa, ko quá ngắn, ko thui bị nàng cho ăn bài côcacola roài :D .
    AM bên Ấn tui thấy cũng giống bên chàng của nàng ah. Nhưng mà nói tên họ hàng, gia đình ra hết để làm gì dzợ ta? Bộ mấy người đó coi coi có hên xui vớ trúng con ông ************** / bộ trưởng hay là để loại bỏ thành phần bất hảo sao? hehe.... Mà tui chưa hiểu lắm, việc chàng ko nói tên nàng ra nghĩa là sao vậy? Tức là nàng không phải người nhà, ko thuộc về diện chị em họ hàng? Chỉ những người mà chàng không kể tên ra, sau này mới có thể cùng chàng kết hôn?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    arun_thuvan: lâu ko thấy em vào nhà, không ngờ giờ lại nhận được tin em chia tay chàng. Trong thời gian qua có lẽ đã xảy ra nhiều chuyện giữa hai em. Chị không rõ gì nhiều nên không dám khuyên gì em cả. Đọc những gì em viết thì chị thấy em còn yêu người ta rất nhiều, nhưng có lẽ em đã bị thất vọng nhiều nên nản lòng...Cả hai em đều trẻ, và chưa rời hẳn vòng tay gia đình. Vậy có nên cho người ta thêm thời gian không em? vì người đó yêu em nhiều và rất thực lòng mà... Thôi thì, mong em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @thuốc : theo cái nhìn từ bên ngoài (có thể là phiến diện) thì chị chỉ thấy rằng: tình yêu (nếu có thể gọi như thế!) của người ấy dành cho em chưa đủ lớn. Chị Gee nói đúng, anh ta chưa có cái " dã tâm yêu". Chị nói thật, người ta như vậy, dù em có thành công trong việc khiến ng ta yêu lại mình thì cũng phải tốn thời gian, công sức, rồi cũng khó hạnh phúc toàn vẹn em à. Yêu, rồi lại không, rồi lại có, rồi lại không... Con trai mà ko vững vàng, cứ mập mờ như thế, nói lời chia tay cũng dễ như thế ... lúc vui không sao chứ lúc gặp chuyện thì chỉ làm mình thêm đau. Thôi đừng hận người làm gì em ạ, xong rồi càng tốt, chẳng phải vấn vương cái người không đáng. Coi như mình đã tiết kiệm được thời gian, để rồi dành nó cho người xứng đáng nhận. Thương em nhiều!
  4. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhà Mình ơi tình hình rất ư là dữ dội. Hôm thứ hai đi xem mắt Chàng rể, trích sơ cái lí lịch chàng, bác sĩ, 30t, sống bên mỹ. Và sau một hồi thăm hỏi cũng như thăm dò cả 2 bên thì hôm qua họ đã làm xong lễ đính hôn, nhanh còn hơn Bon mình đi mua sắm. Cả nhà Mình nghĩ Sao? Chồng và anh chồng mình thì không thích lắm vì sợ là quá vội nhưng ba chồng đã quyết, hơn nữa bà chị Chồng hình như cũng thích thì phải. 2 ngày cho một hạnh phúc cả đời người? Chàng rể cũng khá là đẹp trai. Nhưng mà thấy họ coq vẻ quan tâm đến vật chất hơi nhieu, chưa gì đã hỏi nhà gái định chi bao nhiêu tiền làm đám cưới?
    Tình hình nhà Mình dạo này hơi bất ổn hả mọi người. Cố lên, cố Lên
  5. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Lời phê: câu văn rành mạch. Ý tưởng phong phú. Bài viết có ý nghĩa :D hehe... chắc tại nàng hồi trước phải phân tích mấy bài văn bị ép buộc ah, chứ viết tự do thì nàng viết hay lắm ah. Tui thích cách Gee viết, chững chạc và nhẹ nhàng, giống như chị Sarah vậy.
    Tui cũng đang háo hức món cháo ếch nè. Đang chờ đứa bạn bữa nào dẫn đi ăn. Giờ nàng nói vậy, chắc tui phải giục nó lẹ lẹ :D Ox tui nghe món có "ếch" đúng là lè lưỡi rùng mình, nhưng mà cho vào cháo chắc chỉ có thịt thôi chứ có thấy nguyên con ếch đâu hả? Cứ cho ổng ăn hết rồi nói sau vậy :P

    Màu xanh: hoàn toàn đồng ý với Gee! Nói chung cái gì người ta cũng nói được hết! Túm lại là việc mình mình làm, ai nói thì nghe, thấy đúng với mình thì áp dụng ko thì kệ. Hồi xưa có người họ hàng cứ hay ngăn cản hai đứa mình và nói không tốt về ai với ba mẹ tui, nhưng giờ cưới xong, thấy tui với ai hạnh phúc thì lại bảo là nhỏ này sướng. hehe... Đời nó dzậy :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Oh tui cũng từng chứng kiến việc trong vòng 3 ngày đã thành đôi lứa trăm năm đó nàng. Có vẻ như chuyện ấy không lạ lẫm lắm ở Ấn nhỉ? hichic... đã làm đám hỏi rồi thì bây giờ chuyện sớm hay muộn có thành vấn đề gì nữa hở nàng? chuyện này trừ phi có gì động trời, chứ không thì chỉ có tiến chứ chẳng có lùi nữa. Mỗi lần nghe mấy vụ như vậy, thực chỉ còn biết lắc đầu! Mấy trăm năm nữa chắc cũng chẳng có đổi thay trong mấy vụ AM này đâu ^:)^ Mong rằng anh ta đẹp trai bề ngoài và cũng tốt đẹp cả bên trong. Mong cho bà chị chồng bà may mắn mà gặp được người chồng tốt. Hey, vậy là chắc năm sau bà tới lượt ha? MÀ bao giờ bà về Ấn ăn cưới vậy?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Marie oh, cầu trời cho chuyện giấy tờ của bà suôn sẻ. Cái thẻ của tui nó xám xịt à, xấu òm. Để coi thẻ bà có khác không, nhưng giá tiền thì không khác rồi đó! hehe...
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    SR nàng tui viết chỗ này không rõ làm nên nàng không hiểu là phải. Họ hỏi nhà chàng đang ở tức là ngôi nhà mà chàng đang sống ở UK nè hiện gồm có mấy người? Mấy nam mấy nữ? Tên họ tuổi tuỏi? Học gì làm gì? :D chứ không phải là nhà của chàng ở P. hay D. Chàng khai báo hết nhân khẩu trong nhà, còn chừa lại tên tui. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Choáng! Đi mua sắm em còn đi lượn qua lượn lại mấy ngày, cân nhắc suy nghĩ xem thử có nên mua không, đằng này hạnh phúc của cả một đời người mà chỉ dựa vào nghề nghiệp, ngoại hình rồi quyết định đính hôn có khác nào đem đời mình đặt cược vào "huy hiệu" của người chồng tương lai?
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57


    hihihi không phải tớ đâu nàng ơi ;). Tớ chọn tên Jenny cho tiện vì lúc đi làm các sếp không đọc đúng tên của tớ, toàn đọc thành thứ gì khác thôi :(( chứ chả để ý tên có ý nghĩa gì nữa :D.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chúc mừng nàng cop nhé, sao nàng không chụi show hình quà chàng tặng cho cả nhà thưởng thức đi nhỉ?

    hihihihi chị vẫn đang chờ người rồi nộp hồ sơ phỏng vấn nàng ah, chưa xong giấy tờ và chưa có chú rể :-ss;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cả tuần nay trời mưa gió bão bùng hay các nàng nổi sóng gió trong lòng, nước mắt đầy vơi khiến trới cũng buồn theo nhỉ...

    Bình tâm lại nhé, cái gì tới sẽ tới, trời không phụ lòng người đâu :)
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    tối e ngủ ko dc nên lên đây viết vài dòng cho cả nhà yên tâm :)
    em hiện h là chưa thể nào lấy lại cân bằng như trc, vẫn mơ màng , cười đó , khóc đó, ...ảnh hưởng lớn đến việc dạy học của e..và e xin nghỉ 1 tuần r ạh.!!!!! ba mẹ hỏi quá chừng mà e ko buồn nói! em đã đọc hết, ngày nào cũng nghiền ngẫm từng dòng của các chị, copy vào word mà coi hằng ngày luôn !!! , tuy chưa lành nhưng em cũng nhận ra rằng e còn may vì nếu anh ta ko nói tất cả như thế , có lẽ sau này cứ dể dần dà càng lâu tình cảm và hy vọng của em càng lớn, đến đó mà anh ta yếu đuối, dễ dàng bỏ cuộc như thế này vào lúc đó chắc em còn tan nát hơn bây h gấp bội..Tuy biết rằng mình cần mạnh mẽ và vượt qua chuyện này nhưng thực sự làtình cảm ...nên dù biết nó ko đáng , là ko đúng nhưng vẫn cứ đau và đau chồng chất thôi ạh....Nói thật , ngày nào e cũng vô nhà cả, nhưng vô r ra,...update nhanh tình hình mọi ng, em chỉ dám liéc sơ xem chị này vui, chị kia buồn và nghiền ngẫm chuyện của mình chứ ko dám đọc chi tiết như trc nữa......em ko có can đảm, và chưa đủ sức để theo dõi những j có liên quan đến Ấn!!! em thấy moi ng vui, em cũng vui lắm...nhưng chẳng biết làm sao cả, vì h em chỉ toàn...những suy nghĩ ko tích cực mấy !!!!!
    Thương cả nhà lắm, cầu mong cho tất cả ai là thành viên trong box ấn mình ,cả những ai có tình yêu với Ấn và sắp đi đến happy ending đều có nhiều hạnh phúc , nhiều nhiều luôn !!!!
    cám ơn cả nhà nhé..
    P/S : chị Vân, ..tuy e chưa dc nói chuyện nhiều với chị nhưng e cũng rất hay theo dõi chuyện của chị,hn thấy chị viết em giật cả mình , em nghe như có cái j ấy nó vỡ vụn ra ấy....em rất muốn chia sẻ và em rất..rất j ấy nhỉ??? , em rất " thông cảm " với chị.. em chỉ biết nói thế thôi, nói nhiều hồi em lại nói tầm bầy tầm bạ thành ra trật lất ý em hết...hy vọng chị sẽ mau lấy lại cân bằng trong cs nhé chị !
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    [​IMG]
    Lâu nay nghe mọi người than thở không được chiêm ngưỡng chàng chính diện, tối hôm trước chộp được tấm hình chàng trong phòng khách, cọp post lên cho mọi người cùng nghía nhé. Mọi người nghía nhanh, cọp gỡ xuống vì đã hứa với chàng là không show cho ai. Chàng mà biết mình bán đứng kiểu này chắc từ nay về sau hết tin mình quá.

    Còn đây là quà của chàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Đọc bài của em mà thương em quá kiến à, chị như nhìn thấy mình ngày xưa. Học kỳ 2 vì chuyện của anh ẤN đó mà chị bị ảnh hưởng kinh khủng, điểm 3 môn tụt xuống B, B+ rồi B-, trong khi đó còn người ta thì chẳng bị gì hết. Đến khi làm luận văn, thời gian đầu chị như bơi giữa dòng nước, ý tưởng bị tắt, viết chẳng được chữ nào hết, nghĩ lại quãng thời gian đó mới thấy thật kinh khủng. Nên giờ nghe em vì vậy mà nghỉ học 1 tuần chị hiểu lắm. Cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi cho đầu óc nhẹ nhàng bớt em nhé. Chị tặng em bài thơ Nhật, thể thơ Haiku, mong là sẽ giúp em vượt quá những ngày khó khăn này:
    Sông Iruku, nước rất nông.
    Đứng giữa dòng vẫn không tới váy
    Có một người lòng cũng nông như vậy?
    Hỏi làm sao tôi có thể yêu sâu?
    Em thấy không, lòng người ta đã nông cạn như vậy thì làm sao em đổ nước tình yêu cho nhiều được?
    Sau này nhiều chuyện xảy ra chị mới nhận ra người đó không hề yêu chị theo định nghĩa “tình yêu” của mình, người ta yêu mình theo cái cách kỳ cục và khó hiểu, miệng nói yêu mà hành động thì toàn làm ngược lại. Người chị quen bây giờ lúc đó làm thêm ở siêu thị, khi biết chị vì anh ẤN đó mà phiền muộn, u sầu đã nói với chị, tại sao chị lại quá đau buồn như vậy trong khi ảnh gặp anh ẤN đó có thấy trong ánh mắt anh đó có chút gì buồn phiền đâu? Chị nghe câu đó mà tái người, trái tim như muốn rớt ra ngoài…
    Chuyện của em, chị thấy bạn em tình cảm chưa dứt khoát, khi lên khi xuống, khó khăn chưa thật sự tới nhưng đã vội bước lui. Nếu tiếp tục bước tới, em sẽ còn đau khổ nhiều, sẽ còn nhiều lần tự hỏi và thắc mắc tại sao anh lại như thế này, như thế kia, tim em sẽ còn vỡ vụn ra nhiều lần. Buồn thì hãy cứ khóc em à, rồi một người xứng đáng hơn sẽ đến bên em…
  10. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này