1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đoạn này mình thấy bạn nói rất đúng. Các chàng giai đoạn ban đầu thật sự rất ngọt ngào, nồng ấm và tha thiết tưởng chừng như chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa. Nhưng đến khi va chạm thực tế, khi bắt đầu nghĩ tới chuyện xa hơn, họ gần như tìm đủ mọi lý do để cao chạy xa bay, từ chối mối tình mà cô gái Việt đã ngày đêm vun đắp, xây dựng và mơ mộng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bài thơ đó là cô giáo đọc cho mình nghe hồi còn học cấp 3, hình như là năm lớp 10 thì phải, khi cô giảng về bài ca dao "Em tưởng cái giếng sâu..." vì cả 2 đều có nội dung tương đồng. Mình nhớ mang máng là cô nói đây là thể thơ Haiku, còn thể thơ đó có 2 câu hay 3 câu thì mình thực sự không nhớ rõ. Cô chỉ đọc 1 lần mà mình nhớ hoài, vì bài thơ ấn tượng quá. "Có 1 người lòng cũng nông như vậy, hỏi làm sao tôi có thể yêu sâu? "
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhà mình cuối tuần vắng vẻ và im ắng quá hén, dạo này ai cũng có nỗi niềm riêng, nhiều chuyện buồn.
    @kiss ơi, em đã đỡ buồn chưa? còn khóc nữa không em?
    @bibimbap thanks lời chúc của nàng, nhưng giờ mình không dám nghĩ tới chuyện xa quá. Ai cũng có nỗi lo riêng, mình cũng vậy hà. Mình quan niệm mình sống hết mình cho tình yêu, tô màu cho trang giấy trắng tình yêu trong cuộc đời chàng, còn tương lai như thế nào, thôi thì hạ hồi phân giải. Chàng còn trẻ, mình thì đã hết tuổi tung tăng (nhưng mà vẫn ráng :D ) nên happy ending mà nàng chúc đó mình không dám nghĩ tới. Nếu lỡ 1 ngày mình thấy mình cần phải dừng chân mà chàng thì vẫn còn muốn rong ruổi thì mình dừng lại, tìm một người đồng hành khác. Mình nghĩ tình yêu và hôn nhân là một cuộc hành trình và đích đến. Trên quãng đường đó ai cũng xuất phát một mình, không ai quen biết ai, lầm lũi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi người nam và người nữ gặp nhau, kết đôi trên cuộc hành trình đó. Cả 2 cùng đi một đoạn đường, dài ngắn tuỳ thuộc vào 2 người. Tới lúc nào đó, đôi bên cảm thấy đích đến của người kia không giống mình hoặc mình cần tìm một người bạn đồng hành phù hợp hơn thì phải tách nhau ra. Quẹo ngõ khác hoặc đi cùng một người khác. Mặc dù đích đến đều giống nhau nhưng cách chung ta đi trên con đường đó thì hoàn toàn khác biệt và đôi khi may rủi nữa.

    Nàng cũng vui lên đi nhé, mình tin vào luật nhân quả lắm, mình sống tốt, mình sẽ gặp được người tốt, chỉ là muộn 1 chút thôi.

    @chị gee ơi, chị chuẩn bị mọi thứ tới đâu rồi? Quà cho nhà chàng đầy đủ chưa chị?
    @van em là một cô gái tốt bụng, chu đáo, tình cảm và hy sinh. Dù cho không phải là arun thì chị cũng tin là ai cũng may mắn nếu có em trong đời.
    @kiến em vẫn ổn chứ?
    @alisha đang chờ đón công trình khăn quàng của em.
    @staycool singapore ký sự của nàng tới đâu rồi?
    @brahat chị ơi, vậy là bà chị chồng thứ 2 của chị chuẩn bị lên xe bông rồi đó hả?Khi nào tới lượt chị vậy? :D
  2. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em đây nhà ạh ...!!!! e cũng ko biết là em sao nữa ..nói chung như tấn đá trong lòng ...lại có khi thấy lạnh lạnh trong ng...như bị thủng cái j ấy nhưng đối diện với mọi ng thì e lúc nào cũng phải giả khờ mà cười hề hề....!!!
    bài thơ chị cọp em treo status liên tục 2 câu cuối !! hay ghê vậy chị :)
    Chúc chị Marie sinh nhât vui vẻ nhé!!!! chị là 1 trong các cây cột chèo chống nhà mình vượt qua " lũ" tình ấy !!!!

    "dạo này nhà mình buồn quá, chiện của e chắc sắp kết thúc luôn, e cố gắng để cứu vãn đây ko biết có nổi ko"....chị Alisha có chuyện j thế......sao cái j mà sắp kết thúc.....mong tin chị nhé, kể cho cả nhà nghe xem..sao lại phải dùng từ cứu vãn?? hay lại là vấn đề distance????? còn nước còn tát nhé chị !
    thương cả nhà mình lắm, ngày mai đầu tuần mọi ng làm viẹc học tập vui vẻ và hiệu quả nhé ! cả nhà nhớ giữ gìn sk nhé !
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  6. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  7. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Có chuyện gì mà hoang mang quá vậy em?
  9. badseed

    badseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Một câu tuyên ngôn tình yêu rất lãng mạn và... thiếu iốt. Nếu tôi và người yêu phải chia tay nhau không vì lỗi của ai, tôi sẽ giữ kỷ niệm đẹp của quá khứ trong lòng, nhưng sẽ hướng tới tương lai và tiếp tục đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Ngược lại, nếu người tôi yêu lộ bộ mặt thật là một kẻ xấu xa tệ bạc, tôi lại càng ko có lý do để níu kéo quá khứ. Nhớ tôi cũng không nhớ, đừng nói là yêu.

    Người yêu của bạn tốt hay xấu tôi ko biết, nhưng cách anh ta xử lý mâu thuẫn rất không hay. Chuyện hai người thì hai người nên giải quyết riêng, lôi họ hàng bạn bè nhau vào cuộc để làm gì?
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    tình yêu cần phải hòa hợp cả lý trí và con tim , và những ai làm được điều đó chính là những con người có cách sống tuyệt vời ! nếu yêu mà cứ xét xem như thế có phải là khôn ngoan ,thông minh, thiếu Iốt hay ko thì tình yêu sẽ rất khó được lâu bền, từ xưa ông bà đã dạy có nhu có cương trong mọi việc...hoàn toàn đồng 1 rằng cách bạn của chị alisha xử lý mâu thuẫn chưa hay,, nhưng nội tình chưa biết....tính cách riêng từng ng mình cũng ko rành, ng ta đang buồn sao cứ phải nói 1 cách quá nặng lời như thế dẫu biết rằng sự thật là sự thật, cần phải đối diện với nó,...chính ng trong cuộc cũng đã tự biết phải như vậy rồi !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ chị alisha : chị ơi.. "ko biết chiện j xra nữa, e thấy mình xấu hổ quá đi mất, hồi trc thì kể toàn những điều tốt đẹp còn bây giờ thì...tan nát hết rồi.." ....để ý làm j cái này hở chị , mọi ng đều là ng nhà mà, ko ai lại đi nghĩ như thế đâu mà...tình yêu lúc lên lúc xuống , là con ng mà , đâu phải rô bốt dc lập trình mà tất cả đều tuyệt đối !!!!
    đọc bài chị em thương chị quá...có chuyện j chị kể ra xem rồi mới biết mà chia sẻ được ...>.<, sao đang vui vẻ tự dưng lại báo tin dữ thế này !!!!!! có j bình tĩnh rồi giải quyết chị nhá, trời đang âm u lành lạnh cả ngày , đừngc ó bỏ ăn bỏ uống , có j r giải quyết , nhớ giữ gìn sk nhé chị !
    thương chị
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    àh cái đoạn chị teekane viết về tình online ấn việt..hay lắm ! mà đúng nữa, ý em giống ý chị cọp :D , có vẻ từ nhỏ gia đình vn mình tuy giữ truyền thống á đông nhưng vẫn tiếp thu vh phương tây, các gia đình dần dần dạy con theo cách tự lập, nên con gái Vn thời nay có vẻ tự do , tự lập, tự quyết định cuộc sống của mình hơn nên họ có ý chí để đi đến cùng hơn là những anh Ấn !!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này