1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bình thường thì đã chẳng bao giờ yêu Ấn Độ.
  2. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vân ơi, sao sao vậy em? Mới hôm nào còn vui vẻ mà, sao giờ thành ra thế này...tự nhiên nhà mình, hết người này đến xảy ra chuyện, buồn quá,làm mình cũng hoang mang. Em hãy bình tĩnh nhé, từ từ giải quyết, đừng vì 1 phút nóng giận rồi sau này lại nuối tiếc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn em, bé Kiến, Bibimbap àv cả bé Trang nữa, SN chị vui lắm, chỉ có điều sức khỏe giảm đi nhiều thui..[:D]. Anh nhà chị hoảng quá, bảo "em ăn nhìu thịt bò và thịt heo vào, để bổ sung máu. Nếu có điều kiện thì ăn thêm hải sản..";));))... heee....giờ thì ko cho ăn chay nữa rùi. Mà thực ra, sn chị ăn toàn đồ ăn mặn ko, chẳng hỉu sao ông bác sỹ bảo chị..thiếu chất, suy nhược cơ thề, lại còn tim đập yếu:)):))..bó tay, bệnh này khó chữa quá, những cái cần dùng để chữa thì đã ăn hết, dùng hết mà vẫn bị thế...Qùa sn đã nhận đầy đủ rùi, chỉ còn thiếu của mỗi ông ấy thui...có lẻ ngày mai hoặc mốt mới nhận được..hôm nào nhận được sẽ cho em xem cái đồng hồ 10 dây, bé Kiss nhé..hahhah:-bd
  3. badseed

    badseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Ừm, không hoàn toàn chính xác. Tôi biết có những người *bình thường,* yêu và lấy Ấn Độ, và rất hạnh phúc. Ở đâu cũng có người thế này thế kia. Gút lại là cá nhân người trong cuộc có đủ bản lĩnh để nhận biết đối phương là người thế nào hay không mà thôi.

    @thuocxitkien Đã trả lời bài bạn qua PM.
  4. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Ngày trước, chị và anh nhà chị cũng đổi pass cho nhau. Dù chị biết pass của anh ấy, và có login vài lần, nhưng chưa lần nào chị làm gì quá đáng. Anh cũng vào nick chị vài lần. Dù anh ko làm gì quá đáng nhưng anh hay ghen nếu thấy nick của con trai là hỏi lung tung, rồi giận hờn vô cớ. Hơn nữa, bạn bè của chị bảo là họ ko biết tiếng anh, nhưng lại thấy chị hay chào họ bằng tiếng anh, họ bảo là..ỷ biết tiếng anh rùi làm phách...hixx.. hoảng quá, chị đổi pass và nói với anh rằng nếu anh muốn làm quen với ai trong số các bạn của chị thì chị sẽ giới thiệu những người biết tiếng anh. Anh cũng nhùng nhằng 1 thời gian, nhưng sau đó, anh ko yêu cầu nữa. Anh bảo, anh sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của chị.

    Alisha, chị ko bít xảy ra chuyện gì với em, nhưng em hãy từ từ đã, chị nghĩ, văn hóa 2 bên đã khác, nên suy nghĩ về cũng 1 vấn đề có lẻ sẽ khác nhiều lắm. Nên em hãy bình tĩnh, cả hai hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé, từ từ tìm cách khắc phục nhược điểm của nhau, rồi mọi chuyện cũng được giải quyết mà. Sẽ mất thời gian đấy, nhưng người ta bảo chậm mà chắc, nếu em giận quá thì đừng cãi nhau với anh ấy, càng cãi càng ko giải quyết được vấn đề trong lúc nóng giận đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  5. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2


    Mình đồng ý với suy nghĩ của Badseed (phần màu cam), nhưng mà trên thực tế ko phải ai cũng có lí trí đủ mạnh để làm như lời bạn nói. Nói dễ, làm mới khó. Dù sao cũng từng gắn bó với nhau, từng ở bên nhau, có cảm xúc dành cho người kia rồi ... thì dù là chia tay vì lí do gì, mình nghĩ cũng vẫn để lại day dứt và đau đớn. Mọi thứ luôn cần có thời gian, nhất là những việc liên can tới trái tim cảm xúc thì lại càng cần nhiều thời gian hơn nữa.
    Trong tình yêu ko nói được thế nào là "yêu đúng", "yêu sai", vì dù lí trí đến mấy thì khi yêu ai đó thực lòng, ng ta đa số trở nên yếu đuối và khờ khạo. Bạn badseed có một cái đầu tỉnh táo và suy nghĩ lạc quan, vậy mong bạn hãy thường xuyên vào nhà hơn để chia sẻ và vực dậy tinh thần mọi ng.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @teekane té ra là sông Hiroxe chứ không phải sông Iruku như mình đã chế, :P. Làm sao bạn tìm ra hay vậy?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuẩn không cần chỉnh staycool à.
    @alisha the more we love, the more we get hurt...
    @kiến không biết nói gì với em >:D< rồi em sẽ vượt qua cơn bão lòng này...
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Alisha sao lại có việc như vậy hả em? Dù giận nhau do lỗi của e đi chăng nữa, xâm phạm vào cs riêng tư của em như thế là ko chấp nhận được. Nếu nc lại đc với TJ thì em nên trao đổi thẳng thắn về vấn đề này, và nên giữ pw lại cho riêng mình biết thôi. Mong 2 em sớm nc lại với nhau.

    @cọp hơ hơ... chắc phải gọi là kí sự ăn uống ở Sing thì đúng hơn ah nàng :)) Tui với nàng bee đã lên kế hoạch cuối tuần này gặp nhau để.... đi ăn rồi! he he he ... Nói chứ tới giờ thì mọi việc ở đây đều ổn thỏa, tui cũng dần quen với cuộc sống bên này. Đi đâu cũng nhộn nhịp người nên vui chứ ko hiu quạnh như bên kia. Nhưng mà giờ cũng mới biết, ở đâu cũng vậy: có người này và người kia. Trước cứ nghĩ Sing phát triển, con ng ta cư xử chắc sẽ tốt đẹp tân tiến hơn nhưng hóa ra thì cũng như khắp nơi trên trái đất này thui.

    @Gee được ăn cháo ếch rùi nàng ui. Hay đi Ấn xong nàng ghé đây đi tụi mình đi ăn, khỏi mất công ngồi đó tưởng tượng rồi chảy nước miếng :D Hôm đi ăn cháo ếch tui dặn bạn trước nên cả đám chỉ nói ông ai tui đây là đặc sản Sing. Ổng mới hỏi thịt gì ? Nhỏ bạn kêu là giữa cá với thịt , dzòm cái mặt ổng đơ ra, nó sợ ổng hỏi thêm nên cho ếch thành "cá" lun :)). Rốt cục ổng ăn tỉnh bơ, nhưg do khẩu vị nước sốt nên ăn chỉ thấy bt chứ ko thấy thích. Chưa nói cho ổng bít sự thật, nhưng mà miễn ko là bò thì thôi chứ! hehe... TRước khi đi ăn ổng còn tuyên bố cái gì ổng cũng ăn được, trừ thịt bò. Giờ cho ăn ếch vậy là đâu có vấn đề gì :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế bình thường thì nên yêu nuớc nào mới phải hả mod ui? Mà cho mình hỏi thêm nữa là định nghĩa của mod về từ "bình thường" là như thế nào nhỉ :D ?
    Mình nghĩ yêu người nước nào đâu phải là vấn đề, miễn là ng trong cuộc hạnh phúc , và cách ng ta đối xử với nhau trong tình yêu, cách ng ta trao tình cảm cho nhau mới là quan trọng. Yêu Anh, Pháp, Mỹ, Úc, VN hay gì gì đi nữa thì vẫn xảy ra những vấn đề mâu thuẫn hoặc ko thể giải quyết đc như thường.

    Mong nhà mình những ai đang gặp khó khăn sớm vượt qua giông tố, những ai đang hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc, những ai đang đấu tranh sẽ luôn mạnh mẽ để đấu tranh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =D> Mình đang chờ cái định nghĩa "bình thường" và "bất bình thường" của Mod. Nhưng mà badseed đã nói công bằng và ko phiến diện, mình thấy vui khi đọc đc những dòng suy nghĩ ấy của bạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhìn thấy rất nhiều từ thực tế và từ chính bản thân mình nên mới biết đó Cọp :D Trình US của nàng tới đâu òi? Mấy bữa nay nàng với anh iu chắc tim đập rộn ràng ha. hehe.... hạnh phúc giản đơn và giản dị... MÀ chàng đã tìm được nhà chưa hả nàng?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @marie quên nữa, chúc mừng Sinh Nhật muộn nha nàng! Chúc nàng sang tuổi mới mọi việc thuận lợi, thành công và hạnh phúc. Chúc nàng tươi trẻ hoài hoài và sớm đoàn tụ với chàng iu !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @teekanne teekanne ở Đức hở bạn ui?
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @staycool sau 1 thời gian đấu tranh gay go quyết liệt cũng với sự "trợ giúp" âm thầm của tui, chàng đã được ở lại. Chưa kịp mừng thì giờ đến lượt tui. Tui xin đuợc 1 công việc part time ở xa chỗ ở nên người ta yêu cầu tui phải ở lại đó, :(( Tuần có 2 ngày nghỉ, haizzzzzzzz. Cuộc sống luôn có khó khăn thách thức mà, không chuyện này thì cũng có chuyện khác làm mình nản lòng. Thôi thì tạm thời mình cứ nhận việc đã, nói chàng đưa lịch học và lịch làm việc của chàng cho mình, mình xin ngày nghỉ về thăm chàng.

    Vẫn đang uống sữa đều đặn, nhưng ngày 1 ly thôi. :D
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @kiss ơi chị thấy em rồi nha. Em sao rồi bé?
  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : em thì.....chả biết bùn hay vui nữa....:D Em đi học,đi tập thể dục để tìm niềm vui lại nên e cũng ko hẳn là bùn...Yêu là phải bản lĩnh mà chị,có yêu có chịu :))...Người ấy vẫn nhớ em,em vẫn nhớ người ấy.Em yêu người ấy ,người ấy cũng hẳn yêu em...:D Nhưng mọi thứ dường như không tốt đẹp đến với tụi em chị àh...Nên em đành để người ấy trở về và em vẫn tiếp tục đi tiếp con đường của mình without anh.;;)Em đi học Nghệt Thuật Lãnh đạo trong trường em,thầy em dạy rằng 10% Sự đời là Đời đến,90% kia là Sự Đời mà Ta Xoay Chuyển....Em cũng không bị bệnh tự kỷ lắm,nên cũng không tới nỗi để nỗi bùn đánh mất đi em.Em vẫn dễ thương như ngày nào....Cứ sống tốt,đời sẽ tốt với mình trong 1 ngày nào đó không xa...
    Yêu là thế,dù có bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa,yêu không phân biệt quốc tịch.Chỉ là mỗi người mỗi nết mà thôi :D:P..Có những nửa trái tim gắn không hợp thì nó sẽ đi tìm 1 nửa khác để gắn cho khớp...tỉ tỉ half of tim nhưng chỉ có vài triệu cặp trái tim hòa hợp thôi...Tình yêu không hẳn là tất cả,mình còn tình yêu của gia đình và bạn bè mà...Và quan trọng nhất là tình yêu với bản thân.Em không mù quáng....Cũng cảm ơn người đó,tình yêu của người đó làm em lớn đi hẳn ....dạy em khá nhiều thứ trong cuộc sống này...:P:)>-
    Em nhiều chuyện,tám và thế là em cười,vui hồi nào ko hay :D...Cứ đi ra ngoài làm j đó...Như Kiss đây...đi dạo coi đồ mặc dù trong bóp ko có xu nào :))...Dù lâu lâu hơi đau và hơi bùn và nhớ da diết khi mình ở 1 mình thôi.Nhưng thjan chữa lành vết thg lòng mà....Mọi ng` cố lên...
    @Alisha : có chuyện gì xảy ra với Alisha thế ? Sao người ấy làm vậy ? Hắn mún trả thù gì với Alisha àh ?
    Kiến oi,em sao rùi ? Vui vẻ lại chưa bé ?
    @Marie : Hahha....để em kiếm cho 2 dây nữa đủ 12 màu nhá...:)) nhớ show cho e coi nhá chị :D
    [​IMG]
    Đại diện Pakistan đi thi Siêu mẫu Nam....Đẹp mê li...Pakistan đẹp nhở chị Cọp :-":-":-":-":-bd:-bd:-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này