1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @kiss vậy thì chị an tâm rồi kiss nhá, cứ cố gắng buồn một cách tích cực như vậy chị cũng không khuyên em hết buồn.
    Em post cái hình làm chị mắc cười quá, thanks em nhé
  2. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    @copconmisa Good Old Google! ;)
    @Staycool Ko phải đâu bạn ui. Hồi xưa tớ lấy nick này để "khè" thiên hạ thôi [:P] chứ nếu có ai xổ tiếng Đức ra với tớ là tớ chỉ có nước quăng dép chạy, vì có bói cũng ko ra nửa câu tiếng Đức [:D]
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @arin_thuvan chuyện tình của em là cặp đôi đáng yêu ... Đọc tin này của em chị sững người. Lại 1 tình yêu online đầu hàng cái khoảng cách xa xôi. Nhưng nghĩ lại, Dù gì thì Net chỉ là phương tiện gặp gỡ, còn yêu và cưới thì phải cần rất nhiều yếu tố khác nữa.. Chắc chắn là quyết định khó khăn với em. Chị có thể cảm thấy em đã suy nghĩ rõ ràng và chín chắn. Đúng như cọp nói, cả hai còn trẻ, đau đáu mối tình phương xa có thể làm chệch choạng mờ lối đến con đường tương lai. Mỗi nguời trẻ hay nhất là thoải mái sống với chính mình, phát triển tối đa nội lực khả năng của mình trong mọi mặt , chỉ có thể làm được khi tinh thần thoải mái không trĩu nặng ưu tư, lạc quan và yêu thương trong lành. Chúc em vui vẻ yêu đời
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @ Alisha: Đọc chuyện của em chị lại sững sờ tập 2 bé àh. Sao mà buồn vậy. Chị không thích cách TJ làm tí nào. Đó không phải cách một người đàn ông trưởng thành cư xử em à. Rất trẻ con. Dù badseed có comment 1 câu chị không đồng tình, nhưng những phân tích sau đó thì hợp lý cho em.
    Vì chúng mình đều yêu onlinie nên chị hơi thiên vị quan tâm đến chuyện các em. CHị nghĩ thế này.

    Net là cầu nối cho các cặp quen biết nhau, từ đó có thể này sinh tình cảm. Tuy nhiên tình cảm đó chưa gọi là tình yêu ( dù cho người trong cuộc có thể đặt tên cho cảm xúc này theo cach nghĩ của họ).
    Yêu nhau qua chat, nhắn tin, điện thoại chỉ là yêu điều người ấy muốn mình biết, người ấy muốn thể hiện. Vì vậy con gái mình chỉ có thể thấy những mặt tốt mà thôi.

    Để từ thich sang yêu, cần có khoảng thời gian gặp gỡ, thấu hiểu đối phương . Chị thấy chuyện này cũng khó vì khoảng cách xa xôi, có cố gắng gặp cũng chỉ được đôi lần trong vài chục ngày. Vì vậy hai bên khi giao tiếp cần thoải mái và chân thành để có sự thấu hiểu nhất định em àh. Và biết để chấp nhận nhau chứ không phải biết để kìm nén thay đổi nhau theo ý mình , mà cach này ngoài đời còn khó nói chi kiểm soat nhau qua net.

    Chuyện trao đổi PW cũng là cách cặp yêu nhau hay làm để thể hiện sự tin tưởng. Mà chị thấy lợi ít hại nhiều em àh. Chị có tuyên ngôn, cho dù là vợ chồng đi nữa vẫn phải có khoảng trời riêng không nên xâm phạm. Anh thì không đống ý chuyện này ( các chàng Ấn thì sở hữu mà em) . ANh tự nghuyện cho chị PW của mail vả FB . CHị tò mò vào đúng 1 lần đầu bới tung các thứ lên. Hơi choáng 1 chút nhưng sau khi tự xử lí cảm xúc thì ok. Chị tin ảnh nhiều hơn. Chuyện bạn gái cũ của anh ( bạn gái thật , không phải online) rất rõ ràng và không giấu giếm. Bản thân chị xem rồi lặng lẽ đi ra, không xóa không sửa, không add nick, hay thay đổi bất cứ cái gì của anh, cho dù list anh có bao nhiêu nick nữ, từ nước nào đi nữa. Chị không quan tâm. ANh có đòi xem mail chị 1 lần, vì tình thế buộc phải cho anh PW FB. ANh vào đúng 1 lần, cũng choáng váng vì bên đây trao đổi với bạn khác phái cũng rất nhiều, mà nặng nề hơn ảnh là người khác tán mình cũng rất khí thế. Anh xem xong đi ra, hỏi vài câu rồi thôi, Không thấy vô nữa, mà cũng không quan tâm nữa. Sau đó chị đổi PW luôn, thấy anh không thắc mắc gì là biết anh không ghé vào thêm lần nào nữa. Quan trọng không phải mình có bao nhiêu bạn bè khác phái , có bao nhiêu tình yêu cũ, mà là cách mình đối với họ rõ ràng như thế nào.

    Về bản chất tình yêu Ấn thì Teekane nói trúng phóc tim đỏ các chàng rồi.

    Hôm này viết hơi nhiều về tinh cảm online, vì chị không mốun có em gái nào buồn thêm những nỗi buồn do các anh chàng thay đổi thái độ theo kiểu này nữa. Yêu cách gì cũng là yêu, nhưng yêu thật hay yêu online cũng cần tỉnh táo nhé. Chị thấy như Vân mà hay, khi yêu thì cảm nhận đầy đủ niềm vui mà tình yêu đem lại, khi không thấy tiến hơn được nữa thì dừng chân. Suy cho cùng tình yêu chỉ là 1 phần của cuộc sống, không phải là tất cả.
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Chị Gee viết hay lắm :x :x , chuyện chị sao rùi, khi nào đi đây \:D/ , nói cho em nó mừng cái nào !!!!
    chị staycool đúng là staycool , lúc nào đọc bài của chị em cũng thấy rất là stay cool :)) , luôn nhìn vấn đề ở 2 mặt mà nhận xét, ở đây ko chỉ có yêu đương mà e còn học hỏi cách " đối nhân xử thế " của các chị :) dù chưa lần nào chị em mình gặp mặt há .....nhà mình cứ nói thương nhau mà cũng chưa gặp mặt , ..phải chăng đây cũng là yêu online :)) mà yêu onl tập thể ;)) và lại ko sợ bị tổn thương và phản bội ..
    " Về bản chất tình yêu Ấn thì Teekane nói trúng phóc tim đỏ các chàng rồi " ~~~~> e là em khoái cái bài phân tích của chị teekane ghê :x
    Update với cả nhà : .......... về em àh, ...mong có 1 ngày nào đó, ..khi em cười em sẽ ko phải cười xong rồi... lại khóc như lúc này !!!!! chẳng khi nào vui trọn vẹn ! nhưng em rất lạc quan, rồi mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn với e :x
    p/S : mấy nay muốn liên lạc với chị alisha mà ko biết sao, h chat yh dc rồi ha chị? :D
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em đã inbox trả lời lại cho anh/chị Badseed rồi ạh! anh/chị check dùm e nhé!
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cọp may wá, còn kịp nghía hình chàng em trước khi em xoá. baby wá đi , hê hê.. cái anh Pakistan đi thì năm nay không đẹp bằng nhiều anh ngoài đời hén, cái mặt thui. Chị thấy mấy anh Pakistan đẹp trai thôi rùi í.... Tình yêu của em nhieù thử thách wá. Chàng cuối cùng có nhà thì em lại chuyển ra xa... Nhớ chết í :-ss

    @Staycool tình yêu của lòng tớ... :P Nàng sang SIng chơi hay ở hẳn vậy nàng? Nhà mình luôn nâng đỡ vả bảo vệ cho nhau theo cach dễ thương nhất . Đúng là yêu Ấn toàn các nàng phi thường, khéo léo và dung hoà... ( đúng thôi, các nàng phải đủ rộng mở mà vị tha mới yêu nổi các chàng Ấn, bỏ qua những thành kiếncủa nhiều người phải không nàng). Nàng ăn uống nhiều vậy đã tăng cân chưa? Ăn chili crab chưa dị .... hi hi

    @Kien yêu Online tập thể... hay đó nghen... :P :P :P Từ forum này mình biết được thêm nhiều bạn tốt , và gặp cả ở ngoài đời luôn... Từ forum ra ngoải đời thấy các nàng không khác mấy.. :P
    Kỉ niệm ngắn gọn yêu ofline các nàng nhà mình của Gee nè:
    Bee: trời, nhỏ mà xinh :x miss you
    Sarah: xinh, thông minh .. :x ngưỡng mộ
    Jenny: cá tính và Nhiệt thành. Love you :x
    Cuchidatthep: hào sảng và lạc quan :)
    Kiss: xinh xinh và xinh
    Bimbim: dễ gần , dễ nuôi, hợp gee vụ ăn uống :P

    @Alisha Bamboo, kien,Marie... đi off đi các cô em xinh đẹp :)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @vitugly nhắn tin hỏi Gee về cách post bài. Em có gửi bài được không? bạn này thành viên mới nhà mình ơi. Thay mặt cho cả nhà, chào mừng em.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @chị gee: bài của chị em đọc đi đọc lại rất nhiều lần mà lần nào cũng thích. Em chưa từng yêu online nên em không hiểu được những khó khăn mà online love mang lại… Nhưng em thấy chị cương nhu đúng lúc, tiến lùi hợp lý, hơn nữa lại có bài học kinh nghiệm mà các chị đi trước để lại, “nội công ngoại ứng” như vây, em tin là chị sẽ hạnh phúc. Cảm giác của em về chuyện anh chị là chị đã suy nghĩ rất chin chắn và thẩm định tình cảm của mình bằng nhiều cách, vì vậy chị có thể gọi tên đích xác cảm xúc của chị là “yêu”. Chị đã có sự chuẩn bị tư tưởng về những khoảng cách về bất đồng của 2 bên, về những khác biệt của 2 con người đến từ 2 môi trường hoàn toàn xa lạ, em chắc chắn là chị sẽ không bị động trước những thử thách mà cuộc sống mang lại. Chờ tin vui của chị nè!


    @alisha ngày xưa khi chị bị giằng xé giữa một bên là bạn trai người Việt hiện tại lúc ấy, một bên là những cảm xúc mới mẻ từ anh chàng ẤN mang lại, chị đã chọn giải pháp thú thật với bạn trai chị lúc đó. Kết quả là người đó đã lấy PW của chị, từ Gmail, FB,đến YM dù chị không đưa PW. Bao nhiêu email chị trao đổi với cô bạn thân ở VN về mối tình Ấn, về suy nghĩ của chị, những cảm xúc riêng tư thầm kín nhất đã bị phơi bày một cách thô bạo. Chị giận dữ, uất ức và cảm thấy mình bị phản bội. Dù cho là chị đã làm người ta tổn thương nhiều, dù cho là chị đã lỡ yêu một người khác khi có bạn trai thì điều đó không có nghĩa là họ được phép xâm nhập vào đời tư của chị khi chưa được chị cho phép. Nhưng rồi sau đó, chị đặt mình vào vị trí của anh bạn đó để hiểu được ảnh cảm thấy đau đớn như thế nào khi chị nói tiếng yêu người khác, chị đã hiểu, thông cảm và tha thứ… Anh bạn đó sau này trả lại nick cho chị kèm theo PW mới: kephanboi, :)



    Cảm giác của ngày hôm đó mãi mãi chị sẽ không thể quên, đó là cảm giánc như mình đã bị lột trần trước mặt người đó. Dù cho sau này chị và anh ẤN cũng chia tay nhưng chị chưa hề có 1 ý nghĩ là mình sẽ quay lại với người bạn Việt…


    Hôm nay chị kể chuyện quá khứ hơi nhiều há, :) Buồn đau là điều không thể tránh khỏi, em cứ khóc cứ buồn chừng nào em muốn, nhưng đừng nghĩ rằng thế giới quay lưng với em hay không ai yêu em thương em. Cả nhà mình bên em, em có thể vào chia sẻ bất cứ lúc nào, mọi người luôn lắng nghe và cho em những lời động viên để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đừng tự làm đau mình em gái nhé, cuộc sống đặt ra thử thách là để ta vượt qua chứ không phải để ta cúi đầu. Không mong chờ là em sẽ nhanh chóng lạc quan, mỉm cười ngay lập tức nhưng đừng dày vò bản thân bởi những suy nghĩ tiêu cực. Em còn trẻ, mới 20 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời con người, là người trẻ thì hãy nghĩ và hành động trẻ em gái nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @kiến thấy em suy nghĩ lạc quan như vậy thì chị cũng hết lo, chị thích cái cụm từ “yêu online tập thể” của em ghê. :D Quan trọng nhất là tinh thần mình phải vững, rồi em sẽ gặp được một chàng trai tốt, sẽ được tận hưởng cảm giác được chăm sóc, yêu thương, ở gần chứ không phải là online hug, online words hoặc là những icon nhảy múa mỗi khi ta muốn bày tỏ tình cảm với đối phương.
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Chị cọp : chuyện quá khứ chị h mới được biết , hì hì, trời ơi mà sao mà quay lại với anh ng việt đó nổi nữa chứ :))
    đọc thấy chị khuyên chị Alisha em cũng lấy làm của riêng hì hì , kết câu cuối nhé chị iu " là người trẻ thì hãy nghĩ và hành động trẻ em gái nhé " :x
    sau 1 tuần lâm li bi đát khóc lóc, em vực dậy dc, tuy vết thương còn đó , còn rất đau nhưng em nghĩ rằng cứ cất nó ở đó, khi nào chịu ko dc thì cứ giải phóng nó ra,em để cảm xúc xuôi theo kiểu tự nhiên , và ko ép buộc nó theo hướng nào cả, cứ vui thì vui, buồn thì buồn . em chấp nhận đau buồn , rồi sau đó lại đứng dậy đi tiếp ! cứ cười và nói như bình thường , rồi sẽ có 1 ngày mình sẽ lành :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này