1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    trời trời em xin lỗi , tại em nói thành câu tục ngữ để nâng cấp em ấy mà...chứ chị BiBimBap xinh ngất mà :x:x:x
    e đang chán gần sắp chết dey... chả bit kìm gì hay ko kìm ji nữa....^:)^^:)^^:)^
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    cUối tuần vui vẻ nhá mọi người :)
    Thương mọi ng :x
    P/S : chị Bee đâu r ấy nhỉ, lâu quá ko thấy chị ấy vào nhà, ko biết chị ấy sao r các chị ơi :D
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần vui vẻ nhé nhà mình.hum nay mua gà ác ăn thử do tớ đang bệnh.hic khó ăn wa. bạn kiss nói ăn gà ác rất bổ dễ mập.hihi. cuối cùng đành dành gà ác cho mẹ chờ có dịp đi ăn món Ân với mọi người đêyyyyyyyyyyy.
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    chị ko chịu khó ăn sao mà mập lên dc...ráng bịt mũi mà ăn thì nó rất bổ và sức khỏe chị bền bỉ :D...cố lên chị,mới mập dc xíu hum nay nhìn ốm lại và xanh rùi :(
    Nhà Ấn cuối tuần vui vẻ nhá...Iu mọi ng ` nhìu :-*
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    tình hình làm đẹp vẫn rất chi là tiến triển mọi người nhỉ?
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    hic em lại nhớ nũa r :((( oaoaaaaa ......sao e khổ thế này!
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào cả nhà, bắt đầu từ tuần sau cọp bận rộn nên chắc không vô tám thường xuyên được. Tình hình là sau nửa tháng nghỉ xả hơi cọp chỉ có 2 việc ăn và ngủ, và tám với chàng. Chấm hết. Uống sữa thì vẫn đều đặn, nhưng không nhiều như lúc trước. Nhan sắc thì vẫn thế, theo lời nhận xét của chàng thì chỉ có mái tóc của mình là làm chàng ganh tị còn lại cái gì chàng cũng đẹp hơn mình hết, mắt to hơn, lông mi dài hơn, mũi cao hơn, cằm có duyên hơn, tay to hơn... :D Mình trả lời, mình vậy là đủ rồi, mới chỉ có chừng đó mà còn cua chàng được, mình mà đẹp hơn thì không biết bao nhiêu chàng chết, :)). Tuần 2 ngày chàng đi làm thêm thì tối nào mình cũng đi bộ ra đón chàng rồi hai đứa đi về. Chàng có chọc gì mình thì cũng chờ về nhà rồi mới khai mào cuộc chiến. Mấy lần chơi bài tiến lên, mình chia bài đếm từ 1 tới 13 bằng tiếng Việt, thành ra giờ chàng cũng lẩm nhẩm mười một, mười hai, mười ba. Chàng nói với bạn tiếng Việt khó quá, khó hơn tiếng Trung Quốc. Mấy cái dấu của mình chàng và anh chàng mô tả là tiếng Việt có hình con rắn, có khói ở trên chữ, =)).Mình dạy chàng phát âm đúng tên mình, mình có chữ Vũ, hơi khó đọc nhưng chàng rất cố gắng phát âm chuẩn. Chàng suốt ngày nói tiếng Urdu (Hindi) với mình, mình nhớ chữ được chữ không. Có câu nói thì mình hiểu mình trả lời bằng tiếng ANh, câu nào không hiểu quay qua nói anh chàng dịch.

    Bắt đầu từ tuần sau mình đi chỗ khác làm việc nên không gặp chàng hàng ngày, chàng cũng buồn vì chuyện đó lắm. Mình hứa là nếu có thời gian thì sẽ về thăm chàng thường xuyên. Chưa chi trơn mà mình doạ chàng, mình đi rồi không có ai pha nước chanh cho chàng uống hàng ngày đâu, không có ai nướng cá, gọt trái cây cho ăn đâu. Rồi chàng đi làm về cũng không có ai ra đón chàng buổi tối đâu, chàng cũng không có ai mà nhờ vả đâu. Chàng nghe xong mặt xị xuống 1 đống. Chàng bảo mình nộp đơn vào chỗ chàng đang làm, mình cũng đã làm rồi, không biết sẽ như thế nào. THôi thì thời buổi khó khăn chỗ nào gọi mình đi làm chỗ đó trước trong khi chờ kết quả rồi gia hạn visa.

    Hôm trước ngồi trong nhà nói chuyện với chàng, anh chàng và một cặp vợ chồng người Việt. Anh chàng hỏi tụi mình, con gái VN thích gì? Anh chồng trả lời, phụ nữ VN đòi hỏi lắm :D. Ít bữa sau mình hỏi chàng, vậy mình có thuộc tuýp người đòi hỏi không? Chàng nói mình thì không đòi hỏi gì cả, ngoại trừ đòi ăn kem. hahaha. Mà công nhận mình thích ăn kem kinh khủng, đợt vừa rồi ho kinh khủng nhưng cứ có kem là mình làm tới. Tối hôm qua chàng dẫn mình đi siêu thị, mua liền 4 hộp kem, thật là sung sướng. Nhớ hồi mình đi Ý, ăn kem mê mẩn. Kem Ý ngon thiệt là ngon, đủ vị đủ mùi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @staycool nàng dạo này vi vu sung sướng quá nhỉ, thấy nàng cứ tung tăng phơi phới, ước gì mình cũng được tung tăng như nàng, khỏi lo nghĩ việc học, việc làm.
    @chị gee ơi, giờ này chị đang ở VN hay đi ẤN rồi chị? Nhớ update tình hình nhé chị, tin vui tin chưa vui gì chị cũng chia sẻ nhé. Mọi người chờ tin chàng.
    @bibimbap sao nghe nàng và kiss mô tả cải vụ làm đẹp tui ham quá à, dạo này thức khuya tám với chàng quá mặt mũi mình nổi mụn hết trơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @kiss kiến và alisha: cứ yêu đời rồi đời sẽ yêu ta, cố lên các em gái nhé!
    @staycool tui thích cái đoạn nàng viết về tình yêu online ghê, đang chờ note của nàng, nàng viết ra đi, tui sẽ like kịch liệt cho coi. Nhờ công của tui mà bao nhiêu note của nàng từ đời xa xưa được bới lên từ đống bụi dày cả tấc :P
    các bạn khác sao dạo này không thấy vô nhà nữa nhỉ? cả meocon nữa, không biết em ấy quyết định như thế nào, ở lại Mỹ hay về VN!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình nhiều khi cũng thấy chông chênh và lo lắng lắm, nhưng có lo thì cũng không làm được gì nên thôi mình chọn cách "quẳng gánh lo đi mà vui sống" vậy. Còn chuyện gì tới nó sẽ tới, khi nào nó tới thì sẽ tìm cách đối phó với nó sau. Lo nghĩ nhiều về tương lai bào mòn sức chịu đựng và làm mình nản lòng kinh khủng, nên thôi mình giờ nghe lời nàng staycool, cái gì cũng có thời điểm của nó. Mình đem hết tâm ý, sức lực gieo trồng cái cây tình yêu này, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ không phụ lòng mình mà đơm hoa kết trái. Mình chỉ nghĩ được vậy thôi, còn cái vế ngược lại thôi thì tạm thời không đả động tới. :D
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đỏ: chuyện của nàng cũng gay cấn không kém, chàng quyết tâm vượt qua mọi chông gai để rước nàng về dinh, chuyện tui vui buồn chưa biết chứ chuyện của nàng happy ending rành rảnh ra đó, đáng lẽ phải xuất bản trước để bà con nhìn thấy mà phấn đấu, phải stay cool thì sẽ được như nàng staycool.

    Tím: đúng là ông trời thử thách lòng người nàng à, chuyện này nối tiếp chuyện kia. Mình chuyển tới nhà mới chưa lâu, tình cảm mới còn lấp ló thì tui đi chuyến châu Âu 16 ngày. Sau 16 ngày đó thì mọi chuyện hiểu lầm xảy ra. Vừa kịp giải quyết xong những "nghi án" tình cảm thì chàng về nước 34 ngày. Rổi sau đó là chuyện nhà cửa. Chỗ ở vừa thông xong thì mình lại đi nơi khác. Cứ như chơi trò trốn tìm, khó khăn và thử thách cứ mãi đuổi theo tụi mình, không biết bao giờ tụi mình mới được yên ổn ở cạnh nhau đây? Cái này gọi là họa vô đơn chí mà phước bất trùng lai... :D
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  10. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, em "tàu ngầm" lâu quá rồi, giờ vô điểm danh đây hihi em không yêu Ấn nữa nên giờ cũng chỉ âm thầm theo dõi chuyện của mọi người thôi. Em giờ "ta về ta tắm ao ta" rồi nhà mình ạh. Cảm giác được trò chuyện, chia sẻ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình sao mà sướng ghê nơi :) :) :)
    @chị Jenny, chị Marie, chị Staycool, chị Bharat: nhìn hạnh phúc của mấy chị mà em ngưỡng mộ quá, đúng là những hạnh phúc đó chỉ có được khi ta tìm được 1 nửa thực sự của mình. Mấy chị hãy luôn hp như vậy nhé. P/s: em háo hức xem hình cưới và hình baby quá rùi nhen ;))
    @chị Vân Arun: chị iu ơi mạnh mẽ lên nhé, nhà mình luôn ở bên chị mà Puchi nàng ơi mất tích nơi mô rùi ???
    @chị Cọp: em mừng cho hạnh phúc của chị, tương lai chưa biết ra sao nhưng trời không phụ lòng người đâu chị, em chúc cây tình yêu của anh chị sớm đơm hoa kết trái nhé :-*
    Một ngày chủ nhật thật tốt lành nhé nhà mình ơi. Yêu mọi người nhiều lắm !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này