1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. investip26

    investip26 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Con gái Ấn Độ xinh ra phết
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    TRùi ui mấy nàng, gì mà giờ tự dưng đồng loạt mong chờ ng ta có baby vậy hử? Từ từ nha các nàng. Việc gì cũng có thời điểm của nó mà :) (@Cọp bản thân tui rất hay tự nhủ câu này để giữ mình bình tĩnh và kiên nhẫn, ko ngờ nàng cũng nhớ tới câu nói ấy nhiều vậy :x )
    Cọp, Kiến nhắc tới cái nick làm tui xấu hổ quá. Thực ra thì chẳng phải vì tui cool hay gì gì đâu mà chọn nick vậy để tự nhắc nhở mình nên luôn stay-cool trong mọi trường hợp tránh làm tổn thương người khác, nhất là những người mình thương yêu nhất đó thôi.
    Thực ra để có được hạnh phúc như bây giờ, mình cũng đã từng trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn và cũng có lúc tưởng chừng như bế tắc (cái này từng nói rùi, giờ nhai lại tiếp :P ). Nhưng mình may mắn là người đàn ông mình chọn đã luôn ở bên cạnh mình và chưa bao giờ nói câu chia tay với mình, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu ko thì nói thật bọn mình đã đứt gánh từ lâu rồi bởi vì mình rất sĩ diện và hơi bị cổ hủ trong chuyện yêu đương.
    Nhà mình hiện tại có nhiều tin buồn dồn dập quá nhưng mong các bạn lạc quan lên và hãy tin là "trong cái rủi cũng có cái may". Mọi người ở đây đều có một tấm lòng chân thật khi yêu, và rất hi sinh vì tình yêu của mình. Mình tin, mọi người khi vượt qua được giai đoạn khó khăn này, rồi sẽ gặp được người xứng đáng biết quí trọng tấm chân tình của các bạn.

    @cọp choài ui nàng ui tui nên viết note về cái gì bi giờ? chữ nó chỉ lòi ra theo cảm hứng nên bình thường rặn cũng ko ra được :P Nàng xa chàng gian nan nhưng mà biết sắp xếp thì cũng sẽ ổn thôi nàng hén.

    @viljen ủa chiện ma tui đâu? Đang vui vẻ hạnh phúc bên ng yêu rồi, giờ kể đi chớ ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn đang ở Ấn hay từng du lịch qua đó rồi ha? lần đầu tiên thấy có ng con trai Việt khen câu này :)
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    [r24)][r24)]
    CÂu này hay nè nàng ơi. Gee nghiệm lại thấy đúng. Nàng chưa yêu online mà tâm lý ghê nha. Lấy câu này làm kim chỉ nam tìm true love đươc đó Cool
    Nàng cổ hủ trong tình yêu hả??? ;)) Tui thấy nàng cool lắm, cho ví dụ cái ý này đi nàng . Vì tui toàn chê anh tui cổ hủ thui. Mà không biết hai cái "cổ hủ" này có giống nhau hem [r24)]

    @Bimbim.. THứ năm này chị bay em à. Là ngày đi làm nên chị tự đi được rồi. Cám ơn em iu. Ở nhà chăm chỉ làm đẹp nhé. Chị cố làm đẹp cấp tốc mà chưa thấy tác dụng gì... Sợ wa đó nhà người ta nhìn mình vơ đũa cả nắm chê gái VN xấu thì oan uổng cho các nàng xinh đẹp khác mất thôi... :-ss

    @Alisha Cố lên em ơi, dạo này thấy em up lên nhiều hình xinh tươi nè... Tội gì mà buồn tổn hao nhan sắc hen.
    @Cọp Chuyện tình vượt thời gian và không gian của em dễ thương wá... Cứ ngóng mà đọc lại cười, dù là chuyện của người ta chứ có phải chuyện mình đâu... :">" smilieid="110" class="inlineimg" />' alt="" src="images/smilies/9.gif" border=0 smilieid="110">" :P

    @jenny nàng chuẩn bị đám cưới tới đâu rùi, sao dạo này im thin thít và lặn mất tăm vậy??? May áo dài màu gì thế, nàng có cho Varun bận áo dài khăn đóng không nàng??? Anh chàng này đóng áo dài chắc tốn vải phết nhỉ :)) ... hihi... CHúc hai anh chị ngọt ngào nhí nhảnh bên nhau.

    @vitugly em có viết bài được không? Hình như thành viên mới không post được bài hả cả nhà???

    Gee báo cáo là hai ngày nữa tớ bay....Chuyến hành trình dài mất 12 tiếng đống hố sẽ được gặp chàng ở Delhi. Cảm xúc bồi hồi khó tả vừa vui vừa sợ thật là lạ lùng. Chàng bên kia cũng nói ngảy trông đêm nhớ không tập trung làm việc được ạh... [:D]( Ngọt wá đi) . Mai chàng cũng bắt chuyến bay đi Delhi . Chàng nói chỉ khi gặp được em mới thấy yên tâm, Dặn dò đủ điều, Gee phải la oai oái, " Dont wory dear, I am big girl" ( tạm dịch "Đừng lo lắng wá, em là gái già rùi " :))...

    Chào cả nhà nhé. cả nhà đặt chỉ tiêu mỗi ngày tám 2 trang nhé. Mạng Ấn cùi bắp, nhà ba mẹ chàng không có net, hotel chưa chắc có wifi nên chắc kiêng net một thời gian wá.... :-w.. Cái xứ gì mà .... ( khi Gee về sẽ điền vài tình từ vào chỗ 3 chấm). Iu mọi người.
  4. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @gee chúc chị lên đường may mắn gặt nhìu thành công trong việc lấy lòng ba mẹ chồng nhá. cố lên chị nhá. ui em mừng cho chị. hihi cũng hồi hộp k kém.
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihi thấy nàng Gee bảo tớ lặn mất tăm nên phải nổi lên khẩn cấp :)).

    Chúc nàng thượng lộ bình an, mọi sự như ý, xuôi chèo mát mái nhé. Hotel ở Dehli có wifi đấy nàng ạh hihihi. Với lại bên ấy cũng dùng USB 3G như Vnam nên nàng bảo chàng sắm 1 cái mà dùng (hihihi tớ hô hào các nàng đi chơi update tình hình chứ tớ mà đi đâu tớ quăng hết máy tính hay dthoai 1 góc, chỉ lăm lăm cái máy ảnh trong tay thôi :)))

    Chàng tớ sau khi bị muỗi đốt chán và virut chê thì được ra viện rồi về nhà chơi với bố mẹ mấy hôm nhưng bây giờ đang ở New dehli đấy. Áo dài tớ may xong rồi, mỗi đứa 1 bộ đỏ choét hihihihi. Khi nào chàng ấy lượn qua đây thì sẽ tranh thủ chộp mấy phô cho chàng để khoe với mọi người (tớ mua gần 4m vải mà ông thợ may bảo là -- anh lựa mãi mới cắt đủ áo :-ss:-", ko đủ vải may khăn đóng đâu:)) hehe.).

    Chàng mới thỏ thẻ với tớ rằng mẹ chàng sẽ sắm bangles, bindi gì gì đấy, rồi bảo đeo khi mặc áo dài cộng thêm với vẽ tay nữa có được không.... :-ss^:)^. ôi giời ôi em ứ muốn thành lady GG đâu~X -- thế nên đọc xong msg tớ bảo chàng là ko gửi hay nhận msg được do jealous connection rồi đi ngủ luôn, coi như chưa đọc cái đoạn ấy ;)). Khi nào 2 đứa rảnh rỗi tí tởn bàn về thời trang thì sẽ moi vụ này ra giảng đạo [:D]

    Thi thoảng nhức đầu ....[-(
  6. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @jenny ui hạnh phúc quá nàng ơiiiiii. em thik cái đoạn mẹ chàng hỏi ý kiến con dâu thik wa đi mất. đúng là lâu lâu mới " chộp " được 1 ông gđ dễ. hihi c ơi nhớ lên đây tám cho mọi người bít nha. nge để bít là hok fai người nào, gđ Ấn nào cũng khó khăn.hihi
    @cọp ui bà ơi sao lại để tàn phai nhan sắc thế kia? hèn chi chàng chê khí thế. hichic. bà fai chịu khó jong tui nè. tuần 2 lần đắp mặt nạ, 1 lần tẩy tế bào chết, 1 lần là dưỡng da. mình già rùi fai bít bảo vệ dung nhan. huhu hok lai ê sắc ế.
    @alisha kiến, kiss, mahi: cám ơn các em nhìu lém lúc nào cũng động viên chị. c cũng sẽ vui vẻ iu đời. vì như vậy mình sẽ tìm được nhìu niềm vui hơn. có rất nhìu loại tình cảm. tình cảm lứa đôi chỉ là 1 trong 1 trăm 1 ngàn loại tình cảm thôi. nghĩ như vậy mình sẽ thấy vui vẻ hơn, tích cực hơn. còn nhìu điều ở fia trước đang chờ đón chị em mình. cố lên thôiiiii, các bạn iu ơiiiiii
  7. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Gee báo cáo là hai ngày nữa tớ bay....Chuyến hành trình dài mất 12 tiếng đống hố sẽ được gặp chàng ở Delhi. Cảm xúc bồi hồi khó tả vừa vui vừa sợ thật là lạ lùng. Chàng bên kia cũng nói ngảy trông đêm nhớ không tập trung làm việc được ạh... [:D]( Ngọt wá đi) . Mai chàng cũng bắt chuyến bay đi Delhi . Chàng nói chỉ khi gặp được em mới thấy yên tâm, Dặn dò đủ điều, Gee phải la oai oái, " Dont wory dear, I am big girl" ( tạm dịch "Đừng lo lắng wá, em là gái già rùi " :))...

    nghe em nói cái cảm giac sắp gặp chàng ở Newdeli sao mà chị nhớ cái ngày xưa của chị quá ! cảm xúc ùa về:) ,
    Chị nhớ lần đó book khách sạn nhớ là giá cũng mắc lắm vậy mà vô rồi muốn chạy luôn , ra giường nó đen như mắm kho :( nhìn xong chẳng dám nằm ngủ, không có wifi , điện thì cứ cup hoài nhất là lúc gần sáng , cúp một hồi rồi có lại bực bội vô cùng , nước tắm thì không có nước nóng hichic...
    sáng thì chị thức dậy sớm 6g thôi , đói bụng huhuhu mà không có ai bán đồ ăn hết :( chợ búa , nhà hàng thì phải tầm 11giờ mới mở cửa , buồn chết được ....
    Gee đi nhớ mang theo chà bông , mì gói nha , Dặn chàng mua sẵn cho một ít trái cây để sẵn vì tự nhiên thèm trái cây đột xuất mà ra đường mua là không ăn liền được vì ở bên ấy bụi đầy trời bám vô trái cây :)) phải rửa lâu mới ăn được à :))
    Vô nhà hàng thì Chị thấy có 3 món mình ăn được - chicken tandori - hot and sour soup - seafood fice rice ...Nếu Gee dễ ăn thì quá ổn rồi khỏi lo
    Đi ra đường nhất là mấy cái chợ đông ở khu newdelli cũ , con trai đi hay đụng mình mà đụng dzô "ngực" ấy không biết vô tình hay cố ý nữa nên nếu có balo thì đeo ngược ở đằng trước hoặc khoanh tay sẽ dễ chịu hơn , mấy anh ấn mắt to hay nhìn chằm chằm , ra đường thấy nhiều người đen hiếm khi thấy người trắng ,ăn xin nhiều nhưng em đừng có từ bi mà cho tiền nhé , mọi người sẽ hết tốp này đến tốp khác vây lấy em là mệt luôn nha .
    Khi nhờ chụp hình thì cũng nên xem mặt mà nhờ không thôi là Họ cầm máy chụp hình của em rồi chạy mất luôn :))
    Ở Nêwdlhi thì khu nào càng lộn xộn thì lại càng ấn tượng với chị em mình nhưng nếu chàng của em không phải người ở đó thì thôi đừng bon chen mắc công lại bị mất đồ ....
    Nói chung newdeli tuyệt , ấn tượng và để diễn tả delhi ngắn gọn chị sẽ nói "đẹp mà dzơ" New Delhi là hoàng tử nhưng khoát lên mình tấm áo rách :)

    Về nhà chàng thì mọi người sẽ warm wellcome , thương lắm quý lắm nhưng nếu em có thói quen trang điểm khi ra ngoài hoặc trang điểm thì bỏ qua đi nha bên đó không thích thấy mình trang điểm đâu ( chị bị vịn ruiiiiiiii)
    -Em mà ăn nhiều thì người ta thương ơi là thương nên nếu ăn được thì ăn cho no ( chị cũng bị vịn luôn vì ăn không được)
    - Quần áo thì đừng mang đầm váy nha , nếu có thì mang loại dài thiệt dài , quần thì đừng mặc quần lửng , áo thì cổ đừng sâu quá nha ,
    - Người già bên ấy thích được hỏi về truyền thống văn hoá ví dụ như ( tại sao phải đeo cái này ? chấm dấu pindi để làm gì tục này có từ khi nào ect ....nói chung là về văn hoá là mấy bác nói tới sáng luôn ,
    - Mẹ thì hỏi bà ấy về chuyện chàng hồi nhỏ
    - Mấy đứa con nít thì mê kẹo , hỏi nó tiếng này tiếng hindi nói làm sao là tụi nó khoái cứ chạy theo dạy hoài ....:)
    - À , mẹ chị thích bánh tráng xoài , kẹp tóc nhung gắn đá trắng , không biết mẹ chồng em có thích không , lần trước chị mua qua bển bịch kẹo dừa mà quên dạy họ cách ăn thế là răng cứ dính vào hahhahah
    Nói chung về Ấn là vui lắm và sẽ nhớ nhiều khi về lại việt Nam cực kỳ ấn tượng
    Chúc em gái Đi vui và bình an nha , khi nào về offline kể chuyện nha
    chhoti_lushi thích bài này.
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    trừi ưi hay hay qa....chị sara_sarah kể tiếp đi chị...:-*
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đang đi làm mà cọp cũng tranh thủ chạy vô tám với mọi người cho có không khí.
    @bibimbap nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên. Nàng ơi, là phụ nữ không cần đẹp lắm đâu (đẹp cỡ cọp là được rồi :D )nhưng cần chút "thủ đoạn" để cưa đổ mấy anh.
    @chị gee: cảm giác hồi hộp của chị, hè hè, em vừa trải qua cách đây khoảng 1 tháng. Nhưng chắc là không lo bằng chị đâu. Chị chuẩn bị xong hết rồi đó à, chỉ chờ ngày lên đường thôi phải không? Tưởng tượng cảnh 2 anh chị gặp nhau ở sân bay mừng mừng tủi tui, hì hì, chuẩn bị tinh thần bị "ngó" nha chị. Nhất là cái lúc mà anh ra đón chị nữa thì chắc cả sân bay nhìn 2 người thủng mặt luôn á. Em nôn nóng dùm chị ghê.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị sarah kể chuyện hay quá à, em thích cái câu ví von của chị ghê "New Delhi là hoàng tử nhưng khoát lên mình tấm áo rách", nghe cái là hình dung ra liền.
    @staycool tui cũng như chị gee, thắc mắc cái vụ "cổ hủ" của nàng ghê.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị jenny4t: cho em hỏi nhỏ chút chị ơi, bộ anh nhà chị "lưng dài vai rộng" lắm hay sao mà may đồ không đủ vải vậy chị? Em muốn nghía cái màu đỏ choét của chị ghê vậy đó. Mặc áo dài, vẽ tay, đeo bangles. chấm bindin nữa... em đang cố tưởng tượng ra chị trong ngày cưới nhưng sao... khó quá :D
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hmmm mặc áo dài VN thì chỉ mặc áo dài thôi chứ, ai lại đeo vòng với chấm bindi hay vẽ vời hả nàng hihihi. Vì thế chị mới bảo là ko nhận được msg đấy cop ah :D

    Chàng nhà chị áh, to gấp đôi chị, thế là cop hình dung ra được chứ gì :D

    ôi nghĩ lại tủi thân mình bé nhỏ ....:(( :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này