1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ]VITULY : bạn yêu anh online hay sao thế bạn ? chào mừng bạn đến với gia đình mình nhé :)) , ở đây mọi người đang yêu online tập thể í ;))
    Cả nhà oiiiiiiiiiiiiiii :"> , YÊu mọi người lắm :x
    chúc cả nhà có 1 tuần làm việc, học tập , yêu đương vui vẻ nhé :">
    Nhìn thấy mọi ng vui vẻ, hạnh phuc thế em cũng vui lắm rồi ạh :)
    Em chẳng có j để kể về em cả nhà ạh ...vẫn thế ...vẫn đang chờ đợi :)
    P/S : chị bimbimbap ..em thương chị lắm chị ạh :(
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @mungtoi duyên số đó bạn à. Có ai nghĩ sẽ quen và yêu một người hoàn toàn khác biệt như vậy đâu, cứ tình cờ gặp rồi tình cờ yêu rồi triền miên khổ :)) Nhà sẵn sàng chia sẻ với bạn của bạn. Yêu người hồi giáo đã khó, yêu người Trung Đông chắc lại càng khó khăn.
    bạn gì ơi bạn dùng nick mungtoi rồi vào đây trút bầu tâm sự nè, đừng ngại. Ở đây có mấy nàng tư vấn tình củm hay lắm ;)

    @vitugly : em, cho chị xin chút dấu chấm, dấu phẩy đi nè! Trời ơi đọc bài của nàng 1 lèo 1 hơi ko biết nên ngưng nghỉ chỗ nào, chị mún tắt thở lun à. Em à, chị nghĩ em đừng nên vội vàng nha. Dù chàng có nói gì đi nữa thì 20tuổi em cũng chưa thể nào có quyết định chín chắn đâu, sao mà theo chàng được! Với lại chàng hay ghen, hay giận vậy, em cũng nên cẩn thận, tìm hiểu thêm kĩ càng xem. Chứ em yêu xa chẳg biết người ta đối xử với người khác thế nào, bản chất tính tình người ta ra sao... Thôi, từ từ từ từ em nha.

    @bibimbap vơ vẩn buồn, vơ vẩn thương, vơ vẩn nhớ, vơ vẩn đau... Nàng nhạy cảm ghê đó! Nàng ơi tình yêu của nàng với Kiss dành cho Ấn đúng là mạnh mẽ và thực tâm, chứ ko phải là vì yêu người rồi yêu luôn lối về, tới khi hết yêu người thì ghét luôn cái lối ấy hen :) Hôm nay đầu tuần rồi, thôi cười 1 cái, rồi bỏ lại những ưu tư lại cho quá khứ đi ha. Chúc bà một tuần mới thật nhiều niềm vui! Tui ước gì từ nay về sau tình yêu Ấn sẽ ko bao giờ làm bà buồn nữa .

    @thuocxitkien cảm ơn em vì lời chúc dễ thương! Hehe.... Chúc nhà mình có một tuần mới nhiều niềm vui, luôn đoàn kết ;)

    @gee Gee đang lưu lạc nơi mô, lên được net thì mau nghe rõ trả lời :D Cả nhà đang ngóng tin, mòn mỏi chờ nghe chuyện Ấn đây Gee ui. Chuyện dù có nội dung Than Vãn hay Khen Chê cả nhà đều muốn nghe tuốt .Tổng đài 8 luôn sẵn sàng cập nhật mọi tin tức của nàng :)

    @cọp @bharat hôm qua tui vừa coi cái này, nhớ hội US nhà mình ghê ghớm :)) http://www.youtube.com/watch?v=HROrbJc5_v8&feature=results_main&playnext=1&list=PL8DA766DF54E3E601
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @staycoool ui nge bà nói tui ấm lòng we. hihi. kiểu này tui lại hok iu Ấn nữa way wa iu bà hen. hahha. hok bít lúc đó chồng bà có tìm tui để kill hok nữa.hic. cám ơn lời động viên của bà. nói thật chứ tui hok iu người thì tui iu văn hóa, món ăn cũng được, bỏ vào bao tử được là cái j cũng iu.hihi
    @thuốc ui c em mình cứ thương iu nhau hoài nha. cám ơn emmmmmmmm.
    đầu tuần mới vui vẻ nha các member ( mới và cũ). mong các nàng mới cứ vào chia sẻ suy nghĩ nhé. mình sẽ lắng nge và bít đâu lại học hỏi rất nhìu điều đặc biệt là cách ứng xử. iu nhà mình lém
  4. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @staycool

    Cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ và động viên mình
    Chuyện của bọn mình chắc khó lắm vì tiếng Anh của mình không tốt lắm :( nên nhiều khi bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa lại hay cãi nhau, giận nhau. Anh ấy cũng chịu nhường nhịn nhưng xa xôi quá nên thỉnh thoảng vẫn có chuyện. Chia tay thì không được mà tiếp tục yêu sao mệt mỏi quá. Mọi thứ nó cứ mơ hồ mong manh. Nhiều lúc tủi thân lắm vì không có anh bên cạnh, anh thì đi làm cả ngày chỉ có buổi tối mới có thời gian gặp nhau lâu lâu chút nhưng cũng có hôm mình bận hoặc anh bận nên chỉ nhắn cho nhau rồi thôi. Rồi lại buồn, lại nhớ...Anh ấy nói đừng buồn, hãy tin tưởng anh, lúc nào anh cũng yêu mình và cố gắng để làm mình vui, hạnh phúc rồi anh sẽ sang VN or mình theo anh về Bahrain sống. Nhưng mình biết người đạo hồi họ có thể được lấy 4 vợ và phụ nữ vẫn không được tôn trọng ở đó vv và vv có quá nhiều khó khăn nên yêu thì cứ yêu không thể chia tay lúc ầy nhưng hạnh phúc thì vô cùng mong manh
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    staycool oi cho em sory nha hihi tại vì em nhấn nhầm nên mới vây đó .... mà chị oi anh nói sẽ đợi khi nào em học xong chi àh còn về gia đình thì anh sẽ nói với họ sau em nói tuỳ anh thui hôm qua anh nói với em môt câu mà truoc giờ anh ko nói ( i cant live without you ) em bất ngờ :-O ,,,,,, em cảm thấy sao mà happy nhung cũng bùn vì nó mong manh wá ,,,,, thui em sẽ nói thêm sao bây giờ em phải đi học ,,,,,,,,,, ah mà bạn gì oi mình cũng love online đấy hihi ( lai mot lan nua em xin cam on chi cop hihi ) chúc mọi nguòi vui vẻ >:D< :-*
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @staycool tui không phải là nàng bibimbap nhưng đọc xong mấy lời của nàng còn muốn yêu nàng hèn chi nàng bibim muốn chuyển hệ sang yêu gái Việt thay vì yêu Ấn. Staycool nàng dễ thương quá nàng ơi, hèn chi anh nàng sống chết cũng không chịu cưới ai ngoài nàng. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị gee ơi, em đang mong tin chị update tình hình "chiến trận" bên nhà anh. Mọi người chắc quý mến chị phải không ạ? Đồ ăn có khó ăn lắm không chị?
    @bibimbap nàng ơi nàng vui vẻ lên, đừng âu sầu nữa. từ từ rồi sẽ có chàng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong con người nàng.
    @các bạn mới: chào mừng mọi người nha, cọp bận quá nên chỉ hỏi thăm sơ sơ vậy thôi nhưng vẫn hóng chuyện tình các nàng.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Buồn ghê mọi người ơi. Hôm nay mình có nói chuyện với 1 người bạn cũ, người ấy biết mình từng quen người Ấn và bây giờ không còn quen nhau nữa. Bạn hỏi mình là đã có ai chưa, mình nói chưa có ai, không phải vì mình ngại ngần gì mà tại tình cảm của tụi mình vẫn còn khá mới nên mình không muốn chia sẻ, mất công người ta nói ra nói vào làm mình bực mình. Bạn mình nói 1 câu mà mình không biết nói sao cho bạn mình hiểu, đó là bạn mình không hiểu sao mình lại đi yêu người Ấn ?! Mình nói lại, bộ người ẤN không phải là người hả? Bạn mình còn nói, lúc làm việc gặp nhiều người Ấn, Pakistan, Bangladesh thì nghĩ tới mình và thắc mắc tại sao mình lại đâm đầu đi yêu người Ấn? Người thực tế và thực dụng như mình sao lại đâm đầu vào tình yêu đó như con thiêu thân vậy? Mình chỉ giải thích một chút xíu cái yếu tố "lạ" là cái đầu tiên thu hút, xong rồi mình ngưng luôn, không nói gì nữa bởi mình biết có giải thích như thế nào thì người ta cũng sẽ không thể hhiểu tại sao mình (đã) yêu người ẤN. May mà mình chưa nói chàng mình đang quen là Pakistan chứ nếu không bạn mình lại tưởng mình có vấn đề gì về đầu óc :)

    Mình chợt nhận ra một điều rằng, không phải tất cả mọi người đều hiểu rằng tình yêu là thứ không thể lý giải được. Mình đoán nếu mình nói với bạn bè hoặc người thân mình ở VN là mình đã từng quen người Ấn và hiện nay là người Pakistan thì 98% đều nghĩ là mình khùng. Bạn mình còn nói, bộ hết người rồi sao mà lại đi yêu người Ấn? Nói sao cho bạn mình hiểu giờ. Mình chọn cách im lặng là vàng, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mình yêu chàng không phải vì chàng là người Ấn hay Pakistan mà bởi vì đó là một con người có trái tim ấm áp, chân thành và yêu thương. Ở bên cạnh người đó mình luôn cảm thấy vui vẻ, nói chuyện với chàng cũng vui, ngó mặt chàng cũng thấy vui, thậm chí cãi nhau rầm trời với chàng mình cũng thấy hạnh phúc. Mình không biết bắt đầu từ khi nào mình quên mất chàng là người xứ khác (chỉ thỉnh thoảng cái chuyện ăn uống mới làm mình sực nhớ chàng là người hồi thôi), còn lại chàng đâu có gì khác mình đâu? Không phải là mình chê con trai Việt, nhưng so với khối người mình biết thì chàng hơn hẳn. Vậy thì tại sao mình lại không thể yêu? Mình chẳng giận bạn mình, chỉ thấy chút chạnh lòng mà thôi. Trước đây mình cũng từng nghĩ người Hồi đáng sợ lắm (vì theo những gì mà đầu óc của mình biết thì Hồi giáo = khủng bố) nhưng khi quen chàng rồi, ở chung nhà với chàng, mình chuyển từ sợ sang hết sợ, thích rồi yêu lúc nào không hay (thậm chí mình còn thích hơn cả người ẤN, không phải vì chàng là Pakistani mà mình nói vậy đâu, tại chàng và mấy anh bạn chàng vui tính cực, ngồi nói chuyện một lúc là cứ lăn ra cười). Đi xa đầu óc mình mở ra nhiều, được tiếp xúc với nhiều luồng văn hóa khác nhau, nhiều con người khác nhau. Bạn mình còn nói đâu phải mình mình đi du học đâu, mà cứ mở miệng ra là nói như vậy? Thì đúng là có rất nhiều người đi xa, nhưng tiếp thu và giao tiếp như thế nào lại tùy thuộc vào từng cá thể. Mình thích làm bạn với người nước ngoài, không phải là vì mình sính ngoại mà chỉ là mình muốn học tiếng Anh, tìm hiểu thêm các nước, học hỏi thêm nhiều điều. Tính cách mình như vậy thì cơ hội để mình gặp gỡ những người bạn không phải là người Việt sẽ nhiều hơn, dẫn tới điều là mình có nhiều hoàn cảnh để yêu một người khác nước. Chẳng lẽ chỉ người Mỹ, người Tây, người Hàn, người Nhật mới đáng để yêu, còn yêu người Ấn, Pakistan, hay Trung Đông, châu Phi thì là không thể? Đồng ý rằng yêu người thuộc về những nhóm sau thì sẽ bị bạn bè và gia đình đặt câu hỏi, thắc mắc dữ lắm nhưng chỉ cần là người, thì mình có thể yêu và có thể cưới.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    trời, staycool ơi, cái link của nàng dễ thương ghê. Biết chi mình biết sớm hơn... huhu
  9. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Nếu Cọp đọc lại bài mình vừa viết thì Cọp sẽ thấy là Cọp đã trả lời cho chính mình rồi. Tớ không biết các dân tộc khác thì thế nào chứ người Việt mình có nhiều thành kiến với nhiều thứ lắm. Thành kiến đối với yêu qua mạng và yêu người Nam Á, Trung Đông, châu Phi, v.v. chỉ là một số ví dụ. Lý do thì như Cọp đã tự nhận xét đó, cái gì mình không biết rõ thì mình e sợ (nghe nói tới người đạo Hồi là sợ vì liên tưởng đến kb, nghe nói tới Nam Á là nghĩ tới hủ tục, tệ nạn xã hội). Nhưng tiếp xúc trực tiếp rồi thì biết ra là ở đâu cũng có mặt phải mặt trái, bàn tay năm ngón cũng có ngón ngắn ngón dài. Có thể những thông tin trên TV hay báo chí không sai, nhưng nó chỉ phản ánh một phần thực tế thôi chứ ko phải tất cả. Người Việt có nhiều thành kiến vì không phải ai cũng có điều kiện đi đây đi đó mở mang tầm mắt, và dù có điều kiện du lịch, học tập ở nước ngoài, nhưng nhiều người vẫn nhìn mà không thấy (tiếp thu và giao tiếp như thế nào lại tùy thuộc vào từng cá thể).

    Cọp nói một câu tớ rất không đồng ý. Tình yêu là thứ có thể lý giải được. Cọp đã lý giải vì sao Cọp yêu anh bạn Pakistan đó thôi: anh ta là một con người có trái tim ấm áp, chân thành và yêu thương. Cái mà tớ thấy không thể lý giải được không phải là tình yêu, mà là những thành kiến đối với những điều mình không biết rõ. Tớ rất ủng hộ cách sống của Cọp. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, và cái khôn đó không chỉ xuất phát từ những bài học trong trường lớp mà chủ yếu là từ con người và cuộc sống xung quanh mình.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Teekane nói một câu mà cọp RẤT đồng ý,
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Biết sai phải sửa, cọp rút lại câu này.
    Cảm ơn Teekane nhiều, nàng nói xong cọp chỉ có nước gật gù đồng ý vì quá hay và chính xác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này