1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @chị sarah: c ui, cái vụ wen người nước ngoài thì okie chứ còn cái dzụ ở Ấn 6 tháng.hic chắc chết mất c nhỉ.hihi. à em pót hình trên fb em á, c nt cho em địa chỉ fb đi, em add rùi c vào xem hen, thôi nôi ajith j mà toàn thấy hình các cô xinh đẹp thui. hihi. chịu hok nổi
    @staycool bà chụp hình với bee xinh we điiiii làm tui khoái đồ salwa we.
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @mungtoi Bạn và người đó có nhiều bất đồng ngôn ngữ thì khi xảy ra chuyện gì khó mà nói cho "tới" được cái gốc của vấn đề. Mình vừa hỏi bác Gugồ về nước Manama-thủ đô của Bharain. Đó là một thành phố khá phát triển về tài chính và kinh tế. Nhưng về văn hóa và cách suy nghĩ của người dân ở đó thì bọn mình đúng là mù tịt nên chẳng tư vấn thêm được gì cho bạn. Bạn cố mạnh mẽ lên nhé! Và hãy vững vàng với quyết định của bản thân.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @bibimbap bà qua đây, tụi tui dẫn bà đi tậu 1 bộ :D Đẹp liền! Dáng nhỏ nhắn như bà với Bee hả, mặc dzô cứ gọi là nhẹ nhàng dịu dàng thùy mị, lung linh lắm luôn à ;)
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    haha, tui cũng muốn tậu mà. tui dặn bé kiss rùi, nếu kis wa đó được thì tui gửi tiền mua dùm tui 1 bộ màu hồng hoặc màu cam cũng okie. mà bữa đó sao bà hok mặc nguyên bộ? tui thấy bee mặc nguyên bộ xinh hơn đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    haha, tui cũng muốn tậu mà. tui dặn bé kiss rùi, nếu kis wa đó được thì tui gửi tiền mua dùm tui 1 bộ màu hồng hoặc màu cam cũng okie. mà bữa đó sao bà hok mặc nguyên bộ? tui thấy bee mặc nguyên bộ xinh hơn đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    haha, tui cũng muốn tậu mà. tui dặn bé kiss rùi, nếu kis wa đó được thì tui gửi tiền mua dùm tui 1 bộ màu hồng hoặc màu cam cũng okie. mà bữa đó sao bà hok mặc nguyên bộ? tui thấy bee mặc nguyên bộ xinh hơn đó.
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Mình ủng hộ quyết định của Ca.Ran. Đang năm cuối, thôi thì nên tập trung học cho xong đã bạn ạ. Bạn với người ấy còn chưa thực sự bắt đầu, không nên nghĩ quá xa xôi về tương lai làm gì. Hãy xem như mình đã được quen, biết một người bạn tâm giao đi. Như bạn nói, đó là một kỉ niệm đẹp. Nghĩ lạc quan và tiếp tục sống vui, bạn nhé! :) Giờ bạn thấy thích Ấn Độ rồi thì lại càng nên vào đây 8 với chị em về đất nước và con người nơi đó, nhỉ? ;)
  5. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    mà bữa đó ai làm phó nháy cho 2 nàng staycool và bee xinh đẹp thế?hihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà bữa đó ai làm phó nháy cho 2 nàng staycool và bee xinh đẹp thế?hihi
  6. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @bibimbap cái áo tui là áo cách tân mà, đâu có đi theo bộ. Hiện giờ tui ko có cả bộ nào ở đây hết á. Mà tui toàn hay mua áo cách tân mặc chung với jeans thoai bà ơi, tui hổng có mua cả bộ.h
    ehe... Bà chơi cam với hồng thì gọi là nổi lắm rồi. Thế bà có dặn em Kiss là nên mua áo có đính kim sa hột lựu lóng lánh gì hông :D? Ẻm mà qua được thì vác về cho bà, bà đi bóp eo iếc lại chút xíu là ngon lành ;)
  7. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    trời j mà vác nge nặng nề thế? hic bà nhìn tui nè có 42kg mà vác đồ chắc tui còng lưng luôn.huhu.chỉ muốn mua thui chưa thấy em kiss nói đi được k nên... mấy màu đó nổi thiệt nhỉ. hehe tui chơi màu color block mà.mà màu hồng cánh sen đẹp lém đó bà. tui là thik màu hồng nhất.
  8. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
  9. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @staycool bà iu vấu,sắp tới h tui làm việc rùi xin fep bạn hiền cho tui ngỉ 1 tí. hihi tối tám típ với bà về salwa nha.
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích những chia sẻ trên của chi Sarah, tâm đắc nhất là đoạn tô đỏ
    Đồng ý cả việc ko nên suốt ngày "lo lắng" mà nên "nghĩ" về tương lai nữa. Vì nghĩ sẽ giúp mình có được định hướng và kế hoạch và vững lòng cho tương lai gần/xa của ty (mình thấy cái này rất cần sự hỗ trợ của việc tập “điếc” :D )
    Còn lo lắng qua chỉ khiến mình suốt ngày dằn vặt, tra tấn tinh thần của nhau mà thôi (nhất là những trường hợp long distance và ít gặp+1 số khó khăn khác) --> mệt mỏi --> buông xuôi

    Nói vậy chứ bản thân mình nhiều lúc trong khi "nghĩ" cũng ko tránh khỏi việc "lo lắng"... chỉ biết cố gắng mỗi ngày thôi.
    Và nhớ là "we have been trying"

    Cảm ơn các bạn luôn giữ cho nhà Ấn ấm áp @}

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này