1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee đã về nhà, update chị ơi! kết quả sao chị? Chị làm em nóng lòng ghê. Quyết định cuối cùng của chị là gì?
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Welcome nàng Gee thắng trận trở về [r32)]@}
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee "ca khúc khải hoàn" rồi hả chị? Nghĩa là nhà Ấn sắp có một đám cưới nữa hả chị?
  4. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @c gee: ui c ơiiiiiiiiiiiiiiiii, c về rồi à??? c khỏe không??? sao rùi sao rùi? kể cho nhà mình biết fi vụ lấy lòng gđ chàng thế nào rùi??? c đi những đâu chơi? có chụp hình k c??? a nhà c thế nào???
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chào cả nhà. Gee vê Vn rồi. Từ sân bay Malaysia transit đã tranh thủ lướt net vào nhà mình,màn hinh ĐT nhỏ xíu chữ được chữ mất mà vẫn cố đọc, vui lắm.
    Ngày cuối ở Delhi gee thật sự hết năng lượng vì ăn không hợp khẩu vị, cái lưới sưng luôn vì ăn giá vị wá nhiều. chăn tay rã rời vì đi bộ nhiều. về đến nhà là thoải mái, home sweet home, Ăn ngon lành rau muống luôc lại ngủ 1 giấc . Tỉnh dậy nghe tiếng xe máy lao xao trong hẻm, nghe tiếng bà hàng xóm í ới mắng con, tự dưng nhớ cái cảnh náo nhiệt ở Delhi, cái giọng nói oang oang liến thoắng của đán ông ấn.

    Giờ này chắc chàng đang tay xách giỏ vali đi đúng cùng con đường hôm wa chàng còn nắm tay mình đi tiễn mình ra sân bay, đón chuyến tàu metro quen thuôc. Chuyến tàu mà chục hôm trước chàng bồn chốn ra đón mình từ rất sớm, rồi tim đập loạn xạ nói lời ấp úng khi nắm tay mình lôi đi cho kịp chuyến metro cuối ngày . Trưa nay anh cũng đón chuyến bay rời delhi về bangalore, nhưng chàng có 1 mình thôi. Tự dưng nghĩ đến đó mà đắng họng rồi khóc ướt gối. Nhớ anh lười quá...

    jenny tường thuật thật là chi tiết và đầy đủ, không tam sao thất bản tí nào dù lúc gọi DT cho jenny mình đang bối rối nói đông nói tây, nàng có tốc kí không mà tương thuật giỏi vậy, có khiếu làm nhà báo , ôm hun nàng
    Cám ơn Bee gọi DT từ Singapore wa động viên lại tường thuật tóm tắt lời động viên cùa chị Sarah làm tinh thần Gee ổn trờ lại, nói chuyện rõ ràng với chàng.... Đúng như lời Jenny với Sarah, các chàng lâu ngày về nhà nên làm biếng để cho ba mẹ cưng chiều đã nư. Lên đến Delhi chàng lại là chàng tất tả tháo vát, nào xe cộ trả giá, hỏi đường **** xăng bảo vệ gee giữa dòng người đông đảo ở Delhi, dắt đi khắp các đền đài lại ra thương xá, chọn cho gee những bộ Bangle rực rỡ, khăn choàng. Dắt Gee gặp gỡ vài người bạn thân. Bạn bè chàng cũng nhìn hai đứa mà ái ngại cho tương lai của chàng, mình có thành kiến với ngưới Ấn thì họ cũng có thành kiến với người nước ngoài, cũng thành kiến với tình yêu online. Nhưng chàng lúc nào cũng lạc quan và kiên định với tình cảm của chúng mình.

    Chuyện còn dài để Gee kể chi tiết hơn nhé, giờ mình đi ăn phở đây, thèm phở lắm rùi.
    Nhà mình ai cũng thật tuyệt vời. Yêu cà nhà... Đang comment mà chị jenny gọi ĐT đây này [r32)]
    chhoti_lushi thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    mấy chi oi cho em hỏi khi nào thì mấy thành viên tàu ngầm nhu em mới được vào nhà được hả mấy chi hihi .....[r23)]:-w hihi
    mà mấy chi có ai là người MIỀN TÂY hok zậy em là người CẦN THO hihi nếu mấy chi thích nghe cải lượng em gửi một clip hehe http://www.youtube.com/watch?v=picSUtLBbeU hay lắm à nha hihihi ( cop on chi cam chan thnah nhat nhat lun hehehe ) >:D
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    :)) Mọi người ơi bình tĩnh bình tĩnh...hình như các nàng làm dữ quá, nàng Gee sợ chạy mất tiêu luôn rùi .hihi... Hôm nay Gee mới về tới SG luôn, có phải không nhỉ?Mọi ng nhắc nhiều chắc nàng í phải hắt xì cả buổi cho coi :P Để mình "nhẹ nhàng dịu dàng" hỏi han, biết đâu nàng í xúc động mà ngoi lên lại :D
    Gee ơi Gee à, Gee lên update tình hình đi nào! Gee khỏe hông nè? da có sạm nắng Ấn không? khó ăn vậy có bị xuống kg ko? cho mọi ng chút không khí, cảnh trí của Ấn đi Gee ui !

    Bharat dạo này mất tiêu đâu roài ấy nhỉ mọi người? Hay nàng ấy về Ấn ăn cưới chị chồng xong, nàng ấy cũng tiện thể lên xe bông luôn rồi không biêt chừng :D

    @Alisha @Kiss vững vàng lên các em nhé! Rồi sẽ ổn thôi, đừng lo nghĩ quá nhiều.Cứ để mọi việc đến và đi như tự nhiên...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ngoc_tama cảm ơn bạn đã vào chia sẻ với mọi người. Có thêm bạn lên tinh thần cho nhà mình, nhà sẽ lại càng ấm áp.

    @Cọp update về nàng đi! Dạo này im ắng ghia. Có thêm chuyện gì lãng mạn kể tụi tui nghe dzới !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Welcome nàng trở về với VN thân yêu, về với những món ngon nơi hàng quán thân yêu :-* Ăn uống bù lại cho những ngày "gian khó" đi nàng hen. Giờ vậy là nhà Ấn mình sắp có tin vui rồi phải không nè? hihi...
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    n
    Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khi đọc bài chị, nhưng tựu chung là em cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc, hìhì. Chắc chuyến đi này càng củng cố hơn tình cảm của 2 người, có lẽ ngày vui cũng không còn xa phải không chị? Mừng là anh lại trở lại là anh, không làm chị gee của tụi em lo lắng và bối rối nữa. Em ngóng cổ chờ các comment tiếp của chị.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cọp vừa mới chát với chị Bharat ít ngày trước, tình hình là chị ấy vẫn ổn nhưng có điều bận quá nên không update cho cả nhà mình được. Chỉ có nhờ cọp gởi lời hỏi thăm tới mọi người trong nhà, chỉ có hỏi thăm chị gee nữa mà hôm đó chị gee chưa về. Chị Bharat cũng nhất trí với mọi người là các anh Ấn về nhà rất lười, nhưng chồng chỉ khi qua ÚC thì **** xăng làm việc hết, lau nhà, rửa chén, thậm chí chùi toa lét :)) nên chị gee ơi đừng quá lo nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nàng staycool linh ghê, cọp mấy hôm nay đang suy tư nhiều chuyện, không biết nên như thế nào, bối rối lúng túng đủ hết. :(
    Chàng nhỏ tuổi hơn mình, vẫn còn đang đi học. Mình nếu muốn ở lại cùng chàng thì phải học lên, hiện giờ cọp đang làm hồ sơ để tiếp tục xin học tiếp. Nhưng sao thỉnh thoảng cọp cứ thấy tương lai phía trước thật mơ hồ, có lúc chàng nói chờ chàng học xong, có lúc chàng lại bày tỏ ý muốn học tiếp và những lúc như vậy mình chẳng thấy mình đâu trong cái đống kế hoạch của chàng. Những ngày này mình cứ suy nghĩ liên miên, tiếp tục học lên cao, đó không chỉ là vấn đề "học" mà còn là vấn đề tuổi tác, thời gian, mình đã qua rồi cái tuổi mơ mộng và tưởng tượng. Mình nghe lời chị sarah, "nghĩ" chứ không "lo" cho tương lai, mình nghe lời nàng staycool, "cái gì cũng có thời điểm chín muồi của nó", để động viên bản thân những lúc tinh thần đi xuống nhưng sao lòng mình chẳng yên? Những lần chàng bày tỏ ý định học hành mình đều khuyến khích chứ không hề hỏi chàng rằng mình ở đâu trong tương lai của chàng? Chàng cũng từng nói I have nothing in hands now to say sth. 3 hoặc 4n học lên cao nữa thật sự là một quyết định quan trọng, vì nó ảnh hưởng tới cuộc đời mình sau này. Tụi mình còn quá mới để nói điều gì, chàng cũng còn quá trẻ để bắt chàng nói một điều gì... Mình vẫn đang chuẩn bị hồ sơ, nhưng tâm tình cũng ngổn ngang lắm mà không biết nói với ai...
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @cọp : chia sẻ với nàng. Nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ và định hướng hen nàng. Mình là con gái, một mình nơi xứ người, lại cũng chẳng có ai để cho ý kiến tin cậy được. Chỉ mình dựa vào chính bản thân khi đưa ra quyết định thôi, nên cũng nhiều băn khoăn lắm. Theo mình thì nàng cứ nói chuyện thẳng thắn với chàng về những suy nghĩ, băn khoăn của nàng. Cùng nhau chia sẻ sẽ tốt hơn nàng ạ. Mà mình nghĩ nếu hai người sau này muốn tính chuyện xa hơn, thì chàng nên học xong và dứt khoát luôn chuyện cưới hay không. Chứ nàng đừng để dùng dằng đợi chàng ấy học lên cao tiếp xong nữa. Chàng ấy còn trẻ chứ con gái mình thì tuổi xuân chỉ có thì thôi. Nàng hi sinh,tốn công chờ đợi bao nhiêu năm nữa mà lỡ nói dại, cuối cùng ko thành, thì thành ra lỡ nhỡ mọi việc, và lại càng đau khổ cho cả 2 nữa chứ. Mấy dòng mình viết với suy nghĩ của mình, nàng tham khảo nhưng nếu thấy có gì ko ổn thì bỏ qua nhé.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Những điều nàng nói mình cũng đã suy nghĩ mấy ngày nay nhưng thiếu cái pit tông để đẩy mình hành động vì không biết đây có phải là thời điểm thích hợp để nói ra hay không, giờ có thêm ý kiến của nàng thì mình càng quyết tâm nói chuyện với chàng để làm rõ vấn đề. Mình cũng không muốn ôm cái mớ suy nghĩ này nữa, vì nó không chỉ phụ thuộc vào một mình bản thân mình. Những gì mình đang làm mình vẫn sẽ tiếp tục, nhưng mình nhất định sẽ nói chuyện với chàng để đi đến quyết định cuối cùng. yêu nàng staycool quá [r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này