1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @ c gee: c iu ơi, em đọc bài của c 2 lần rùi đấy, e mừng cho c quá. nhưng sao chưa thấy c kể về bố mẹ a vậy? có những biểu hiện j như đồng ý tán thành hay fan đối k c? 2 anh chị có kế hoạch j rồi? c mà hok vào đây update tình hình là em lại réo chị đi ọp ẹp nha lúc đó có chạy đằng trời cũng hok thoát khỏi em đâu. hihi. em mừng cho c lém lém luôn.
    @ cọp: bà ui, các c em nhà mình nói đủ ý rùi,đọc bài của bà tui cũng biết bà tìm được đường đi tiếp rùi hen.tui thích cách c sarah nói trước hết fai iu bản thân mình đã lo cho mình trước thì mới có thể lo cho người khác được nên bà học típ là vì tương lai của bà. tui thik c jenny, staycool.... nói fai nên nói với chàng suy nghĩ của bà như vậy 2 đứa sẽ hiểu nhau hơn, iu nhau hơn và tự động lần sau hắn làm j thì cũng sẽ ngĩ đến bà. mọi vấn đề đều fai chia sẻ với nhau đặc biệt là những tình yêu khác biệt về văn hóa, tính cách như chúng mình.hihi. tui hok văn hay chữ tốt lém có j bà bỏ wa nhá.chúc bà luôn vui khỏe học tập và hạnh phúc nha. cố lên!!!
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    cám ơn các nàng hỏi thăm Gee, Làm gee thấy ấm áp quá. Sau khi về phải làm 1 số việc nên hơi bận, nhưng vẫn chạy ra chạy vào nhà mình.
    Ba mẹ anh tốt lắm các nàng àh. Vừa đến quê anh ba lái xe ra đón, ông có vẻ ngại ngại sao ấy, nên giữ khỏang cách với mình, ít nói gì, nhưng khuôn mặt hiền. Về đến nhà, mẹ chàng đứng trước cửa cười tươi như hoa, chàng chạy lại ôm bà, hôn lên tay lên má bà chùn chụt, siết chặt lấy mẹ. Thiệt thề là Gee hơi chóang vì cách thể hiện tình cảm nồng nhiệt của anh cho mẹ. Rồi bà cũng ôm Gee, hôn Gee. Dẫn vào nhà, hỏi han.

    Suốt thời gian ở nhà, mình luẩn quẩn theo bà trong bếp hỏi cái này cái kia. Bà biết ít tiếng Anh thôi nên khó giao tiếp. Mẹ xởi lởi hỏi chuyện gia đình, rồi hỏi hai đứa chừng nào cưới, nói Gee cưới sớm đi rồi quay về học gì thì học... Bà rất vui tính. Hôm lễ Diwali, mọi người chơi pháo tưng bừng, mẹ cũng ra đốt pháo hoa lọai dây dài rồi xoay xoai sợi dây vòng vòng, nói Gee phải chơi giống vậy nè. Gee không quen bị pháo bắn vô chân bỏng xíu xíu. :P

    Cha chàng thì hơi lạnh nhưng mà ông lại khiến Gee quý mến đạc biệt. Vì chắc giống ba Gee, người luôn bối rối thể hiện tình cảm nhưng lại để ý những chi tiết nhỏ nhất. Ông thấy Gee khó ăn , ông nói lạnh lùng, không ăn được đừng cố, Làm Gee mới đầu ngài ngại, gee cũng cố ăn hết được thôi mà. Ông lại đi 1 mình giữa tối ra ngòai mua bánh nóng hổi cho Gee ăn, mà không đưa trực tiếp, để trên bàn nói với chàng kêu Gee ăn

    Ông lại lái xe chở cả nhà đi siêu thị. Chàng đòi mua giày cho Gee, gee không muốn tốn kém đang kéo chàng đi, chàng bô bô nói với bố mẹ. Thế là hai ông bà kéo gee quay lại tiệm giày đó, hỏi size cho gee ướm thử, ông còn chọn và bảo Gee cứ mua, ông còn chọn giày cho mẹ chàng nữa. Thật là lần đầu tiền Gee được quan tâm theo cách này, bối rối trước hai người đàn ông, 1 già 1 trẻ chọn lên đặt xuống những đôi giày nữ để Gee chọn mua. Vừa ngượng, vừa ngạc nhiên , vừa thấy cảm kích vô cùng.[:D]

    Nhà anh lại chọn mua hoa giả trang trí trong nhà, có bình hoa nhỏ xiú mà 3 người xúm lại xí xố 1 hồi :-w , rồi chọn ra 2 lọ giống nhau i xì, chỉ khác chút xíu màu lá, hình như người thích cái này cái kia, chưa quyết. Gee đang xớ rớ ngó nghiêng gian hành bên cạnh :-", chàng gọi lại hỏi em thấy cái nào đẹp, Gee chỉ đại 1 lọ chẳng suy nghĩ nhiều, thế là ba anh lập tức cầm ngay lọ đấy bước đi ra quầy tình tiền kết thúc cuộc bàn luận sôi nổi ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110">thế là tối về lọ hoa nhỏ xíu ấy chễm chệ trên bàn khách. :);))

    Khi 2 đứa đi, Gee ôm hôn mẹ, và ôm hôn cả papa nữa, gee biết ông bất ngờ vì cách thể hiện tình cảm kiểu này. Nhưng thật lòng, gee muốn ôm ông thật lâu thật lâu.

    Lúc đầu anh plan để 2 đứa ở nhà cả 1 tuần , kế họach này khiến Gee bất mãn ít nhiều, vì sợ không thỏai mái, sợ không có thời gian đi thăm thú nơi khác. Nhưng sau chuyến đi, Gee thầm cảm ơn anh, thời gian ở gia đình anh đủ lâu để Gee hiểu cách sinh họat gia đình, cách các thành viên gắn bó và tình cảm như thế nào. Gee hiểu vì sao các chàng tôn thờ cha mẹ như vậy. Vì cha mẹ họ thật sự luôn dõi theo buớc chân của những đứa con từng ngày và chăm chút từng điều nhỏ nhất. Không có gì đối với họ là chuyện vặt con trẻ, hay chuyện đàn bà phụ nữ. Họ là gia đình. Như anh nhiều lần giải thich sự khác nhau của gia đình truyền thống Ấn và gia đình tôi mà anh đã có dịp biết và quan sát.

    Tặng các nàng vài hình ảnh Gee chụp được trên đường tây du kí
    [​IMG]

    Một sáng ở Lucknow mấy bé đi học bằng Rikshaw nè

    [​IMG]

    Các em bé xếp hàng đi sở thú

    [​IMG]

    Những đôi mắt nhìn "sinh vật lạ" qua khung cửa kính xe lửa

    [​IMG]

    Cậu bé và mẹ đang chờ xe lửa ở sân ga, cậu bé này đáng iu, cứ thỉng thỏang nhìn Gee cừơi thiệt hiền
    chhoti_lushi thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em đọc bài chị mà cảm thấy nghẹn ngào và xúc động vì những tình cảm chân thành mà gia đình anh dành cho chị. Chắc khi gõ những dòng này chị cũng nhiều lần rươm rướm nước mắt phải không chị? Em chúc mừng chị thật nhiều vì gia đình anh yêu thương và chăm sóc chị như vậy. Nghe chị gee kể chuyện thấy hấp dẫn quá à, giọng văn lại đong đầy tình cảm. "Trông người mà ngẫm đến ta", em mong là sau này em cũng sẽ có diễm phúc ngồi viết những dòng như chị vậy.

    Nhà người Ấn tình cảm quá chị hén, nghe chị kể về ba anh em tưởng tượng ba anh ngoài lạnh trong nóng, không quen thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng từ trong sâu thẳm bên trong chắc ông thương và quý chị nhiều. Chuyện cái bình hoa thật sự là rất dễ thương, ông đứng về phía chị rồi, hì hì, :P. Nhưng ngoài những thuận lợi mà chị vừa kể thì khó khăn cũng không ít phải không chị? Trong những ngày tháng sống ở ẤN chị thấy khó khăn nhất là gì? Nếu làm dâu ở ẤN liệu chị có thích nghi được không?
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ừ, viết mà cứ thấy hoe hoe ... Em hỏi chị về việc ở Ấn. Chị thấy thuận lợi thì ít mà khó khăn thì nhiều em ơi.
    Khó khăn thứ nhất nhỏ mà không nhỏ, là thức ăn. Như mọi người đều biết Gee là đứa dể ăn. Thời gian đầu cũng ngốn hết các thứ. Nhưng càng về sau càng đuối , ngán cury kinh khủng. Khẩu vị hai đứa khác nhau. Chắc sau này phải nấu 2 mâm mà ăn, học làm bánh roti và cury chiều chàng vậy.

    Khó khăn thứ hai là công việc, dù làm việc gì thì cũng cần biết tiếng Hindi. Huống gì nghề Gee là nghề giao tiếp với mọi tầng lớp, không có tiếng Hindi thật sự là bó tay.

    Delhi là thàn phố xô bồ bụi bặm. Đi lại bất tiện. Những toa tàu metro chật kìn người, người ta giành nhau, chen lấn nhau, sẵn sàng huých vào vai mình. Cả nam cả nữ. Gee đến Delhi vào mùa cao điểm, bị chen lấn, bị huých vào vai, bị dồn đẩy. Nhưng nghe nói ngày thường không đến nỗi. Dù thế nào thì Gee vẫn càm thấy cuộc sống mưu sinh ở đó khá căng thẳng, ít thấy nụ cười. bản thân chàng cũng thấy thế, chàng nói Bangalore không đến nỗi như Delhi, xô bồ và dễ khiến người ta nổi giận.



    Nhưng dù thế nào thì công việc với lương khá khá thì sẽ dễ chịu ở Ấn thôi, thế nên công việc là vấn đề lớn nhất. Mỗi nhà trung lưu thường có maid làm hết công việc lau dọn rửa chén với đồng lương rẻ bèo.

    Công việc cạnh tranh nhiều, như ngành của anh.
    chhoti_lushi thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    CA.RAN:
    @chị cop: e ủng hộ chị học tiếp chị à :D.. ko phải vì ai mà vì chính bản thân mình thôi....Cố lên nha chị. :x
    Đọc chuyện chị Gee em thích quá giờ phải làm phiền "người vận chuyển" chị Cop yêu :)) ... để thổ lộ tâm tình của em. [:D]
    @Chị Gee: em là men mới ngoi lên trong lúc chị đi vắng :))... nhưng mà e theo nhà cũng đc 1 thời gian rồi....:D.. em hi vọng chuyện chị sớm có happy ending cho cả nhà mừng nha chị. Em cũng cảm nhận được 1 phần khó khăn mà chị trải qua như thế... nhưng em nghĩ có khi đó chính là "định mệnh" đấy? Không sao lại yêu 1 đất nước đó đên thế dù biết xấu chứ ko đẹp j ..>"
    Thời tiết hổm rày trời cứ vừa mưa vừa nắng...
    Chiều nay mình đang ngồi trong phòng viết bài thì nghe tiếng chàng gọi cửa. Chàng mở cửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nói trong tiếng thở dốc, nói mình ra ngoài coi cầu vồng đẹp lắm. Mình nhíu mày, hơi ngạc nhiên nhìn chàng, vẫn còn ngồi trên giường. Chàng thở không ra hơi nhưng cứ nhắc đi nhắc lại "rainbow, rainbọw" rồi kêu mình ra cửa. Mình lật đật xỏ dép vào chân, thò đầu ra ngoài, chẳng thấy gì cả. Chàng chạy lên lầu rồi chạy xuống vẫn thấy mình đứng lớ ngớ bên thềm nhà, dắt mình ra ngoài xem nhưng cầu vồng đã biến mất từ lâu. Chàng ngẩn ngơ, chép miệng, "tiếc quá", mặt buồn thiu, hỏi mình Có biết tại sao chàng chạy bán sống bán chết leo đồi về nhà không? (chỗ mình ở trên một con dốc). Mình nhịn cười, hỏi chi vậy? Chàng thở dài, haizzzzzzzz, thì đang đi về thấy cầu vồng đẹp quá trời, nghĩ đến mình vậy là chạy thiệt nhanh về nhà để gọi mình chạy ra xem cùng, ai dè trễ mất tiêu. :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @ca.ran hic, cảm ơn em cùng mọi người nha. Chị vẫn đang loay hoay viết bài, ăn rồi cứ thấy mình cặm cụi viết lách. Thấy em vui tươi như vậy hì hi, chị cũng mừng. Đợi lớn lên chút nữa rồi yêu cũng chưa muộn em há, :D. Em làm khán giả thì phải tranh thủ vỗ tay thật nhiều, vào động viên các chị để nhà có thêm không khí hén.
    @chị gee: khó khăn thì ít về số lượng mà sao bự về chất lượng quá vậy chị? Mà tiếng Hindi học khó thấy mồ, đồ ăn thì mình còn giải quyết nhanh được, nhưng ngôn ngữ thì dâu phải ngày 1 ngày 2 mà mình nói rành phải không chị? Hay là chị bắt đầu học tiếng từ bây giờ đi chị?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nhớ cách đây mấy tuần, đêm cuối cùng trước khi mình đi làm, chàng cũng từ trường về, vác laptop vào phòng mình nhờ mình làm dùm 1 việc. Té ra là chàng xin việc part time mà nộp đơn online, trong đó có một câu hỏi là bạn thân của bạn mô tả như thế nào về bạn? Chàng nhìn mình, nháy nháy mắt kêu mình viết cho chàng câu này. Nhưng tối đó có chuyện xảy ra choáng hết tâm trí của mình, làm mình mắt thì dán vô cái màn hình, mà đầu óc cử để đâu đâu, không viết được cho chàng câu nào ra hồn. Chàng vẫn vui vẻ, chọc mình cười. Cả 2 đứa ngồi hì hục điền hết các phiếu, gấp laptop lại, chàng quay sang nói với mình câu, chàng có thể đã hoàn thành xong mấy câu hỏi này khi còn ở thư viện nhưng vì chàng muốn làm cùng mình, muốn đích thân mình trả lời những câu hỏi này nên chàng chờ gần 2.5 đồng hồ để về tới nhà, cùng mình điền câu trả lời. Nhưng đầu óc mình để tận đâu đâu, chàng biết là mình hiểu chàng rất rõ, nhưng mình lại không thể miêu tả về chàng dù chỉ là một từ. Khi chàng nói những lời này, ảnh mắt nhìn mình vừa buồn vừa trách, hai hàng lông mi cong dài rũ xuống, cọp thấy áy náy và có lỗi quá chừng. Từ hôm đó lòng tự nhủ lòng, có chuyện gì thì chuyện, nhưng chuyện của chàng mình sẽ đặt lên trên hết. Chàng luôn muốn mình là người đầu tiên chia sẻ mọi chuyện. Như hôm nay khi chàng chạy ào về nhà, đưa cho mình một túi nhỏ bảo mình giữ lấy, đừng mở ra, không được nhìn, chờ chàng. Chàng hộc tốc chạy lên lầu bê cái laptop xuống vào phòng mình ngồi, kêu mình mở cái túi ra. Thì ra là một chiếc Iphone 4S chàng vừa mới mua (cho chàng :D ), chàng sung sướng ca hát nói với mình chàng mong chờ nó từ lâu lắm rồi, hôm nay chàng mới có được, muốn khoe với mình đầu tiên. Nhìn chàng nhảy tung tăng mà mình mắc cười quá chừng, thấy vui vui và hạnh phúc với niềm sung sướng của chàng.
    chhoti_lushi thích bài này.
  7. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @c gee: em thích nhất câu này: "Khi 2 đứa đi, Gee ôm hôn mẹ, và ôm hôn cả papa nữa, gee biết ông bất ngờ vì cách thể hiện tình cảm kiểu này. Nhưng thật lòng, gee muốn ôm ông thật lâu thật lâu". em đọc cho cả mấy đứa bạn nghe nữa. nhưng đọc đến câu này, em cứ nghèn nghẹn k đọc được nữa, nhỏ bạn quay qua nhìn em muốn khóc luôn. em k ngờ gđ Ấn lại tình cảm đến vậy. em mừng cho chị quá. em thik cách bác trai quan tâm đến chị, k cần nói nhìu chỉ cần hành động thôi. em vui lém. gee ơi cố lên nha c. thấy tình cảm như vậy mà c hok cố gắng là em đánh đòn à nha.hihi. bữa nào đi off thui nàng, để em xem nàng có thành Ấn đen chưa???hehe
    @cọp fai nói 1 câu thôi chàng của bà yêu chân thành quá. tui cũng mừng cho bà. iu như vậy mới gọi là iu bà nhỉ. luôn nghĩ đến mình đầu tiên trước khi hành động là nhất rùi. chúc mừng bà.
    @ca.ran em cứ làm khán giả cũng được, làm bà tám cũng được nốt. ở đây ai cũng khuyến khích các mem làm bà tám hết á. hihii
  8. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Mọi người ơi, bạn Sandybaby gửi tới cả nhà lời chào nè! Welcome bạn nhé, Sandy!!

    " Chào cả nhà, member mới đây, lâu nay theo dõi chuyện tình cảm của mọi người thấy hấp dẫn quá. Mình cũng yêu văn hóa và đất nước Ấn từ lâu. Nhưng yêu dzai Ấn thì đang...đi vào bế tắc \:D/.
    Mình cảm thấy có chút sợ hãi khi yêu online thế này, mình có thể vượt qua, nhưng dường như dzai Ấn chỉ là những anh chàng nhút nhát, họ ko thể làm gì hay quan niệm về tình yêu của họ khiến trái tim họ có vẻ yếu đuối quá. Vì vậy mình nghĩ mình nên dừng lại (ko biết có làm duoc hok nữa [r23)]). Dù sao mình cũng đang có ý định đi du học Ấn vào năm sau. Nếu có ai đó mún đi hoặc đã đi xin cho mình một số lời khuyên nhé:-bd.
    Một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện của mình với anh dzai Ấn đó. cũng thú vị ra phết [:D]
    wên mất chưa giới thiệu mình tên Trâm, đang sống ở TPHCM, nếu có buổi gặp mặt off nào mong mọi người hú mình một tiếng, mình thèm gặp các bạn lắm lắm hehe :P
    :-*:-*:-*:-*:-* kiss everyone"

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gee ơi đọc chuyện Gee kể mà xúc động quá. Cũng giống teekanne, cảm giác như đang sống lại những ngày đầu tiên khi mình về thăm gia đình Ấn của mình vậy. Mình cũng như Gee, lúc đầu thấy hơi bưc bực khó chịu khi plan ở nhà anh dài ngày, nhưng về tới nơi, chơi với đám cháu, được mọi người quan tâm thì mọi băn khoăn đều tan biến hết. Cứ thế mọi việc diễn ra tự nhiên và nhẹ nhàng lắm.
    Gia đình người Ấn tình cảm và gắn bó, và quấn qúit với nhau tới mức khi về đó, mình nhìn họ mà đôi lúc tự dưng thấy ghen tị luôn với cả ox mình! :D Rõ là tức cười!
    Ba chàng với Gee có vẻ hợp nhau rùi hen. hi hi... Chuyện cái bình bông dễ thương quá đi mất! Giờ Gee đang nhớ mọi người lắm nhỉ?
    Mình thấy mừng cho nàng, vì giờ Gee đã có một hình ảnh cụ thể hơn về nước Ấn rồi và hẳn nàng cũng có định hướng rõ ràng hơn cho quyết định của mình?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @cọp nàng, chàng ấy nhí nhảnh ghê luôn hen.Tất cả mọi việc đều nghĩ tới nàng đầu tiên, đúng là yêu nàng nhiều lắm!Mình tưởng tượng cảnh chàng ta chạy thục mạng về báo tin cầu vồng cho nàng mà thấy lãng mạn giống phim quá! hihi... giá mà lúc đó còn cầu vồng cho nàng với chàng đứng ngắm nhỉ? hí hí...nếu thế thật chắc sẽ còn hơn phim luôn: nàng dựa đầu vào vai chàng, 2 ng cùng hướng về một phía (cái cầu vồng) rồi hoặc im lặng hoặc nói vài câu đầy ý nghĩa...sau đó nàng quay ra hun dzô má chàng 1 cái, chàng hun nàng 1 cái... hai người mỉm cười nhìn nhau....ha ha ... tui chắc bị nhiễm phim quá mức rùi!
    Thế nàng đã nói chuyện với chàng chưa hở nàng?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =D> Luôn vững tin bạn nhé :) ! Chúc bạn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @staycool ơi là staycool ơi, nàng làm tui mắc cười quá. Chỗ tui ở còn mưa còn nắng hoài, nhất định một ngày tui sẽ đóng phim như nàng đã viết sẵn kịch bản hôm nay, hí hí.
    À chuyện kia tui chưa nói, tui đang tập trung làm hồ sơ cho xong, với lại mấy hôm nay chàng cứ chạy tới chạy lui như con thoi nên thành ra không có nhiều thời gian để nói cho xong chuyện. Sao cái số của tui cứ suốt ngày viết lách thế nhỉ?
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Viết đại quyển sách gì luôn đi Cọp, biết đâu sách bán chạy, nàng giàu luôn giống J.K.Rowling tác giả cuốn HPotter thì khỏi phải băn khoăn suy nghĩ gì nữa sất :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này