1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    thiệt tình tối em đang đánh một bài tràn trề dạt dào cảm xúc cái phải tắt máy đi ngủ gấp ......
    Sáng nay vừa dậy là phọt lên máy update tình hình với cả nhà ;)) , chả là chuyện tình cảm của em cũng thuận buồm xuối gió, giải tỏa khuất mắt , nói chuyện thằng thắn rồi :D , giờ em chỉ còn chờ đợi xem anh nói anh sẽ sửa đổi thế nào thôi ;)) ;))
    Em thấy vui lắm nhà ạh, mấy đêm trc vì uất ức cứ trằn trọc ko ngủ dc ...đêm qua thì lại vui quá, hí hửng quá ..và cũng ko ngủ được ...=)) =))
    cảm ơn nhà mình nhiều lắm nhé, suốt cả tuần qua nếu ko có các chị chắc kiến em chết dần chết mòn trong cái mớ cảm xúc hỗn độn ngột ngạt của em ...
    EM thấy mình may mắn được là 1 trong những thành viên của gia đình mình lắm lắm :"> ....Mọi người trong nhà ai cung cho kiến em nhiều cái để rút kinh nghiệm và cách giải quyết vấn đề của mình như thế nào ..các chị đã khai sáng cho em ra nhiều cái mà em tự hỏi sao mình ngốc thế ko biết =.=... , "yêu cần có sự sôi nổi, yêu hết mình , nhiệt huyết , dẹp bỏ cái tôi của em >"
    ...àh..phải nói là em thề em sẽ ko bao h test các anh Ấn nữa...hậu quả khôn lường quá, gây ra dư chấn quá mạnh, đập đụi đụi vào tim em rồi ....=> kinh nghiệm này tởn tới già , có test em cũng phải làm âm thầm và xóa hết dấu vết để các anh ko phát hiện được :))))
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Hi cả nhà, mấy hôm nay cọp bận rộn quá với cái luận văn nên cũng không tham gia tám được nhiều. Nhưng tình hình yêu đương của các nàng có vẻ rất khả quan nhỉ? @Kiss thì đã ký hiệp định đình ngừng bắn, bé@kien thì cũng đạt được các thỏa thuận song phương. Vậy là nhà mình không mất đi ai.
    @staycool dạo này thấy nàng im ắng quá vậy? Bỗng dưng chăm chỉ học hành hả à? Nàng có còn US đều đặn không? Mình thì ngày nào cũng uống, nhưng dạo này ăn nhiều quá nên buổi tối ít uống hơn. Tuy nhiên ít nhất là ngày 1 ly thì vẫn đảm bảo đầy đủ.
    @Bharat bà ơi lâu rồi tui không thấy bà vô nhà ngó nghiêng. Có chuyện gì vậy?
    @gee chị yêu dấu, em nghĩ nếu em là ba má chị chắc em cũng lo lắm đây, tự dưng thân gái dặm trường qua tuốt cái xứ nào đó. Nhưng nhà chị biết ảnh rồi, thì chắc cũng tin tưởng mà để chị lên đường. Em chúc chị đi chuyến này mã đáo công thành, ca khúc khải hoàn trở về nha chị.
    Còn các nàng bear, thu vân sao thấy im ắng quá vậy? Cọp thì vẫn bình thường, không có sóng thần hay động đất gì xảy ra cả, nhưng thỉnh thoảng trời vẫn nổi cơn giông bão bất thường, mưa gió sụt sùi nhưng rồi sau cơn mưa trời lại sáng, mát nữa là đằng khác.
    @kien đừng test các chàng em à, qua kinh nghiệm của chị thì chị thấy như sau:

    • Các anh Ấn không chịu được căng thẳng, hễ có chuyện gì là thường thường họ tìm cách làm dịu vấn đề ngay. Giống như 2 người cầm hay đầu sợi dây, ông bà nói già néo đứt dây chứ chị thấy mấy anh này nhắm cương không nổi là họ buông tay cái rẹt, sợi dây bắn thẳng vô người mình, đau tím cả mình mẩy.
    • Cái vụ online chát chit nhiều khi làm mình không diễn tả được hết ý của mình. Chẳng hạn như mình chỉ đùa, nhưng chát đâu có thấy mặt rồi không nghe giọng nên phía bên kia màn hình cứ tưởng là mình nói thiệt. Nếu gặp nhau thì câu chuyện sẽ theo chiều hướng khác. Nói chuyện, ngó mặt, nghe giọng là biết thiệt giỡn liền, còn đây online câu chữ vô tình, nhiều khi làm tổn thương đôi bên. Con gái mình lại giỡn dai, thích được năn nỉ, mà chị để ý thì thấy mấy anh này ít khi xuống nước mấy cái chuyện tào lao như con trai Việt lắm. Cái gì sai thì họ xin lỗi, còn không họ chỉ buông gọn 1 câu, “as you wish”, “its up to u” làm mình tức muốn cành hông mà hông làm gì được.
    Cho nên thôi có chuyện gì thì cứ thẳng thắn đối thoại là tốt nhất em à, cứ nói với chàng, em thích thế này, em thích thế kia, để giảm thiểu hiểu lầm.
    Lúc đầu chị cũng hay chọc ảnh mấy câu kiểu như ảnh quên chị rồi, không biết tới lúc đón còn nhớ mặt chị không là ảnh bực mình, nổi điên, hỏi tại sao lại thích đùa những chuyện như vậy. Chị trả lời chị giỡ n thôi mà, ảnh giỡn được tại sao chị lại không? Chàng buông 1 câu làm chị quê, có bao giờ ảnh đùa giỡn những chuyện tình cảm này chưa tại sao chị lại như vậy? :P Chị chọc 2 lần rồi, và sẽ không có lần thứ 3. Hôm trước chị cũng cà rỡn một chuyện, hậu quả cũng nặng nề không kém.
    Chàng: U wont leave me in any situation?
    Nàng: As long as you love me, I wont.
    Chàng: So it means if one day you don’t feel love from me, you will leave me? Sometimes in life, ppl have to face with hardships they cant take care or show their love to the others. At that point you will leave me?
    Đại khái là đoạn đối thoại nó như vậy, chị giỡn dai, sau đó chị nói chị thử ảnh thôi chứ không có ý nghi ngờ gì đâu. Không ngờ cái câu đó giáng một đòn nặng nề xuống ảnh, ảnh nói ảnh chưa một lần nghi ngờ chị tại sao chị lại thử ảnh? Nếu chị còn có yêu cầu gì từ phía ảnh, thì xin chị nói ra I will fulfill all. Hic, L, đang chát ảnh bỏ ra ngoài, I don’t feel my heart now. Its hollow inside… CHị hoảng hồn, nói đủ thứ nhưng lời đã nói ra mình đâu có rút lại được. Chỉ vì một câu nói đùa mà cả 2 mất ngủ, ảnh stress cả đêm, sáng hôm sau là bịnh luôn. Nhưng cũng ráng ngồi dậy trước máy tính để nói chuyện với chị, I need to talk to you at any cost. Cũng may là mình biết lỗi, nên trước khi chàng online mình đã kịp viết một cái mail trần tình, xin lỗi này kia. Bao nhiêu lời lẽ êm đẹp, yêu thương là mình xài hết. Nhờ cái mail đó mà ảnh trấn tĩnh tinh thần, lần đầu cũng là lần cuối, chị tự hứa với lòng, không đùa giỡn những chuyện như vậy nữa.Sợ quá!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    tròi ơi chị àh....y chang chị, cái kiểu giỡn đó , y chang, ổng cung hay hỏi em là có bỏ ổng ko , rồi cũng nói đại khái y chang anh nhà chị .....sao ngộ vậy??? hình như đất nước sản sinh ra những con người có chung 1 tính thì phải :))
    em cũng ca rởn mấy lần mà thiệt là em nghĩ cái đó ổng sẽ nói ngọt ngào j đấy dỗ mình , ai dè a bẻ càng quay ngược mình , giận đùng đùng suy diễn r triết lý....mà em lại ko nhịn, nói lại, thế là giận quá mất khôn nói hết, dành nói nữa , ....thế là thấy tình hình ko ổn chàng ta lại xin lỗi mình nhung vẫn ấm ức lắm..rồi mình thấy vậy , mình cung nói ừh em cũng có lỗi thế là dc nước ko sợ nữa chàng lại hùng hổ lên nói mình có lỗi nhưng mà vì mình chàng có thể nhận tất cả , chỉ cần mình vui , rồi những đoạn đối thoại tiếp theo là có sự xuất hiện của " as u wish , whatver ..."
    rồi làm mình có cảm giác mình chèn ép chàng lắm vậy !!!!!!
  4. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @cọp thuốc: tính tui hay giỡn giỡn lém, nge bà nói xong tui cũng sợ. mấy chàng hình như hok có trẻ con như chúng mình hay sao ấy? mình giỡn một tý là giận đùng đùng. hum bữa đi chơi 1 một dzai Ấn, mới giỡn 1 tý way sang mặt lạnh như tiền. pó tay. sau đó năn nỉ gãy cả lưỡi hok bít kỳ sau hắn có thay đỗi thái độ hok nữa. nhưng tui cũng sẽ rút kinh nghiệm hok giỡn wa lố. hic
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em mong chờ đến thứ 3...em đợi chơ thế mà online rồi....em chỉ nhận dc nỗi đau là sao???? :| :|
    chàng kêu del hết những j về chàng đi....quên hết đi...chàng ko muốn em tổn thươg nữa....
    Chỉ vì 1 lần bạn gái test mình ...chỉ vì ko tin anh 1 lần mà anh nhất quyết finish tất cả.....suốt 1 tiếng hơn em ngồi phan tích, giải thích.......vậy mà bắt em chọn 1 là bạn...2 là ko là j cả....
    Hết rồi...nghe như chuyện hài :)) ..mới lên bi bô kể chuyện cười tít mắt cùng cả nhà., cứ tưởng ... " bé kiến kí hiệp định ngừng bắn " ?!?..bây h lại phải tự đau khổ 1 mình, em tuyệt vọng quá ,...khóc và khóc ..đang khóc mẹ gõ cửa phải giả bộ đang lượm đồ bị rớt r ngồi lì dưới nhà khum khum che đậy nước mắt. ......
    Tại sao chứ, ....cả 2 cùng có lỗi..tai sao em ko tin là cũng tại vì anh mà ...sao anh cứ nói anh sai , anh làm tổn thương em quá nhiều rồi cách để sửa chữa lỗi lầm của anh là bắt em phải quên anh ....tại sao tối hôm trc nói là anh chọn tình yêu...yêu em sao bây giờ lại thế này ????
    Anh hỏi em " can u do evrthing for me? " em nói " yes, i will" ..
    anh nói " plz forget abt me ".....
    em yêu anh ấy mà ..!!!
    Tình yêu tàn nhẫn quá !
  6. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    kiến ơi, sao lại như vậy??? hum bữa hắn nói với em là iu em rùi mà? sao hum nay lại như vậy??? em nói sai j sao??? em test hắn cái j nữa vậy?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tối nay online nói chuyện với chị nhé. cố lên em gái
  7. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Minh cung dat dc vien gach trong ngo ...^_^
    @ sara_sarah: cho to xin nick yahoo hoac cai gi do... to co chuyen muon xin ban vai loi khuyen:P

    To ko viet dc Vietnamese, mod dung xoa Plss,
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    :(( ..oâooâooâooâoôoaaaaaa :(( ..
    hồi trưa em với hắn ..2 đứa cùng khóc :(( nhưng anh ko thể quay lại với em , anh ko thể như trc nữa ...!!!!
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Chàng có nói cho em biết nguyên nhân tại sao không?

    Hay là chàng muốn thử em?
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @ chị Jenny : vì anh thất bại. ..a luôn muốn nhìn thấy em cười..anh muốn làm em vui vẻ , anh ko thể nhìn em buồn, em khóc...mà anh toàn đem lại những thứ ngược lại cho e..!!!!!!
    anh ko muốn tổn thương em...anh nói lúc trc em muốn làm bạn bè thôi a cũng vì thương em chấp nhận , làm e vui...rồi bay h anh dang ready để làm 1 ng bạn thì e lại nói sự thật là e chỉ test anh...ANh nói em ko tin tưởng anh ! vậy mà a luôn tin tưởng em rất nhiều .......
    trước khi chia tay , nói chuyện lần cuối này anh gửi em 1 bài hát này ...http://www.youtube.com/watch?v=fLgTcI2ZGUw
    em ước j thời gian quay ngược được để em làm lại 1 lần nữa..để cả hai ko ai phải đau khổ thế này !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này