1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Viết sách "khi bạn yêu người Ấn - Pakistan" hén? :D Chắc lúc đó nàng phụ tui mục e*** nha, tui phục trách mục Pakistan, còn nàng, chị gee, chị jenny4t, nàng Bharat và các nàng khác nữa đảm nhiệm phần ẤN há? Viết xong sách này chắc tụi mình được tặng thưởng huân chương vì tổ quốc ghi công vì có công thắt chặt tình cảm bang giao giữa VN và 2 nước còn lại, hahaha. Quyển này bán ra đảm bảo chạy hơn Oxford yêu thương hay Nhắm mắt thấy Paris gì gì đó, nàng nhỉ? (mơ mộng)!!!!!!!!!!!
    chhoti_lushi thích bài này.
  2. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Nàng giỏi viết lách đảm nhiệm 2 phần luôn cho nó đỡ rời rạc :D Tui viết bala tầm phào thì xong chớ mà viết nghiêm túc là ko có độc giả :)) Sách ế thì mộng Rowling của mình cũng tan, nàng ạ :)) Ủa có cuốn "Nhắm mắt thấy Paris" hả?Nàng đọc chưa? Nếu thấy hay thì tui sẽ tìm đọc. Tui đang thèm được đọc "Henna for the broken-hearted" mà phải mua bản ebook trên amazon mới đọc được....hichic..Nhưng nghe cái tựa thôi đã thấy mê mẩn rồi. Chậc chậc!
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tui không đọc quyển đó, ngày xưa nghe thiên hạ đồn Oxford yêu thương rất hay, cũng tò mò mượn bạn về đọc thử, nhưng rồi thấy chuyện phù hợp cho lứa tuổi teen, mơ mông nhiều hơn, câu chuyện đó lung linh quá, điện ảnh quá. Còn "Nhắm mắt thấy Paris" nghe chị bạn cùng phòng nói cũng bình thường thôi, với lại sau đọc xong Oxford rồi thì tui đoán chắc các truyện đó cũng na ná nhau. Tui thì chuyên trị kiếm hiệp, Sydney Sheldon, sau này có đọc thêm Dan Brown nữa. :D
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    ò ò..hồi xưa tui ghiền trinh thám với cái gì ma ma bí ẩn lắm. Dzô thư viện trường cấp 3, tối ngày nhắm Sydney Sheldon với mấy quyển dạng như nói về những con tàu ma, rồi thì ufo... hé hé.. Nhưng mà giờ ko có sách cầm tay, nhiều khi làm biếng đọc onl lắm. Ê, mà nhà nàng nằm trên đồi, từ đó nhìn xuống thấy cái thung lũng hử? chắc đẹp và yên bình lắm hen ?
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  6. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @ cọp, staycool: ui các nàng ơi, tớ cũng đọc Oxford thương yêu rùi nè, đọc xong chuyện đó tui "ghiền" nét đẹp của dzai Bồ Đào Nha luôn. hic khổ thân tui wa. cứ thấy dzai đẹp là mắt sáng rỡ. sau đó tui có đọc 1 tự truyện "chuyện tình New York" nhưng đọc cuốn này xong thấy loãng quá hok thik nữa. tui thấy bà nên kể về "chuyện tình cầu vồng" hihihihi. chắc tui với bà staycool đăng ký đầu tiên we. bà viết đi tui sẽ là fan trung thành của bà. đảm bảo sau đó bà sẽ là người giàu nhất thế giới vì có fan Ấn + fan pakistan + fan Việt ủng hộ.
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Oanh ảnh chưa up được hả nàng?
    @bibimbap bà này thấy đâu nhen nhúm đề tài tình iu chàng-nàng là mắt sáng rỡ hà! hí hí... Anh Bồ Đào Nha trong truyện đó có gì mà bà khoái dữ dzợ?
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @staycool chính xác hơn là nhà tui nằm trên một con dốc, còn cái thung lũng kia là chỗ ở ngày xưa, giờ chuyển đi rồi. Con đốc đó nó chẳng đẹp đâu nàng ơi, nhưng tại đường lên thì có hoa lá cành, rồi nhìn xa xa thì thấy núi nên cũng vớt vát được phần nào.
    @bibimbap các nàng hô hào làm cọp tui ngại quá. Con trai Bồ hay TBn thì đều đẹp hết, mắt xanh, tóc nâu, da trắng... :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @bạn Oanh: chào mừng bạn vô nhà mới nha.
    @sandy khi nào rảnh rỗi chia sẻ chuyện của bạn với mọi người nha!
  9. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @staycool cọp: thì bà hok thấy trong truyện đó diễn tả chàng ấy đẹp manly lém hả? tui còn file đó nè mấy bà có muốn đọc lại tui gửi cho. nói chung trai Ý, BĐN, TBN tui thik hết, đẹp khó cưỡng lại lém. hồi xưa tui xem đá banh Wỏld Cup có đội tuyển Ý trời chàng nào cũng đẹp hết đến nổi tui thuộc hết các tên của mấy chàng ấy luôn . bi h nghĩ lại buồn cười.hic hok hỉu sao minh mê dzai đẹp thế này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    trời oi nghe chuyện của chi gee mà em thấy vui wá ( vui ké hehe) mà chàng của chi ợ lucknow àh chàng nhà em cũng vậy ah hihi chúc mấy chi lun vui vẻ nha >:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hôm nay nhà mình đông đủ quá ta? lâu lắm rồi mới thấy mọi người vô nhà cùng một lúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này