1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nè có nàng nào muốn khám fa Ấn Độ thì mở kênh VTV2 vào lúc 11h tối các ngày 3,10 và 26/11 đễ xem và tìm hiểu nhé. chúc các nàng tìm được các thông tin cần thiết.hihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Oanh soa nge thông tin này wen wen ta? bạn có trên account fb nhà Ấn mình hok?anyways, welcome nàng đã vào nhà. hihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @alisha em ơi, em thế nào rùi??? kể mọi người nge nhé
    @c jenny, c gee: tám đi các c ơiiiiiiiiiiiiiii
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @alisha hihi c sẽ theo ý của cô thầy bói là sẽ kiếm 1 chàng đẹp dzai, da trắng, giàu có nữa,nhưng có lẽ chàng ấy lặn lâu we chưa ngoi lên cho c chụp em ạ.:)) c vẫn đang trong thời gian tìm kiếm. có nàng nào jup c 1 tay kkkkkkkkkk????
    @Oanh ui nang oanh tac tren nay luon a??? lam tui thay wen wen. oanh tac tip di nang, cho nhiu mem moi o day co kinh nghiem
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @bibimbap thật lòng là ngày xưa tui không thấy đội tuyển Ý đẹp chỗ nào hết, nhưng sau đợt châu ÂU du ký vừa rồi thì tui hoàn hoàn vỡ lẽ tại sao các nàng lại mê các anh Ý như vậy :D Mà tui thấy các anh Ý ở ngoài đời còn đẹp gấp mấy lần các anh cầu thủ, người nào người nấy cao to, mắt xanh, da ngăm, tóc nâu, nhìn đẹp như tượng. Nhưng hôm nọ tui tới nhà mấy cô bạn người Bồ Đào Nha chơi, tình cờ đọc được 1 câu thế này. Italian men are interested in only 2 things. The other thing is spaghetti, hì hì. :P
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em thì dọc cả hai rồi các chị :)))
    theo em thấy nhắm mắt thấy paris làm e rút ra dc 1 chân lý " Sinh viên loại giỏi của Ngoại thương ra làm ngon quá " ~~~> cố gắng học tốt ở DH dù ..ko phải sv ngoại thương hay nội thương j sất =))))))) còn nội dung...đọc rồi thôi , cũng ko có ấn tượng xấu lẫn tốt :)
    P/S : chị Gee ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , thíchquáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :x , thương chị thương chị thương chị
    Chị cọp : nãy h chị em mình tám rồi , nên h lên đây em chỉ có 1 câu cho chị là " em thương chị , e sẽ cầu nguyện cho chuyện tình cảm của chị rồi thuyền sẽ cập bến" ...em nói thật áh...thật lòng là đọc bài của chị cọp ngổn ngang nhiều tình cảm suy nghĩ trong em lắm ...( trang 28 29) chưa xong đâu tại mấy nay bận quá e chưa có tg update kịp ...
    chị bimbimbap : kiểu nói chuyện của chị lần nào em đọc cũng tưởng tượng chị là ng dễ gần vui tính và dễ thương lắm chị há :)))a
    chào mừng những thành viên mới trong nhà mình nhá >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đêm khuya ..sao nghẹn tim quá ...thương chị cọp lắm !!!!
    em chưa quên dc cái tên ấy!!! arrrrrrr get out ò my mind
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    arr em xin lỗi chị ca.ran va chị sandybaby nhé, mấy nay em vào nhà đọc đọc coi tình hình sơ r out ra , bận quá em ko có check inbox j cả......em xin lỗinhéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :(( hic hic hic
    hình như là cuộc đời em ko thoát 2 chữ Ấn Độ thì phải nhà ơi :|
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    àh chị ca.ran..: em nhỏ nhất nhà :)) chác là vậy áh nên cứ kêu kiến là em hehhe
  6. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @cọp ui bà, cái món đó còn dở hơn cả món mì xào khoái khấu của tui nha tim gan feo foi bỏ vào là nhất. còn cái mì kia thì tui ghét lém vậy mà có lần em họ tui khao tui món đó, ăn gần chít luôn ngán lên tới tận cổ.hic. lần sau nó mời tui bảo" thui em gầy we c nhường fan của c cho em luôn".hahha.
    @kiến cám ơn em, c mà hok cười vậy chắc c chết già mất.c cũng có nhìu chuyện hok vui lém nhưng fai cố gắng cười nhìu thui. các cụ bảo " 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" mà.hihihihi.c hok bít khuyên em thế nào nữa,c dở cái điều này nhất nên c nhường lại cho cọp, staycool, c jenny, c sarah... các c ấy có rất nhìu kinh nghiệm mà chúng mình fai học hỏi em ạ. buồn và khóc sẽ k giải quyết được vấn đề, nó chỉ làm mình mệt mỏi và lẩn quẩn trong cái mớ bòng bong ấy thôi. cố lên em ạ, "giết" chết thời gian bằng những suy nghĩ tích cực hơn.VD như đi chợ làm 1 món j mình thik,đi shopping với mẹ, làm công việc nhà, nghe 1 bản nhạc rock, nhảy nhót đùng đùng lên, hét lên, ra ngoài với bạn bè,... chị nghĩ em sẽ khá hơn với mấy cái trò "crazy" jong c.hehe.nó chỉ là biện fap tức thời thôi quan trong vẫn là suy nghĩ của em. c nói thật đấy. hãy nghĩ rằng tương lai của mình còn ở fia trước chắc chắn mình sẽ gặp nhìu may măn hơn, và duyên số sẽ đến với mình, biết đâu sau đấy em lại cám ơn ông trời đã cho 1 người đến bên cạnh em,hỉu em và iu em thật lòng. chúc em luôn vui vẻ.
    ủa dạo này hok thất marie đâu nhỉ? nàng ơi ở đâu xuất hiện điiiiii.
    Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P/s: Kiến ơi, c cũng có thoát được chữ Ấn Độ đâu nhưng c thấy vui lém vì c bít về VH Ấn, về con người Ấn quan trọng là bít về tình cảm của nhà mình nè. đó là điều chị cảm thấy quý trọng nhất.iu nhà mình lắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @kiến mai đi off k em???
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bà này thiệt thà quá tui đọc mà không hiểu tại sao nàng này lại nhắc tới đồ ăn thức uống mà tui có nói cái gì liên quan tới ăn uống đâu,:)) nghĩ mãi mới ra. 2 cái mà đàn ông Ý thích, câu đó nói cái còn lại là spaghetti, vậy cái kia là cái gì đố bà đó? :P KHông phải đồ ăn đâu người đẹp, bà đúng là "tâm hồn ăn uống" lấn át mọi niềm đam mê nghệ thuật.
  8. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @cọp hahhha, ai biểu bà nói cái mì đó làm chi bi h trong đâu tui chỉ có ăn ăn và ăn thui.hic.cái còn lại sẽ lwan đến cái j mà nói thử. chứ tui đoán bậy bạ thì chít tui.hehe
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ây da, có gì bậy bạ đâu, one is women and the other thing is spaghetti. :D Người ta lượt mất cái vế đầu rồi, ý ám chỉ đàn ông Ý kiểu Don Joan, tán tỉnh, ngọt ngào này kia, tui trích cái câu này là để cảnh báo bà trước tại tui thấy bà mê trai Ý quá nên nhắc chừng, hahha (kinh nghiệm từ các nàng Bồ Đào Nha, không biết có đúng không, :P cho bà tham khảo chơi)
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @teekane , Staycool: phải ha, mình cũng có cảm giác ganh tị như các nàng. Gia đình minh không có tình cảm gắn bó như thế. Khi sang Ấn, anh hay thắc mắc sao vài ngày qua mà không thấy Gee gọi về VN cũng không thấy ba mẹ gọi hỏi thắm tình hình. :P Trong khi anh gọi cho bố mẹ thưa thì mỗi ngày, dày thì 3 lần 1 ngày

    @cọp Chàng của em dễ thương. Nhưng có lẽ vì chàng trẻ hơn em nên hình như em phải lo lắng cho chàng hơn đó nhe.

    Có chuyện vui như vầy, có lần chị Sarah hỏi tuổi chị với anh nhà chị. Sau đó bả phán chị mạng thuỷ ổng mạng mộc, thế là hợp, ổng có mình là đời nhiều thuận lợi nhưng mà mình phải lo toan cho ổng suổt đời. Nghe xong chị trách bả, chị nói sớm hơn em không cho ổng qua VN :)) . Nói chung là ai tháo vát lo nghĩ nhiều hơn sẽ có xu hướng lo toan cho cả hai người, cũng có phần vất vả hơn đó nha cọp.

    Chào các mem mới nhà mình nhé, Caran, sandy, mungtoi... Nhà mình đông vui quá, không khí thêm náo nhiệt. Mà đúng là lâu rồi không thấy Bahrat và Marie nhỉ.

    Bimbim: vụ nàng lu bù chuyện thức ăn làm chị mắc cười quá. Tâm hồn ẩm thực của em thiệt là đáng nể.
    Gee đọc chuyện Oxford yêu thương rùi. Truyện bán chạy vì theo môtip lãng mạn làm chị em mơ mộng, nhất là các em tuổi teen. Giống như các bộ phim truyền hình thần tượng hay xây dựng 1 mẫu hình nam hoàn hảo lung linh, truyện này cũng làm các nàng mơ về 1 chàng trai đẹp trai hoà hoa phong nhã đến từ 1 nơi xa lạ, đương nhiên rùi, để các nàng thoát khỏi hiện thực mà, thế là chàng này là người nước ngoài. Người nước nào đẹp giai í, đương nhỉên là da trắng mắt sáng màu rùi, chả lẽ da vàng hay da đen như chàng Ấn nhà mình. Cũng na ná kiểu truyện Twilight xây dựng mẫu hình nam hoàn hảo , và đương nhiên đến từ 1 thế giới khác (ma cà rồng) , để các trái tim độc giả tha hồ ao ước và mơ mộng. :P

    Các nàng xem , nhà mình xuất bản truyện theo kiểu này cũng có khi bán chạy. Nhất là nhân vật nam chính phải đẹp trai vào nhé... còn caí khoản lãng mạn chiều chuộng sướt mướt thì các chàng nhà mình đủ chuẩn rùi . :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này