1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    chị bimbimbap : mai em lên trg nghe sức khỏe sinh sản buổi sáng , đi buổi tối áh chị \:D/ ...???
    hehe áh áh đi off phải xin tiền mẹ :)) em hết tiền rồi hehhe háo hức quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ớ mà em ko thấy cái mà viết tên trên FB đâu hết chị Geeeee ơi :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hôm nay kiến em xuất thần kể cho mẹ nghe về nhà mình...kể về chị gee chị cọp với chị staycool là e học hỏi dc ở các chị rất nhiều :"> tự nhiên iu mọi ng quaaaaaaa
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    chào mấy chi GIÀ LÀNG hihi ( em giỡn tý đừng giận em nha ) mấy chi dạo này thấy ai cũng vui hết làm em vui lây ah [r23)][r2)] mà chi GEE tính chừng nào WEDDING nhỉ thông báo cho chi em cái đi hehe ca khúc khải hoàng rồi thì khao bà con cô bác cái gì đi chứ hehe [:P]@} ,,,,,, mà mấy chi oi cho em hỏi cái này nha, nếu mà cái anh chàng ấn yêu em ấy nói sẽ đợi em, học xong rồi mấy cưới và sẽ nói chuyện voi gia đình hắn, mà hắn vùa nói vua khóc nua chu, em thấy thuong anh lắm, but gia đìng anh thì bắt anh lấy vợ sớm. anh nhất quyết không chiu bây giờ cha anh giận anh lắm hok nói chuyện với anh nua anh đang rất buồn giờ em hok biết khuyên anh sao nua ,,,, thât nha cái anh mà em thuong rất mạnh mẽ , kiên quyết ... nhung hôm trước nói với em chuyện ấy anh lại khóc ,,,, lần đầu tiên em thấy anh khóc mà em cũng khóc theo lun ... anh khó xử thì em cũng vậy á =(( mấy chi oi em nên khuyên anh thế nào đây?
    hok lẽ kêu anh bỏ em sao. em đã thử nói rồi nhung anh không chịu ... anh noi ( i cant live without you baby dont say break up never say it im very sad and hurts ) giờ em rối wá ..... ....... cuối tuần chúc mấy chi lun vui nha hihi ( thanks chi cop cai hun chi cop lun @} pót gium em nha chi hehhe)>:D
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @vitugly chào em,trường hợp của em chị đã vấp fai chỉ có diều ông nhà c hồi xưa hok có khóc mà đòi tự tử á cũng nói cái câu same same jong chàng nhà em vậy đó. c cũng nói a ơi cố lên vì chúng mình nha cũng ướt át 1 tgian dài nhưng cuối cùng thì vẫn arranged mariage luôn.lúc đó c cũng trách dữ lém nào là a là đồ nói dối....hắn trả lời c là vì em mà a đã bỏ lỡ nhìu cái mariage lém rồi bi h a k thể làm khác được. từ kinh nghiệm của c cho thấy, em đừng nên hi vọng quá nhìu vào tình cảm này đúng là bi h hắn sướt mướt lém nói rất ngon ngọt nhưng tương lai mấy năm làm sao bít trước được chả lẽ chờ hắn xong đùng 1 cái hắn lấy vợ mình sẽ thế nào? c đag nói kinh nghiệm của c. em thử suy nghĩ xem sao nhá. iu vẫn iu nhưng fai dành cho mình đường lui em ạ. vì đến khi chia tay cuối cùng em sẽ người đau khổ vì đã tin wa nhìu vào những j chàng hứa. chúc e có sự lựa chọn sáng suốt. cố lên em nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @gee c ơi trưa ăn vậy mà h em đói meo rùi.huhuhu.lần sau em hok ăn mì nữa ăn cơm thui.^^
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ơ hôm nay nhà mình có off ko ạh ....ahhhhhhhhhhh e ko dc đi off , lần sau lần sau ..tức qua huhuhuhu
    Bạn VITULY ới ời :D , mình hoàn toàn đống ý với lời khuyên của chị bimbimbap áh , bạn cứ iu anh đi nhưng đừng qua hy vọng và tin tưởng bởi có cuộc sống mình có nhiều cái ko ngờ đấy, ...có những lúc tưởng như dù có trời long đất lở vẫn ko xa nhau nhưng qua ngày hôm sau lại đường ai nấy đi...mình ko biết mình khuyên có đúng ko nữa bạn àh, bởi vì khi yêu thì mình cũng muốn bạn yêu hết lòng , muốn bạn cảm nhận dc tình yêu ngọt ngào thế nào và cũng muốn bạn giữ vững lòng tin về tương lai của 2 người lắm..nhung mà thực tế mà nói , sống cứ viển vông và ko thực tế như mình ngày trước khổ lắm , hy vọng và tin tưởng thật nhiều để rồi tất cả chỉ có mình mình gánh :) ....có lẽ sau khi con người ta bị té xuống vực 1 lần sẽ ko bao h để té lần thứ 2 nên suy nghĩ có hơi tiêu cực và bảo thủ ...còn cái câu anh bạn nói vơi bạn áh " i cant live without you.." anh của mình cũng từng nói với mình rồi nè , hì hì , nói nhiều là đằng khác và thật sự là mình cũng nói với anh nhiều cũng ko kém ;)) nhưng rốt cuộc vẫn ..mạnh em em sống , mạnh a anh sống :)
    Bạn cứ yêu đi nhá bạn , cứ dám yêu và dám tin ( nhưng luôn tự nhắc mình phải phòng thủ nhé ) bởi vì ko hẳn tất cả chỉ là lời nói " ko thật " của các anh đâu, đôi lúc anh ở bên ấy cũng có cái khó, mình bên này cũng có cái trắc trở nên cho dù thế nào đi nữa mình luôn hy vọng bạn sẽ hạnh phúc với anh í nhé hehehehe
    còn việc bạn ko biết khuyên anh thế nào thì nếu là mình , mình cũng chưa biết phải nói thế nào với anh nữa.. ( rất tiếc vì ko giúp dc bạn rồi :( ) nhưng mà mình có câu này nè " Good things take time" bạn ơi , nói với anh thế đấy ;)) .Nhường lời cho chị Cọp , chị Staycool , CHị Gee , chị Jenny , với chị Sârah hehhehhe các chị ấy có những lời khuyên thấm thía lắm bạn uiiii :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị bimbimbap ới: phát hiện ra ...mạng mùng trên núi chị ơi, hôm qua em chỉ thấy 1 dòng " kiến ơi off ko em " thui :))), ko thấy chị khuyên em quá chừng ở trên :( ...hehe phát hiện ra chị em mềnh giống nhau qooooooo/, em cung nghe rock , cung đi shopping với me, nói chung là tìm mọi cách đuổi cái sadness đi ra chỗ khác mỗi khi mà nó mon men xâm nhập vào đầu em :)))))
    đúng rùi chị , chị Marie đâu rùi, em ko thấy chị ấy onl yahoo nữa cơ :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị alisha : nãy h mail báo mà.....ko có vô FB dc :( đang ***g lộn đây này chị :(((( oâooâo
  6. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    hehe em muốn coi quá :(( hic
  8. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @ alisha, kiến: các nàng ơi, hum nay c hok nhớ em nào muốn off k off nữa. mai mốt rút kinh nghiệm c sẽ hỏi mọi người trên đây luôn hen.hihi. thương kiến we thấy em buồn c cũng muốn rủ mà... thui lần sau nhá. còn alisha hum wa c gọi em hok được. em đổi sdt hà?
  9. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  10. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này