1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em vào được rồi chị àh :) hình đẹp mê lyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy coi nổ đom đóm con mắt :x
    hôm qua e sốt r, bây h cũng đang sốt 39.5 độ mà ko có ngủ dc nên onl vào nhà mình, .....đêm qa e nhớ nhớ thế là nguyên đêm ko ngủ dc...!
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @IHATE trước giờ chỉ có các bạn trong nhà nhờ mọi người chia sẻ để vượt qua khó khăn, hình như em là người đầu tiên muốn chia sẻ để rút lui nhỉ? :P Em đã có quyết định rồi, giờ chỉ cần chút ít quyết tâm nữa thôi phải không? Mấy hôm nay chị cũng suy nghĩ nhiều lắm, thật sự là chị thấy mệt mỏi và đấu tranh nội tâm nhiều lắm. Không phải vì tình yêu của chàng mà vì thấy thương ba mẹ quá chừng. Nhiều khi chị nghĩ, sao mình không rút lui, về nhà với ba má, sống một cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản, yên bình? đâm đầu yêu mấy anh này khổ lắm. Nếu em đã nghĩ được như vậy, nhắm mình không đương đầu nổi với những giằng xé bên trong thì dừng lại là một quyết định đúng đắn em nhé. Tình yêu nào rồi cũng qua, không có ai yêu ai suốt đời được đâu (chị nghĩ vậy đó :D ), nếu cả 2 chưa có gì sâu đậm thì hãy tỉnh táo và cứng rắn, đừng để dấn thân như nhiều chị trong nhà rồi khó rút chân ra. Cố lên em nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @kiến ừ, nhớ thì cứ khóc em à, khóc cho nhẹ lòng, biết đâu khóc sẽ làm em mau quên người ta hơn. Cứ nghĩ thế này, đi tiếp chưa hẳn là việc tốt, dừng lại chưa chắc là đã xấu. Biết đâu sau này khi em gặp được 1 tình yêu Việt trong đời em sẽ cảm thấy hạnh phúc và may mắn biết chừng nào khi không phải suy nghĩ, đấu tranh, cân nhắc. Chúc em mau lành bịnh hén.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao lâu nay không thấy nàng marie nhỉ? nàng đó biến đâu mất tích rồi?
    @alisha em gái mạnh mẽ lên hén, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @vitugly chị nghĩ thế này em à, em còn quá trẻ để nói tới chuyện kết hôn, đó là chưa kể tới những bất đồng về mặt ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, ăn uống của 2 bên, khi em gặp mặt rồi thì thực tế không có lung linh như yêu online đâu em à. Hơn nữa với các anh Ấn, khóc như là một phản xạ tự nhiên vậy thôi, như vui thì cười, con trai Việt ít khi khóc nên mình ngạc nhiên, cảm động khi thấy các chàng khóc. Nhưng ý nghĩa nước mắt của các chàng không thật sự là vì quá đau đớn như chị em ta tưởng đâu. Các chàng dễ xúc động, tình cảm nên rất dễ chảy nước mắt. Còn những câu I cant live without u babe này kia, em cũng đừng tin quá nhiều. Các chàng không nói dối nhưng các chàng không có nhận thức được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó như chúng ta nghĩ. Họ nói theo phản xạ, theo trái tim VÀO THỜI ĐIỂM NÓI RA, qua điểm sôi đó rồi, nhiệt độ hạ xuống, nước lại nguội đi.

    Chị biết rất khó để em có thể làm được điều này, nhưng nếu gia đình chàng cứ muốn chàng cưới vợ mà em lại còn quá trẻ, chưa bao giờ gặp nhau thì chị khuyên em cứ để chàng lập gia đình. Tình yêu không chỉ đến 1 lần trong đời, đừng vì những cảm xúc nhất thời mà xem nhẹ những rào cản trong tương lai. Nếu chỉ để yêu nhau thì tình yêu thôi là đủ, nhưng hôn nhân thì cần nhiều hơn thế, em gái à. Chúc em có nhũng quyết định sáng suốt nhé!
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình không đổi avatar được nhỉ? cứ đổi hình là nó bảo không save image được, mọi người có ai biết tại sao không? trong khi mình đã nén ảnh xuống rồi đó. Alisha ơi, sao em thay được avatar hay vậy?
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ". Các chàng không nói dối nhưng các chàng không có nhận thức được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó như chúng ta nghĩ. Họ nói theo phản xạ, theo trái tim VÀO THỜI ĐIỂM NÓI RA, qua điểm sôi đó rồi, nhiệt độ hạ xuống, nước lại nguội đi." ~~~> đúng là chị của e :)), em muốn nói vầy nè mà ko biết nói sao =)))) cực thích khúc " theo trái tim VÀO THỜI ĐIỂM NÓI RA" ...Bái phục bái phục :)) hehhheeheheh
    "Tình yêu không chỉ đến 1 lần trong đời, đừng vì những cảm xúc nhất thời mà xem nhẹ những rào cản trong tương lai. Nếu chỉ để yêu nhau thì tình yêu thôi là đủ, nhưng hôn nhân thì cần nhiều hơn thế, em gái à." ~~~> cái này cũng cho kiến nữa chị oi :) , em sẽ nhớ và cố gắng vượt qua tất cả .Biết đâu , ông trời cố tình như vậy để sau này em gặp dc người tốt hơn , thương em hơn
    Chị Marie ới ời , chị Alisha nữa ..dạo này tinh thần có đỡ hơn ko chị ? thươg chị :D
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ah ha, chị đổi được rồi, sung sướng quá! cám ơn bé yêu
  7. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @alisha cám ơn bé yêu, hì hì. :D
  9. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    người mới là VN áh chị ? :D
    em vẫn chưa chấp nhận dc chuyện yêu đương nữa :|, bây h còn trẻ nên có vẻ là có tư tưởng " bất cần ty" hehhehehe....mà nói thật ko biết là sau này thế nào chứ bây h , em thật sự là ko dám tin vào bất cứ câu nói " i love you/ anh yêu em" nữa...em ko dám để cho mình có cảm tình với 1 ai....Nản lắm :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]mấy chi oi tình yêu mà không có tượng lai thì không yêu thì hon [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]giờ hok biết nói vói anh sao đấy ,,,,, em cảm thấy mệt mỏi wá mà mỗi lần mệt mỏi anh lại là người bên cạnh em khuyên em đủ chuyện và hãy tin vào anh ,, anh nòi sẽ chờ đợi em ,, bảo em dont worry mà làm sao không worry cho được ..anh nói em hãy học thật tốt anh xin lồi vì đã đem em vào chuyện tình cảm rất rối này,,, but nếu lỡ yêu rồi thì anh sẽ làm hết mình cho tình yêu của anh ,, chỉ cần người anh yêu tin tưởng anh thui ,.... ......... àh mà thui em hok mún nói về anh nua ,, em mùn hỏi chi cop của em sao rồi định bao giờ thì moi báo tin vui hehe [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]còn chi gee nhà mình thi seo ta nói cho chi em nghe tình hình đi hihi[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]ui ui ui ui ui em cảm on mấy chi wá hà mấy chi cho em lời khuyên thât huu ít sao mà yêu mấy chi wa đi chúc mấy chi lun lun happy há[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]mà mấy chi oi cho em hỏi sao yêu mấy ông ấn này khổ wá zậy mà chi em minh cứ đâm đầu vào yêu mấy ổng [/FONT]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này