1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    IHATE:
    @ Copconmisa: Em không biết chị sinh năm bao nhiu nhưng cứ cho em xưng là chị nhé.
    Nghe những lời tâm sự của chị em cũng thấy đỡ nhớ hắn đi rất nhiều chị ạ, có người động viên chia sẽ bao giờ cũng là tốt nhất, em quyết đinh ngoi đầu lên đây là quyết đinh đúng mà.
    Em cũng đang nghĩ về những gì chị nói. Tình yêu thì không có lỗi nhưng lỗi là ta lại đi yêu nhầm người ấy chị nhỉ. Em cũng không biết sao nữa.
    @ cả nhà: Chúc cả nhà một tuần mới tràn ngập niềm vui ạ.
    Em đi bộ từ sảnh qua từng bậc thang chạy lên đến lầu này, mới biết các chị có sự kiên trì đến kì lạ. Chúc các chị luôn giữ vững tình thần chiến đấu ạ. Em vẫn thích người Ấn và VH nơi đây (mặc dù chưa biết nhiều lắm) nhưng mà không có thể kiên trì tiếp tục với TY được. hihihi
    Nhờ chị Copconmisa pot dùm em ạ.
    Em cảm ơn
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    bạn VITULY ới ời :D , bạn cho mình xin vài cái dấu chấm, dấu phẩy bạn iu ơi , hehhe mình đọc bài bạn là đọc trog tình trạng 1 lèo ;)) hehe
    P/s : vậy rồi bạn có tin tưởng anh của bạn ko bạn :D? Mạnh mẽ lên nhé bạn hì hì , chúc bạn 1 tuần mới vui vẻ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    9 tháng iu nhau là cưới rồi áh chị :"> .,,hi hihi," mình nghĩ chúng ta nên yêu trên lý trí và tình cảm đan xen vào nhau , yêu là phải có chiến thuật , khi lấy nhau là phài co plan , để mình đối phó với kho khăn nữa ."[/COLOR ~~~ là nhu cương dụng tùy thời đấy hải ko chị :D hhi hi em khoái cái yêu phải có chiến thuật quaaaaaa [r32)]
  5. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nỗi "hận" zai Ấn của em đã lên tới đỉnh điểm cả nhà ơi ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >"<
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sao vậy em ơi?
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    sao vậy chị ơi?????? bữa thấy chị để stt...:-s
  8. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Marie đang ko khỏe? Marie đang rất mệt mỏi và Marie muốn buông tay, chỉ là một lễ cưới theo tôn giáo, thì cách chia tay cũng sẽ theo tôn giáo. Marie sắp phát điên rồi, ngày lại ngày, có lẻ đã đến lúc rồi, mọi thứ vượt quá mức chịu đựng của Marie. Ôi, tôi ước gì mình cũng có thể tan biến như bọt biển vậy.nhưng sao cổ họng đắng chát thế này, sao nghe đau thế này, sao cảm thấy cô đơn lạc lõng, giống như lạc vào đêm đen ko lối thoát vậy, chẳng tìm thấy đường ra, chẳng có chút ánh sáng nào cả. Đêm mịt mùng, đen đặc, đêm lạnh giá, cô liu, đêm bơ vơ và chán chường. Gía mà mình sống ko phải có tình cảm, có lẻ đã ko khổ sở thế này. Gía mà mình có thể sống cho bản thân mình 1 chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được. Tay trắng lại hoàn trắng tay. Tôi còn lại gì đây, sao con người ta lại ích kỷ, tham lam. Sao con người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình? Sao con người ta chỉ biết đòi hỏi 1 cách tham lam? Sao ko ai hiểu, ko ai nghĩ, thậm chí ko ai, dù chỉ 1 lần, 1 lần thôi, nghĩ đến cảm giác của mình vậy? Gia đình đâu? bạn bè đâu? người thân đâu? sao chẳng có ai bên cạnh vậy?=((
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Marie ơi có chuyện gì nghiêm trọng thế? Nếu có thể thì bạn chia sẻ với mọi người trên này đi, đừng gặm nhấm đau khổ 1 mình
  10. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đây là dòng tâm sự của bạn IHATE, sorry bạn nha, mình hok vào nhà nên tâm tư của bạn chậm đến với các thành viên nhà mình. sorry nhìu, mai mốt mình vào nhà thường hơn.
    "mình là một mem mới toanh của diễn đàn, cũng đi tàu ngầm được hơn tuần nay rồi, giờ mình muốn ngoi len, mỗi tội ở đây đang kí thành viên thì ok nhưng gửi bài thì hạn chế quá.
    Số là em có quen một bạn ở Ấn Độ, ít hơn em một tuổi (em năm nay 24 còn hắn mới 23 thui). Hắn đang việc tại UEA. vì tụi em đều dân văn phòng (hắn làm kế toán còn em làm phòng marketing) nên ngày nào cũng nchien với nhau hết, mới có 5 tháng mà tụi em cũng chia sẽ với nhau được khá nhiều. Lúc đầu em quen hắn trong một website học tiêng anh và chỉ muốn quen để học TA vậy thôi, nhưng mà bây giờ thì em cũng không rõ nữa, tụi em vẫn duy trì là bạn bè nhưng mà mỗi ngày không nói chuyện với hắn thì em thấy rất là nhớ.
    Hắn nói hắn love em, thi thoảng em cũng nói love hắn. có khi hắn không kiềm chế đc thì kêu luôn my...wife. Em lúc đó thì chỉ cười hihi (mặc dù trong bụng cũng rộn ràng lắm) rồi nói hắn we r friend okey? thì hắn kêu là np problem, sometimes wife is friend also. hey nói chung là nhiều chiện lắm em sẽ kể từ từ.
    nhưng tóm lại bây giờ là em muốn rút lui, em không kiên trì được nhu mấy chị, em thấy nếu cứ dấn thân vào thì khổ lắm. Vậy nên em đã nói với hắn là nghỉ chơi một thời gian (không chát, SMS, Call, ...) nói chung là không gì cả để coi tc của chúng ta tới đâu, hắn thì kê i cant leave you even 1 day. nhưng mà hắn bảo hắn cũng cố.
    Em thfi em muốn cố thật sự, nhưng mà một ngày không nói chiện với hắn thì em buồn lắm. Nên em muốn lên đây tâm sự với mấy chị, giết thời gian và để được mấy chị động viên cố vũ tinh thần
    Hắn lại để lại Messange trong Email rồi, hic hic. mà em không reply đâu.
    mấy chị động viên em với nhé
    Nhờ Bibimbap pot cai này lên dùm mình với, mình sắp chịu hết nổi rồi.
    cảm ơn mọi người.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @marie c ơi c có chuyện j thế? c share với mọi người đi. c đừng tự 1 mình chịu đựng nhé. mọi người đang rất quan tâm đến c đấy. nói ra biết đâu c lại nhẹ lòng và có thể có hướng giải quyết khách quan hơn, c bình tĩnh nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này