1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongkhvn

    huongkhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đi tàu ngầm trong nhà mình lâu rồi, giờ nổi lên thử xem có post bài được không.
    Cứ mỗi lần vào đọc bài của mọi người em cảm thấy ấm áp hơn. ^^.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Có chuyện gì vậy nàng? Sao mọi chuyện lại trở nên xấu như thế? Mình khá sốc và lo lắng khi đọc bài nàng. Nàng chia sẻ ra sẽ nhẹ lòng hơn, đừng ôm nỗi đau mà gặm nhấm 1 mình... Chờ tâm sự của nàng đó...[r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chào mừng bạn mới vào nhà!
  3. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thằng ex của em sau 1 thời gian mất tích thì lên mạng lại, rồi vào chat w em, xin lỗi em, nói là bị tai nạn nên không liên lạc được, rồi xin em tha thứ, muốn quay trở lại w em. Em nói giờ em muốn nó mở webcam, nó lần lữa 1 hồi mới mở, nhưng người trong cam là thằng bạn của nó chứ không phải là nó. Em tức quá, em hỏi bạn của nó là nó đâu. lúc đầu thằng đó nói nó đi New Zealand du học, em không tin. xong nó nói thằng đó chết rồi, nói em là nó chết vì 1 nhỏ nào đó, còn gửi hình nhỏ đó cho em xem nữa. em bực mình quá, sỉ vả cho 1 tăng rồi bye luôn. remove hết tất cả. hồi truớc em còn luyến tiếc giữ lại, giờ thì remove hết. sau vụ này em nói thật em mất hẳn niềm tin vào zai ấn lắm lắm nhà mình ơi >""< <"<
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @ Marie : đọc chuyện bạn mà buồn quá. Mình hiểu có những nỗi buồn chẳng thể giấu vào đâu, cũng chẳng thể chia sẻ dễ dàng. Chỉ mong bạn sớm bình tâm. Nhà mình hay nhắc bạn, cũng như ai đó ít vào chia sẻ là mọi ngừơi lại nhắn nhủ, lạ lo lo. Không ai nói ra nhưng nhà chúng mình đều hiểu và cứ sơ sự im lặng cuảa 1 thành viên nghĩa là khúc mắc trong tình yêu đang lớn dần thành nỗi buồn thật sâu, đến mức không thiết nói đến. Vậy mới thấy tình yêu mong manh quá.

    @Vil không biết nói sao, vụ tai nạn như vầy sao là 1 chiêu hay xài của các lão nhỉ.

    @Jenny nàng oi, phỏng vấn thế nào rùi, hai người được chính thức công nhận đóng dấu ISO chưa dzị???

    @ STaycool Nghe thiên hạ đồn nàng về VN, kể tình hình đi nàng
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    chưa đọc hết những bài ở dưới bài của chị marie nữa nhưng cũng vội viết vài dòng....sao vậy chị ơi???? em bị sốc khi đọc bài chị quá, lo nữa :( , " Sao ko ai hiểu, ko ai nghĩ, thậm chí ko ai, dù chỉ 1 lần, 1 lần thôi, nghĩ đến cảm giác của mình vậy? Gia đình đâu? bạn bè đâu? người thân đâu? sao chẳng có ai bên cạnh vậy? " ~~~ hiểu kiến ko dám đảm bảo là hiểu hết dc ko nhưng tất cả những j còn lại , cả nhà mình đều có thể làm cho chị và đang cố gắng để làm cho chị nè....chị ơi còn có nhà mình nhé, có j cứ vào đây nói chuyện với các chị để tâm sự nhé chị ..chị ko cô đơn 1 mình đâu chị ạh :( ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ~~~ Trơ trẽn và chúng nó hành động thật thiếu não ( e xl vì bức xúc lời nói ko dc nhẹ nhàng hay ho các chị ạh ).....chắc chúng nó nghĩ chỉ là online ..có bao h gặp mặt nên mới hành động và nói ra những câu như là 1 trò đùa giết thời gian của bọn chúng...~~~ ấy thế chi em mình cứ 1 mực nghe, tin và trao tất cả tấm lòng 1 cách chân thành...
    cái bọn ấy đừng chấp, đừng tức chị ơi ..nghe thì chua nhưng vẫn phải thừa nhận rằng trc h chẳng có j là thật lòng nên...chị đừng để ý rồi thất vọng làm khổ mình nhé chị ...
    àh chị ơi ...em thấy chat với chị, chị hay cười, chị cũng chẳng nói nhiều về tình cảm, cảm xúc của mình nhưng e cảm nhận là ..chị có 1 nỗi buồn hay có cái j đó chất chứa bên trong ấy ..kh1o nói quá ..e ko biết diễn đạt sao cả
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    aaaaaaaaaaaaaaaaaa chị staycool về VN áhhhhhhhh , chị staycool về Việt Nam áh .....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chị Gee \:D/
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    kiến àh thât là mình mêt mỏi lam , mình thực sự không mún tin anh ,không mún yêu anh ,,, mình cảm thấy thực sự mệt mỏi vì cái tình yêu trái ngoe này rồi bạn ah ,,,, hôm qua mình cũng nói được lời chia tay ,,,, anh im lặng không nói gì anh chỉ nói được môt câu as you wish rồi out ,,,, mình trở thành môt kẻ trầm lặng ,,, không nói , không cười và không khóc lun ,,,, mệt mỏi lắm rồi ,Mình chán cái tình yêu ấn ,, ví nó làm mình bùn , mệt mỏi wá huhuhu:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @kien kiến ngày càng lớn lên nhiều hén, sâu sắc nè, nhạy cảm hơn, mà cũng biết động viên các chị nhiều hơn nữa, hay hơn nữa, nghe thật ấm lòng.
    @viljen thật lòng mà nói chị không thấy bất ngờ mấy anh Ấn này vì chị nghe quá nhiều, thấy quá nhiều. Có lẽ vì dân số đông, nên số người xấu cũng tỷ lệ thuận theo số dân. Coi như là bài học cho các bạn gái mình, những người đang hoặc sắp sửa yêu người ẤN, phải cận thận, đừng vì những lời hoa mỹ hay vẻ ngoài hào nhoáng mà vội vã trao nhầm con tim rồi lại lãnh đủ hậu quả đáng tiếc. Đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi em à, đừng nghĩ quá nhiều em gái nhé. Cho nó "bèo dạt mây trôi" luôn đi nghen :)
  7. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57

    :) tình hình là đã phỏng vấn xong xuôi hôm T2, đến đầu tháng sau nhận giấy. Phỏng vấn xong tớ bắt tay chàng -- xin chia buồn, từ nay trở đi chàng còn 1 tháng single status thôi đấy :))

    chàng cười hí hí hí rồi bảo ôi đói quá vì sáng vội đi ăn ít =))
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chúc mừng chị jennyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    rừi ui....chị cọp nay xì tinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn kìa ;))) , ..khen em hoài em bị ngu lại bây h đấy :"> ....chắc tại cú sốc to lớn quá khiến não em có thêm mấy tỉ nếp nhăn đây chị iuuuuu :x
    Bạn VITULY : as you wish.....bạn ơi...hồi mình cũng là as you wish đấy bạn !!!!! cái j cũng as you wish...có phải bạn cảm thấy rằng sau câu nói ấy..anh rất là tội nghiệp, giống như anh bị mình chèn ép phải chia tay , phải chiều theo ý của mình đúng ko bạn .....bây h nhìn bạn , mình thấy mình hồi đó...tuy ko lâu chỉ mới có chùng chắc 2 tháng nhỉ..nhưng mà mình thấy nó xa xa xa xa lắm bạn..chừng đầu cũng cỡ nửa năm trc rồi...mình cũng buồn lắm bạn ơi!...mình cứ nghĩ đến cảm giác của mình khi ấy rồi suy ra cảm giác của bạn bây h thấy sao nghẹn đắng quá...
    P/s : bạn VITULY có nick chat yahoo ko bạn?, cho mình đi , mình add rồi 2 mình nói chuyện với nhau , mình có nhiều chuyện share với bạn lắm nè hì hì , cũng muốn an ủi xoa xoa xoa bạn nữa :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị Jenny vui tínhquáaaaaaa [r32)] hé hé ....nổ pháo bông đùng đùng đùng ăn mừng deyyyyyyyy :x ...định khi nào làm wedding chị ơi :)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật anh.....chết mất nhà ơi...càng gần e càng điên dại thế này :(( :(( :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này