1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    oi kien oi hồi trước bạn cũng giống mình ah bùn há ban... bạn biết không , mình cũng bùn và thương anh lắm chứ ,, mình biết nếu anh mà còn lẫn quẫn trong cái tình cảm này với mình thì 2 đứa chẳng có tương lai gì cả.Khoảng cách của 2 đứa mình là thời gian ban ạh ,, mình cũng thật sự cảm ơn trời đã cho minh nếm trải cái hương vị của tình yêu mà lại là tình yêu với người ấn mới ghê chứ hihi .. mình biết thực sự anh không mún chia tay mình ,, nhưng thà mình để anh đi bây giờ còn hơn là sau này anh mới đi nó con đau hơn gấp trăm ngàn lần nữa,, đúng hok bạn ??? ... 2 ngày nay anh nhắn tin và gọi điện cho mình nhiều lắm anh nói ( baby pls think again i love u really i dont want break up im hurts and sad too much pls pls ) trời thật sự mình đau kinh khủng nhưng mình lại hok khóc nó càng làm mình đau hơn . bây giờ thì anh không gọi hay nhắn tin nữa ,,, mình không biết nên vui hay bùn nữa thôi thì mình mặc kệ thời gian là liều thuốc quý giá nhất .. ÀH ma nick của mình là nguyentuanh_anh98 bạn ép vô rồi nói chuyện với mình nha ,, you are wellcome hihihi còn bạn dạo này sao rồi kể mình nghe đi hihi ( nhiều chuyện ty )( cam on chi cop yeu vau cua em nghe hihi ):-*:-"
  2. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    DBALI
    Đúng là cuộc đời, chẳng bao giờ đồng nhất cả.. trong cái box Ấn này đây, kẻ vui người buồn, rồi lại kẻ buồn người vui. Tại sao đàn ông Ấn họ như có sẵn một cái khuôn vậy? Dường như cùng một problem nào đó thì các anh cứ đem lại cho tình yêu của mình vậy? Lời nói ngọt ngào, những lo sợ về arraged marriage của người đó, nỗi khó khăn khi phải đưa ra quyết định bước tiếp hay lùi, và ngay cả khi chia tay rồi vẫn chẳng yên thân vì kỉ niệm..Bali luôn phải tự nhắc bản thân rằng yêu thế thôi, phải cứ luôn chuẩn bị nếu lỡ ngày chia xa đến thì sao.. ?! Mấy chị ơi, thời gian có thể phần nào chứng minh tình cảm của anh dành cho mình là thật ko, 2.5 năm thì có tạm đủ lâu chưa, xin cho Bali biết ý kiến của mọi người?
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhà mình dạo này im ắng vậy nhỉ? staycool, chị gee, rồi cả marie đi đâu hết rồi? meomeo nữa, lâu rồi không thấy em ấy vào nhà update tình hinh...
  4. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các chị em ơi, có ai đang sinh sống tại bangalore kkkkk???? cho em bít với. cuộc sống ở đấy thế nào??? có khó thích nghi lém k ạ?
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @bimbim em hỏi cho chị phải không bé :)..

    nhà mình dạo này yên ắng quá. thay đổi không khí, mình post hình Ấn cho vui nha.

    [​IMG]

    snack Ấn nà, bột dài bột tròn, trộn trong cái ca đó với gia vị, rùi măm măm, cụng bắt mồi phết í

    [​IMG]

    rất màu mè nữa, mà chàng nhà tớ ham ăn, cứ đòi ăn miết nên cả ngày cứ măm măm hòai

    [​IMG]

    "chai" "chai". sáng trưa chiều ngày 3 bữa "chai". là thứ trà của ngừơi Ấn, họ uống mỗi ngày mấy bữa. cách pha là đun sôi nước, thả trà vào, đường , gừng xắt nhuyễn, sữa, thế là xong. uống như sữa í.
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    là masala tea phải ko chị Gee ??? cái trà ấy ấy, ..nếu đúng thì em ghiền cái trà đó cực ....nhìn như cafe sữa í..thơm thơm béo béo, ngonnnnnnnnnnnn ...thèm quá :(
  7. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @kien em oi c cung ghien cai tra do do masala tea. lan dau tien c den wan an An chi da uong 1 luc 3 ly. hehe ngon cuc, beo beo. may lan sau co uong lassi j j a, nhung c van me loai tra nay nhat. ui c cung them wa. bua nao di an uong di cac nang oi??? ^^
    @ c gee: em hi vong se kiem 1 vai thong tin cho c vui hon thoi. hic. nhung nha minh dao nay vang ve we hok thay ai len tieng ca
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    hic, cái trà đó ngày xưa chưa yêu nhau chàng pha cho mình uống thường xuyên, uống 1 ly mà no tới trưa. Còn bây giờ sáng nào mình cũng lọ mọ dậy pha trà cho chàng lười. Ỷ có người quan tâm, chàng nhà mình cứ nằm ráng thêm 5, 10 phút hoặc chơi game 5,10 phút vì biết chắc có mình dưới này pha trà để sẵn... Mà có bỏ thêm thảo quả nữa phải không chị gee? Chàng nhà em mỗi lần pha trà phải bỏ thảo quả, chàng không có bỏ đường, mà em cũng cản chàng không cho ăn ngọt nhiều quá. Em pha trà em cũng bớt sữa lại, thành ra vị trà đậm hơn vị sữa!!!!!!!!
    @kien bibimbap: mình chẳng ghiền cái trà này, uống thì cũng được nhưng ghiền như nước dừa, nước mía thì không, :P
  9. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @ copcomisa: hihi tui là người hảo ngọt nhưng mà là ngọt và béo kia chứ hok fai ngọt lừ như mấy cái món Ấn ăn đâu. hic. tui thik nước mía, rau má và sinh tố, món nào có sữa và dừa là tui khoái à.hihi
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ò thì ra cài đó mà thảo quả đó hà. Mình thích cái hạt này lắm nè, mùi thơm nồng, nêu ai không quen thì khó chịu.Mình thích ngậm trong miệng như bạc hà, làm ấm và thơm thơm. Hum mình vê VN mẹ anh gói vài hạt bảo ngậm chống nôn vì mình nói mình dễ say xe. trà mà rắc tiêu với masala , ngộ hen. Mình không thích món này, có thì uống cho mama dzui à. Nhưng mà ổng bảo ngó mama làm mà sau này pha cho ổng, hức hức... Cọp đúng là chiều chàng hết ý hen.

    teekane nói đúng ghê. Mình biết có cô bé yêu anh chàng Ấn 5 năm online rồi đó , mà còn chưa đi đâu, đang muốn buông tay, bé này có viết blog nữa đó. Nên gặp được thì đến , yêu vui vẻ tươi mới cuôc sống thì yêu. Còn không thì thôi đừng bỏ phí tuổi trẻ nha em. Đến bay wa bay lại như chị rồi mà giờ còn chưa biết thế nào đây, chỉ cần 1 trong 2 người nản lòng là bao công sức đổ Ấn Đô Dương hết, vì những khó khăn lúc nào cũng thường trực. mong em có câu trả lời cho mình. Tồt nhất là sắp xếp gặp nhau sớm nhe. yêu nhau mấy núi cũng trèo mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này