1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    quote 1: chị gee, cái trà này pha dễ ẹc à, uống mới khó :D
    quote 2: câu này chị nói trúng ghê vậy á, chỉ cần 1 trong 2 người lộ rõ chút băn khoăn, lo lắng là phía bên kia cũng thấy tăm tối theo. Nên phải lạc quan trong tỉnh táo để biết rút lui đúng lúc, bảo toàn tuổi trẻ, hì hì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    VITUGLY:
    mấy chị ơi trà của người ấn nhìn lạ wá ,mà em thích trà vietnam của mình hơn nó vừa thơm dìu dịu nè , hơi đắng mà vừa uống nước trà vừa có thêm một cục đường thốt nốt thì hềt ý hehe có chị nào thử uống như vậy chưa hehe , :-bd:-bd mấy chị thấy em lạ hok ,, toàn là nhờ chị cop đăng bài giùm mà cũng tám hết sức hihihih[r23)][r23)],,,,,, chi gee ơi o ấn độ đẹp hok chị nhất là mấy cô gái áh hehe em mê con gái ấn độ lắm mặc dù là girl chính cống hehe ,, mà dạo này chị khoẻ không chị ,, sao mà em thấy box của mình hổm rày vắng teo hà ,,,, thông báo cho cả nhà mình biết một tin nè nhà mình có thêm hai thành viên mới ,, đang tàu ngầm nha[:P][:P]:-bd[r2)] chúc mừng đi mấy chi ơi >:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị gee ơi, chuyện chị đã ổn chưa vậy? vẫn còn nhiều băn khoăn lắm hả chị? mong chị cán đích hạnh phúc hén :x
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @copconmisa pha thì dễ mà ngày nào cũng dậy pha cho chàng là không dễ đâu nghe. Ly trà của yêu thương và chăm sóc đó nha. Chị cũng đang ì ạch, bùn ít vui nhìu vì anh nhà chị tương đối đều tay ga, rề rề mà tiến thôi hà. Hai đứa giống nhau cái tật làm biếng... buồn . Thấy bế tắc mệt wá thôi để đó coi từ từ giải quyết chứ lo nghĩ nhiều mắc công buồn, làm biếng buồn lắm, thế là nịnh bợ nhau í ới trở lại. Nghĩ xa thì chán nản mà nghĩ gần vẫn thấy zui zui. :D

    @ZỊT xấu tè: chị thích trà VN hơn luôn, trà đắng nhưng cái hậu nó ngọt ,còn người Ấn uống trà ngọt cái hậu nó béo ... (sữa tươi mà).
    Con gái Ấn hả,hông đẹp. Nhìn chung là thế.

    Vô mall sang sang còn thấy vài nàng đẹp, là các cô nàng mặc đồ tân thời quần jean áo bó, tóc làm xoăn , duỗi , nhuộm, da dẻ có chăm sóc, cơ thể gọn gàng,chân dài mà số này ít. Còn ra đường thì tỉ lệ gái không đẹp nhiều hơn. :P... Cơ bản là các nàng mắt to mũi cao,mi cong dài môi đầy đặn có nét đẹp sẵn rồi, nhưng các nàng thiếu chăm chút son phấn áo quần.

    Chân có dài có ngắn nhưng đều người thô xương to, không thon thả như con gái Việt nam hay đi gym hay cali wow :P :P (giống Bimbim vời kiss). Đa số mặc áo truyền thống màu mè hoa lá hẹ dài thượt,vải thô không mềm mại hay bó sát, kẻ mắt cả mi trên mi dươi đen thui(lọai mực truềyn thống chứ không phải bóng mắt smoky hay mắt nước như mình). Móng tay móng chân sơn màu đỏ hoặc tím thật đậm. Da tối màu. Nhìn không thanh mảnh ngây thơ hay mong manh như con gái Đông Á. Túm lại có sự khác nhau lắm giữa phim ảnh và thực tế.

    Mà ngay cả diễn viên nữ của Ấn dù make up photosop rùi vẫn rất tròn đầy phì nhiêu nhé, như cô nàng đang nổi trong phim bom tấn mới nhất này.

    Nhưng thỉnh thỏang mình cũng bắt gặp vài cô gái ăn mặc giản dị nhưng vẫn rầt đẹp, các cô này đa phần có làn da sáng môt chút, nhưng vẫn là mặt đẹp, dáng quá đầy. Có lẽ đi về phía bắc hơn nữa sẽ gặp các cô gái da sáng màu sẽ đẹp hơn. Mà ra đường đàn ông nhiều gầp 5 lần phụ nữ nên có lẽ các cô gái đẹp ở nhà rồi nên Gee ít thầy chăng :D
    Mình là con gái sao mà ngắm gái kĩ quá vậy nè, hic hic.

    [​IMG]
    Chụp xa xa chứ không sợ người ta khó chịu

    [​IMG]
    hai cô này đang trò chuyện trên tàu lửa, tui chụp lén này .
    chhoti_lushi thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    hahaha, nghe chị gee miêu tả con gái Ấn em thấy hài quá à, vừa đọc vừa cười. VN mình có câu, nhất dáng nhì da, mấy nàng Ấn được mắt to, lông mi dài và đậm nhưng dáng người đầy đặn quá nên nhìn mau già và không thanh mảnh (hic, chắc tại mình nhỏ con nên hơi thiên vị, :P ), nhất là phụ nữ sau khi lấy chồng thì ôi thôi rồi. Mommy của chàng, nhỏ tuổi hơn mama của em, nhưng nhìn gấp 3 lần mama và lại già hơn nữa. Chắc tại gen của họ, dễ mập, khung xương bự nên mau xuống sắc vậy đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @meomeo2901 sao vô nhà hoài mà lặng lẽ vậy em?
  4. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @ c gee: c ui em chỉ có hay đi chơi chứ hok hay đi gym đâu c. hehe thế mà nhìn tới nhìn lui ôi dáng mình đúng là chuẩn. lâu lâu em mới lên nhà cho em bắn fao bông tí nha.
    mà tui uống là masala tea đâu thấy có mùi nồng lém đâu nhỉ.hay là loại trà mà mọi người uống là loại khác???
  5. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  6. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    trời ơi vậy là tang tành giất mơ qua ẤN ngắm gái của em rối hehe ..,, mấy chị ôi mà em nghe anh nhà em nói con gái ấn ham tiền lắm phải hok mấy chị , họ yêu người đó chỉ vì tiền là đa số ,, it có người8 yêu thật lòng lắm ,, ,,,,,,,
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhân dịp chuyện "trà dư tửu hậu" kể nhà mình nghe chuyện nóng hổi cách đây 2 ngày. Hôm đó là ngày chàng đi làm, theo đúng lịch "phân công lao động" thì mình sẽ dậy sớm pha trà cho chàng. Chàng sẽ tung tăng uống trà, ăn bánh rồi đủng đỉnh ra đường trong cái lạnh sáng sớm. Nhưng tối hôm trước mình quên mất là sáng hôm sau chàng phải đi làm, công thêm cái tội "đam mê phim ảnh" nên khi mình mở mắt ra thì chàng đã đi từ đời nảo đời nào. Liếc mắt qua cái nồi trà của chàng, mình nghi nghi là anh chàng không có pha trà như thường lệ. Tới chiều chàng đi làm về, mình "túm tóc" hỏi ngay đương sự. Đương sự giương đôi mắt nai thơ ngây nhìn mình giận dỗi, sáng anh chàng nằm hoài trên giường chờ tin nhắn của mình hỏi thăm là có pha trà không. Chờ hoài không thấy, chàng bèn để bụng đói đi làm luôn. Chàng nhà mình trình độ lười biếng đạt mức thượng thừa, trong khi có thời gian nằm chờ nhưng lại nhứt quyết không chịu thò chưn xuống đất để pha trà.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @vitugly theo chị nghĩ thì không hẳn là mấy cô gái ẤN tham tiền đâu em, mà là vì họ là arranged marriage nên khi cha mẹ chọn lựa bạn đời, thì ba mẹ các cô nhìn kỹ lắm. Các chàng có nghề nghiệp ổn định không, giàu có không. Họ chọn lựa người phối ngẫu cho con cái dựa trên sự cân bằng và tương đồng về mặt địa vị xã hội, các giá trị truyền thống, điều kiện vật chất vì người ta tin rằng các cuộc hôn nhân "môn đăng hộ đối" như thế này sẽ bảo đảm sự hạnh phúc lâu dài của đôi trẻ.
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    chị GEe ơi : lassi áh , nó là sữa chua ấn độ nấu có bỏ giấm áh thì phải :) em thấy mấy anh ấn nấu mấy cái đó nè :))
    Lassi thì em thích ướng lassi chuối , lassi xoài nhất , ngonnnnnnnnnn còn cái lassi muối j của họ áh...eowww khó uống kinh khủng ...

    CẢ nhà ơi .....em nói chuyện lại với anh....bây h tim em như bị bóp nghẹn...em ko biết sao nữa ...em nhận ra em yệu anh nhiều quá và anh cũng yêu em nhưng anh chọn cách xa em...anh tàn nhẫn hay quá khờ !!! Bây h em đang đứng giữa ranh giới nhà ạh ..phải nói là cả 2 đứa đều đứng giữa ranh giới bạn và ng yêu ...!
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Zịt wa Ấn ngắm giai có lí hơn em ạh. Chị đảm bào , chị cam đoan, chị hứa là nhiều giai đẹp lắm á :P :P :P..
    @Cọp chàng lười thế nên mấy chàng mới lệ thuộc tình cảm vào các nàng đó chứ. Mình thấy các anh Ấn đi làm xa thường hay vác cả vợ con theo vì mấy ổng ở 1 mình đâu có ai pha trà rót nước :P
    @kiến Chị không rành về trà đâu em àh, phải hỏi chị TEAKanee á :D
    Hay bé ơi, cái anh này đang làm gì mà cứ nhào vô nhào ra hoài vậy nà. Em có nên nghĩ mình hoài nghi 1 chút lời chàng không? Các anh này nói 10 tin 5 thôi em ạ, vì các chàng lớn mà nông nổi lắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Jenny sắp lên xe bông chắc là bận rộn nên ít lên đây chơi nhỉ. Jenny ới ời, phỏng vấn tâm trạng của cô dâu nào...
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hello cả nhà,

    tình hình là dạo này tớ bị busy vì công việc nên chả nghĩ gì tới xe hoa với xe bông cả @-). Nghe Gee nhắc tự nhiên thấy hoa hết cả mắt lên :-ss, túm lại là ngoài xí phần nhà hàng ra, chúng tớ (chủ yếu là tớ) chưa cbị được gì hết ~X .


    @cop bắt đầu dạy chàng đi thôi, chớ để chàng lười như vậy

    @ Gee: nàng vẫn chưa update hết chuyến đi của nàng nhỉ l)

    @ cả nhà: have a nice weekend!!!!!!!!!![r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này