1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    á à, chị gee còn giấu hàng nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vậy mà làm hổm rày em tưởng hết chuyện nên em không có hóng nữa...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    về mục ẩm thực, thiệt lòng là cọp chẳng khoái nổi các món Ấn hay Pakistan của các chàng. Ăn lâu lâu thì thấy ngon, ăn hoài cọp thấy ngán. Chàng nhà mình nấu cơm bỏ yoghourt, bơ, muối, gừng... Ăn rất béo, rất thơm nhưng mà mau được 1 dĩa thì cọp ngừng mặc dù bụng vẫn còn chỗ cho dĩa thứ 2. Cọp thì cứ cà pháo mắm ruốc, rau muống luộc chấm mắm nêm (haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, nhắc tới lại thèm) mà tới.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    kiến ơi là kiến...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Giờ mới phát hiện ra, sao cái avatar của mình bé xíu xìu xiu vậy trời trong khi cái hình của chị gee và chị jenny thì vừa to lại vừa rõ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @staycoooooooolllllllllllllllllllll ơi, nàng đi đâu mà biệt tích biệt tăm để em mong ngóng?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @marie chuyện nàng sao rồi nàng ơi?
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    các nàng ơi, gee hum nay rảnh rang ngồi xem phiom 3 idiots đây. Nghe đồn hay lắm lắm luôn mà chưa có dịp coi. các nàng nào rảnh như Gee tối nay coi luôn nha. Mai mình tám. chúc mọi người vui vẻ nhe.
    http://v1vn.com/xem-phim-online/3-chang-ngoc-104307.html
  3. xxa0sU

    xxa0sU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ^^ Xin chào cả nhà.. cho e vào tâm sự với, e k bít tâm sự với ai cái chuyện này cả... hihixx...
    E cũng thường lọ mọ vào đây cóp nhặt chút ít thông tin về Ấn, nhưng chẳng bao giờ nghĩ là có một ngày, à có một đêm chính mình lại ngồi ngậm ngùi một mình như thế này.. Chuyện e với ng Ấn nọ nó tréo ngoe lắm, chả biết kể ra kiểu gì. Chỉ biết là tình cảm càng sâu nặng thì càng đau, càng sầu.. Hức.. Giờ e chỉ ước giá ng ta phũ phàng với mình 1 cái để mình rũ cho nhẹ người, vì e quyết mấy lần dứt mà k sao dứt..
    Sống một nơi mà hồn một nơi. Nhìu lúc cứ cảm thấy như mình là 2 con người khác biệt nhau ấy vậy!
    Đôi khi cũng an ủi rằng thôi thì cứ đến đâu hay đến đó. Dù yêu một ng ở quá xa, nỗi cô đơn có khi còn nhiều hơn là k yêu ai cả. Thì cũng chẳng biết làm thế nào..
    E thì k đủ tự tin để hy vọng vào tương lai. Nên chỉ chúc cho những ng đang iu Ấn nhà mình một happy ending vào một ngày k xa. ^^
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Đang xem xong phần 1, thấy hay thiệt ...
    @xxaosu chào bạn, tâm sự này mình cũng y chang bạn vào những ngày đầu mới wen anh. Hay thử cho nhau 1 cơ hội xem sao bạn ha, Cũng thú vị lắm á. Miễn là người đó xứng đáng để bạn yêu.
    @cọp hìhi, chuyến đi dài nhiều chuyện xảy ra, Nhớ gì chị kể đó hà.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    phim này hay thật, chưa kể lời thoại rất đáng để suy ngẫm, vừa xem vừa cười, cười xong lại nghĩ. Xem chưa hết mà cọp đã muốn đi ẤN rồi... Ôi nước Ấn của ta...
  6. xxa0sU

    xxa0sU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ^^
    @ Gee.. Cảm ơn bạn nhé! Hi. Gì chứ xứng đáng thì người đó rất rất xứng đáng, thậm chí mình còn k xứng đáng bằng.. he he. Nhưng mà cả 2 đều biết khó có tương lai với nhau. À mà mình đọc những gì mọi người cảm nhận về ng Ấn ở box Ấn độ, thấy sao cũng k đúng lắm với a Ấn mình biết. A ý k bị cù nhầy về time, hứa gì là làm nấy ngay. ^^ Chỉ có cái mình cảm nhận đc đúng lắm lắm, đó là rất cẩn thận trong chi tiêu.. hee
    ----------- Phim 3 idiots mình xem rùi, hay hay hay. thích nhất anh Rancho, nhì là bài hát "give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, i wanna grow up once again..". ^^
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @xxaosu thì có người này người kia chứ bạn, Đâu phải ai cũng vậy. Cái khỏan rề rà thì bạn gặp chàng rồi mới biết đó.Như lúc thì ngồi chơi không, lúc đi thì anh rìng rang chuẩn bị. Nhất là khi hai người cùng plan làm một điều gì đó bạn ãe thấy cái khỏan cà nhây này rõ hơn đó. Chứ chat sao biết. Khi chat với nhau, mình chỉ biết anh là người giữ lời hứa lắm, nói là làm, hẹn là có mặt, không có mặt chắc chắn sẽ ĐT nhắn tin báo cáo lí do, đi đâu làm gì với ai ngay cả khi hai đứa còn chỉ là bạn bè. Còn mình thì cà lơ phất phơ đừng hòng trình báo gì, hứng thì online, không thích thì thôi. Từ từ ổng thuần hóa mình luôn theo cái tính đó của ổng. Có nhiều điều chỉ khi gặp nhau mới biết đó bạn. Mà tùy người.

    Anh mình cũng được cái nói gì làm đó, bạn bè có thể lỡ hẹn với anh chứ anh không lỡ hẹn với bạn. Khi mình ở Ấn, anh hẹn với bạn anh, gặp đúng ngừơi cù nhầy, vừa trễ hẹn lại hủy hẹn ... nhưng anh vẫn kiên nhẫn gọi ĐT, kiên nhẫn sắp xếp lại cuộc hẹn. Chàng lại cù nhầy trong chuyện khác, tùy bạn àh.

    Bạn tiến hay lùi thì tùy, lựa chọn nào cũng có cái hay cái dở. Mình đang đứng giữa đường không biết là quyết định nào là nên. Nhưng những gì đã trải qua thì đến giờ rất tuyệt vời.Mình nghĩ mình không ân hận khi đi đến mức này, còn đi nữa hay không thì... suy nghĩ tiếp...tùy hòan cảnh nữa. Tuơng lai có hay không là do mình thôi bạn àh. "trứng đâu có biết sau này thành vịt hay thành trứng chiên" :))

    @cop ừ, phim coi hay và nhiều điều sâu sắc. Mình chỉ không thích cô đào chính trong phim này tròn way. Lúc nhảy múa thấy nàng í còn tròn hơn chàng diễn viên chính . Phim bom tấn nào cũng thấy nàng. Suy ra, trai Ấn thích con gái tròn tròn thế àh??? :P
  8. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @cọp bà kia đang wen pakistan mà, để dành tiền đi pakistan đi cưng. hehe để mấy chị em tui đi Ấn hen c gee???
    em xem film này 1 đoạn rùi, họ nói nhanh we xem chưa kịp hỉu. em mới xem hum wa nè. chắc tối này về xem lại we. hihi, nge mọi người quảng cáo nhìu gê.
    @ c gee: à chị gee, khi nào thì c có kế hoạch đi Ấn vậy??? để em bít đường để dành tiền. hihi đi Nam Ấn nhá. ah tình hình là hum bữa em có đi ọp ẹp với 1 bạn member cũ từ Sing về SG công tác cũng lấy chồng Ấn. em có hỏi sơ sơ về bangalore. bạn ý bảo Bangalore coi vậy chứ sống được c ạ,thời tiết ổn hơn, dễ thở hơn cả New Delhi nữa, chủ yếu là sinh viên VN mình ở đó là nhìu còn những ngưởi Việt sống thì bạn ý cũng hok rõ lém, thêm 1 vấn đề xin việc làm ở 1 nước thứ ba chẳng hạn nước Sing thì bạn ý nói hồi xưa xin việc dễ lém nhưng hiện nay hơi khó 1 chút tuy nhiên vẫn có thể xin việc được. c suy nghĩ xem sao hen. em sẽ cóp nhặt thêm vài ý kiến rùi nói c bít sau hen ^^
    CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    ah ý kiến ngắm trai ấn của chị gee wá là thoả đáng ,,em chấp nhận hihihi, em hok được gì hết chị được cái mê trai đẹp hehe, ( gái hok bằng ) nhưng chàng của em ghen số một hehe ,, chat với ổng mà chat với anh nào nữa là ổng giận ,,, ổng nói ( baby when im chating with you im not chat with any other girl because i love u ,, im very respect you i hope you too to me ,, OK )hihi thấy mà thương đành xuống nước năng nỉ ỉ ôi với ổng ,,, zậy ổng mới chịu cười hehe ( coi vậy mà dễ năng nỉ ) zậy đó làm seo mà em giám ngằm trai hả chị hehe ,, chị seo rồi khoẻ không chị @}

    copconmisa@ hihi vậy hả chị vậy là em nghĩ xấu cho con gái ấn rồi hihi, em cảm ơn, chị nói cho em biết ,, với lại cảm ơn chị lâu nay post bài lên cho em ,vậy em mới được tám tám với cả nhà mình ,,,

    thuôtxịtkiến@ thôi ban đừng buồn nữa bạn ah ,, hãy trở lại với anh đi bạn ,, mình cũng trở lại với anh mình rồi, mình mặc kệ thời gian ,, mặc kệ gia đình anh đi ,, ít nhất thì bạn cũng có anh bạn trong hôm nay ,,, :-* bạn sẻ không phải hối tiếc cho tương lai ,, hãy yêu anh , bên anh bằng những gì bạn cố thể nha bạn chúc bạn mau lành vết thương lòng nha bé kiến yêu dấu của nhà mình >:D
    [​IMG]
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Bimbimbap cám ơn em nhiều lắm bé. Em lúc nào cũng quan tâm đến mọi người. Em xem phim theo ođường link chị gửi í, có phụ đề Việt rõ ràng. Phim hay và em hiểu phần nào văn hóa Ấn :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này