1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee, sao nữ diễn viên chính phim nào cũng thấy mặt vậy trời? mà cô này theo tiêu chuẩn của em thì em thấy không đẹp. Mặt góc cạnh, đâu có đẹp chị hén? Lai già hơn nam diễn viên chính nhiều. Coi phim này thấy hiểu hơn phần nào văn hóa Ấn và thấy mấy anh diễn viên khóc cũng quá trời, hì hì.
  2. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    troi a, em download cai film nay nay h ma lau we diiiii. co nang now chep file rui hok?? cho to xin voi, xem kiu nay may ngay chua xem het 1 bo film :(
    @alisha em sao vay be???
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    cả nhà àh....anh ko phải tình cảm lên xuống đâu ạh, sau khi chia tay, hơn 1 tháng mất tích , anh online lại , nửa tiếng sau khi anh onl , em và anh chẳng ai nói j cả..1 lát sau em pm chúc mừng sinh nhật vì anh online ngay đúng ngày sinh nhật của mình....
    sau đó chúng em nói chuyện...nước mắt lại rơi, tim lại tan nát ..
    2 đứa nói chuyện rất nhiều nhà ạh....anh nói hôm anh để offmess cho em , a có onl nhưng invis...vì anh sợ , anh đọc từng dòng em viết cho anh , anh biết em đau lắm nhưng anh ko dám nói lại , anh sợ anh sẽ ko thể ra đi....anh nói rằng 2 đứa quá khác biệt ! Giữa gia đình và em, anh chỉ có thể chọn 1 , nhưng anh ko thể lựa chọn 1 vì anh quá yêu cả 2...anh đã từng nghĩ rằng sẽ cùng em vượt qua, nhưng suốt 9 tháng bên nhau ,anh nhận ra rằng suy nghĩ của em quá khác ( anh yeu em vì điều đó) nhưng.. em sẽ ko thể hòa nhập với cuộc sống nơi anh sống, ba mẹ anh sẽ ko chấp nhận ...e muốn nghĩ rằng anh lo sớm, anh nhút nhát hay anh là thằng khốn nạn j cũng dc ..bởi vì anh ko thể đợi thòi gian trôi qua dần dần , tình cảm càng ngày càng sâu đậm, sau này sẽ phải khổ...khổ cả em , cả gia đình anh , và cả bản thân anh !......
    Anh và em đã nói rất nhiều .anh hỏi em có ai chưa, rồi e hỏi anh lại , anh nói ko anh ko cần ai cả, sau này , 4 5 năm nữa anh ko biết , nhưng bây h anh biết trong tim anh chỉ có 1 ng ...anh ko muốn để cô ấy biến mất, anh ko muốn tim anh mất đi nhịp đập với cô gái ấy, anh ko thể đến bên cô ấ, và làm cô ấy đau quá nhiều rồi....anh chỉ muốn ít nhất , có 1thứ của cô ấy thuộc về anh là hình ảnh của cô ấy trong trái tim anh, và cái duy nhất của anh thuộc về cô ấy là trai tim anh.....
    ANh ko hề muốn quay lại j cả nhà ạh, anh nói " i love you as a best friend ".....Anh ko hề có 1 ý j muốn đẩy đưa với em , nhưng liên tục nói đừng buồn , đừng khóc 1 thằng như anh, anh chỉ onl hôm nay thôi, em nói ko đừng làm như vậy , anh nói vậy anh phải làm sao? ...anh nói nếu muốn anh onl ..thì e ko dc khóc, ko dc buồn, chỉ cần 1 giọt nước mắt cua em ..anh sẽ biến mất...vì anh ko thể nhìn em khóc..
    anh còn nói " khi e khóc , là e yếu duối, khi em yếu đuối , ng ta dễ nhận ra diem yếu của em , vì thế hãy sống mạnh mẽ, ...."
    Em chỉ biết là em yêu anh thôi !....có lẽ em ngu ngốc, dù chuyện này sẽ chẳng di đến đâu....cứ thế này ,chỉ có em là ng đau khổ phải ko cả nhà...rồi sau này cũng sẽ có 1 ngày anh cũng sẽ gap ng khác..dù anh nói vậy nhưng 1 khi tình yêu đến làm sao anh ko khỏi rung động ? khi mà ng ta ở gần anh hơn em? .....nhưng em lại khác ...là con gái , sẽ luôn tự lý tưởng hóa ...sẽ luôn tin tưởng vào thứ ko có thật , dẫu biết vậy nhưng vẫn luôn tin rằng 1 ngày nào đó sẽ happy ending....Ngu Ngốc !
    em ko biết phải làm sao cả...giữa lý trí và tình cảm...em ko biết , thực sự là em ko biết....!
    EM chỉ biết bây h là em yêu anh nhiều lắm ..dù as a best friend !!!!!
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    CA.RAN:
    8 về phim 3 idiots:... em cũng thích phim này lắm chị ơi. Đoạn kết thì sung sướng :-bd... Đúng là vừa xem vừa buồn cười vừa thấy sắc... Xem xong em thấy cảm tình vs mấy anh engineer của Ấn luôn :x ... xem mấy fanpage trên fb em cũng thấy con trai Ấn nếu là engineer thì có vẻ rất tự hào lắm :-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @kiến đọc bài của em thấy cảm xúc hỗn độn, đan xen nhưng vẫn có thể nhận ra mạch chính của cảm xúc từ phía em. Có lẽ thời điểm để em quyết tâm chấm dứt chưa chín muồi, hơn nữa women are not stupid, they are just hopeful :) Chắc chắn một điều là em không thể chấm dứt được ngay lúc này, cho dù có lôi ra cả trăm ngàn lý do thì cũng không thể thắng nổi tiếng "yêu" yếu ớt của con tim. Đã chọn con đường đau khổ để đi thì đừng để rơi nước mắt nhiều quá em gái nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @alisha vững vàng lên em, thương em nhiều
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    nhưng ......anh cứ quan tâm,cứ yêu thương , cứ dành thời gian cho em....nhưng chỉ là 1 ng bạn !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhưng ......anh cứ quan tâm,cứ yêu thương , cứ dành thời gian cho em....nhưng chỉ là 1 ng bạn !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em phải mất 2 ngày mới sắp xếp dc ý để viết cho cả nhà...thường những khi thế này em muốn kể cho nhà nghe nhiều lắm ...nhưng cứ đặt tay lên gõ...em lại del đi ..rồi lại đi ra :|
    srr cả nhà nhé ..em đã cố viết dễ hiểu lắm r đấy ạh ....
    Bây h...em chỉ toàn là khóc...trời ơi...tắm 2 tiếng chỉ đê khóc cho đã !!!!
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    cái vỏ là bạn, nhưng cái nhân bên trong lại là thứ khác...
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em chết mất !!!!!
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đừng chết em, :), phải sống mới yêu được chứ.
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em khờ lắm phải ko chị...đã dần ổn định bây h lại đeo gông vào !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này