1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Kiến ơi e test gì nữa vậy ? Hay hủm chị gọi điện nói chuyện nên hắn giận em ? sao thế này ? em làm chị bùn quá...
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ko phai đâu chị, chị giúp e mà ....th2i cái vụ test trước h đó chị ..lúc em nhắn tn chúc hắn ngủ ngon, hắn nói với em hắn đọc ko biết bao nhieu lần 1 ngày , có thể là 20 lần hơn ..cứ lôi ra đọc hoài ...rõ biết còn yêu sao cứ phải bỏ nhau :((....
    1
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Kiến ơi em đừng bùn e nhá....Mạnh mẽ lên
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em nghĩ là em ko sao đâu ......sẽ ko sao !! :(( :((
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    2 đứa yêu nhau mà tính hành hạ nhau hả ? rõ yêu thì yêu...sao cứ phải chọt dạ nhau cho thêm điên hả em ? Em cứ OFF Mess cho anh 1 cách nồng nhiệt và thể hiện thành ý có anh là em vui trong cuộc sống này..Lúc trc e là 1 cô bé ngây thơ và chảnh chọe....nhưng giờ e là 1 thiếu nữ trưởng thành và em hiểu rõ tình yêu và nơi đâu tồn tại sự hạnh phúc,đó là anh.:D ( lại sến,trời ơi,khổ thân tui )
    Nếu anh nhà em lôi ra đọc nhiều lần thế thì cứ nhắn tin tiếp.Chị nói em rùi,dùng sự nồng nhiệt của tình yêu của mình để cảm hóa dần 1 chàng trai.Hắn như kim cương, dùng búa đập ko dc thì giữ lấy làm châu báu mà xài chơi.....Hồi đó có lần chị giận nhau mà biết rõ cái ông kia ổng sai nhưng mình vẫn cứ nhắn tin...1 đêm cả chục cái tin...tin nào tin nấy như kẹo bạch nha lun em àh...chị đọc lại còn nổi hết da gà :D...e cứ nhắn tin thể hiện thành ý của em là mún bắt đầu lại với anh và nói anh hãy quên chuyện quá khứ,quên những gì Kiến nhỏ làm hồi xưa,giờ anh hãy yêu 1 Kiến trưởng thành chính chắn và sống có trách nhiệm cho tình yêu của mình.
    Đừng bùn em gái.Chị giúp dc chị cũng sẽ nói...Nhưng trước mắt 2 đứa phải tự nói chuyện với nhau.Vì trái tim và tình yêu là thuộc về 2 đứa.....chỉ khi nào em ko còn nói dc gì nữa thì lúc đó mới tính típ...
    Đừng dễ dàng bỏ cuộc e àh....yêu mấy trai Ấn này...e bị chọc thủng cả đáy con tim,đau như cắt xé vào da thịt nhưng vẫn phải vững vàng...mà bước tiếp...vì con tim mình đã yêu ngta....và mình mún duy trì mối quan hệ thì mình vẫn phải vững vàng mà bc tiếp...Em không biết chị đã đau khổ đến cỡ nào khi yêu đâu...Vì ông nhà chị khó tính mà nghiêm khắc với chị lắm.Câu nào nói ra chanh chua cay cú câu đó.Nhiều lúc nản mún bỏ cuộc nhưng rùi cũng vì tình yêu ,dục cục sĩ diện qa 1 bên...mà bước tiếp với ngta...=((So He Doesnt love you,so you make him love you.....Nothing is imposible if U still try and never give up....em cứ nhắn tin,như tâm sự với chính bản thân em về cảm nghĩ tình yêu của em giành cho anh là ra sao....cứ như anh tàn hình đi...Nhưng tin chị đi cô bé,chị nói chuyện dc 1 lần,chị biết dc hắn yêu em cỡ nào,chỉ là hắn ko dám thừa nhận tình yêu đó thôi và chưa đủ can đảm để đối mặt với nó thôi...vậy bây giờ em phải dùng gáo mà tát thật mạnh....:D đánh vào trong tim hắn những thứ tình cảm cả đời hắn ko bao giờ có dc...và 1 ngày nào đó hắn sẽ cảm nhận dc life without u is impossible :D....
    Đừng bùn nữa nhá em gái.Cố lên em....tin vào anh tí...chị thấy e hay ba hoài nghi,chính cái nghi ấy dẫn tới nhìu thứ lắm em.Tin tg là điều cốt lõi đấy....:-*
    Kim Cương Vô Địch,Cố lên :-bd
  6. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hum nay buồn quá điiii. mệt mỏi vì công việc.
  7. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    cố lên nào mọi ng` ơiiiiiiiiiiiiiii
  8. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhà Minh xây nhanh quá phải vào đọc từ từ mới Theo Kịp. Chúc mừng nhà mới Chúng ta sẽ ngày càng có nhiiều kết quả tốt đẹp. Tình hình là nhà Minh có ai đi ấn tháng 1 không? Mình đang định đi mà chưa bite thế nào? Vì ban đầu định khi nào chị Chong cưới thì đi nhưng giờ chưa bite khi nào nàng ấy lên xe bông !
    Cọp ơi tình hình thế nằo rồi
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    Tháng mưa nhà ai cũng liu hiu nhỏ giọt...có những cơn mưa lạnh và gió lớn,mang cho mỗi ng` nỗi cô đơn ,lạnh lẽo.....Mưa ơi xinày đừng dột nát nhà em nữa :D
    Bùn quá....nhà mình sao vắng tanh mấy ngày.....Kiến ơi đừng bùn nữa...tụi c thg e qá mà k biết giúp dc gì...e cố gắng vuot qua thjan này nhé....mạnh mẽ lên e
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em cám ơn chị kiss nhiều lắm , em biết các chị ai cung muốn tất cả thành viên trong nhà mìnhđược vui ve mỗi ngày ..em sẽ cố gắng nghe lời mọi ng , mạnh mẽ đứng lên ....
    .em nghĩ bây h cái em cần là thời gian.....!!! sắp tới chắc e sẽ ko vô nhà mình "lau dọn" 1 thời gian ! chúc cả nhà mình , các chị yêu quí của em và các anh rể tương lai của emngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau và tin tưởng vào nhau , làm việc học tập đều thành công nhé ...dành tg cùng chăm sóc lẫn nhau nhé cả nhà !
    Thương cả nhà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này