1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Kìến em viết trong cảm xúc nhưng rất rõ ràng. Chị hiểu tình cảm của em. Em yêu anh như vậy, sao mà best friend được chứ, Chỉ là cái vỏ bọc để 2 đứa có thể tiếp tục nói chuyện trao đổi với nhau và không hy vọng hay hứa hẹn 1 tương lai xa xôi nào.

    Nếu em thỏai mái với việc này, thì em cứ tiếp tục em ạ. Cũng không phải là không thể. Em nhất thời đang bị cảm xúc chi phối, từ từ, bình tĩnh lại, là bạn. vẫn có thể được.
    Nếu em không thoải mái với tình trạng bạn bè này, thì thôi. Cứ làm như cách anh ấy nói, là đừng chat với nhau nữa, đau 1 lần rồi thôi.

    Còn giờ chị nói thật suy nghĩ của anh ấy nhé.

    Vì sao anh tự chấp nhận anh ấy là nhút nhát , ích kỉ. Để anh không cho em cái cớ nào để níu kéo . Điều này không tốt hay xấu, chỉ là sự lực chọn thôi. Đôi khi yêu và cố giữ người yêu bên mình, bắt cô ấy thay đổi cho phù hợp với 1 đất nước xa lạ, làm cô ấy không hạnh phúc thì cũng là ích kỉ.

    Em thây đó, dù thế nào, em cũng không có quyền lựa chọn nữa rồi, vì anh ấy đã chọn . Anh ấy đã chọn không tiến xa với em. Nếu em chấp nhận được sự lựa chọn của anh ấy, thì có thể duy trì mối quan hệ, bạn cũng được, yêu cũng được, nhưng gặp gỡ cưới xin thì không. Nếu em quá yếu đuối và dễ bị tổn thương , thì tốt nhất là nên quên anh ấy đi để mối quan hệ sau này có thể sâu đậm hơn thì khổ.

    Sự việc mới xảy ra sẽ làm em shock vài ngày. Khoan hãy chat lại với anh ấy, thời gian làm cảm xúc lắng xuống và tinh thần trong trẻo trở lại, em sẽ bình thản hơn để đối mặt với anh.
    Em mau hồn nhiên trở lại nhe bé Kiến
  2. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Kiến ơi sao em lại để 1 người xa xôi, chưa từng gặp mặt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em... chị biết em còn yêu ảnh nhiều nhưng em thấy đó, ảnh đã lựa chọn con đường không có em đi cùng rồi, thôi thì hãy cứ đối mặt như những người bạn nếu em có thể làm được như vậy, còn không thì hãy kiên quyết dứt khoát 1 lần, không có bất kỳ 1 liên lạc nào, chỉ có cách đó em mới dần quên được... chị luôn tin vào câu "thời gian có thể chữa lành mọi vết thương" em gái àh. em còn rất rất trẻ, tuổi của em phải vui tươi, yêu đời, tận hưởng cuộc sống, đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng quá nhiều đến sự hồn nhiên của mình em nhé... Thương em...
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    thuôcxitkien@ làm on đừng khóc nữa bạn ơi,, đọc những dòng tin của bà mà nước mắt tui rơi theo ,,, thôi thì bạn không có được anh nhưng bạn không mất anh ,, đúng không ,, vì ít nhất hai người vẫn còn là bạn ,, cuộc đời vẫn còn tươi đep lắm đừng bùn nha bạn ,, có một câu châm ngôn mà mình rất thích ( BẠN KHÔNG YÊU CUỘC ĐỜI THÌ CUỘC ĐỜI KHÔNG YÊU GÌ BẠN ) ,,,, bạn thấy nó hay không hãy suy nghĩ lại đi nha bạn ,, đừng và không bao giờ được nghĩ đến cái chêt nghe không >:D
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em rất tâm đắc với ý này của chị gee.
    Kiến ơi tỉnh táo và mạnh mẽ lên em nhé. Đã biết phía trước là con đường cụt thì tại sao lại dấn thân vào?
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    chị gee với chị trúc nói đúng quá....
    Em cảm ơn cả nhà nhé ..thương cả nhà nhiều lắm!
    Cám ơn bà nhe bà VITULY :)
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    kiến ơi chị em trong nhà tụi mình mặc dù chưa gặp nhau thiệt ,, nhưng chính nơi này chia sẻ với nhau biết bao nhiêu là chuyện ,,, mấy chị khuyên bạn rất chân thành ,, mình cung muốn được xoa xoa ban nhưng minh hok biêt nói sao ,, mình hy vọng bạn đừng buồn nữa ,, có buồn ,, có khổ cũng vậy thôi ,, bạn hãy lấy lại bình tĩnh nha bạn ( pls )
    [​IMG]
  7. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @ kien: c roi nuoc mat vi thay dau long qua. c nge 1 cau tu Phat : doi nguoi la be kho. va c da cam nhan duoc ngay wa ngay, co le Duc Phat da nhin thay chung sinh co rat nhiu nguoi dau kho k vi tien bac cung vi tinh than. c da uoc gi minh kiep sau dung lam con nguoi hay la co cay de minh k fai yeu, khong fai dau long, k fai cuoi roi lai khoc. NHUNG c bit 1 dieu, con nguoi ta sau 1 lan vap nga, nguoi ta se manh me hon. hay cu dau don em a vi do la cam xuc cua chinh ban than dung bao h tu lua doi ban than minh.sau do bat dau dung ly tri de tu noi voi minh: Nay tai sao minh lai yeu duoi the??? Minh fai nghi cho minh nhe. Co len nao.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    mấy chị oi ,, mấy chị cho em tài khoảng facebook đi để em add vô nha hihihi ,, mà mấy chi oi em đang ký được minhid rồi mà hok biêt đăng bài chỗ nào nữa ? ? ?

    @thuotxitkien bà sao rồi ,, hy vọng là bà ổn nha ,,, [:P]

    chị gee oi tình hình chiến trận sao rồi chị ,, ổn chưa ,, chừng nào thì chị mới mời thiệp đám cưới đây hehe[:D]
    [​IMG]
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Chậc, hì hục vượt qua cái MingID mới vào được nhà. Lâu không vào, thấy nhà mình nhiều tin "động trời" quá!
    Trước hết xin chia sẻ với Kiến: Em à, chị nghĩ em biết giải pháp tốt nhất cho mình là gì rồi, nhưng có làm được hay không thì còn tuỳ vào bản thân em. Chị không nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi để mà hi vọng đâu. Anh chàng ấy đã đưa ra con đường anh ta đi rồi, em cũng nên chọn lối đi riêng cho mình, đừng bấu víu vào những lời thổ lộ đau đớn kia nữa em à. Đừng để mình rơi vào hoàn cảnh "Anh đã nói rõ cho em biết rồi, em cứ đâm đầu vào thì chỉ là do lỗi của chính em thôi!" . Mệt mỏi lắm, đau đớn, dằn vặt lắm. Hãy đi, và đừng ngoái nhìn lại nữa.
    @Marie mong là bạn đã giải quyết được khúc mắc. Dù có chuyện gì thì bạn cũng nên bình tĩnh, đợi tâm mình tĩnh lại rồi hãy quyết định.


    Giờ xin update tình hình ăn chơi ở SG cho mọi người nghe nha! Lần về VN này tui đã đạt được 1 thành tựu (trong suy nghĩ của tui là) to lớn đáng kể, đó là đã huấn luyện thành công anh iu chạy xe gắn máy! hihi... Sau nhiều phen xém rụng tim, sau nhiều cú chộp giựt xém bị xe khác hun đít, sau rất nhiều lời chỉ đạo (có phần nhiều la lối hơn là dịu dàng nhẹ nhàng!) (của tui từ phía sau) khiến chàng ta nóng máu, thì giờ ox tui đã có thể chở tui bon bon tới nơi cần tới :D hehe... Cái sự khốn khổ trong việc đèo bồng các anh ở đằng sau, tui thề là có chị Jenny4t cùng tui thấu hiểu :P Nguyên căn nhỏ nhỏ thì là do cái xe dzỏm, mà nguyên căn lớn hơn nữa là do trọng lượng của chàng :D
    Mấy tuần ở VN, suốt ngày cafe cà feo hưởng thụ, kết quả là ox tui bị ghiền món...massage ở VN! Một bằng chứng rõ ràng cho cái sự thể ấy, là giờ này chàng và ba tui đang cùng nhau tung tăng ở chỗ massage bỏ tui ở nhà một mình [-X.Thoai thì, vì niềm vui của ng khác nên mình cứ gọi là chấp nhận đi cho nó lành :D
    Tui thì khỏi nói! Về Sg còn hơn về Sing. Trời ơi từ bên xứ xa xôi mình về tới Sing, cứ gọi là hạnh phúc như người khát được uống ly cola, còn về SG thì giống như là người Việt khát được mời li nước mía ép tắc vậy!Sung sướng gì đâu! Ăn uống ko ngưng, gặp đám bạn thân thì nói liên tục không nghỉ! :)) hihi...
    Chỉ có 1 điều hơi tiếc là chưa đưa ox tui vào chợ Bến Thành chơi được. Mấy lần lên trung tâm toàn là dzòm từ bên ngoài rồi lướt ko hà. 2 đứa có lang thang chợ đêm 1 lần, nhìn chung thì bà con chắc nhìn mặt mình sao đó mà thương tình cũng chẳng nói thách gì mấy. Mình với ox lên SG square cũng mua được vài thứ, giá cả phải chăng rẻ hơn trong shop nhiều, về dùng chất lượng lại rất tốt. Chỉ có 1 lần hỏi mua cái balô, em bán hàng đẹp trai nhẹ nhàng bảo "500!". 2 đứa mình xăm soi một hồi đang phân vân không biết nên trả bi nhiêu? xì xồ một hồi chắc nghe giống tiếng Thái hay sao đó nên em bán hàng tự nhiên thỏ thẻ: "Em bán mở hàng, lấy chị 300 thôi!" Bọn mình giả bộ gật gù nhưng trong bụng thì trợn cả mắt! Thế là thôi biết trình độ mình chưa đạt tới mức cần thiết, bèn tìm cách rút quân êm thấm cho khỏi bị chém đau :D
    Nói chung ở SG 2 đứa mình cũng chỉ đi loanh quanh ăn uống, mua sắm,tụ tập bạn bè thân vậy thôi. Ox mình nói thích Vũng Tàu hơn, vì ở đó thoáng đãng, khí hậu trong lành, lại yên ắng chứ không ồn ào ngược xuôi như SG :)

    Thui tui update hết roài đó. Chúc nhà mình một buổi tối thứ 7 ngọt ngào và nhiều giấc mơ đẹp nha!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Cọp nàng ui cẩn thận nha! Đừng để chàng sa lầy trong sự chăm sóc của nàng ah. Nàng nên thực hiện phương châm "Cùng nhau chia sẻ mọi thứ, cùng nhau thực hiện mọi việc!" . Nàng là bạn gái chàng, yêu chàng nên sẵn sàng dậy sớm cùng chàng pha trà hay sẵn sàng giúp chàng làm gì đó, nhưng mà đừng để chàg ỷ lại vào sự chăm sóc của mình. Mình ôm đồm làm hết chỉ càng khiến chàng thêm làm biếng, tạo thói quen thành nếp mà sau này khó sửa đổi lắm đó. Cái này cũng chính là ví dụ cho nàng về sự khác biệt giữa bạn gái và mẹ nè :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Gee nàng với chàng có điểm chung dễ thương ghê : "làm biếng buồn"!hihi...Chàng nhà nàng đều đều tay ga, rề rề vậy miễn cuối cùng cũng tới đích cần đến là được rùi nàng hén! :D
  10. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Ôi mừng quá mọi người ơi.. Trầy trật mãi cuối cùng cũng post được bài rồi.
    Em là DBali nè.. cái ID ko được nguyên văn cho lắm -> D.Balisland
    Nhà vắng vì ko ai sign in hay tại sign in ko được ?..
    @Kiss : thanks lot
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này