1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    mấy chị ơi nhà mình hổm rày vắng teo hà ,, em vào thăm nhà hoài mà hok thấy ai hết ,,,
    chị staycool ơi đoc truyện của chị mà em mắt cười wá haha ,, anh xã chị cố gắng ghê ,, hok thì bà xã la hehe
    hok biết chị gee sao rồi ,, chị cop va kiến nữa ,, sao mà mọi người em gevậy
    [​IMG]
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chào cả nhà. Cái Ming Id này phiền phức, làm nản lòng chiến sỹ hà. Mọi người có khỏe không. Gee vẫn bình thường. Sau khi về anh cũng bận rộn, lại thêm thói quen "đẩ mai tính" nên hai đứa chưa có kế họach gì cụ thể hết áh.
    Hôm rùi thấy 1 mem cũ nhà minh bất ngờ lấy chồng bỏ lại mối tình Ấn đẹp như mơ khiến lòng Gee băn khoăn quá. Biết đâu mình rồi sẽ như nàng ấy. Không biết nàng ấy như thế nào. Nhưng nếu là Gee thì cò lẽ là bước đướng nhắm mắt đưa chân cho xong phận gái chưa chồng, đẹp lòng cha mẹ vậy. Cũng là đỡ rối cho chàng luôn, vì nhắm chừng chàng chưa chắc đủ mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn sắp tới... ...

    @copconmisha em sao rồi , đang bận học hay đi làm? Chuyện tình cảm vẫn ổn phải không em.

    @Staycool chàng có thích VN không? cảm nghĩ của anh xã về quê nàng như thế nào?
    @Jenny chụp ảnh cưới chưa chị, sao dìm hàng lâu quá vậy...
    @Kiss huyen, Vit, Dbahli, Bharat, Marie, ....các nàng ơi.. Nhớ quá.
  3. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Thế thì chắc là giống voi đạp xe đạp lắm đúng ko? Có đoàn xiếc nào liên lạc với 2 vợ chồng ký hợp đồng chưa?:-"Cho tui xếp hàng xem với...hiiii

    Nhưng sao ko chờ đến Noel rùi về lun, sẽ vui hơn. Mà về sao ko giới thiệu chị em bạn bè nhỉ? Bùn 5s..hixxxx

    Cái vụ ghiền massage này hơi mệt nha....massage loại gì đây? đầu? tay? chân hay toàn thân vậy? Heee...hok báo trước, tui giới thiệu cho vài chỗ. Mới nghe đến massage, cả ông lớn lẫn ông nhỏ bỏ rơi bà thế hử? heeee....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gee, chính vì thế nên mới phải tính đi, kéo dài, từ từ đến đó lá vừa rồi. Chứ chờ đến lúc đó lại ..tiếp tục chờ tiếp là nản lắm.

    Tình Ấn chỉ đẹp như mơ khi đang yêu thui, chứ dính vài cái mớ bòng bông cưới xin thì chả đẹp tẹo nào, nhức đầu..hiii..nhưng vui Gee ạ!Thỉnh thoảng có chuyệ cãi nhau thế nới hiểu rõ hơn về tính cách của nhau. Chứ suốt ngày trên mây, kiểu như " i love u, i miss u, i need u, i cant live without u"....hixx..có ngày lầm chít àh...b-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cả nhà:
    Marie đang ở trong nhà, bỗng nghe tiếng ai đó văng vẳng gọi mình. Như kẻ không hồn, Marie cứ mải bước theo. Tiếng gọi càng lúc càng xa dần, xa dần rồi chìm vào hư không. Giật mình nhận ra, xung quanh chỉ toàn 1 màu đen tối, ko một âm thanh hay tiếng động nào cả. Marie cứ thế hét lên "ai vậy?". Tiếng la vang vọng vào thinh không, không một lời đáp, thời gian cư thế kéo dài, kéo dài như vô tận

    Giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm gối, lại mất ngủ. Không biết đã là đêm thứ bao nhiêu, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi đêm về..mệt mỏi!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giải trí chút bà con ơi :

    Tom cùng vợ đi du lịch miền Tây, họ thấy hang núi có tấm bảng đề "Tiếng Vọng", cô vọ tò mò"
    - Anh Thử Xem!
    - Đó là điều ngốc nghếch, nhưng cũng thử xem sao!- Tom nói rồi hét thật to:
    - Vô Lý!
    Sau một phút chẳng có gì xảy ra, vợ anh giục lần nữa, Tom lại hét:
    - Tôi là người bảnh trai nhất trên đời!
    Bấy giờ, hang núi mới thèd9áp lại họ:
    - Vô.....ô....lý...ý...ý!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Marie là người không chính thức tham gia phong trào US, nhưng "cái nào hay thì phải học hỏi"..hee..dạo này được mọi người khen là da dẻ hồng hào,láng mịn...hố..hố...tuy là ko được hoành tráng như Bharat, ko chịu khó như nàng cọp, ko mịn màng, trắng trẻo như bé Kiss, Trang hay Kiến nhưng Marie cũng tạm hài lòng với những gì cái tuổi 30 nó có...(ý ẹ...nghe thì có vẻ tâng bốc mọi người, nhưng tui lại đang ở chín tầng mây, có ai làm ơn cho mượn cái thang leo xuống, tui mắc cái tật sợ độ cao...huuuu)..heee....mà sao 2 cái má mình nó cứ phúng phính, mỗi lần hắn gặp Marie, lúc nào cũng đòi xem cái chubby face với chubby cheek, làm ngại chít đi được..Có ai thất tình mà đẹp được như tui ko?ha..ha..haa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mọi người vào nhà, mà hok ai chịu lên tiếng.Marie thì hok có thích con số 13, nên cái tầng 13 này Marie phải giúp mọi người xây nhanh nhanh để anh Mod ảnh còn khóa lại. Marie thích cái số 14 trong ngày 14/2 và 15 trong ngày rằm cúng cô hồn hàng tháng...(kahhh...mấy ngày này hay được ăn xôi chè miễn phí..hị..hị..hị)hắc đến ăn là cái tật tui ko bỏ được, chắc đến chết mất, dạo này quần áo cứ chật ních...rõ là khổ

    Mà mọi người, nhất quyết ko ai chịu điểm danh hả? Cop, Bharat, Bibimbap (giống bim bim bắp..hee...thèm!), bé kiến, bé kiss, bé Trang, Vijien, Jenny (nàng này chắc đang lo đám cưới, sắp quấn sương sa hạt lựu nên có lẻ đang tìm cách tăng cân...nàng ui, có cần tư vấn tăng cân ko, bái Marie làm sư phụ đi, Maria dạy cho, hok tốn tiền chỉ tốn vài chục ly chè với ít gỏi cuốn thui...hiiii).

    Các thành viên mới, lụi hụi mãi mới cái ID rùi, sao giờ hok thấy ai vài chơi nhỉ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhà mình đã ai xem phim Paa chưa? Phim rất hay (Marie cảm nhận thế). Mọi người xem thử đi. Rất hay là đằng khác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phim Veer cũng hay nữa nè. Có mấy bài hát (tuy nghe hok hiểu) nhưng âm điệu rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng Marie cũng hay ;lẩm nhẩm theo. Hôm bữa, hắn bảo Marie hát rồi thu âm gửi qua cho hắn mấy bài vì hắn nói hắn muốn lúc nào cũng được nghe giọng Marie. Marie bắt hắn thề là nếu Marie làm vậy thì hắn chỉ được giữ và nghe 1 mình thui. Hôm sau Marie hát 5 bài (qua cho hắn,lúc ấy hắn đang ở công ty. Việc đầu tiên hắn làm là rút dây phone, bật loa thật to và ấn play...hixx. toàn bộ tâm sự trước khi hát của mình được show hết cho mấy ông ấy( Tất nhiên chỉ là màn giới thiệu về bài hát và lý do chọn bài thui, rùi thêm câu "nghe xong, không được cười, ko là biết tay tui".....). Nhìn họ cười trong wc, điên ko chịu được. Giận, out lun! Vậy mà hắn còn ko thèm gọi cho Marie. Tới hôm sau hắn nói, em hát hay quá, bạn anh, đứa nào củng ghen tỵ với anh"...làm làm lơ lun cái vụ thề thốt lúc trước...điên ko chịu được..tự hứa với lòng, hok bao giờ thèm tin nữa...hức..hức...
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Marie nàng ơi, thấy nàg vào nhà lại comment nhí nhảnh như vậy Gee mừng rỡ luôn đó. Nàng đừng bỏ nhà mà đi nhé. Các nàng khác ơi, dạo này Gee có chuyện buồn rùi, nên ít vào nhà mình chia sẻ. Vì mình không muốn lây nỗi buồn của mình cho box vốn đã vắng vẻ lắm rồi... Các nàng thì sao, sao không thấy vào chơi. Mình sợ sự vắng lặng cô đơn lắm, các nàng vào chơi đi nhé.
    Đúng là tình Ấn chỉ đẹp khi yêu thui, đụng vô cưới xin là nhức đầu rồi. Hay là tình yêu không đủ lớn để vượt qua, hay vì khỏang cách của hai đứa quá lớn nhỉ... Mải miết đi tìm 1 nửa của mình,có khi nào mình lầm anh , có khi anh là 1 nửa của ai đó mà mình nhận bừa chăng. 1 nửa của mình thuần Việt, nửa của anh thuần Ấn.. ráp vô khập khiễng quá mà mình cứ lờ đi những khác biệt cho đến lúc cả hai phải đương đầu... Nhiều suy nghĩ lộn xộn quá. Mình chưa tìm được câu trả lời cho chính mình. Thôi cho 2 đứa 1 cơ hội nữa, ngắn thôi. Rồi .....
  5. lethilovely

    lethilovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà!
    mìh là thành viên new
    xin share tâm sự của mình j cả nhà!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mình đang tìm hiểu về ấn đây, mình chat với anh ấy và chấp nhận lời yêu của anh, but yêu chưa được bao lâu, e trai của a ấy bị tai nạn giao thông và a ấy phải tốn rất nhiều tiền vào việc chữa trị cho e trai mình.
    khi đó a ấy phải vay nợ ngân hàng, và số nợ ấy tương đối lớn, a ấy nói với minh rằng mình và a ấy nên làm bạn tốt của nhau, vì a ấy phải trả nợ ngân hàng trong thời gian dài, a ấy không muốn mình phải chờ đợi a ấy, không muốn lãng phí cuộc sống của minh....but mình rất yeu a ấy, mình chỉ muốn ở bên a ấy, a ấy ở tp Surat thuộc tiểu bang Gujarat, mình đang buồn rất nhiều các bạn ạ!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khi yêu a ấy minh mới start tìm hiểu về đất nước india, và minh yêu đất nước này rất nhiều cũng như yêu a ấy z, nhưng cuộc sống luôn không như chúng ta mơ,đúng không các bạn??tôi buồn lém nhưng đành chấp nhận sự thật chứ không biết làm gì hơn nữa!
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    ôi ôi ôi ,, nhớ mấy chị wá mà hổm rày gần thi rồi ,,, học tối mặt ,,, tối mũi @-)@-) ,,, mới có thời gian lên nhà tám với mấy chị ,,,mà nhà mình hổm rày làm gì mà vắng teo hà ,,,,, seo kì zị,,,

    ôi mấy chị ơi ,, tình hình của em ổn rồi ,,, cuối cùng em với anh cũng hiểu rõ nhau rồi ,, nên không cãi nữa mà hai đứa chỉ cảm thấy thương nhau hơn thôi ,,,, anh nói với em gia đình anh không bắt anh lấy vợ nữa ,,, cha anh đã hiểu anh rồi ( ÔI MỪNG WÁ CHÚT CÚNG ÔNG ĐỊA NÃY CHUỐI ) ông cho tụi em thời gian ,,, anh vừa nói với em mà vừa khóc vì vui wá,,, em thấy thương anh lắm không thể bỏ anh được ( lỡ vướng vô rồi hehe)
    hôm trước ,, anh có hỏi em gia đình em biết em có anh là ban trai chưa mà là người ấn nữa ( thật với mấy chị là cha mẹ em không biết và họ cũng không cho phép nữa ,, em mới 18 tuổi thôi với lại anh là người ấn xa xôi như vậy thì làm sao mà họ chấp nhận được ,, ) em chỉ cười trừ ,, nói họ chưa biết nhưng em sẽ nói sao ,, anh mừng lắm anh hi vọng gia đình của hai đứa sẽ chấp nhận ,,, anh nói anh mún biết VIỆT NAM ntn và anh ngưỡng mộ người VIỆT NAM lắm qua mấy bộ phim anh coi áh hihihi,,, ( 5 PHÚT NỞ MŨI hehe)

    àh mấy chị oi nếu vô nhà được thì 888888 chung nha mấy chị ,,, nhà hổm rày vắng teo hà :-*:-*[r23)]>:D
  7. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình đã có chút không khí trở lại rồi => dzuj
  8. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    :)>-Ít ra có người ghanh tỵ với cái gọi là nhí nhảnh của tui..thấy tui nhắn gì với staycool hok? khà..khà..dạo này tui có cái tính xấu lém...hễ mà được ai bái làm sư phụ là tui chịu liền, vậy nên Gee mà mún có được cái "nhí nhảnh" của Marie thì..cũng hok có ngoại lệ đâu..hhehhe...

    Mà Marie đâu có bỏ nhà đi, chẳng qua là đi..du lịch bụi vài hôm. Trước giờ bị nhốt trong ***g kính, ngột ngạt nhiều rùi, nên thèm chút bụi...hiìì giống như người ta bảo " ăn bẩn sống lâu muh"... Marie cũng hok khoái cái vụ làm chuột thí nghiệm đâu..heeee
  9. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Welcome thành viên mới.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    àh, àh..Marie nghe hơi hướng của đồ ăn...hị..hị..cho Marie tham gia cúng với nhe. Marie xách nải chuối cho...hahhah...đảm bảo hok ăn hết đâu, thề là còn cái...cùi...heee
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Gee ơi, check inbox nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} My love has gone away,
    quietly after a hundered days.
    This is what's she has always said she won't stay
    for more than what she can repay.
    I can still hear her say there
    that I'm not hearing tender play
    The day she let me kiss her was a display,
    of love to those who she betray.

    How can I put someone to the test,
    when I thought I got the best.
    Untill the taste of bitterness then I regret
    but still that I won't detest,
    the love I can't forget,
    like someone who has left

    How can i leave someone for the rest
    when i'm alone facing the best
    Untill they take some try to reason i regret
    But still that i won't detest
    who i can never forget
    like someone i once met ..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cả nhà xem ảnh cô bé này nhé!
    [​IMG]

    Hồi sang Ấn, mình được giới thiệu. Đây là con gái của người phụ nữ từng yêu gã trai nhà Marie, nhưng Marie ko biết gì đâu, mãi sau này mới bít..

    Hồi đó, Marie với cô bé này chơi với nhau 2 tiếng đồng hồ. Marie nói tiếng Anh, cô bé nói tiếng .....Telegu. Hai bên chẳng đứa nào hiểu đứa nào vậy mà chơi với nhau 2 tiếng, đến lúc Marie đi, nó khóc, rồi ôm Marie hok cho đi, ai cũng hok dỗ được. Đi khuất con đường vẫn còn nghe cô bé đứng trên lan can vẫy tay khóc..hixx...
  10. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Marie mơ thấy 1 giấc mơ ngộ lắm. Kể cho cả nhà nghe hén

    Marie mơ thấy mình đi vào làng của người dân tộc ít người trên núi (trong giấc mơ, đó là một làng ở Ấn Độ..hiii). Rùi không hiểu sao, Marie ko đi chung với hắn, mà trốn đi chơi riêng. Lúc đi, thấy có 3 đường rẻ hà, nhưng lúc về thì không nhớ đường thành ra đi lạc. Vào làng đó, Marie gặp mấy đứa bé, dễ thương lắm (Có lẻ do tối qua post cái hình cô bé ở Ấn cho mọi người xem, nên tối nằm mơ thấy toàn thiếu nhi Ấn Độ...hờ..hờ).;))^:)^

    Marie đi hoài mà hok có thấy cái đường cũ, thế là tự nhiên lạc vào rừng điều, đang hoang mang hok biết làm sao đi tiếp, thì bỗng đâu xuất hiện 1 anh chàng rất đẹp dzai...hahhahah...(chết cha, đoàn này giống công chúa đi lạc trong rừng...hehhe). Đang mơ màng cái vụ gặp hoàng tử, thì hok biết từ đâu hắn xuất hiện[r37)], quay lại hok thấy anh hoàng tử nhà mình đâu nữa hết...hixxx...

    Hắn hỏi đi đâu mà sao ko nói? Đi tới đâu? Gặp ai? Làm gì? Có biết hắn đi tìm và lo lắng lắm hok (Hixxx..đoạn này giống ngoài đời quá, bị quản!!!~X)...mà Marie đâu có dại gì mà nói, làm hắn lẽo đẽo đi theo hỏi mãi.

    Rùi hok biết sao tự nhiên bảo hắn là Marie thèm ăn trái na. Hai đứa đi tới bờ ruộng, có 1 cây na, nhiều trái lắm. Hắn trèo lên, ăn trộm cho Marie 3 trái...bỗng đâu chó sủa quá trời, 1 bà béo ơi là béo, đen ơi là đen, mặc cái Saree Ấn rượt hai đứa chạy te cò....hắn chạy, Marie cũng chạy...sợ chết khiếp....nắm chặt 3 trái na chạy quá trời...tự nhiên giật mình tỉnh dậy, thấy đang nắm chặt con gấu bông...hiiiii:))

    Người ta bảo, nằm mơ thấy táo là có em bé, mình nằm mơ thấy na, thì có gì ta?:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này