1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethilovely

    lethilovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi có ai bít về tp Surat ko? nơi đó ntn z? share cho mih bít j ! mình đag rất iu a ấn độ, nhug hoàn cảnh hiện tại như mình đã share ở bên trên mình ko bít tính sao nữa, mình chỉ mới nhìn thấy mặt của a ấy hà, nhưg iu wa nhiều oj, hihi. ko muốn sống thiếu a ấy đâu các bạn ơi !
  2. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Bạn àh, quen người Ấn thì đừng để bản thân lún sâu theo cảm giác quá.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    ôi ôi nhà lại vắng teo ,,, sao hok ai vào nhà chia sẻ gì hết áh ,,, mấy chị chuẩn bị ăn tết àh ( hehe sớm wá)
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Marie nàng ơi, nàng đi bụi đâu rứa... rùi về ôm gấu bông nằm mơ có em bé.. í wên có wả na. :D... EM bé nhìn dễ thương ha, nét nào ra nét đó. Tớ check mail rùi. Hì hì.. Iu cái gì hem iu, iu Ấn giống như mê ăn cay... bỏ ớt là ăn cơm không vô, nhạt nhẽo liền... ăn thì nóng trong người, nóng trong người .... :))
    Càng trải sự đời càng nhí nhảnh ha, ái mộ nàng wá.

    @copconmisa bé ơi, vô nhà làm bồ câu đưa thư, còn tâm sự của nàng sao không thấy nói gì. LÀm chị cứ vào ra nhà mình ngơ ngẩn bải "Ông Đồ"
    "những người muôn năm cũ
    hồn ở đâu bây giờ"
    hồn hề hồn hề hồn bất quy... "
    Ờ lộn nqua bài khác rùi :))
    Em đã quyết địng tiếp tục đi học chưa ...Anh cắt bánh dạo này có khỏe không em?

    @Vitugly chắc vịt vừa cúng chuối vừa nhảy tưng tưng vì mứng hỉ. Em cón trẻ quá vậy chắc chưa học Đại học rùi
    Chị thấy em còn trẻ quá, tình cảm còn thay đổi nhiều. Điều quan trọng nhất vẫn là phát triển khả năng nghề nghiệp của mình, để đứng vững trên đôi chân mình, còn chuyện tình yêu tuy quan trọng nhưng không phải là tất cả đâu nhe. Tình yêu là cơm ăn nước uống còn học vấn là không khí thở đấy. Cứ nghĩ thế đi.
    Chị thấy hay đi du học Ấn đi, vừa có cơ hội tìm hiểu anh , vừa có thể ở Ấn làm việc sau này. Nhưng quan trọng vẫn là em đứng trên đôi chân em, đừng nghĩ dựa vào tình yêu của anh để sống nhé.

    @lethilovely em đừng buồn quá, anh đã nói vậy thì cũng không thể theo anh được. Em tin chị đi, thế giới hơn 8 tỉ người, người Ấn cũng hơn tỷ hai người chắc cũng tầm ngàn người có thể nói yêu em, nhưng hợp với em thật sự chắc tầm 100 người. :D ...có thể em không đến được với anh, nhưng có thể động viên anh, làm bạn với nhau. Tình bạn có khi đẹp và bền hơn tình yêu nữa đó chứ.
    Nói đến bạn mình lại nhớ tên bạn thân người Ấn của mình. Bạn mình rất tốt và dễ thương, hai đứa chat với nhau là đùa giỡn , nói chuyện trên trời dưới đất văn hóa chính trị tôn giáo yêu đương, vui vẻ lắm nhưng Gee chẳng bao giờ yêu bạn ấy như 1 lover được. Tới giờ mình yêu anh chàng của mình rồi, bạn tớ vẫn rất tốt hỏi thăm người yêu mình, rồi kết bạn với anh luôn, hắn còn xin lổi anh mình vì cách xưng hô thân mật giữa mình và hắn vì 2 đứa quen nhau lâu rùi. Anh iu Gee cũng" từ bi hỉ xả" thông cảm cho hết, còn nói là Gee luôn kể về bạn ấy cho anh nghe, bạn bè tốt, không cần câu nệ. :)

    Tình bạn khác phái cũng tuyệt mà, đâu phải cứ có cảm tình là yêu online đâu hen.

    Tên bạn mình người Tamil, có gửi mình cái MV đang rất hot và lan nhanh trên mạng như hiện tượng í. Là 1 bài hát âm đệu dễ nhớ, bài ca đơn giản, hát theo kiểu tiếng Anh của người Nam Ấn, các âm được tách ra, nghe vui vui và buồn cười. Nghe nhé xem các nàng có thích không, cón Gee thì thích mê... như vẫn luôn thích những gì thuộc về ngưới Tamil vậy . hì hì...

    http://youtu.be/YR12Z8f1Dh8

    À quên, bé nào hay nói em thích đi Ấn , mà đi thăm Nam Ấn cơ..... Ai dzị ta, lên tiếng cái coi.:P;))
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Chào cả nhà, dạo này cọp có nhiều chuyện phải lo nghĩ quá nên không có tâm trạng nào vào nhà để viết bài. Đám cưới của một bạn nhà mình hình như làm mọi người sốc và xuống tinh thần nhiều lắm thì phải? Cọp đã nghe bạn đó tâm sự về đám cưới cách đây khá lâu, khi mọi chuyện vừa mới bắt đầu và cũng nghe cả tâm sự về những khác biệt mà đôi bên gặp phải trong thời gian yêu nhau… Khi mới nghe chuyện cọp cũng sốc không kém gì mọi người trong nhà, mặc dù tới ngày cưới thì cọp không còn bất ngờ nữa, nhưng cảm giác bâng khuâng, mất mát vẫn còn vương vấn trong lòng mình hoài. Cầu mong nàng đó sẽ hạnh phúc với chương mới trong cuộc đời!
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @copconmisa đúng đó em.Trông người mà nghĩ đến ta, từ chuyện Marie đã bắt đầu thấy buồn liên miên, đến chuyện em í thấy buồn tan tác luôn. Chị không hiểu chuyện em ấy lắm, nhưng từ kinh nghiệm của bản thân chị cũng suy diễn mà thấy buồn rùi. Có lẽ bất dồng văn hóa là nguyên nhân sâu xa luôn.:( . Chứ hông phải hết iu ha. Em có giống chị không hả cọp.
    Bởi vậy thấy Marie vô nhà lại mà mừng như hai ma cũ gặp nhau, gọi nàng ấy í ới luôn..."Những hồn muôn năm cũ, giờ ở đây đây nè" :)

    Thôi kệ, còn những gương sáng ngời sao mình không vui theo, như Staycool nè, Jenny nè, rùi.. chị Sarah nữa. Phấn chấn lên.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @chị gee: đọc bài chị em thấy cảm xúc xáo trộn, chị có vẻ bối rối và muốn lùi một bước phải không chị? Em không biết những bất đồng và khác biệt mà 2 anh chị gặp phải là gì, nhưng em nghĩ chỉ người trong cuộc mới hiểu đối tượng mà mình yêu là người như thế nào để đưa ra quyết định và phán đoán chính xác cho tương lai. Còn những trường hợp khác, dù thành hay bại, cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Chị ơi, đừng nghĩ đến chuyện anh là người Ấn hay chị là người Việt nữa nha chị, vì đây là 2 điều tuyệt đối không thể thay đổi được. Chẳng phải ngay từ đầu khi yêu chúng ta đều biết đối phương không có cùng suy nghĩ, ngôn ngữ, văn hóa, và quan niệm như mình đó sao? Chị hãy thử gạt cái suy nghĩ “người ẤN” ra một bên và chỉ xem xét, “mổ xẻ” anh dưới con mắt của một người-có-thể-lấy-làm-chồng (would-be husband), xem thử anh có đủ “tiêu chí” để trở thành người bạn đời của chị không? Nếu chị cảm thấy anh không đủ mạnh mẽ và quyết tâm để đi đến cùng với chị, thì việc chị buông tay là vì tình yêu của người ta không đủ để cho chị niềm tin, chứ không phải vì anh là người Ấn nên có những khác biệt không thể khỏa lấp. Sáng suốt lên chị nhé! Cho tới giờ phút này, em hoàn toàn tin rằng tôn giáo, văn hóa, hay ngôn ngữ cho dù có khác biệt như thế nào cũng có thể hòa hợp được nếu 2 người thật lòng yêu nhau. Còn không, tất cả chỉ là cái cớ khiến hạt “tình yêu” không thể ra quả “hôn nhân” mà thôi. Thương chị nhiều!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @marie tui đọc bài bà sao thấy ngổn ngang tâm sự vậy? ngó vui mà không vui chút nào. Nếu cần khóc, cần gào lên với mọi người trong nhà thì bà cứ làm, đừng có gồng lên chịu đựng một mình. Chúc bà sớm vượt qua khó khăn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện em có sáng sủa hơn chuyện chị chút xíu là bất đồng về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, ngôn ngữ tụi em hầu như không có. Em và chàng khá là hợp tính, em cũng hiểu đạo của chàng nên không có bất ngờ hay sốc vì những suy nghĩ "khác người" của mấy anh này. Giữa 2 đứa thì chẳng có vấn đề gì cả chị à, chàng ăn uống cũng khá là dễ tính (miễn là halah food, cái này khiến em bực mình lắm, nhưng tôn giáo của chàng thì cứ để chàng theo), đồ ăn em làm gì chàng cũng khen ngon, làm nui, làm mì, nướng cá, kho cá, chiên cá, tất tần tật các thư. Đương nhiên cũng có những thứ chàng không ăn được, nhưng chàng khá là chiều em, em năn nỉ là chàng sẽ thử. Nhưng mỗi lần mua gì cho chàng em phải ngó thành phần nguyên liệu trước. Chẳng hạn như hôm trước em có mua về 1 bịch kẹo, mang cho chàng. Ăn xong, chàng lắc đầu không chịu ăn nữa vì trong thành phần người ta có dùng xương bò để tạo chất ngọt, vì không phải là halah food nên chàng không ăn nữa. Em cũng hơi hụt hẫng một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

    Nhưng tụi em cũng đang gặp nhiều vấn đề vì em không biết là em có được cấp học bổng để tiếp tục học tiếp hay không. CHuyện visa giấy tờ này kia làm em đau đầu, thành ra tụi em cứ sống ngày nay mà không biết ngày mai...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị gee: nếu khó nghĩ quá thì tạm dừng lại một chút để suy nghĩ nha chị, người ta chỉ trách nhanh quá, chứ không ai la mình đi chậm quá đâu!
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    quote lại vì thấy đúng... tui thương nàng ấy nhất luôn.

    @copconmisa chị thấy em nói có lý. Chị sẽ suy nghĩ theo hướng này. Cám ơn cọp em. Iu em nhiều.

    trong lúc buồn bã Gee gúc gồ ra cái này, thấy rất hay. Gửi nhà mình đọc , thực hành và kể lại kết quả nhé.
    http://thinksimplenow.com/relationships/how-to-find-true-love/

    PS: mà thấy cái bài trong link này cũng là phát triển từ ý của cọp hơn thôi. Cọp :-bd chị thấy em nên viết sách tâm lý. Lúc đó nhà minh nổi tiếng vì có công đào tạo bác sĩ tâm lí cọp . Nhà mình tòan những ca nặng hem àh ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @cop hic . mỗi cây mỗi hoa ... Chàng nhà chị thuộc dạng bảo thủ, khó tiếp thu cái mới. Không chịu thử món gì mới hết... :( sad sad...
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    "Both people must be committed to making the partnership their top priority." Câu này thật đúng chị gee hén?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Các anh này khó tính, bảo thủ trong chuyện ăn uống, nhưng đôi khi cũng dễ thương kinh khủng thành ra em cứ như vậy nè. Hôm trước em có nấu xôi cho chàng ăn thử, em vô tình đưa nguyên cả dĩa xôi lẫn đôi đũa cho chàng. Chàng cầm lấy ăn ngon lành, vừa ăn vừa khoe, thấy chưa, chàng bữa nay biết xài đũa giỏi lắm rồi nè :D Em trố mắt ngó, đúng là chàng đang ăn bằng đũa thật xiền!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này