1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzz....Tối qua ôm cái máy tính chơi game, hok biết làm gì mà lúc mở mắt ra là 2h30 sáng, thấy cái máy tính còn nằm nguyên trên bụng (hèn chi, nằm mơ thấy đang đi massage...hút mỡ bụng....hahahah). Mà lúc mình còn thức sao hok thấy ai nói gì, sáng ra dậy giặt nguyên một thau quần áo, nấu ăn, tắm rửa, rồi chuẩn bị cơm trưa mang theo, sau đó chạy lên cty..hì hì..vào đã thấy hai nàng 8 khí thế rùi....lại được nghe ai đó bảo thương mình nhất.Thế là nhảy loi choi lên liền (khị..khị..mọi người thông cảm nha, dạo này Marie rất dễ thương, ai kiu là dạ, nên có lỡ mà kiu nhầm thì cũng chịu khó xíu nha...hahahah)

    Gee ơi là gee! May là Gee kịp sửa lại, ko là Marie đang ngồi trên ghế, lại nhảy cà tưng lên nữa rùi. Mà tại gee hok xuất hiện trong giấc mơ của Marie, chứ nếu không, gee cũng phải thừa nhận với Marie là 3 quả na đó ngon thiệt mùh, hok nỡ bỏ đi dù cho chú chó cứ rượt theo sau mà sủa gâu gâu, lại thêm cái thím mặc cái saree sặc sỡ đó..heheheheh

    Cop biết sao không, ngày xưa lúc Marie và hắn chỉ mới yêu thôi, chưa tính đến chuyện cưới hỏi gì cả, thì bọn mình rất hợp tính nhau. Hắn cái gì cũng chìu theo ý Marie cả chỉ mỗi chuyện hay ghen và lúc nào cũng muốn Marie online. Hồi đó, thấy mình dường như đã tìm được một nửa không thể hoàn hảo hơn của mình. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi bọn mình đề cập đến chuyện cưới xin, cưới như thế nào, sinh sống ở đâu?sinh sống như thế nào để không phạm vào những nguyên tắc và cách suy nghĩ của nhau, tôn trọng mà vẫn yêu thương nhau?làm ăn như thế nào?sinh bao nhiêu con, sinh con như thế nào? dạy con như thế nào?...thì lúc đó, bọn Marie mới bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn...vì lúc này đã không còn là chuyện của 2 người nữa rồi. Nếu bảo Marie chọn giữa tình yêu và gia đình thì Marie không làm được. Mà muốn đến với nhau trong sự chúc phúc của gia đình bạn bè thì 2 bên cùng phải cố gắng, cùng phải thống nhất trong một số quan điểm, mà điều đó thì Marie và hắn mãi vẫn còn đấu tranh. Marie tôn trọng hắn, tôn trọng quyền cá nhân của hắn, tôn trọng gia đình hắn, tôn trọng cả những cách sống và lối suy nghĩ của hắn nữa, thì ngược lại, đó cũng là yêu cầu Marie mong hắn phải đứng vào vị trí của Marie mà hiểu...

    Cọp bảo rằng "em hoàn toàn tin rằng tôn giáo, văn hóa, hay ngôn ngữ cho dù có khác biệt như thế nào cũng có thể hòa hợp được nếu 2 người thật lòng yêu nhau", thật ra Marie ko đồng ý. Tình yêu không còn chưa đủ đâu còn chưa đủ đâu. Đó là cả một sự hy sinh, lòng dũng cảm và cả một hành trình dài và khó khăn. Nếu thật sự, chỉ cần tình yêu không thì tại sao vừa rồi lại có đám cưới của thành viên nhà Ấn mà chú rể lại không phải là anh chàng người Ấn mà thành viên đó yêu?!!! Marie không nói người đó là ko có sự hy sinh hay lòng dũng cảm. Marie cũng ko bảo rằng người đó chưa hề cố gắng vượt qua những hành trình gian nan với tình yêu Ấn. Marie tin rằng, để đi đến quyết định đó là cả một quá trình dài trong những chuỗi ngày đắn đo, suy nghĩ và cân nhắc thiệt hơn của người đó.

    Những khác biệt cơ bản về lối sống, cách suy nghĩ, tôn giáo và cả những tiêu chuẩn sống nữa, chính những điều đó làm nên cuộc sống mà. Chưa hẳn việc người bạn đó từ bỏ tình yêu Ấn và kết hôn là chuyện buồn, mà ngược lại, với Marie, từ trong sâu thẳm, Marie cảm phục người đó. Mấy ai có thể từ bỏ những si mê để quyết định được con đường đúng đắn. Muốn yêu người, trước tiên phải yêu bản thân mình, và người đó đã đúng khi chọn cho mình một con đường bằng phẳng hơn để tiến về phía trước, điều mà Marie và rất nhiều người trong gia đình Ấn vẫn chưa làm được.

    Đôi khi những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của mình tạo nên một nét riêng và cũng là 1 cá tính đặc biệt mà những người khác mong muốn. Nhưng thủ nghĩ xem, nếu tất cả mọi người đều dấn thân vào những hành trình mạo hiểm đó, thì nó sẽ mang một ý nghĩa khác.

    Gee bảo rằng Marie trải nghiệm nhiều, thật ra là không phải. Trải nghiệm của Marie không hằn đúng với trường hợp của các bạn khác trong nhà. Marie ở đây, 1 ngày nhận được những ngọt ngào do hắn mang đến thì đã đến 4 ngày nếm trọn những ưu sầu mà người mang đến cũng chính là hắn. Thế nhưng Marie không ghét hắn vì Marie hiểu, thật là khó khi cách sống của cả 2 quá khác biệt nhau dù tính từ đầu đến bây giờ, bọn mình đã thay đổi rất nhiều chỉ vì muốn bước vào thế giới của nhau. Và bản chất con người là tốt, thế nên nếu Marie và hắn không đến được với nhau thì Marie cũng chấp nhận, chỉ là Marie sẽ cần thêm 1 ít time cho việc học cách xem hắn không là lover của mình thôi.

    Hôm qua, có người nói với Marie thế này, lover ko hằn lả tất cả vì trong đó có cả over. Nên đừng quá xem trọng nó, yêu một người không hằn là phải sống bên cạnh người đó, chỉ là đừng nên khiến mọi chuyện tồi tệ hơn dù đang là lover hay sau khi đã over.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn Marie thì tặng hắn 1 đôi đũa và 2 con vịt bằng sứ. Lúc còn ở Ấn, Marie dạy hắn cầm đũa ntn cho dễ ăn. Lần đầu hắn dùng đũa, Marie cứ tưởng mình là Trần Huyền Trang, còn hắn là Tề Thiên Đại Thánh...hahahahah=))

    Sau này, khi Marie đã về VN rồi, cũng quên luôn chuyện đôi đũa. Thỉnh thoảng khi mẹ Marie nhắc đến thì Marie lại bảo hắn, khi gặp mẹ và gia đình, nếu ko ăn được bằng đũa thì dùng thìa mà ăn.[:D]


    Rồi một hôm hắn bảo Marie là hắn đang đem 2 con vịt ra sưởi nắng (mà hắn viết lun 2 chữ "con vịt"=D>) làm Marie giật mình.Hắn bảo đó là 2 con vịt bay từ VN qua nên ngày nào hắn cũng đem ra lau chùi và sưởi nắng như thế..hê..hê...còn đũa hả? Bây giờ, khi nào ăn 1 mình trong phòng, hắn đều dùng đũa và xem ra còn rất chuyên nghiệp..heheheh
  2. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gee ui là gee, rùi cả nàng cop nữa. Sao bắt tui khóc woài dzậy!hixx...người ta khó khăn lắm mới được thía này, mà cứ bảo là khóc đi....grrrr..hẻm thèm khóc đâu, giờ chỉ khoái đi chọc phá mọi người thui àh...Gào cũng đã gào rùi, chịu đựng cũng chịu đựng rùi, gồng mình cũng làm lun òi..giờ thì đi hưởng nắng xuân thui.

    Gee ui, sắp tới có chương trình noel tổ chức ở Bà Nà nè, Marie hok mún về nhà, đang trong lúc này, về nhà là hóa điên liền..hhee.. nên Marie tính đi đến đó đổi không khí, gee tham gia hok? Cần phải refresh lại cái đầu thui, đánh dầu bóng cho nó sáng nữa, phải trả lại đúng giá cho nó chứ! Marie tự thấy là mình có giá lắm lắm lun đó....hehheheh(chết cha, hok biết sao dạo này hết mắc bệnh tự kỷ, nhảy một phát qua bệnh tự mãn..hờ..hờ..)

    Mà nhà mình đã ai chuẩn bị sắm đồ tết chưa? Ui chao, Marie đi làm mà nghe mọi người kháo nhau cái vụ sắm tết, làm mình cũng rộn rã trong lòng nè. Đang tính du hí một chuyến đến Metro. Năm nay nhất định phải hoành tráng mới được. Người ta bảo "đời có bao nhiêu mà hững hờ" mà lị...

    Dạo này hok thấy chị Sarah hen! Chị ơi, chị phẻ hok? Chị có tin vui chưa dzị? Hok thấy chị đâu hết, chị mà hok vào nhà là hok ai thèm dọn dẹp nhà đâu đó nha!

    Nàng Jenny ui, sao im hơi lặng tiếng nhỉ? đám cưới chuẩn bị đến đâu gùi! Nhớ mời Marie nha! Hối đó, Marie cũng được chạm chân và được chúc phúc rùi. Nên xem như Marie là người lớn...hehheh..Nếu 2 người mún Marie chúc phúc nhiệt tình, thì cứ việc...chạm chân Marie..hhhheee.... đảm bảo, chân Marie đẹp và thơm hơn cái chân mà hồi trước Marie đã chạm...hehheh...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà đám cưới thì cô dâu chú rễ dắt nhau đi 7 vòng quanh đống lửa, thế li dị thì chỉ cần...đi ngược lại, dzị có đuọc chấp nhận hok ta
  3. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    :) hello cả nhà,

    Tình hình là tớ vẫn luợn ra lượn vào nhà update nhưng chỉ đọc thôi chứ chả viết gì (hihi dạo này tớ hơi bị busy ko mở mắt ra được hehhehe).

    Update ngắn gọn status của tớ nhé:

    *** Giấy tờ, thứ phức tạp & nhức đầu nhất đã xong, còn vài thứ râu ria liên quan như bản sao hay dich thuật gác lại, khi nào cần dùng thì làm tiếp ;)

    **** Ăn uống nhà hàng tớ đặt hết rồi, mấy hôm nữa hẹn các nàng off ep cafe để tớ mời thiệp các nàng nhé. Không được trốn đâu đấy [:D].

    **** Ảnh tớ mới chụp hôm T7 tuần vừa rồi, chả biết nhìn trong pro camera thì thế nào nhưg trong máy biình thường của nhà, cái thì mặt trắng như geisha, cái thì cười há hốc cả mỏ :D =))... túm lại là chưa dám lộ diện cho ai cái ảnh nào hết. Tức nỗi là đi chụp ảnh toàn thấy mọi người khen chú rể bô trai (béo khoẻ béo đẹp), chả thấy khen động viên mình câu nào mới chim cú chứ :((.

    Kể thêm chuyện ăn uống của các anh Ấn nhé, chàng ấy có 1 chàng bạn bay từ Dubai qua chơi thế là bị lôi theo luôn, Chàng ấy chỉ ăn được cá và thịt gà, ngoài ra ko ăn vô số thứ như nước mắm, hành, tôm, thịt khác ...
    Nhà tớ chuẩn bị đồ ăn cho chàng ấy, mẹ tớ làm mắm me để chấm bánh tráng cuốn rau & cá. Sau khi hít ngửi 1 hồi, hỏi han la 2 có dùng fish sauce ko, ai cũng gật gù, ko dùng đâu, chàng yên tâm ăn hết nửa chén mắm me với bún và cá :))....hết bữa trưa lại để dành bữa chiều ăn tiếp ..... hihihi ai cũng biết là làm mắm me thì có cho nước mắm ;).

    Tiếp nữa, lúc đi qua bò sữa long thành, 2 chàng muốn ăn thử mít. Okey tớ đi mua,, mà chọn mít nghệ giống giống mít thái cho ăn thì bảo, No no take the yellow one. Mà ở nhà mẹ tớ đã mua 1 quả mít thái to tướng chờ sẵn. Lúc về nhà 2 chàng bảo muốn uống nước dừa, ko ăn mít... hihihi có nước dừa để chàng uống liền... Cùng lúc bổ mít thái ra ăn. Ăn 1 miếng mít rồi uống nước dửa, rồi chàng bảo -- tớ ứ uống nước dừa nữa đâu, mít ngon quá... :x :)).

    Khen tiếp trai Ấn nhé: chàng bạn ấy sang Vnam chơi nhất quyết nhờ tớ mua bằng được 1 ít xoài thái mang về dubai cho vợ. Ngoài ra còn lượn lờ chợ búa mua cho vợ 2 cái túi xách với khoảng chục bộ quần áo nữa nhé ...

    Chả biết mấy nữa mình có được thế ko :-ss


    @Marie tớ cùng ý kiến với Gee, đừng gồng mình lên quá như thế nàng ah. Rõ ràng tớ thấy nàng viết lời lẽ vui vẻ nhưng tớ thấy ko bình thường, trong đấy có nhiều cay nghiệt & đau đớn, tuyệt vọng lắm. Giả vờ và lửa dối cảm xúc của bản thân ko giúp mình thoải mái hơn đâu nàng ah.
    Hôm nào nàng đi off với mọi người nhé.[r2)]

    @ cả nhà: be happy & love yourself! Have a sweet day![r32)]@}
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sau những ngày u ám, ít ra hôm nay nhà Ấn đã có ít nắng rồi. Ở đây mấy hổm rày mưa hoài à, gió lạnh run người, đi trên đường mà cứ tưởng mình đang bay. Nghe không khí tết ở nhà làm cọp nôn nao quá chừng.
    @chị jenny ơi, chúc mừng chị nha! Chắc là em không dự đám cưới chị được, em buồn và tiếc quá hà. Mọi người đi về nhớ tường thuật chi tiết cho em nghe với, chắc đám cưới hôm đó là đám cưới song ngữ phải không chị? Nhà chú rể bay sang VN nhiều không chị? Chị cũng phải sang Ấn nữa phải không? Chị đặt món gì ở nhà hàng nè? Chị may mấy bộ đồ rồi? :D.
    Các nàng kiss, kiến, bibimbap, alisha dạo này cũng lặn mất tăm rồi?
    @marie Bà Nà là quê tui đó, hí hí, lên đó đi nàng, ở lưng chừng giữa đất và trời biết đâu nàng "Trần Huyền Trang" giác ngộ ra điều gì thì sao? :P
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VITUGLY:
    gee@ chị ơi nói vây thôi chứ ,, ,, hihì thì em hok có zậy ,, em nghĩ bụng rồi ,, nếu duyên hai đứa không thành ,, thì em đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao ,, coi như mình co duyên mà hok nợ,, nhưng em cũng rất hạnh phúc khi có anh ,, em cảm thấy vui khi mình cũng đã có được một tình yêu đầu tiên chị ạh ,,, em chị sợ anh buồn mà thôi chứ em thì đã tính đường lui rồi hihi ,,, chỉ chờ anh nói thôi ,, em không mún nói trước ,, vì không mùn 2 đứa phải cãi nhau ,,,, còn caichuyện qua ẤN du hoc thì em cũng định sẽ đi ,, chị ạh hihi ,, em yêu ấn trước khi yêu anh mà :P[:D]
    thực hiện giất mơ ngắm gái ấn độ hehe ,, (ngắm trai lun )
    marie@ huhu chị chơi kì người ta có nãy chuối mà chị đòi chừa lại cái cùi ,, thôi để em mua thêm nảy nữa hihi ( đạo ăn chuối ) hai chị em mình cùng chia sẻ hén


    àh mà mấy chị ơi sao em được kích hoat tài khoảng rồi mà hok post bài được ,,, hok lẽ cứ nhờ chi cop post bài giùm làm phiền chị wá em thấy ngại ngại sao áh hihi
    ôi ôi hạnh phúc nhà đông đúc lại rồi @}
    [​IMG]
  6. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Haaaa...số tui sao khổ thía hok bít nữa, có nải chuối hà, mà em út nó cũng dành ăn với mình nữa. Nói thiệt dzới em là nhà chị có nguyên một vườn chuối lun, chỉ thiếu vài con khỉ thui àh....hahhaah .Nhưng người ta bảo "bụt nhà hok thiêng", nên Marie mới nhòm ngó nải chuối của em, ăn chùa nó có cái thú của nó mà lị:)):)). Với lại, chị đâu có ăn ko đâu, chị giúp em khiêng muh, lao động vất vả thì phải có chút thành quả chứ....huuuuuu

    Nói vậy thui, chứ yêu nhau mà chỉ mong chờ cơ hội để chia tay, nếu anh biết thì sẽ buồn lắm đó em. Ít ra, hãy tạo cho nhau niềm tin trước đã, còn nếu chỉ để chìu chuộng những cảm xúc nhất thời của mình, mà chấp nhận lời yêu thì ko nên đâu em. Với mình, với người đều bất công cả, huống hồ em còn trẻ, một chút thử thách để làm mình lớn lên hơn, nhưng luôn tỉnh táo nhé. Rút lui hay bước tiếp là một câu hỏi khó. Em cứ sống vui trước đã nhé!

    Mà Cop ko thấy phiền thì em cứ nhờ đi...hơ..hơ..giờ chị cần lắm 1 người để nhờ nè, nhưng hok tìm ra. Trước mắt, là có người tình nguyện giúp em chuyên chở, em cứ...tận dụng triệt để đi ha...hahhahahah...(thui, chạy lẹ thui, ko hôm nào có chuyến lên Bà Nà, giang hồ ra...đón thì chắc tiêu quá....hhaaa)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nàng ui, cả nàng cũng nói Marie thế sao???!!!:-ss Nhưng ít nhất, hiện tại Marie đã có thể làm chủ cảm xúc của mình, điều đó Marie mất nhiều time lắm..hehheh

    Đôi khi đánh lừa cảm xúc, cũng là cách khiến đôi chân mình vững hơn cho bước tiếp theo đó..đồng ý nha!:-bd

    Thấy nàng bận rôn chuẩn bị đám cưới, mà Marie thấy có động lực hơn rùi, mà Marie hok khoái mấy cái hình đã qua photoshop đâu, cho xem mấy hình thô trước deyyy...hehhehhe. Nhưng tại làm sao mà hok được khen nhỉ? Hay do anh nhà Jenny bóng rộng quá, che mất Jenny nên hok ai nhận ra vẻ đẹp "rạng ngời mà hok chói lóa" của nàng ấy nhỉ!!!??:-??hahhahah

    Mà đám cưới khi nào tổ chức dzợ, để biết còn dành ống heo >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng hok thấy gì ngoài gã khỉ đó cả, nhưng biết đâu, đến được tây thiên, lại nhìn thấy nàng cop thì sao =))=))

    Hiiii, Marie thấy có quảng cáo đó, nhưng chưa quyết định vì đang phân vân, đi một mình, nhưng chuyện ko đâu lại ùa về. Hơn nữa, ở đó tổ chức Noel cho các cặp tình nhân[:D][:D]..tính đi để được xem phim Hàn Quốc, nên rủ nàng gee đi cùng, xem phim mà hok có ai cùng "bình loạn"..là hết dzui gòi....hehhhe..Gee, hồi âm nhé, mà đi chung đi, Bà Nà đẹp lém, thấy quảng cáo quá trời lun àh....
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em nè cả nhà, dạo này em chỉ online facebook thôi vì cách thức log in nhà mình thay đổi em lại ko có thời gian ngồi đăng kí !
    Nhưng mà em cũng theo dõi cả nhà trên FB mà hehe, có lặn mất đâu :)
    Tình hình em bây h chỉ có thể diễn tả là TAN và NÁT...nói ngắn gọn thôi vì em ko muốn đem sádness đến nhà mình! ( cả nhà đừng la em)...em biết là phải vượt qua, phải mạnh mẽ nhưng sao khó quá....em thật sự bây h đang để cho tinh thần tuột dốc cực kì ...Chưa bao giờ em cảm thấy mình yếu đuối nhu nhược và khờ đến thế nào..Nhưng cả nhà cứ yên tâm , đó chỉ là về mặt xúc cảm , về cảm giác của trái tim thôi ..EM ko để chuyện j ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh của em đâu, vẫn học tập và làm việc tốt !..em chỉ buồn và lặng lẽ nhưng khi em ở 1 mình ...
    Bây giờ lla 9h15 pm , r mà em chưa gội rửa nữa ,.......mới chở bà đi công chuyện về ,mệt qá nhà ạh .. hì hì, Tuy ko post bài nhưng em có vô nhà coi sơ tình hình của mọi người , cũng cập nhật ko ít trẹn FB ...Thương cả nhà lắm !
    Chị Jenny ơi , chúc mừng chị nhé hé hé , em mong chờ cái ngày này từ cái hồi nhà mình còn ở tầng 11 áh , hahaha ..Vui quá , chuyện chị kể về mấy anh Ấn , em cảm nhận được chị đang rất hạnh phúc bên anh ! hì hì ,em là em mong cứ như vậy hoài hoài nhé chị ! ..Ôi đám cướiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :x :x
    Chị Cọp : em đây nè , anh với chị thấy tình hình cũng đang trong hạnh phúc ngập tràn dâng đầy thổi bay sương mù r hén ( dài dòng quá) :)) ...hí hí
    VITUALY : bà ơi , mấy nay tui ko có onl yahoo, có đi nữa thì toàn onl r ra , tui chỉ check mail thôi nà ạh :) đọc thấy chuyện của bà hình như là yêu trong sự phòng thủ phải ko nhỉ :) , hì hì , yêu thôi bà ạh ( nói chứ ko phải miệng mồm nói ko hay chứ thật sự đừng hy vọng quá nhiều ...cũng đừng bi quan quá...nói chung là trung lập , mà tùm gọn là " YÊU THÌ YÊU THÔI, SỐNG CHO HẾT NGÀY HÔM NAY.." bà cứ hy vọng quá r cũng sẽ thất vọng, mà bà phòng thủ quá bà sẽ mất cái gọi là romance in love ...Cứ sống thoải mái nhé nàng :) ..thương cậu :x
    Chị Lethilovely : chào mừng chị vào nhà !...chị ơi " a ấy nói với minh rằng mình và a ấy nên làm bạn tốt của nhau" ~~~~> cái này ...i love you but as a best friend ..! `~~~~> vấn đề của em đó chị :)
    Chị Marie : chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơi :( ...đi đâu mà lâu quá >" viết tình cảm mà e ko dám đọc lại luôn !
    em định viết sau bấm nút send là ko bao h gặp lại anh nữa ! nhưng tò mò quá chịu ko nổi, lại mò lên onl nhưng để invis, chả hiểu anh làm thế nào mà biết dc , bzz em , call, share environment check em...em buộc phải lò mò avai lại.....anh hỏi em về bức thư , em toàn đánh trống lảng...em ko hiểu tại sao nhưng em ko muốn đề cập đến nó, bởi ngay từ đầu em xác đnh là sẽ gửi xong r dissappear luôn ! nói qua nói lại anh cư 1" tell me exactly u wanna tell me " rồi ...nói 1 hồi anh nói rằng why dont u come here, u can get addmission hêrre for studying .!!!! em hỏi for what, anh nói for me, em hỏi why ,anh nói bc i want , r anh nói rằng you can stay hêre forever ...Em hỏi " with who" , anh nói "with me"...em nói " as a best friend , âgiain? " anh nói " yes, as....best friend"
    Em nói với anh " no best friends live togẻther f4ver " ...Anh nói " here we can?? " ......EM giận lắm ,...EM nói anh ích kỉ , anh xấu xa, anh hèn , anh kêu qua đó rồi sống với anh nhưng với thân phận là 1 ng bạn !! EM nói rồi sau này anh đi lấy vợ , anh chỉ cần say sorry then go ??? ...Rồi anh im lặng ..Anh nói xin lỗi, anh ko biết là anh đang nói cái j cả , anh phải đi , anh ko thể tiếp tục nói chuyện với em được nữa , anh bây h nhưthằng điên, nói thêm là anh sẽ nói tầm bậy mất ! anh hẹn ngày hôm sau ( là hôm nay nè) nói chuyện ..
    Sau khi anh off, em suy nghĩ ..Và em cảm thấy giận mình ! Cả nhà biết sao ko ? ,..Em thấy mình vớ vẩn quá, em sai r , em sai vì em đã viết bức thư đó cho anh ! EM đã vô tình dùng bức thư ấy xúc tác đến suy nghĩ và cảm nhận của anh ! Em nói em nghĩ cho cảm nhận của anh nhưng em thực sự chưa bao h làm như vậy !...Anh nói như vậy , em biết rằng đó có phải là 100% là sự thực hay ko( con gái luc nào cũng lãng mạn hóa tất cả, logic hóa tất cả để làm cho mình cảm thấy hạnh phúc) nhưng em tin vào cảm giác của em ! Nếu ng ta ko thực tình với mình , sẽ ko bao h nói những lời lẽ vô nghĩa , vô lý và lộn xộn như vậy ! Anh nói những câu , anh để nghị những việc thực sự ko thể nào xảy ra như thế là vì em đã làm ảnh hưởng đến anh ! có lẽ trong phút giây nào đó , anh thực sự đã muốn nói" i love you , please come back , and i will fight for u.." Nhưng sự thực vẫn là sự thực ...Tình yêu của anh ko đủ lớn để thay đổi số phận 2 đứa !
    Hôm nay anh để off mess cho em ! ANh nói nhiều lắm , nhưng thiệt là.....em chỉ hiểu dc 30% những j anh nói" đó là " i know u love me so much ...but now i just want you to be my best friend...i dont wanna hurt you but i did...and I care about you , i nẻver forget about you , i want you to be okie " .....
    Chuyện của em hết rồi :)
    em chỉ reply cho anh bằng nụ cười và Have a nice day !
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    haha. Nhà mình lại đông zui lại rồi...
    @cop chị cũng phục em luôn á. tự kỉ luôn kiề , he he... Chị cũng thấy mình như thế , tư vấn cho người khác thì hay lắm, đụng chuyện của mình cũng bù lu bù loa, con bạn nó bảo mày đọc sách tâm lý cho lắm vào rồi bị nhiễu suy đóan linh tinh,..;)) .
    Cái vụ ắn uống em nhiều kinh nghiệm thật , chị phải học hỏi mới đuợc. Chị không biết em đảm đang dậy ta . Nấu được quá chừng món. Chị đọc thấy vui vui, tình cảm chan chứa lắm.
    Nhưng em đừng trách chị ba phải nha, thấy ý em cũng đúng mà thấy ý Marie còn đúng hơn.. hì hì, ít ra là đúng với chuyện của chị. Chuyện khác biệt văn hóa thật sự khó khăn, ngày xưa cũng vì khác biệt mà mình yêu, giờ cũng vì khác biệt mà mình nản. Các anh ở nước ngòai thì open một chút, về đến Ấn là vẫn nguyên xì tính cách người Ấn, gia trưởng và bảo thủ. Em thử ngồi lại bàn với anh ấy về chuyện gia đình hôn nhân tôn giáo đi là thấy liền luôn. Vì chị nếu lấy anh phải về Ấn nên khác biệt càng không thể chỉ là chuyện giữa 2 người nữa. ..

    @Marie nàng viết trong tâm trạng phải không, nhưng Gee đọc hiểu liền á . Tui wa đó rùi tui mới thầy tại sao người ta khác mình, và tại sao người ta không thay đổi được. Chuyện lối sống của 1 người đuợc cả 1 xã hội quy định, 1 ngưới làm gì đi đâu với ai cũng phải dòm trước dòm sau. Nếu làm sai tổn hại cho danh dự của mình là nhỏ, cho gia đình và ba mẹ mình là lớn hơn. Nếu nàng để ý trên tờ Arival card của Ấn có khai họ tên cha, tại sao vậy. Theo mình biết thì rất nhiều giấy tờ các thừ đều có họ tên cha, vì mình làm sai sẽ liên quan tới cha luôn ấy, chứ không chỉ là bản thân người đó. 1 gia đình có người chị gái hư hỏng thì em gái sẽ mất giá vì bị cho là hư như chị, không ai dám lấy. Cứ như thế cả cái xã hội trói buộc nhau lại. cái tốt là tệ nạn ít (ruợu chè bài bạc trai gái), con cái chuyên tâm học hành không game diện tử, la cà quán xá, cái xấu là mất tự do cá nhân. Hồ Anh Thái từng viết Ấn như 1 bảo tàng sống của hàng ngàn năm lịch sử. Họ không thay đổi, vi họ bảo thủ lắm.
    Dù có gằng thích nghi, thì chị em mình thích nghi là phần hiều đó, mấy ổng vẫn y xì hà . phải hem nàng.

    Xí xí... tí nữa viết tiếp, ông đang réo cái gì rùi

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Marie, cái vụ đi chơi tui thấy vui đó, tui cũng thích đi lắm. Nhưng để xin nghỉ làm đã. Sẽ bàn với nàng kĩ hơn, Mà sao đi Noen vậy , có được nghỉ đâu. Nàng định đi mấy ngày?

    @Jenny mặt trời chân lý của em, nàng online là nhà tươi sáng liền hà . Gee mong ăn đám cưới nàng quà. Thứ nhất là học cách tổ chức, thứ hai ăn nhậu no say, thứ ba là 1 buổi off hòanh tráng nhất trong lịch sử nhà Ấn hen. Hí hí hí...

    Khiếp , lâu lâu các nàg mới vô viết bài dài quá làm Gee đọc đã dễ sợ, viết theo cũng dài mà chưa hết ý.... :)
  9. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trời wơi! nghe gọi mà điếng hết mình, cứ tưởng là ai đó đã phát hiện ra nải chuối tiếp theo của cô bé hàng xóm bị mất =))=))=))

    Hii, chẳng phải chị về rùi sao?:-bd Đi đâu cũng ko bằng nhà mình, ngủ đâu cũng ko bằng ngủ trên chiếc giường của mình (dù lắm lúc lười biếng, rận cháy..bò lung tung[:D]). Hồi trước chị có đến 2 tài khoản facebook, rùi sau 1 trận cãi nhau lình đình vì cái tội, ex bf của chị có trên danh sách bạn bè, mà hắn thì ko có (mà có phải tại chị đâu nè, do hăn ko có fb thì làm sao add được. Hơn nữa, chị vào đó chỉ trồng trọt chăn nuôi thui...hiiii...ít khi tâm sự lắm, trên đó có những người mình ko quen biết, có hôm buồn buồn, quăng cái status lên, thế là hok biết bao nhiêu người lạ hoắc vào ném đá...huuuuu)...vì thế mà chị xóa lun 2 tk đó gùi, hehhehe...nhưng đang tìm cách khôi phục lại.

    Chuyện của em nghe giống Thúy Kiều và Kim Trọng hen!! cứ như kiểu " tình trong như đã, mặt ngoài còn e vậy". Có khi, chị cũng có những phút yếu lòng như thế nhưng em đừng tự trách mình làm gì. Cứ nghĩ " uh, thế mới là con gái", vậy là ổn hết hà! Ít ra, anh cũng hiểu được tình cảm của em. Cũng thấy khó khăn cho anh ấy khi khônthêgiữ vững lập trường của mình vì một số lý do mà không phải ai cũng có thể chia sẻ.

    Giữa chị và anh nhà chị cũng thế, nhưng đổi ngược lại. Đôi khi chị thấy em giống anh nhà chị, còn chị lại như chàng nhà em. Anh nhà chị sẵn sàng thể hiện hết những gì anh ấy nghĩ và cảm nhận về chị. Nào là yêu như thế nào? Nào là sống ra sao nếu ko có chị? Nào là vì chị, anh đang làm mọi thứ. Rồi nào là vì chị, anh ấy đã sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và với cuộc sống sau này.....Hàng ngày, Anh ấy nói ra những lời yêu thương, ngọt ngào và tràn đầy tình cảm..nhiều đến nỗi, chị cảm thấy không thực tế. Chị bảo anh rằng em là con người thực tế. Em yêu và thể hiện tình yêu của mình bằng hành động. Đôi khi lời nói làm dâng đầy cảm xúc, nhưng nếu chỉ lời lời yêu không thôi mà ko có 1 hành động nào chứng minh, khiến người ta phải suy nghĩ.

    Chị là vậy đó! Anh luôn phải nhắc chị " hôm nay, em chưa nói em yêu anh. Em không nhớ anh sao?" Uh, thì chị nói, nhưng việc chị dành mỗi giây trong chuỗi thời gan rảnh rỗi của mình, bỏ qua những sở thích cơ bản, hạn chế các mối quan hệ và dùng hết sức mình để chứng mình với mới người xung quanh là cách chị thể hiện tình cảm của mình.

    Đôi khi gây nhau, anh bao giờ cũng là người xin lỗi trước. Thật ra, chị vẫn luôn muốn nói trước đó chứ (để mình được là con gái, được là người để người khác che chở, thương yêu)...nhưng rốt cuộc, chị vẫn là người nói sau. Có những khó khăn, chị ở đây, một mình chịu đựng chỉ vì không muốn anh ấy bận tâm nhiều, để rồi ảnh hưởng đến công việc. Mà đúng ra, điều đó nên do anh suy nghĩ đúng ko em.

    Có những phút yếu lòng, chị mặc cho mọi thứ, và cứ thế thể hiện, cứ thế trách, cứ thế giận hờn....nhưng cuối cùng, hậu quả vẫn thế và bọn chị buộc phải mất thêm nhiều time chỉ vì anh ấ ko thể tập trung được...nhưng nhờ những phút quậy phá đó, anh dần dần cũng hiểu chị phải chịu đựng như thế nào, áp lực ra sao khi quen anh....=((

    Nhưng thôi, hình như chị lạc đề.....hahhahah...dạo này hay lan man, em chớ suy nghĩ nhiều...hehheh..em đừng tự trách mình nữa, ít ra, nhờ lá thư đã, xem như nỗi lòng cũng vơi đi được một ít nè....thôi thì, xem anh ấy như thùng rác đi, quăng cục rác vào đó rùi, mún ra sao thì mún, cứ vui đi hen......
  10. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Heee, đi Noel là do có chương trình tổ chức của 1 phòng vé ở Đà Nẵng. Chương trình là 2 ngày 1 đêm, khách sạn 4 sao cho 2 đứa (trong trường hợp này là 2 con mẹc vịt dzời từ Nam ra...hehheh). Noel hok có nghỉ nhưng nó nhằm cuối tuần mà, t7 và CN nên hok cần xin phép. Mình chỉ cần 2 ngày là ok hà...Ở đó có nhiều trò chơi giải trí lém nhưng Marie chỉ khoái mội trò đạp vịt thui àh...hiiiii...gee đừng lo, Marie sẽ cổ vũ cho hahhah....Có 1 lần, Marie đi chơi và tham gia trò chơi con tàu vũ trụ. Lúc đầu leo lên, tàu di chuyển nhẹ, gió mát, giống như đi bộ áh. Ai cũng thấy chán. Lúc đó Marie mới hét hên, mọi người giả bộ sợ rùi hét lên đi cho có không khí:)>-. Ai cũng cũng cười nhưng tất cả đều hưởng ứng.,..=D> Rùi hok hiểu có phải dzui quá ko mà ko biết là tau đang di chuyển nhanh hơn. Đến lúc này thì ko phân biệt đâu là hét giả, đâu là hét thật nữa...chỉ biết là lúc xuống khỏi tàu, mắt đứa nào cũng đỏ hoe lại còn ngân ngấn nước =)):)) mà trong đó Marie còn tệ hơn vì ...mặt mày tái mét, hok còn tẹo máu nào hết trơn...:((b-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này