1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    em ngốc quá sao em lại bỏ nhà ra đi hả Kiến ? Vì cái tình cảm nhỏ nhoi kia mà em bỏ tất cả những người yêu thương em thật sự àh.? Những người khi em bùn khi em vui họ đều ở bên cạnh em.Lắng nghe em chia sẽ...Em không lau dọn nhà thì chả ai lâu dọn dùm em đâu..Vì đó là công việc của em mà bé.Nhà sẽ rất bùn nếu thiếu đi em Kiến dễ thương ,nhỏ nhắn.Đừng bỏ nhà đi nhé em.Em cứ vô dey nói lung tung....Nói gì cũng dc...Hay chỉ các chị làm sao da trắng mịn hồng hào dễ thương như em cũng dc....Có chuyên mục làm đẹp cho các chị em phụ nữ mà...
    Chị bây giờ cũng xong em àh.Chị chia tay rùi.Chị khuyên em thì hay lắm mà tới chị thì chị vậy đó :D Nhưng họ không yêu mình thì mình cũng chả nuối tiếc làm gì.Cũng chả còn chịu giận rùi hết giận nữa...Lần này là xong hết mọi thứ luôn.Nhưng chị vẫn ko bỏ nhà đi mà.Chị biết ai là ng` yêu chị thật sự.Và chị cũng ko bao giờ ích kỉ để cho thứ tình cảm mà đánh mất đi hết lí trí và bản thân mình dc em àh.Chị đã đi quá dài và chịu đựng 1 thjan khá lâu....Có lẽ chia tay sớm để bớt đau khổ sau này.Chị ko mún tình trạng này cứ đè nặng con tim mình mãi...Chị và anh ấy rất ít khi nói chữ break or stop....hầu như là ko....khi nào giận quá thì chị và anh nạt nộ rùi bye ,out cái rụp...thậm chí chữ goodbye chị cũng chưa từng nói bao giờ với anh...thế mà hum nay Chị rất dũng cảm nói ra ....để chia tay :D....Và anh ấy cũng đã hứa với chị ko bao giờ dùng từ UP TO U hay As U Wish....và hum nay a ấy cũng đã nói ra...Chúng chị đã quá mệt mỏi về nhau.Chị để anh ấy tự do....Người ấy không ohải của chị....
    Chị mong em mạnh mẽ đứng lên vượt qua thjan này.Chị cũng sẽ vậy :D Chị cũng cạn nc mắt để khóc tiếp rùi...:D Có những ng` đàn ôg họ ko hieu tình cảm của mình thì họ vẫn never hiểu...Để thjan xóa dần vết thương trong em và cả chị nhé....Kiến dễ thương nhất nhà,mạnh mẹ lên em
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Kiến mới hôm nào thấ tâm trạng vui tươi rạng rỡ, chị chưa kịp chúc mừng em, nay lại trở ra thành chuyện buồn, thật là thương em quá. THế mới thấy mình yêu các chàng nhiều quá phải không em. Chỉ vài câu nói có thể làm mình vui cả ngày , còn khi các chàng lạnh lùng thì tim mình như tan vỡ vậy. Nhà mình các nàng đề biết đến nước mắt và nỗi đau trong tình yêu ít nhiều em àh. Yêu các anh ấy là cứ thế đấy. Các chàng nhạy cảm dễ yêu khiến mình yếu đuối theo. Những điều điên rồ chàng làm cho mình khiến mình nhớ mãi để khúc khích cười mỗi khi nghĩ đến. Anh cho mình niềm vui, cũng cho mình nỗi buồn . Chia tay buồn quá, thôi thì chọn niềm vui để nhớ đến em à, còn nỗi buồn thì cố bỏ lơ đi, coi như chúng mình bất đồng văn hóa nên có những khoảng chênh nhất định không đến được với nhau. Đừng ôn lại những lhờ hững anh cho em, chỉ nhớ lại những niềm vui để mỉm cười và quên đi em à. Quý trọng bản thân mình em nhé. Đàn ông như nhũng toa tàu, toa này đi qua toa khác lại chạy đến, không việc gì phải đuổi theo 1 toa tàu cả.. mà toa Ấn thì lại đặc biệt nhiều , toa nào củng to đẹp mà lại cửa toa lúc nào cũng open mà :D....
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @ kiến ơi nghe em nói vậy chị cứ rưng rưng nước mắt :(( cảm thấy buồn quá em à. chị cũng k bít nên nói j với em trong lúc này, cứ đau đi, cứ khóc đi nhưng 1 lần thôi em nhé sau đó mình fai mạnh mẽ hơn. hãy cứ nghĩ là ừ anh ấy k dành cho mình đâu nhưng sau này mình sẽ có 1 người ui mình hơn, ừ a cứ đi đi. rồi 1 ngày mới sẽ đến tươi sáng hơn, chị thik 1 câu như thế này : mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui cho những yêu thương cho những nụ cười.... em cứ như thế em gái nhé. đừng bỏ nhà em ạ ai cũng quý mến em. chúc em mau gượng dậy để đi cafe với tụi c, kiến nhé. có j buồn cứ nt cho c tâm sự hennnn :-c :-*
  4. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kiến Sao phải Bỏ đi vì một người không xứng đáng hả em.
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    em xin lỗi mọi người vì làm cả nhà lo lắng nhé :( ..
    em ko có bỏ nhà đi đâu, em chỉ đi " du lịch" 1 thời gian thôi ..tại vì vào đây em toàn thấy Ấn - Ấn Ấn...nên em ko thể chịu nổi..cứ vào nhà là ttự dưng nước mắt tuôn ra àh...
    Khi onl YH cũng thế..hễ ai trong nhà mình pm em hỏi " kiến ơi sao rồi em? "...là em tự dưng trào nước mắt ra :(( em ko biết mình bị j nchắcchc thấy các chị quan tâm hỏi thăm thế, tự dưng làm nũng khóc oa oa ấy !!
    Em thương cả nhà mình lắm , em ko bao h bỏ nhà ra đi đâu , các chị yên tâm., em nói thật là mọi ng đối với em như chị em trong nhà ấy nên.em chỉ tạm thời tịnh tâm 1 tg ngắn rồi em sẽ quay lại nhà mình cùng 8 8 8 với cả nhà,...
    cả nhà mình ai cũng đều vui vẻ nhé! em chỉ mong có thế thôi
    Thương mọi người lắm !
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ngày xưa chị cũng vậy à, lúc mới chia tay anh Ấn kia mỗi lần vô nhà mình là mỗi lần xát muối vào vết thương. Nhưng cái tội ham tám thì vẫn không thể bò được nên cứ mò vô hoài, Rồi thời gian trôi qua, người ta làm mình tổn thương nhiều nên thành ra chai luôn, cảm giác tủi thân tưởng phai nhòa. Ai dè hôm đi Paris ngày đầu tiên, lúc ở trên tàu vô TP thấy một nhóm các anh Ấn ngồi đối diện, tự dưng nước mắt trào ra ngăn không kịp. Mấy anh chàng đó cứ nhìn mình chằm chằm, mình cũng ngó họ, mà mắt thì rưng rưng. :) Vậy nên mới biết tình cảm đâu phải là hạt bụi, phủi một cái là bay. Nên em cứ vắng nhà một thời gian cho khuây khỏa, khi nào thấy bình tĩnh hơn thì vào tám em hén.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-bd @kien ơi lời chị gee nói thật chí lý. Chị @gee lúc em chia tay người đó, ban đầu em cũng đặt ra nhiều câu hỏi lắm, tại sao anh yêu mình mà lại có những hành động không thể giải mã nổi. Nhưng sau đó em chọn cách nghĩ tích cực hơn, em không cố gắng đi tìm nguyên nhân nữa, em chỉ nghĩ một điều, tại anh và em quá khác biệt. Quan niệm tình yêu của đôi bên cũng khác nhau, mình nghĩ thế này là yêu nhưng đối với người ta yêu không hẳn chỉ là như vậy. Thành ra em thấy thanh thản lắm.

    Chị trân trọng những cảm xúc mạnh mẽ mà người ta đã mang đến cho mình, nâng niu những kỷ niệm ít ỏi cả 2 đã từng có và cứ như vậy chị bước qua nỗi buồn kiến à. Những gì không vui người ta gây ra chị mỉm cười và nhủ lòng, à, tại anh là người Ấn mà!

    Chúc em sớm tìm lại cân bằng trong tâm hồn nha.
  7. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ....
  8. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Em Kiss có câu này hay :)) ! Ờ, mà chỉ kim cương mới phá nổi kim cương... Đúng là tình cảm các chị em dành cho mấy chàng chẳng khác nào kim cương. Mình phục các nàng ghê luôn ah, lúc nào cũng hết mình hi sinh cho tình yêu =D>@}
  9. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Haha ... ây Cọp sao nàng lại dùng từ "bỗng dưng" làm tui mất mặt quá... Mấy điểm xấu giữ chị e mình biết với nhau :)) đừng méc người ngoài ;)) .haha...
    dạo này tui bận nhiều việc quá nên ko onl gì được. Cái câu màu nâu của nàng viết rất hay nha, hình ảnh rất sống động và trung thực :) Mấy nàng ở đây toàn là người biết hi sinh, biết sửa lỗi, nhường nhịn người yêu ... Ai được các nàng yêu đúng là may mắn >:DGee theo lời bà kể thì tui thấy ba Gee cũng xuôi cho Gee với chàng rồi, chỉ có điều là hiện tại ông ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn về việc mình sắp "mất" con, nên buồn và thấy chông chênh. Gee sang đó cứ liên lạc thường xuyên với gia đình, kể lể về những niềm vui mỗi ngày... Thấy con mình vui, hạnh phúc, được chăm sóc tốt, thể nào ba mẹ cũng vui theo. Còn có 1 tuần nữa là đi rùi ha. Hồi hộp ko dzợ? hí hí...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cả nàng @viljen , puchi , 2 nàng meomeo , chick , bear, rồi cả tonhung, van_arun, van_mani ....nữa sao lâu rồi chẳng thấy đâu hết .
  10. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Sahra co vao box thi dung quen cho to xin dia chi de tam su rieng nha!;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này