1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Các em gái yêu dấu của chị, mấy hôm ni nhà chị không có net nên không vô tám với mấy em được. Hehe, chỉ có mấy chị em mình hủ hỉ với nhau thôi hén.
    @kiến ơi: ước mơ của em làm chị háo hức muốn về VN ghê, hehe, my legs are reayd to sờ. Em thi cử ra sao rồi?
    @dzịt dzịt dạo này yêu đời quá hén. Em ơi, em viết có dấu thì dễ lắm, em viết ngoài word rồi copy paste vô. Viết không dấu khó đọc quá hà. ANh nhà em không bị bắt arranged marriage nữa hả?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @PA yêu quí, em thi cử xong hết rồi đúng không? năm cuối rồi hả bé?
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    hú hú, các nàng ở đây tám vui nhỉ. Bé Kiến với bé Vịt chắc được nghỉ tết rồi nên tăng năng suất họat động trong nhà ha..Đọc bài hai em biết hồn nhiên mà chị Gee thấy trẻ , lại khỏe ra
    Cọp em , nghe đồn chàng thi xong rồi, bé còn nấn nà chưa chịu về ăn tết nữa phải không, hư hư, ham chơi... :)
    Tết này bé Cop về, staycool về, jenny với ông xã về, Bee bay về, nhà mình off lớn đi. Có mỗi Gee là bay đi... hư nhất nhà...
    Mai mình lên đường . Chúc các nàng 1 cái tết vui vẻ và đầm ấm. chỉ 1 năm nay thôi mà gee được kết bạn với thật nhiều bạn tốt,cám ơn box Ấn mình, ai cũng dễ thương hết. Đó là điều mình tâm đắc nhất. Yêu cả nhà. Hôm nay đã thấy không khí tết tưng bừng rồi, đường phố nhộn nhịp , hoa rực rỡ làm mình nôn nào ghê. Tự dưng thấy tiếc cái tết mình sẽ bỏ lỡ. :)
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @chị gee: chị tới Ấn chưa chị? Lần thứ 2 này đi Ấn ấn tượng và cảm xúc có khác gì lần trước không vậy chị?
    Kiến à, tâm trạng "một nửa hồn tôi mất" của em chị hiểu lắm, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, hén.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em còn ở VN lâu dài chị gee ơi, chàng nhà em 20 mới thi xong nên em "thưởng" cho chàng một ngày rảnh rỗi với em, hahaha. Đó là ngày 21, 22 em lên đường. Chàng nhứt quyết không chịu ra tiễn em mọi người ơi, vì lý do là I cant see u go out of my arms. Thôi thì em cũng chịu, chắc là em sẽ ổn thôi. Em sẽ cố gắng tháng 7 qua lại thăm chàng, ngó cái mặt đẹp trai của chàng rồi tính tiếp. Hahaha, Chị ơi tường thuật trực tiếp từ trận địa nóng bỏng nha chị.

    Có bạn Kiran vô làm tăng page cũng vui, chị em mình nhanh xây nhà mới.
  4. kiran

    kiran Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    http://simplephilosophy.org/wp-content/uploads/2011/11/simple-love-philosophy.jpg
    Close your eyes, give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Is this burning an eternal flame

    I believe it's meant to be, darling
    I watch you when you are sleeping
    You belong with me
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Or is this burning an eternal flame


    Say my name sun shines through the rain

    Say my name sun shines through the rainA whole life so lonely
    And then you come and ease the pain
    I don't want to lose this feeling
    http://youtu.be/274wYdEEF60
    [​IMG]
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Năm nay thời tiết bất thường em gái à, chẳng có chút tuyết nào nhưng mà vẫn lạnh tê tại. sorry bé nhá, tuyết thì chị không cho em sờ được nhưng chân chị thì as you wish hahaha

    Mà em vẫn còn trạng thái lơ lửng chín tầng mây à? Khổ thân cho em gái, vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa yêu đương, đụng ngay một anh Ấn nên giờ vẫn còn mê mang nhỉ?;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn ơi, bạn có thể kể cụ thể chuyện của em gái bạn được không? Những chuyện yêu online thì đúng thật là hên xui may rủi, nhưng nếu có thêm kinh nghiệm của những người đi trước (như tụi mình chẳng hạn) thì mình nghĩ em gái bạn sẽ có được sự phán đoán chính xác về anh chàng Ấn kia. Bạn cứ thoải mái chia sẻ hén, những gì tụi mình trải qua hay đã chứng kiến thì sẽ đem ra tư vấn cho bạn hết.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị ơi, "người ra đi đầu không ngoảnh lại" nha chị. Chịu khó hy sinh 1 cái tết này thì sẽ có tha hồ hàng chục cái tết về sau đón cùng chàng. Em ước gì em cũng bốc được chàng về VN ăn tết với em, ngày đó chắc sẽ vui lắm đây. Chàng dạo này xài đũa thành thục lắm rồi, ăn bún là tự động lấy đũa, nhưng mà lấy nĩa cho anh chàng, dễ thương gì đâu. Bữa nay chàng cũng thuộc nhiều từ tiếng Việt nữa, gọi chàng là chàng tự động "ơi" khỏi cần nhắc. Em về nước chắc thỉnh thoảng phải dò bài chàng mới được, không thôi chữ nghĩa chàng "trả" lại cho cô giáo hết, hí hí ;))

    Chàng vì nhiều lý do nên không đi tiễn em được. Em làm mình làm mẩy, hỏi cắc cớ, lỡ em trễ tàu nhỡ máy bay không về nước được thì sao? Ai ở đó giúp em? Chàng nhăn răng cười sung sướng, trời chàng chỉ ước được vậy thôi. Máy bay mà trễ một cái là em khỏi về ở đây luôn. Em nghe mà trong bụng đánh thụp một cái, thương chàng không hết, bao nhiêu cái đành hanh tiêu tan.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm qua 2 đứa ngồi coi phim, có cảnh anh chàng diễn viên chính đánh gãy chân tên giết người rồi bỏ đi. Chàng quay qua nhìn mình, khuôn mặt rất chi là "nham hiểm", vừa nheo mắt vừa cười cười. Chàng kêu ước gì mình cũng "bị" vậy (bó tay, :| ) để mình khỏi về, ở lại đây với chàng. Mình hỏi, vậy mình như vậy rồi không tắm không đi lại được không nấu nướng được chàng tính sao? Chàng nhún vai tỉnh queo, chàng có thể lo cho mình hết từ A đến Z từ nấu cơm, đút mình ăn, tắm rửa giặt giũ. Chỉ cần thấy mình mỗi ngày, chỉ cần về đến nhà nhìn thấy mình, biết rằng mình ở đó là chàng thấy vui và hạnh phúc rồi, chàng chẳng cần gì hết. Mình nghe nói mà sung sướng quá đỗi, mặc dù cái suy nghĩ của chàng thì thật là... không có xem xét được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mọi người ơi, tết nhất chuẩn bị tới đâu rồi? Áo quần xúng xính ra sao rồi? show hàng cho cọp xem với đi. Kiến ơi, mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, đừng để nỗi buồn của năm cũ lấn sang năm mới em hén. Diện đồ đẹp, xoa chút phấn nè, bôi chút nước hoa, vậy là em gái chị đủ làm điêu đứng các chàng rồi hén.
  6. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    COP@ chi oi ,,, hihihi hổm rày chỉ có mình em với kien@ vô spam topic mình ênh ,,, buồn mún chết ,, hôm nay chị vô với chị gee vô ,, em vui quá hihi
    anh nhà em thì còn lừng khừng ,,, anh dang gắng thuyết phục gia dình ,,, với lại anh mún em học cho tốt ,, học xong rồi anh rước em qua DUBAI tìm cho em một công việc gì dó ,,, rồi hai dứa cưới nhau ,, song chung với nhau ,,, chứ xa em hoài ,,, ngày nào cũng nhớ anh chịu hok nổi ( hihi xạo dể sợ ) em thấy cũng tội mà thôi cũng ,,,,,,, kệ :)):)):)):)):)):)):)):)) chứ biết sao bây giờ ,,, thôi thì ráng học hihi ,,,,
    gee@ chị oi ,, em dang chuẩn bị ăn tết nè ,, dang vui quá trời dất lun hihi ,,, hôm qua còn kêu anh của em lì xì nữa chứ ,,, ổng hỏi ( what is li xi) trời "" pó tay ,, dành ngồi giải thích môt hơi ,,, một lèo ,, ổng mới chịu hiểu ,,, rõ khổ thương ai hok thương ,, di thương ông ẤN ,,,giờ tới lì xì cũng phải giải thích hihi ,,,,
    NĂM HẾT ,, TẾT DẾN ,, CHÚC CẢ NHÀ VUI VẺ ,, HẠNH PHÚC NHA
    p/s chị cọp ơi ,, hai anh chị ngọt quá di hihi ,,, em cũng mún to so ur legs hihihihi >:D<
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ôi ,, chị PA ơi ,,, vào nhà di chị ,,,,, em dang trong ngóng chị day
    eh kiến bà ơi ,, vô nhà tám tiếp nữa hihi ,,,,,
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.youtube.com/watch?v=TCpHToX2_s8
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Dzịt ơi, chàng của chị cũng đến từ Dubai nè em. Dubai là một tp kiểu như Sài gòn vậy đó, nhiều người nước ngoài sinh sống nên cũng dễ thở. Ở đó đạo hồi là chủ yếu em à. Nhưng chị không có về đó đâu.
  8. kiran

    kiran Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  9. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    cop@sao vậy chị hihihi ,,, chắc chị mún bốc anh về vietnam phải hem nì hí hí hí ,,,, vậy dc dó chị oi hihi ,,,, à mà em thắc mắc anh của chị trong như thế nào lém nhe hihi ,,, cho post hình của anh lên ,, cho cả nhà chiêm ngưỡng dc hok chị ,,, hihihi
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Dzịt ơi, nhan sắc của anh chị đã bị chị bán đứng nhiều lần rồi. :D Rất tiếc là bé vô chậm quá, em muốn biết thêm chi tiết cứ hỏi bé kiến cho rõ nè, hahahha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này