1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    EM chào chị hoa dai ạ!

    Em cũng ở miền Tây đây, em ở Tiền Giang chị ạ, còn chị?

    rất vui vì có đồng hương trong nhà Ấn ạ! Chắc chị hoadai cũng có "tình củm" với anh Ấn phải hok chị? Hi vọng chị em mình có dịp tâm sự nhìu hơn về mấy anh Ấn chị nhé! ^_^
  2. kiran

    kiran Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    after 3 hour here snow start . ppl sey tnite havvy snow like japan nd canada . in morning -5 * tempr . all my plan broken . m think when here snow strt you with me . you tell me how m tc myslf . bcs you now many thing . you are gud girl you know evrything how tc urself . how cooking . how dress well . m rember when m sick in summer by cold air . nd you to much worry . after tht you tc me .. tht time m 1st time sick aftr long time nd mom dad not with me so worry . but u care me . m nevr forget it you not only love me you take me also always worry abt me whn m not take food or do any hard job . m nevr feel my mom dad to far from me . bcs you with me . realy in my whole life m nevr get love or care like u do with me . so m adicted you . m know it who marry with you his house full with happyness bcs you are tht girl who not tc only herself bcs tc whole faimly . m know you want faimly for it you sey me dont fight with relitive . you are gud girl only tht . hope you read it . am know your yahoo id nd mob no . but m nevr disturbe you . nd plz listen if any time m send you msg in ur yahoo or mob so m add our fav numbers 4 number . bcs i dont want some1 send u msg nd you think its me . m always with you your tj . [​IMG]
  3. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    blue_sea_love oi
    "ui, đồng hương ui, mình cũng ở tiền giang, tp mỹ tho, còn bạn? wow hôm nào mình phải lập club con gái miền tây nha"
  4. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vui quá chị hoa dại oi, hihihi chắc cái này cũng có duyên nên 2 chị em mình mới trùng hợp vậy đó![:D][:D][:D]

    Chị oi, em to mò tí không biết chuyện tình Việt Ấn của chị như thế nào vậy? còn chuyện của em thì kéo dài suốt 4 năm trời đấy ạ mà vẫn thấy tương lai mù mịt quá huhu...

    Em quen hắn hồi học năm nhất (hắn lớn hơn em 2 tuổi, ở Kolkata), cũng qua con đường "chát chít" ạ ;)) . Mà không ngờ tụi em hợp nhau lắm chị, từ sở thích, gu âm nhạc, tính cách cái gì cũng hợp. Từ "Best friends"ko biết khi nào trở thành "Best couple" lun [r32)]. Hắn nói ngoài mẹ và em gái ra em là người con gái duy nhất hắn "love" ạ và muốn "get married" với em thoi (nghi ngờ nhưng cũng củm động lắm hihi) . Lúc mới quen, hắn cũng nhắn tin, gọi điện, email, offline Messager liên tục ạ. Ngày nào ko nhận được tin nhắn của hắn thì buồn và nhớ hắn lắm ạ.

    Nhưng rồi tin nhắn, điện thoại thưa dần, email cũng ko lun và hắn cũng biến mất. Em bực quá gửi email, offline Messenger liên tục, gọi điện ko được. Mãi 6 tháng sau, em nhận được một cái mail dài thường thược của hắn, mặc dù hứa với lòng sẽ quên hắn nhưng đọc mail mà cố cầm nước mắt ạ. Hắn nói phải chuẩn bị thi tốt nghiệp, nên tập trung cho việc học, ba mẹ hắn rất hi vọng vào hắn nên cố No contact với em vì mỗi khi gặp em là hắn cứ nghĩ đến em, ui chu choi :|. Thế là điệp khúc gặp "3 ngày - biệt tâm 6 tháng" cứ thế kéo dài suốt 4 năm đấy ạ. Nhiều lần nản quá, em viết thư chia tay nhưng hắn cứ vờ như chẳng biết gì. Bh hắn đang làm ở Mumbai để trốn một cuộc hôn nhân do ba mẹ sắp đặt. Mắc dù giận lắm nhưng nghe hắn nói thấy mình tội lỗi quá. "iu và nhớ hắn lắm" nhưng em ko thể nào "get married" sớm được và nhất là một người nước ngoài như hắn. Hắn gia hạn cho em thêm 2 năm nữa nếu ko " say yes" là hắn sẽ " get married with another girl". Em khổ tâm lắm chị ạ!:(("
    Em nghĩ 4 năm chỉ là thời gian bắt đầu thoi, nếu mà tiến đến hôn nhân thì còn phải đâu tranh thêm một khoảng tg dài nữa. Bh em chỉ biết trông chờ vào số phận thoi chị ạ. Chiện gì đến nó đến...

    HIHIHi em viết nhiều quá nhỉ? thế còn chị hoa dại thì sao ạ, em đang đợi câu chiện của chị đó nha;;)

    Cuối tuần vui vẻ chị nhé!
  5. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    blu sea love oi, hoa dại nè, mình nói chuyện được ko?
  6. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Hi hi Blue sea love,

    Mình mới tìm địa điểm tp Kalkota trên bản đồ nè, vậy là bạn trai của bạn ở đông belgan hả? Mình có đọc bài viết của bạn rồi, tình yêu thì cứ "dữ dội, dịu êm; ồn ào, lặng lẽ" chuyện mình cũng vậy ah...Có tgiian nói chuyện nhiều ơi là nhiều, nói suốt đêm lun...có lúc hổng thèm gửi cho mình 1 tn nữa.

    Anh bạn mình ở tây ấn, gujarat...yêu nhau gần năm rưỡi rồi mà tên anh bạn mình, mình cũng chưa phát âm chuẩn nữa ...:D Tụi mình cũng yêu nhau qua mạng, tình cờ từ 1 vụ cá cược của bạn anh ấy. Anh ấy hỏi"có quen ai ng VN ko?", anh này nói có 1 người, nhưng mà cô ấy ko bao giờ chat với tôi. thế là anh bạn mình nói đưa thử nick chat, lúc đó ảnh chat với mình qua nick của anh bạn đó...lúc đầu mình cũng ko chịu nc,..rồi cãi lộn...rồi nc...rồi tâm sự....rồi buồn...ghen..tới lúc đó mới biết yêu nhau....

    Tụi mình đã gặp nhau, nhưng mà gia đình mình chưa chịu anh ấy. Bây giờ 2 đứa chỉ biết chờ đợi, làm việc, tích cóp tiền bạc ..và chờ đợi...:-w

    Vẫn còn yêu nhiều, nhưng giờ tụi mình đã hết lãn mạng ùi, ko còn nồng nhiệt nữa.....Ko biết đây là 1 giai đoạn của tình yêu ko...Nhưng mình cảm thấy than thản, nhẹ nhàng, và cũng tin tưởng anh ấy, vì tụi mình đã tạm qua giai đoạn cãi lộn lần 1 ùi (ko biết khi nào tới gd cãi lộn lần 2 nữa) và nhiều vướng mắc, nghi ngờ cũng tạm giải quyết...

    Nick yahoo chat của mình là levi588 :), bạn cứ add nick mình vào nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ui, nhà anh bạn mình ở surat, vậy cách mumbai có 200 km hà, đi xe lửa khoảng 2, 3 tiếng. vậy cũng gần chổ bạn trai của blue sea love há...

    Hôm nào online vào forum or add nick. tụi mình 8 thả cửa :D
  7. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hihiihi, sorry chị hoa dại nhe vì em mới đi chùa về nên giờ này mới đọc bài của chị

    chuyện tình củm của chị cũng sôi nổi ghê nhe!

    nói chung mấy anh Ấn thời gian đầu iu dữ dội và lãng mạn lắm ko phải 100 thì cũng khoảng 99 độ yêu :x:x:x hễ cái là " i can live without u, i want to hear ur voice..." ui sến chảy nước chị ạ ( hihii mà nghe mát tai ghê, chứ mấy anh VN thì khỏi nói)[r23)]. Càng về sau thì nhiệt độ giảm dần, mức báo động xuống thấp hơn 39độ iu là kể như "Over". Anh Ấn nhà em cũng xấp xỉ 40độ iu rùi chị ạ ( đáng báo động):-ss. Bọn em có vẻ ít sôi nổi hơn. Mỗi lần gặp nhau câu đầu tiên là hắn "sorry" em chí chóe. Em giận lên là hắn lái sang chiện khác, hỏi em đủ điều để tránh hỗn chiến. Hắn cứ hứa là sẽ qua Vietnam chơi, mà hẹn lần hẹn lựa cho đến 4 năm ròi chị ạ. Em cũng chẳng tin những cái " big promise" của hắn nữa. [-([-( Nhưng một điều em tin những gì hắn nói thật 100% chị ạ vì em có gián điệp là cô bạn thân học chung thời mẫu giáo với hắn hihihiih;));));)). Nên hiện tại, thì em cũng ko đến nỗi thât vọng lắm.

    Chị oi, có khi nào 2 chàng của mình gặp nhau như em và chị ko ta? nếu mà bên đó mấy chàng Ấn cũng xây nhà Việt thì tức cười lắm há chị[:D][:D][:D][:D][:D]
  8. kiran

    kiran Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    My tht msg dedicted to my best fri gopi today m just learn many thing .m learn what is ture frind . Frind tc me more then my bro or faimly . Whole time m just think m for gopi just a normel frind .but today when he tell me how much I importent for his . He sey me tj why u work hard to much . If u need mony send gift to ur gf just ask me . But dont work like tht . Realy my eyes wet tht time . Tody m get a true fri
    @ van anh lev nd truc luu . Sorry sisters . For my bad bhav . Today a boy hv same problem like me In angr he sey wrong to her gf . Nd her gf is my gud fri she tc,me like eldr sis . Nd m see tht boy bhv also same like my bhav in 24 oct . Nd today m promise u bro m give u bak ur love . M know hows feeling u just not sleep 4 day nd think its love nd think she not care .think abt me m not sleep well from 3 month m not rember whn m take my brakfast last time . But m not angry still w8ing her . M know one day she come bak . So bro dont sad just trust ur love if its true so u give her bak m knw u read it so bro just control ur anger when u ferl anger drik one glass water .
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    According to the rules and regulations of ttvnol forum, I can delete any abusive article.
  10. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2



    Hi hi, blue sea love oi, c có ý kiến vầy nè, hay e làm biện pháp mạnh bắt anh wa " wa ko, ko wa chia tay ah X("..Anh ấy qua đây rùi 2 người tính tiếp tương lai [r32)]

    Chuyện của e kéo dài 4 rùi, lâu vậy là hay lắm ah..chuyện chì mới có 1 năm mấy mà muốn xỉu lên xỉu xuống.

    Hi hi, ko biết anh bạn e sao, chứ anh bạn c gần đây ít vào forum lam, fb cung ko lun. Nếu có lên ebay thì chắc gặp ah :D..Nghe nói gần đây hay vào đó.
    Mà e ơi, jo c mới biết, bọn con trai hợp lại cũng 8 khí thế lun ah, thức tới 2, 3 h sáng đủ chuyện trên trời dưới đất..C ko biết mấy người khác sao, chứ anh bạn chị chuyện j về làm ăn là liên tu bất tận (lúc qua đây miệng tép lặn, tép lội,:-O c nói ko lại lun), nhưng mà về tình cảm thì lại ít share với ng khác, bảo là mắc cỡ, nên ít tâm sự ;))

    mà hình như blue sa love chi onl lúc tối? ban ngày it gặp em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này