1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Idiot. I just deleted bad articles. Other posts I don't know.
  2. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    xin chào cả nhà,
    em là thành viên mới của diễn đàn.
    Hi` hi` … em cũng quen một anh người ấn, em quen anh chàng này khi em đi du lịch hành hương đến đất Phật (ấn độ). Em thuê khách sạn của bố chàng, rồi quen nhau luôn. Mà quen nhau mắc cười là bố của chàng không cho nấu nướng (tại nhà em ăn chay), nên mẹ em trốn nấu bếp. được sang ngày thứ 2 thì đang nấu bị chàng phát hiện mùi. Tưởng tiêu rồi, tại em đang loay hoay bật cái bếp, chàng nhìn một chút thi giúp em bật cai bếp gas luôn. The là quen nhau. Rồi lúc em về VN chàng mỗi ngày đều gọi điện, hiện tại tui em quen nhau hon 1 thang rồi. cũng chưa biết tương lai trước mắt. Nhưng chàng nói với em là hiện tại 2 đứa lo học trước cứ quen nhau nói chuyện mỗi ngày thôi.
    Tụi em cũng có duyên nói chuyện, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. em thấy quen cũng vui.
    Vâng chuyện của em chỉ có thế.
    Mong mọi người trong diễn đàn ấn độ vui vẻ va sức khỏe, gặp may mắn trong chuyện tình duyên
  3. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Chà, dạo này nhiều member mới ghê, D.Bali mong rằng các bạn sẽ có happy ending giống mấy chị sarah, jenny, staycool v.v.., đừng giống mình hì hì :D. Quen người ấn thì cũng thích lắm, (phụ nữ yêu bằng tai, mà mấy chàng ấn thì chậc, nói chuyện.. tình thấy mồ, bởi dzậy, các nàng dễ dính lắm) nhưng đau khổ, mệt mỏi nhiều cũng ko kém, haizz. Bây giờ thì mình tỉnh tỉnh được chút rồi.
    @Blue_sea_love "Thế là điệp khúc gặp "3 ngày - biệt tâm 6 tháng" cứ thế kéo dài suốt 4 năm đấy ạ."=>Nói thế hóa ra bạn ko tiếp xúc với anh ấy nhiều lắm, gặp có chút xíu rồi chờ mấy tháng. Bạn chịu được cũng hay ghê. Nhưng theo mình, như vầy là ko ổn một chút nào. Nói thật, nếu có thể, bạn end sớm để đỡ đau khổ. Nói thế này thì cũng ko hay lắm, nhưng thà đau ít còn hơn sau này, chậc, khó nói.
    Mấy chị sarah, gee, staycool, marie, bee.. đi đâu hết rồi. vô lại cho nhà xôm tụ :D
    @Vit pà dạo này sao rồi, sắp Valentine rồi kìa hí hí, thành công chưa? Báo tin tui mừng với coi.
    @phuonganh2010 Chị tải Hotspot Shield đi, vô Face ngon luôn (em xài thấy dzậy đó :D) ), ultra surf lúc này nó bị điên rồi.
  4. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    D.balilands bà ơi hé hé hé ,, tui đang hùi hụp đợi quà valentine đây ,,,,, anh gửi qua rồi nhưng tui chưa nhận được ,,,, chắc phải mấy ngày nữa quá ,,, nói chung là dạo này hai đứa ít cãi nhau hehehe ,,, bận học túi bụi đâu có rãnh mà cãi với ổng chứ hihihi
    phươnganh chị ơi ,, nhớ chị quá ,, hihii vào nhà nhìu nhìu đi chị nhà mình dạo này vắng teo hà huhu
    yingsu bạn ơi ,,,, câu chuyện của bạn cho cả nhà mình biết là hehehehe ,,, bạn đang bước vào tình ấn rồi nha hihi ,,, bạn sẽ ngất ngây hạnh phúc ,, nhưng không kém phần đau khổ đâu à nha hihihi ,,,, hãy suy nghĩ cho kĩ càng bạn nhé ,,,tình yêu của mình thì đang rất là bấp bênh ,, có lẽ hôm nay mình hạnh phúc cùng anh ,,, nhưng không chừng ngày sao anh sẽ lấy một nàng ấn nào đó ,,,mỗi khi mình nghĩ đến điều đó thì mình buồn lắm ,,, nhưng mình lại nghĩ là ít nhất mình cũng có anh hôm nay ,,, nên mình thương anh hết lòng ,,, để ngày sao hok phải nuối tiếc hihi
    hoadai@ bà ơi đang làm gì đó ,, vào nha đi hihi
    mấy chị ơi ,,, vào nhà lai nha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    D.balilands bà ơi hé hé hé ,, tui đang hùi hụp đợi quà valentine đây ,,,,, anh gửi qua rồi nhưng tui chưa nhận được ,,,, chắc phải mấy ngày nữa quá ,,, nói chung là dạo này hai đứa ít cãi nhau hehehe ,,, bận học túi bụi đâu có rãnh mà cãi với ổng chứ hihihi
    phươnganh chị ơi ,, nhớ chị quá ,, hihii vào nhà nhìu nhìu đi chị nhà mình dạo này vắng teo hà huhu
    yingsu bạn ơi ,,,, câu chuyện của bạn cho cả nhà mình biết là hehehehe ,,, bạn đang bước vào tình ấn rồi nha hihi ,,, bạn sẽ ngất ngây hạnh phúc ,, nhưng không kém phần đau khổ đâu à nha hihihi ,,,, hãy suy nghĩ cho kĩ càng bạn nhé ,,,tình yêu của mình thì đang rất là bấp bênh ,, có lẽ hôm nay mình hạnh phúc cùng anh ,,, nhưng không chừng ngày sao anh sẽ lấy một nàng ấn nào đó ,,,mỗi khi mình nghĩ đến điều đó thì mình buồn lắm ,,, nhưng mình lại nghĩ là ít nhất mình cũng có anh hôm nay ,,, nên mình thương anh hết lòng ,,, để ngày sao hok phải nuối tiếc hihi
    hoadai@ bà ơi đang làm gì đó ,, vào nha đi hihi
    mấy chị ơi ,,, vào nhà lai nha
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hi cả nhà, lâu rồi không vào nhà, kết quả là tình yêu Việt - Ấn đang ngày càng nở rộ, và tuổi đời các bạn càng ngày càng trẻ. Hay là tại mình già rồi, các chị jenny, chị gee nhỉ? Những trăn trở mà các bạn đang trải qua thì tụi mình (gồm những người đã và đang yêu người Ấn/Pakistan, sorry cho mình thêm cái đuôi Pakistan vì chàng mình là Pakistani, hì hì) đã nếm trải đủ rồi. Những người đi trước đã thấm thía những dằn vặt, day dứt, băn khoăn, đi hay ở, cũng chia tay chia chân, nước mắt khóc đủ chán chê rồi nên bây giờ mình và các chị, các bạn nếu còn yêu thì chỉ đang lên kế hoạch để làm sao đuợc đến với nhau trong thời gian gần nhất. Còn những suy tư mà các bạn đang rất trăn trở thì cách đây 1,2 năm tụi mình cũng dùng dằng, nghĩ suy, vạch ra đầu dòng được gì mất gì, kết quả cuối cùng là từ con số khoảng 15 người trong nhà Ấn thì chỉ còn lại khoảng 4 ngườ bám trụ. Có người đã chia tay, có người đi lấy chồng, thậm chí có chị lấy và đã ly dị. Nhiều khi nhớ lại những ngày đầu gia nhập nhà Ấn, ai cũng ấp ủ một giấc mơ ngày nào đó sẽ đến đích cùng người mình yêu, tất cả mọi người trong nhà đều cùng vẽ ra một hình ảnh thật đẹp, một gia đình với những đứa con lai xinh đẹp. Nhưng rồi vì nhiều lý do, không phải ai cũng chạm tới giấc mơ mà mình đã ấp ủ từ lâu. Nghĩ tới đây lòng mình thoáng chạnh lòng, nhớ lại những ngày vui vẻ và đông đúc ngày xưa.

    Hy vọng các bạn mới sẽ luôn giữ cho không khí nhà ấm cúng nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện em sao rồi D. Balisland ơi? Sao chị thấy giọng em buồn buồn vậy...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị@jenny cám ơn chị yêu. Em đang tìm cách vô SG off cùng mọi người. Em cùng nàng An định là tháng 4 hoặc tháng 5 gì đó vào SG chơi.
    chị@gee ơi, vô nhà update tình hình thông tin đi chị ơi.
    Phương anh nàng ơi, em dạo này sao rồi?
    @các mem mới: xin lỗi mọi người nha, mình cũng có đọc bài sơ sơ nhưng thật lòng là mình không nhớ hết tên và chuyện các bạn. Dù sao chúc các bạn luôn vui và chịu khó vô nhà tám nha. :D
  6. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chị Cọp yêu ơiiiiiiiiiiiiiii... em nhớ cảm giác ngày xưa đợi tin nhắn của chị quá. Dạo này em cũng thấy mình khác lắm. Sự thật là các anh chàng Ấn không tốt như em nghĩ...Ngoài ra thì mọi chuyện với em cũng ổn chị à.. đợt Tết em xin vào Đà Nẵng nhưng vẫn chưa được sự đồng thuận của papa và mama. Chị với chị An lập kế hoạch ra Hà nội nữa nha :-* Chị Thu Vân cũng mong chị lắm
  7. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @ vit_xiem: uh đồng ý với cậu đấy “có lẽ hôm nay mình hạnh phúc cùng anh ,,, nhưng không chừng ngày sao anh sẽ lấy một nàng ấn nào đó ,,,mỗi khi mình nghĩ đến điều đó thì mình buồn lắm ,,, nhưng mình lại nghĩ là ít nhất mình cũng có anh hôm nay ,,, nên mình thương anh hết lòng ,,, để ngày sao hok phải nuối tiếc”. Cho dù đã gặp nhau, 2 bên gia đình cũng biết mặt nhau. Gia đình chàng cũng thích mình (hên thật), cũng đồng ý cho 2 đứa quen nhau. nhưng người ấn, đa phần là arrange marriage. nhiều lúc cũng lo lo, hix hix hix . nên cũng không dám hy vọng cho tương lai nhiều. tương lai cũng không dám nói trước , sợ bước không tới. nhưng cũng mơ “ ngày nào đó sẽ đến đích cùng người mình yêu, tất cả mọi người trong nhà đều cùng vẽ ra một hình ảnh thật đẹp, một gia đình với những đứa con lai xinh đẹp.” như chị cọp nói.
    Mình cũng hy vọng những người cũ (đã chia tay hay đang lấy chồng người ấn) đều vui vẻ và valentine sắp tới chúc những người đang yêu thì hạnh phúc bên người ấy, còn những người còn độc than thì vui ve
  8. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)] Cảm giác thật tuyệt khi nhà Ấn lại hoạt động bình thường và có thêm nhiều thành viên mới.
    Em cũng không hiểu sao mình lại dính với đât Ấn như vậy. Buồn cười là tât cả lủ bạn em lại không thích Ấn...:-?? Không phải tình yêu đầu tiên, cũng không phải tình yêu cuối cùng, chỉ một lần bước qua trong cuộc đời thôi.....nhưng dù sao cũng cám ơn ... India :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Vịt : hehehe... sướng nhé được nhận quà Valentine từ anh iu nhé :x...xem có người ngóng quà từng ngày kìa.. chia cho chị với em ơi :))
  9. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ui! Valentine sắp đến gần, chị em nào cũng háo hức cả lên! BÌnh tĩnh các chị mình ạ ( em cũng sốt ruột chết được ^_^)

    Hôm nay, em và chị hoa dại đi chơi vui ơi là vui. Vào chùa Ấn Độ trên đường Nguyễn Du 2 chị em cứ gặp đâu cũng váy lại nhiệt tình [-O<[-O<
    Vui nhất là vào nhà hàng Ấn , ăn món Ấn hêt người này "hit" tới người kia "hà" vì cay quá [r23)][r23)][r23)]. Nhưng vẫn muốn Enjoy tiếp ạ! Hôm nào 2 chị em mình phải đi tiếp nữa nhe chị:D
    Chị hoa dại ơi, vui lên chị nhé!

    Chúc mọi người có một Valentine hạnh phúc!!!!
  10. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @D.Bali AAAAAA.. thanks em nha, chị dùng được facebook rồi :-bd :P Em dạo này sao rồi??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này