1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @blue_sea_love uh, bữa nào phải ghé qua đó ăn mới đươc. Chàng mình àh đang ở New Dehli rồi.
    @hoadai181 uh mình đang ở sài gòn, mới đi ấn độ về … hix mình muốn quay lai quá …
  2. kiran

    kiran Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    my sister and brother
    [​IMG]

    my mother in blue suit nd brow purse
    [​IMG]
    my dad in sky bleeu pent shirt nd turben

    http://images.orkut.com/orkut[​IMG][​IMG]
    my house
    [​IMG]

    my brother




    @yigshu tht my faimly
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mọi người vào nhà tám cho vui nghe.
    Nghe Yingshu kể chuyện đi Ấn thích quá hà. Chị chưa được đi Ấn bao giờ, đang ngấp nghé đây.
  4. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ, em cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ tới đất ấn. bởi vì em biết ấn là đất nước có những người đẹp mắt to thôi, cà ri ấn, múa bụng hết rồi cũng không có ấn tượng gì mấy
    Em vừa đi học về nước thì mẹ kêu đi du lich đến ấn, em cũng shock, không biết tại sao phải đi thăm nữa. nhưng đi rồi mới biết, nước ấn rất là thú vị va bí ẩn. ở ấn có câu “incredible india”, quả là đúng không sai.
    Em đi ngang qua những Phật tích, đến dòng song Hằng nơi có ngọn lử cháy hon 2500 năm. Nhiều ngưới ấn đến lúc mất đi chỉ muốn được thiêu xác roi thả tro xuống sông … hoặc là xác để nguyên rồi để trên một cái bè toàn hoa, rồi trôi đi đâu thì trôi. Sang sớm có một số vị đạo bà la môn tắm sang o trên sông Hằng. mà thời tiết lạnh lắm, thấy họ vẫn tắm như không có gì.
    Đến ấn mới hiểu tôn giáo là một phần quan trọng thiết yếu, đi đâu cũng thấy nhà sư chùa rồi đền….
    Em còn đi lên núi Linh Thứu, rồi dai hoc Alanda … mới thấy sự sung đạo của người ấn 2000 nam trước. văn minh của họ phát triển vượt bậc, có những khối đá về tôn giáo 2000 năm rồi mà còn hầu như là nguyên vẹn. trừ những khối đá bị tàn phá do chiến tranh (hầu như là Thỗ Nhĩ Kì).
    Nhưng thật sự phải nói rằng, nước ấn bẩn lắm, gia súc thả rông đi khắp nơi, “mìn” khắp nơi (đi không khéo là dính liền), đi vệ sinh ngoài đường, bụi bặm. em có lần đi bộ trên đường với chàng thì bị con bò chặn đi đằng trước và xém tí là em voi chàng dinh “mìn” rồi. hai đứa đứng cười ngất luôn.
    Sang nước ấn, mọi người đều đi bên trái, lái xe bên trái … (giống bên anh)
    ở vn , lắc đầu là không, gật đầu thì có. Nhưng ở ấn thì lắc đầu là có, mà gật đầu là không.
    ở ấn độ, nhà san sát nhau, nên dễ dàng chay qua nhà nay nhà khác, thong qua san thượng. chiều chiều em với ca lũ em nhà chàng chơi thả diều, đuổi bắt học tiếng anh cũng vui.
    Mà thời tiết ở đây thì bó tay, nóng lạnh thất thường.
    Em đã từng đi phương tiện ở đây, xe đạp, xe bus … nhưng thích nhất là “Autocrickshaw” với “cyclerickshaw”. “cycler rickshaw” là giống xích lô với xe đạp kết hợp. lần đầu đi em, mẹ với bác em đi chung một chuyến xe, phải công nhận là họ rất khỏe. 3 người ngồi trên xe mà ông người ấn gầy đạp xe chạy ngon ơ. Ai mà thích cảm giác mạnh thì đảm bảo thich xe “autocrickshaw” là giống với xe lam nhà mình. 1 chiếc xe bé tí có thể nhét được hơn 10 người, chưa kể những người ngồi đu theo sau. em đã thử cảm giác đấy, khá’ vui (từ ngồi bình thường, đến nhét đến không thở được, rồi đu xe đằng sau) tóm lại đều là kinh nghiệm khá thú vị. Mà người ấn chạy tài tình lắm, lạng lách khá giỏi.
    Xe hơi ở đây thì lúc đầu nhìn tưởng xe cũ, ai dè không phải là do bụi mà ra. Bụi nó bám nên nhìn xe mới thành cũ.
    He he he, em ở ấn độ tới hơn 2 tuần nên cũng có nhiều kỉ niệm. đi rồi em cũng công nhận tại sao họ tự hào với câu “ incredible india” =)) quả là đúng.
    Mà đi rồi về giờ muốn quay lại, 2 tuan đi chua coi đủ hết.
    hahhhaha, mà cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ trúng tiếng sét với anh người ấn chứ. đúng là yêu người rồi yêu luôn nước người. suốt ngày cứ đọc sách ve ấn văn hóa, tôn giáo , ngôn ngữ =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.google.com.vn/imgres?q=auto+rickshaw&um=1&hl=vi&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=LyLQXwWg6MMTHM:&imgrefurl=http://nriinformation.com/business_ideas.htm&docid=AOkbwYQpzzdRNM&imgurl=http://nriinformation.com/images/autorickshaw.jpg&w=3072&h=2304&ei=qMQ3T9vjDMuaiAe5hpmaAg&zoom=1
    cái này là auto rick shaw

    http://www.google.com.vn/imgres?q=c...=1600&h=1200&ei=0cQ3T86HIKvBiQeh4sjwAQ&zoom=1
    cài này là cycle rick shaw
    chhoti_lushi thích bài này.
  5. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2

    Chị cop, em thích bài này của chị. bởi vì gần đây em cũng nghĩ làm sao để 2 đứa có tiền, làm gì để sống, một anh chồng Ấn, những đứa con lai dễ thương...cơm áo gạo tiền, làm sao có nhà, nhập hộ khẩu, công việc, gia đình mình thật sự chấp nhận anh, em 25 roi, cái tuổi nó đuổi xuân đi..thiệt mệt wa c ơi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chi Cop, khi chi nói có chị lấy rồi ly dị, em đọc tới đó mà buồn wa chị ah..Anh ấy và em thật sự yêu nhau, nhưng kết hôn....em rất sợ sau kết hôn, minh ko đủ sức chống chọi c ah...suy nghĩ văn hóa của cả 2 khác, chắc sẽ fai cố gắng nhiều nếu kết hôn
  6. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    AAAAa................ Yingshu nàng ơi,nàng lại khơi dậy tình yêu ấn trong tui rồi \:D/. Ngày trước khi tình yêu Ấn mới rực cháy :P :x ngày nào mình cũng đọc sách về Ấn.. Càng đọc lại càng thích, mà đặc biệt là những cái không giống ai của Ấn lạ;i làm mình nghiện như điếu đỗ ;))... rồi xem phim Ấn, nghe nhạc Ấn, như có chất gây nghiện vậy. Cảm giác về Ấn tuyệt lắm.. Đêm nào cũng nằm mơ ao ước được đến đó 1 lần thôi. :x Gia đình nàng theo đạo Phật đúng ko nàng huh???
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ chị Cọp: ôi ôi... chị ơi vậy là chính thức chị qua uk học tiếp hả >:D< ..:)) haha sướng nhé, có người từ giờ đêm nào cũng nằm cười trong chăn cho mà xem
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nghe Yingshu kể chuyện đi Ấn thiệt là hấp dẫn vậy đó, chị vừa đọc vừa mỉm cười, vừa tưởng tượng không biết nước Ấn như thế nào. Chị đang dụ dỗ một anh bạn ẤN mua vé cho chị qua đó đó, ảnh kêu, từ từ, chờ chút đi, chờ ảnh giàu chút nữa thì ảnh mua vé cho chị qua, haha. mà chị check vé rồi, đắt ghê vậy đó, vừa đi vừa vừa cũng 600 - 700$ luôn hén? Kiểu này chắc phải sang năm nữa chị mới đi được. Mà đi Ấn nếu có điều kiện thì phải ở cả tháng trời cho sướng em hén?
  8. kiran

    kiran Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    I may not be your first love ♥

    first kiss,♥

    first sight,

    or first date.♥

    but

    I just want to be your last one to hold u ♥ ^_^ ♥[​IMG][​IMG]
  9. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @phuonganh2010 uh gia đình theo đạo Phật. mình thì lúc đầu không có tình yêu cháy bỏng với nước ấn như mấy nàng ở đây đâu. chỉ là khi đi rồi, rồi găp chàng, mới bắt đầu khơi dây tình yêu ấy chứ ... mỗi ngày đều dành một tí để tìm hiểu văn hóa, rồi nghe nhac ấn phim ấn ...
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hoadai ơi, chị nghĩ khi yêu một người đến từ một xã hội "đóng" như Ấn thì nếu có điều kiện, tụi em nên tìm cách ở gần nhau nhiều hơn. Vì để hiểu một người em phải cùng ăn, cùng nghĩ, cùng ở với họ thì mới nhìn thấy những điều nhỏ nhặt và toàn diện nhất vì khi kết hôn rồi, chính những cái nhỏ nhỏ đó mới là nguyên nhân khiến cho hôn nhân rạn nứt. KHi ở gần nhau tình yêu kỷ niệm được vun vén, rồi em sẽ thấy những cái khác biệt như văn hóa, tôn giáo hay ngôn ngữ không là vấn đề lắm. Nếu cả 2 yêu nhau thì sẽ tìm cách nhường nhịn và dung hòa với độ vênh trong văn hóa để từ đó tìm được tiếng nói chung. Chị nghĩ, hôn nhân không những là kết thúc của một chặng đường mà nó còn là bắt đường của một hành trình mới. Mà hành trình sau thì sự lựa chọn của mình không còn được vô tận như cái đầu nữa em à. Điều quan trọng là mình phải tỉnh táo để nhìn nhận đúng và trúng người bạn đời mà mình sắp sửa lựa chọn. Người đó có yêu mình đủ để thay đổi và hòa nhập với mình hay không? Còn những câu ngọt ngào, nỉ non bên tai, khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân rồi thì sẽ không còn là vũ khí "hủy diệt" nữa. Người đó có sẵn sàng vì mình để đấu tranh? Người đó có rộng lượng và thoáng để vì mình mà lùi một vài bước hay không? Chị không biết em đang ở đâu, chàng của em sẽ qua VN hay tụi em định định cư ở một nước thứ 3. Nhưng nếu có ý định tiến tới hôn nhân thì tất cả nên được nói rõ và lên kế hoạch rõ ràng để cả 2 cùng thực hiện. Chúc tụi em mau cập bến hạnh phúc nghe.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em ơi, chị vẫn còn chờ xem thử nhà trường có cấp học bổng cho chị học tiếp hay không? Nhưng tháng 7 chị qua để chị dự lễ tốt nghiệp em à. Vái trời chị được cấp tiếp học bổng để học, cũng lo ghê, không biết như thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này