1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Chi cop, em cảm ơn những lời góp ý của chị. em đang ở sg, em và anh bạn em muốn sống ở vn. bây giờ với em, những câu lãn mạn ko có nhiều ý. bây giờ với tụi em là làm sao kiếm nhiều tiền. cv của anh bạn e bên ấn ổn định, nhưng khi wa vn, thi bd từ 2 bàn tay trắng. Nếu cv em ko tốt, thì làm sao đây nếu 2 đứa kết hôn, muốn kiếm 1 cái nhà ở sg đâu có dễ, mà gd 2 đứa cũng nghèo...ko có tiền thì bao nhiêu hanh fuc, lãn mạn mất tiêu c.

    giờ em chỉ biết ráng kiếm tiền, và chờ đợi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    . trước ảnh nói với ba mẹ em là 1 năm, nhưng mà em biết ko thể . cho nên em cũng ko hối thúc anh ấy wa vn kết hôn c àh
  2. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : vang nếu có dk thì ở đấy 1 tháng mới biết hết, mà đi nên có người bạn là người ấn, để khỏi bị chém chặt đủ kiểu...
    @kiran i saw your family, they all look beautiful and handsome :)
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chào cả nhà. Chào các thành viên mới. Nhà mình lại xôm tụ ở đây rồi sau khi FB bị chặn lần nữa... hi hi. Mình xin tự giới thiệu, mình là ma cũ, gọi cọp là em, gọi jenny là chị, nên cũng già rùi. :D.. Các nàng có tâm sự rắc rồi gì hỏi chị cọp nha, chiên gia tâm lí của nhà mình, chị Staycool là chiên gia "máy điều hòa" làm mát những cái đầu nóng bỏng, còn bà Marie đừng nghe lời bả, bả loi choi lắm, hờ hờ (nghe nói xấu thì nhào vô gỡ gạc đi chứ) Còn nhiếu thành viên tàu ngầm chỉ khi đi off mới thấy mặt. Nhà mình đông vui lắm đó...
    Em cọp, chị tưởng em sẽ quay lại UK nhanh nhanh thôi, vậy mà tới tháng 7 lận hả. Vậy trong thời gian ở VN em làm gì? Rãnh rỗi kéo vào Sài Gòn hú hét đi chớ. Hay mình kéo nhàu ra vũng tàu ới Marie ra biển nhậu. :D.
    Em ráng canh me cũnh được vé rẻ, có khi chỉ 500 usd thui, anh nhà chị lần truớc sang VN chỉ mất 500 usd thui đấy. Sang đó có bạn nữ ở nhờ, có bạn nam dẫn đi chơi cũng tiết kiệm lắm.

    @Yingshu nghe em kể Ấn mà chi nhớ Ấn nữa rồi, Em nói đúng đó, cài xứ đó đúng là incredible. Ở thì bao nhiêu chuyện phiền tóai, bẩn này, thiếu tiện nghi nè, ô nhiễm đến mức cây cối vàng vọt, đồ ăn cay sè phồng rộp cả lưỡi, Chỉ có những khuôn mặt người là biểu cảm khó quên. Vậy mà về thì nhớ. Ngày cuối lang thang ở Bangalore, ngồi trên auto mà chong mắt ra nhìn mọi thứ , cố gằng nhớ hết, cố gắng níu lại, những bộn bề bụi bặm, mà tự nhiên muốn khóc áh... Chị tưởng có mình mới ngớ ngẩn nuối tiếc cái xứ ô trọc đó chứ.. giờ có em nữa hé.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    chị geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, em thấy chị rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    haha, viết rùi đó, la í ới hà...
  6. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @ gee: c, hì hì vậy là có người đồng cảm xúc rồi ... hì cho dù biết đến bên kia dơ thế nào bẩn thế nào, bao nhiêu lần đi xém dính mìn, tối ngủ lạnh, rồi bệnh ... tóm lại đủ hết ... nhưng sao cứ thấy yêu người ở đấy ... muốn hiểu hết văn hóa tập tuc rồi muốn hoc luôn Hindi (để còn hiểu gia dinh người ta nói gì rồi còn phải trả giá mặc cả..) hahahahha vui quá ...
  7. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    @gee "mình là ma cũ, gọi cọp là em, gọi jenny là chị, nên cũng già rùi" => gee là ma cũ thì đúng rồi, nhưng gee mà già gì, nhí nhảnh dễ xương thấy mồ hehehe
    @vit pà thiệt tình, anh của pà ở nơi xa xôi send quà cho pà, tốn tiền, ko lẽ gửi chỉ để cho pà chocolate ăn chơi chút xíu rồi hết, ko kỉ niệm gì à, lại là lần đầu tiên gửi nữa chứ. pó hand pà luôn!
    Hix.. có ai bụng tốt chỉ em cách quote đi, em quên rồi :(
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị cứ khen quá, làm em ngại ngùng nên khó mà... từ chối, hehehe:-??. Chị ơi xa nhau gần nửa năm khổ sở lắm chị ơi :((:(( Chàng nhà em cứ suốt ngày í ới, plz come soon, plz come soon. Nhiều bữa nói chuyện qua skype giọng hờn trách em, tại sao nói em apply visa ở lại làm việc mà em không chịu, rồi i guess thats my fault because I dont love u enough to stop you. Rồi If I could show u my heart at the train station, you should have stayed with me. Những ngày đầu mới về tụi em cũng rất khó chịu và đau khổ, vì lúc đó em chưa có thư mời nhập học của trường. Chàng ngày nào cũng dội bom vào tim em bằng những câu kiểu như, my time doesnt pass at all. I m counting every minute, even every second. Có lần còn nói với em, nhìn đồng hồ là 6g chiều, lát sau nhìn lại là 6g 1 phút =(( làm em cũng đứng ngồi không yên. Nhưng giờ thì đỡ rồi chị ơi, em đã có thư mời nhập học của 2 trường, chàng cũng khá hơn, không còn quá trầm uất như 10 ngày đầu nữa. Em giờ chỉ lo cái vụ học bổng thôi, cũng không đến nỗi tăm tối lắm. Hiện giờ em ở ĐN thì em ở nhà sáng học đàn tranh, chiều chơi đàn organ :-bd với lại dạy anh văn cho bạn bè. Em cũng đang ôn lại tiếng Pháp nữa. Túm lại là em đang ăn chơi một cách cao độ. Cũng đang nghĩ tới chuyện đi dạy học nhưng em cũng hơi lười. Chính vì tình hình tung tăng như vậy nên em chưa có tiền để vào SG. Nhưng chắc chắn là em sẽ vào, vì em bay lại qua UK thì em bay từ SG.

    Chị ơi chị update tình hình cho em nghe đi chị. Chị yêu đương tới đâu rồi? :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ui chị jenny hài hước đã chịu lên tiếng rồi. Mỗi lần đọc bài của chị là em thấy lạc quan và cả một trời hy vọng rực sáng. Cố lên chị ơi, chị đâu phải "một mình chống lại mafia" đâu, còn có cả ảnh bên cạnh kia mà, hehe, chia ngọt sẻ bùi là đây. :P

    Còn cái vụ valentine thì em trước khi về được chàng tặng 1 đống quà rồi nên chắc chắc là ngày đó sẽ không có gì. Chàng cũng nhận được một lô một lốc các thứ từ em nên 100% là chàng cũng sẽ không có gì. Nhưng theo lời chàng thì chàng sẽ viết cho em một email dài 10 trang [r24)] Em hỏi lại r u sure? Chàng nhăn răng cười, I m not sure, I just guess. Hehehe, vậy là số em không có gì rồi. THôi tới hôm đó xịt đỡ mấy chai nước hoa chàng tặng hôm em về, coi như là quà valentine in advance.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ui hôm nay có mọi người vào nhà đông đủ, em thấy vui ghê vậy đó. Mấy hôm trước em cứ lượn lờ mà chẳng thấy có gì nên em cũng tắt tiếng ca luôn.
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Ôi Cop ơi sao mà em giỏi thế, biết đủ mọi thứ từ đàn tranh tới piano, từ T. Anh tới T. Pháp, hoc bổng xuyên lục địa bao nhiêu năm học hành. Bái phục, bái phục =D> @}

    Ước gì mình được như cô ấy :x
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui, mình lại thèm đi Ẩn rồi, mà chờ cho ông bạn ẤN của mình giàu thì biết bao giờ, :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị jenny ơi, 4 cái đầu thì đúng. Đàn organ thì em học từ nhỏ, đàn tranh thì em học trước khi đi Uk 2 tháng, giờ về học tiếp. Tại vì khi mà mình học 1 thứ rồi thì chuyển qua các thể loại đàn thì cũng nhanh hơn chứ chẳng phải em giỏi giang gì lắm đâu chị (tuy nhiên là em cũng giỏi chút chút, hahaha : )) ) Còn tiếng Pháp là tại hồi đó trường cấp 3 em có dạy tiếng Pháp nên em phải học, cái lên ĐH có học tiếng Pháp và học luật bằng tiếng Pháp nữa nên em theo. Sau đó cái em bỏ, giờ thì em quên nhiều lắm nên mới ôn lại. Em thấy chẳng qua là em có thời gian rảnh nhiều hơn mọi người thôi, chứ mọi người mà rảnh thì cũng học được hoặc còn hơn em mà. Em toàn mở trang web của BBC lên học các thể loại ngôn ngữ, vừa miễn phí lại phát âm chuẩn. Thật ra thì học tiếng Anh rồi thì học sang các ngôn ngữ khác như Ý, Pháp, Đức, TBN cũng không khó lắm vì tất cả đều là tiếng latin, hệ ngôn ngữ Roman (à tiếng Đức thì hơi khác chút, thuộc hệ khác thì phải, em quên rồi :D )

    Em mới đi học ở UK 1n4 tháng thôi chị ơi, không phải là học hành xuyên lục địa, huhu :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này