1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    cám ơn chị,chị yêu :-*
    Hum nay tự nhiên e ngôì đọc lại email,những lần chat với a.....vì em giữ toàn bộ mà...chả bit nói làm sao,nhưng bao nhiêu cảm xúc quay về...Em chỉ biết ngồi nhớ và ứa nc mắt mà thôi...Em đúng mít ươt,e dở kìm cảm xúc mình lại quá :((
    Mọi ng` đầu tuần vui vẻ nhé
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Thật đúng làđieên mà, tối qua vua dinh ấn nút post bai la cúp điện :| ....tức chết đi mà..cái bài ngày hôm qua của em dài lắm àh , hì hì, mà vừa ngừng đánh là cúp điện , em nhớ là em chỉ còn nói chúc cả nhà vui vẻ và post thôi !!! gruuuu
    em cám ơn chị cop, chị Bee , chị Bimbim , chị Kiss nhe !!! có các chị trong nhà là niềm hạnh phúc lớn nhất của em , hì hì
    ca nha ạh ! anh đã quay lại với em rồi.em rat muon ke cho ca nha nghe chi tiet nhung cho em khất lần này nhé...em đang mựon máy onl nên ko có nói nhiều đựoc , hic, chuêện của em thì chưa xong đâu ạh.....em bây h đang bối rối ngổn ngang vì những j anh nói, tụi em 1 ngày nói chuêện với nhau chỉ có 10 -15' thôi các chị ạh .......chuyện còn dài lắm mà em thì hết giờ rồi, chôm đựoc máy nhỏ bạn là em lên nhà mình ngay ...ko biet cái modem wifi của em bị j nữa mà rớt mạng từ ngày hôm qua rồi , hic,đien cúp chừng 3' có lại là cái modem nín luôn...chắc do hằng ngày em online nhiều quá nó ko có thời gian nghỉ nên bây h em phải cho nó nghỉ dài ngày rồi :((
    Chị kiss yêu vấu của kiến :) ....em ko giỏi ăn nói , tuổi lại ít hơn nên em ko biết phải an ủi chị the nào , ko biết nói thế nào để có thể vừa giúp chị nguôi ngoai mà vừa làm chị vui lên vì em nghĩ những j e muốn nói , muốn khuyên có lẽ chị đều đã biết và đã làm rồi, nỗi đau này ko thể 1 som 1 chieu co the vuot qua duoc, em hieu chu, nhung em van phai lai noi 1 cau cũ rích rằng " cố lên nhé chị , im alwayz beside you :-* "
    Chị nhớ bữa 2 chị em mình cùng để 1 status trên Yh ko, " life is very mall to enjoy , but very big to cry "
    Chúc cả nhà 1 tuần làm việc ,học tập , " yêu đương" vui vui vui vẻ vẻ veeeeeee nhé !!!!
    Yêu mọi người !
  3. bibimbap

    bibimbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @kiến cái status của e ý c copy vào facebook của chị, ai cũng mê. hehe.
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chị bibimbap : hé hé cái đó của 1 anh Ấn nói với em áh ;))
    cả nhà ơi, chuyện của em thế này , bây giờ em mới có mạng mà lên tám với nhà , em phải đánh trong word rồi cop ra, em quá sợ mạng mùng kiểu này rồi :D ......
    anh quay lại với em và giải thích cho em biết rằng bởi vì anh lo sợ cho tương lai 2 đứa , anh cứ nghĩ đến 1 ngày nào đó ko đến dc với nhau , em sẽ đau khổ lắm vì có 1 lần anh hỏi em có thể sống với anh tại India ko , em trả lời ko và nói anh phải đến đây mà cưới em , rồi sống với em ở nước của e !..thế là từ đó anh lúc nào cũng ám ảnh 1 viễn cảnh 2 đứa ko thể bên nhau...anh nói rằng tuy bên ngoài em mạnh mẽ, cứng rắn trong lời nói nhưng thực chất em yếu đuối lắm, nếu có 1 ngày như thế anh thật ko biết phải như thế nào!!!
    Nên khi em muốn chia tay ( thực chất là muốn test anh thôi ), anh để e ra đi dễ dàng và e còn nhớ a có nói với e lúc đó rằng "okie, i will do everything for ur happiness " rồi em và anh trở thành bạn lúc ấy......thời gian dần trôi đấy ạh..rồi trôi đến cách đây 2 tuần, em nhận ra rằng e đã chọn sai cách , em ko muốn test nữa, em muốn quay lại với anh , còn về việc em ko tin anh là do anh ko call em ,cung ko nhắn tin và em nghĩ rằng em sẽ nói với anh sau rồi anh sẽ thay đổi, em ko muốn để anh tự do như vậy, em nhận ra anh quan trọng đến mức nào trong cuộc đời em!!! thế là....chuyện cứ như mấy ngày nay, đau khổ đó, vui mừng đó, rồi anh lại làm em suy sụp...nhưng lời giải thích cho tất cả rằng anh cố tình làm như vậy để em nghĩ anh là 1 thằng kn, 1 ng tệ bạc , chỉ biết cái tôi của anh, anh muốn em nghĩ anh ích kỉ, anh vô tình ra đi trong khi em khóc lóc giải thích , anh nói rằng đó là tất cả những j anh muốn lèo lái em theo nhưng tất cả đều đi ngược lại, nó phản ngược lại cái ý muốn của anh nhưng e lại tự trách mình sao ko tin anh rồi em vẫn đau khổ...anh đã muốn chấm dứt tất cả , a muốn e del nick , del no. của anh ...vì anh nghĩ rằng em ko thể đến Ấn, anh thì ko thể bỏ gia đình , rồi sẽ có 1 ngày......2 đứa buộc phải hy sinh, anh ko thể bắt em ích kỉ xa rời quê hương để đến với anh, và anh cũng thể bỏ mặc gia đình, ...anh ko muốn nói đièu này vì anh biết nó sẽ làm e tổn thương , nhưng nếu anh ko noi sau này vẫn sẽ bị tổn thương nên anh chọn cách im lặng và ra đi Để thà 1 lần em đau vì 1 thằng tệ bạc ko ra j còn hơn sau này em đau vì yêu nhau ko đến được với nhau......
    Nhưng cuối cùng anh vẫn ko làm được, anh đề nghị yêu lại từ đầu, làm lại tất cả !!! em cũng đồng ý vì e còn yêu anh nhiều lắm, mặc kệ tương lai, còn đến mấy năm nữa ., anh còn trẻ mà, sẽ còn rất nhiều sự thay đổi khác nữa nên em nói anh đừng quá lo xa...với chuyện 2 đứamình thế này sống đến đâu lo đến đấy mới có hạnh phúc dc !

    sau ngày hôm đó, anh onl 1 ngày chừng 10-15' để nói chuyện với e vì anh rất bận học rồi thi cử ì đùng bên ấy ..mới chào hỏi, hỏi han tình hình là lại phải see u âgiain nhau r !! rồi đến hôm nay thì hôm nay và hôm qua, em chưa gặp anh nữa, ko nói chuyện j cả suốt 2 ngày nay r , em nhớ anh lắm ! chắc mọi ng thăc 1mắc sao ko gọi điện nhắn tin nhỉ ? , ....em chẳng biết nói sao nữa, chuyện của em nó cứ gập gềnh sao ấy, cái hôm 2 đứa nói chuyện " bắt đầu lại từ đầu ", em nói nếu đã yêu em như thế thì em cần anh có trách nhiệm hơn lần trước, anh nói rằng all responsibility là after Nov. vì đến ấy anh mới thi xong , bây h rất bận , bận nhiều lắm, ko có thời gian ăn uống ...với lại anh nói em đứng nt, dừng gọi anh nhé, vì anh ko xài dt nữa, anh đưa dt cho ng nhà xài r, anh cảm thấy phiền phức với dt, quá nhiều cuộc gọi trong ngày và tn nhắn của bạn bè, thầy cô giáo và đồng nghiệp !!!....với lại anh rất sợ dt , anh bị ám ảnh bởi nó vì em cũng vì nó mà test anh...anh cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy dtdd cùa a...Nghe đến đó, em thực sự là ĐƠ luôn cả nhà ạh, em ko biết nói j cả....cỡ 1 lúc sau em mới nói rằng em buồn vì anh nói vậy, em nói rằng sao anh đã hứa sẽ thay đổi, sẽ quan tâm em hơn, sẽ chú ý hơn cách yêu của anh, và anh muốn em dạy cho anh cách yêu như thế nào...bây h anh lại nói vậy, tuy em ko thể trách anh 1 cách thẳng thắn được bởi anh nói rất có lý, nhưng nhìn lại.....cuối cùng thì anh vẫn như trc, chỉ có cái laptop , 1 ngày 10'-15'......có j thay đổi đâu ! ...em vừa nói hết anh nói em rằng anh phải đi học nữa rồi, và năn nỉ em phải hiểu cho anh….1 câu cuối cùng anh nói với theo rằng “ you have to understand for me” ..
    48 giờ rồi , em chẳng biết anh đang ở đâu, đang làm j , cứ như rơi vào cái nơi cái hố nào đó , và chỉ làm 1 công việc duy nhất là chờ đợi anh!em cố làm mình bận rộn , em học học học, ko thì em làm làm làm ! có vẻ dù em có làm j bận bịu đến mấy, suy nghĩ của em vẫn cứ chỉa về phía anh..làm j,đi đâu, coi tv, đọc báo em cũng thấy có lien quan đến anh, đến nỗi vừa bật tv lên là ngay cái phim bà Julia Robert đi sang Ấn học Phật !!!!!! ……………..1 bên là sự thông cảm cho anh, ko muốn trách anh..1 bên là tính ích kỉ của 1 đứa con gái khi yêu làm em có cảm giác bị bỏ rơi và tủi thân, em mệt mỏi với việc đấu tranh với chính suy nghĩ của mình, ………………..
    Có cũng như không có, thà ko có thì ko suy nghĩ, có làm j để rồi lại mang cảm giác như ko có !!!!! :)
  5. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chuyện ai nên đến nước ai, có lẽ mình ko có đủ kinh nghiệm và hiểu biết bằng một số bạn khác trong forum để có thể góp ý. Mình có cái may mắn là cả hai cùng sống ở nước thứ 3. Theo mình, nếu hoàn cảnh cho phép, đó cũng là lựa chọn tốt nhất, vì đôi bên sẽ có equal footing và có thể cảm thông và chia sẻ những vấn đề mà người kia gặp phải khi phải hoà nhập vào một cộng đồng mới. Có lẽ bạn kiến nên suy nghĩ thêm về vấn đề này. Nếu bạn và người kia đến với nhau, bạn cần phải cân nhắc những vấn đề đôi bên phải đối diện như 1 gia đình, chứ ko phải như 2 cá nhân. Vì sao bạn ko muốn sang Ấn? Bạn sẽ gặp phải những khó khăn gì? Nếu người kia sang VN, anh ta sẽ gặp phải những khó khăn gì? Những vấn đề nào sẽ dễ giải quyết hơn cho cả 2 người nếu 2 bạn cùng góp sức, như 1 gia đình, chứ ko phải 2 cá nhân. Bạn cũng phải nghĩ đến hoàn cảnh riêng của mỗi người. Ví dụ như, truyền thống của ngẤn là con gái theo chồng, con trai chăm lo cho bố mẹ. Nếu người kia là con trai một (ví dụ thế), anh ta sẽ ko thể dễ dàng vứt bỏ gia đình để theo bạn sang Việt Nam. Còn bạn thì sao? Nghĩ cho bản thân, nghĩ cho người kia, nghĩ cho cả hai, và phải nghĩ một cách thực tế chứ ko phải lãng mạn kiểu "có tình yêu là có thể vượt qua tất cả" v.v. và v.v.

    Về chuyện người kia "học cách yêu," học và làm là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Để một người thay đổi cách hành xử trong mối quan hệ, anh ta cần phải thực sự cảm nhận bằng trái tim chính mình cái nhu cầu phải thay đổi. Và đôi khi người ta không thể hiểu và cảm thông trừ phi người ta đã từng trải qua những kinh nghiệm tương tự. Ví dụ bạn tâm sự và nói với anh ta bạn mong tin anh ta hàng ngày, anh ta có thể sẽ cố gắng liên lạc với bạn hàng ngày. Nhưng nếu tự anh ta ko cảm thấy nhớ bạn cồn cào và "muốn" liên lạc với bạn, anh ta sẽ ko đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mắt (ko có internet hoặc công việc quá nhiều ko có thời gian). Ngoài ra có lẽ bạn của bạn vẫn chưa biết sau này mối quan hệ sẽ đi về đâu. Và vì anh ta ko có một hướng đi chắc chắn cho tương lai, anh ta cũng ko biết nên làm gì, nên hành xử như thế nào trong hiện tại. Mình ko nói là anh ta sẽ ko thay đổi, nhưng anh ta sẽ cần thời gian để giải quyết những vướng mắc trong lòng, trước khi anh ta có thể thay đổi. Dù gì mình nghĩ ko ai có thể thay đổi ngay lập tức, và bạn có thể sẽ cần kiên nhẫn áp dụng biện pháp "mưa dầm thấm lâu." Bạn có đủ kiên nhẫn và bền bỉ để chờ anh ta thay đổi hay ko, cái đó tuỳ vào tình yêu của bạn như thế nào. Nếu cả hai bên cùng chân thành và thật lòng với nhau thì mình nghĩ bạn ko nên từ bỏ khi sức lực còn chưa cạn kiệt. Nhưng đó là nếu như anh ấy xứng đáng với tình cảm của bạn. Nếu ko thì đúng là kết thúc sớm còn hơn đau khổ dằng dai. Và chỉ có bạn mới là người có thể phán đoán xem anh ấy có xứng đáng với tình cảm của bạn hay ko.

    Trong diễn đàn này đã từng có nhiều cặp yêu nhau thật tình và đến được với nhau. Chắc chắn họ có thể chia sẻ với bạn rằng kể cả sau khi đến được với nhau, cuộc đấu tranh chung vì hạnh phúc cũng chỉ mới bắt đầu. Để tìm được hạnh phúc, dù là hạnh phúc tương đối, chỉ tình yêu ko thôi ko bao giờ đủ. Hai bên cần phải thông hiểu và hoà hợp nhau đủ để vượt qua những khác biệt trong văn hoá, lối sống và tâm tính của mỗi người và đạt được một thoả hiệp chung, và cả 2 cần phải cảm thấy thoải mái với sự thoả hiệp đó chứ ko phải miễn cưỡng chấp nhận.

    Điều cuối cùng mình muốn góp ý là bạn ko bao giờ nên dùng sự chia tay để thử thách hay ép người kia thay đổi. Nói chung là bạn ko nên thử thách nhau. Mình nghĩ là mối quan hệ của bạn đủ chông gai để bạn có thể quan sát và tìm hiểu người kia mà ko cần thêm vào những thử thách cố ý. Chưa kể thử thách nhau như thế là "hitting below the belt," bạn còn có thể phải chịu hậu quả gậy ông đập lưng ông, nếu bạn đe doạ và người kia chia tay bạn thật.

    Đã lâu mình mới lại vào diễn đàn nên mình ko rõ những chuyện xảy ra gần đây. Xin lỗi nếu ý kiến của mình là thừa thãi.
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Teekanne lâu nay không thấy Ad vô thăm nhà hen. Bạn viết đúng mà,nhiều bạn trong nhà mình đang chớm yêu nên còn nhiều điều chưa tỏ tường về đối tượng của mình, và nhiều điều băn khoăn. (có cả mình nữa). Bạn vô chia sẻ rất hay... Mình đi xa hơn 1 bước với tình yêu thì ngỏanh lại thấy buớc sau khó hơn bước trước. Đúng như nàng nói "
    "

    Mình cũng yêu online như Kiến, như Marie, và nhiều bạn khác...và đang trên con đường của mình, nhiều tâm sự, lắm gian nan... Ây da, đang đi làm nên không viết được nhiều. Tại thấy bài bạn Teekanne viết cho Kiến hay nên vào comment chút. .... Để tối về viết tiềp . :D
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @ chị Teekanne : chị cứ vô nhà update tình hình rồi 8 với cả nhà mình là sẽ theo kịp thôi , hì hì, mà có j đâu là thừa thãi chị :D , em cám ơn ý kiến của chị với trường hợp của em nhé , em sẽ tham khảo ý kiến của chị , hì hì. "Để một người thay đổi cách hành xử trong mối quan hệ, anh ta cần phải thực sự cảm nhận bằng trái tim chính mình cái nhu cầu phải thay đổi. Và đôi khi người ta không thể hiểu và cảm thông trừ phi người ta đã từng trải qua những kinh nghiệm tương tự. Ví dụ bạn tâm sự và nói với anh ta bạn mong tin anh ta hàng ngày, anh ta có thể sẽ cố gắng liên lạc với bạn hàng ngày. Nhưng nếu tự anh ta ko cảm thấy nhớ bạn cồn cào và "muốn" liên lạc với bạn, anh ta sẽ ko đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mắt (ko có internet hoặc công việc quá nhiều ko có thời gian). Ngoài ra có lẽ bạn của bạn vẫn chưa biết sau này mối quan hệ sẽ đi về đâu.. Và vì anh ta ko có một hướng đi chắc chắn cho tương lai, anh ta cũng ko biết nên làm gì, nên hành xử như thế nào trong hiện tại“ .....Đây chinh là cái mà em đang đòi hỏi ở anh , đồng thời cũng là cái mà em cần phải thông cảm với anh…..Chính vì 2 cái này…mà em hằng ngày phải đấu tranh với bản than đấy ạh :-D
    Yêu online!!!! , có nhiều cái mình ko thể tận mắt thấy tai nghe mà phán xét, có những cái mà thật sự chỉ có người trong cuộc có thể nhận biết được , đa phần cảm xúc và lòng tin chỉ xuất phát từ con chữ mà 2 đứa hằng ngày chat qua chat lại nên test anh cũng là 1 hình thức em muốn biết rõ tình cảm của anh, vừa cũng là cách em cứu vãn mối quan hệ 2 đứa luc đó, thay vì cách nói cho nhau thời gian sẽ nhẹ nhàng hơn thì em lại chọn cách test anh.. em biết e làm vậy ko đúng lắm, nhưng thật sự lúc đó, cái tôi của em lại chiến thắng , em giận sữ, thất vọng và cảm giác cô đơn khi rõ ràng mình có nhưng lại như ko có.Yêu online cảm xúc như diều với gió, lúc có gió như có anh...thì em hạnh phúc, bay lên cao cao thiệt cao, lúc ko gió như ko có anh…em đau, em buồn , e tuyệt vọng …Nói chung cảm xúc hỗn độn
  8. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Yêu online quả thật ko dễ dàng chút nào. Chúc bạn kiến, bạn gee cũng như các bạn khác trong nhà mình luôn mạnh mẽ và tỉnh táo trong tình yêu, và hy vọng nhà Ấn sẽ luôn là nơi ấm áp cho các bạn vào chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống.
  9. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    hì hì cám ơn chị teekane nhé :x
    ớ mà cả nhà đâu rồi sao dạo này vườn không nhà trống thế này ...chị cọp, chị staycool, chị kiss, chị bibimbap, chị mahi , chị gee, chị bee,chị jeeny ... ới ời :(
    ối chị Bharat giết em bằg cái avatar của chị nhé :x xinh quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:">
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chào cả nhà... Sài Gòn mùa này hay mưa rào, hình như bão cũng sắp tràn về. Nên nhà mình có phần âm u. Nhưng Gee thóang thấy bóng những nàng xưa cũ về thăm nhà nhé, chắc cũng mừng tân gia hen.
    @cọp em đã gặp lại chàng chưa em, sao im re vậy nè. Hay la đang tận hưởng cảm giác tình yêu mới đến mới đến nhỉ. kể chị nghe với... cả nhà mong tin em nhé. Nghe em và Bee viết về những biến cố hai em trải qua, tự nhiên giật mình... hình như mình cũng từng trải qua cảm giác y như thế,... cảm giác vô dụng trống rỗng như thế. Đuối như bơi giữa biển buồn không thấy bờ luôn . Mà lâu rùi, cũng qua đi.... quên mất mình đã vượt qua chuyện thất tình như thế nào . vậy là có lúc 2 em buồn như thế mà chị không biết an ủi sao ... nghĩ lại thấy mình vô tâm.

    Bee chưa có tình yêu mới nhưng chằc cũng cả rổ cá rô nhảy loi choi theo, em hết buồn chưa nè/...

    @kiến , kiss, bimbim.. các em đang buồn chuyên tình cảm ấy... mau lấy lại tinh thần. Chị già rùi nên suy nghĩ cũng khác... Biết đứt tay đau nêm thấy em cầm dao là co giò chạy trước rùi, chứ không để người ta đem ra chơi đứt tay mình còn cù cưa xát muối đâu.... Ờ... có khi chơi dao cũng vui, mà thui an tòan trên hết em ạ . Vì vết thương nào cũng lành nhưng để lại sẹo đó...

    @Kiến : riêng em chị muốn nhắn em nhiều điều... Teekane khuên em đúng đó. Chúng mình đều yêu các chàng online, nên chị thấy 1 điều, đó là khỏang cách của 2 người quá lớn để biến tình yêu online thành thật. Hai tay mới vỗ nên kêu... chứ 1 tay thì có múa may cách mấy cũng không làm gì được. Chị muợn từ "dã tâm yêu" của 1 blogger. Trai phải có dã tâm yêu thì mới biến tình yêu đó sống động , nếu chàng không có thì vô phương thôi em à. Liên lạc ĐT email còn khó, huống gì gặp nhau thật đươc 1 lần , rùi lần 2 lần 3, rùi marry.... bao khó khăn chồng chất.. loanh quoanh quẩn qoanh bỏ dở nữa chừng thì đau còn hơn ngay từ đầu đừng tiến lên cho xong. Bây giờ em dằn vặt mình tại sao chàng không liên lạc với em, sau này lại khổ vì sao chàng nói yêu mà không chịu nỗ lực tìm cách gặp mình ( mà nói trước là mấy anh Ấn rất hay chần chừ truớc những quyết định kiểu này nhe, chị biết có cặp yêu nhau ròng rã 5 năm chưa gặp đó, lời nói yêu thương càng ngày càng nhạt . THời gian bào mòn cảm xúc để các ham muốn gặp nhau cũng chết dí luôn ). Lúc gặp rồi thì em lại ngồi tự hỏi tại sao chàng thế này thế khác, lại đố mặt với những vấn đề bất đồng khác như bao cặp yêu gần khác...Thấy dài hơi chưa. Nên cần phải có tình cảm và lòng nhiệt thành mới đi hết các con đường em à.... và phải hợp nha nữa...

    @Staycool nàg dâu tây học hành sao rùi. Gee thấy nàng có cách viết diễn đạt rất gần gũi và dễ hiểu nhé. Mình thì dở khỏang này. Ngay xưa học dở văn mà cứ bon chen viết lách, lần nào cô cũng phê có ý tưởng mà lủng củng.. hức :(

    @Jenny hai ông bà mùi mẫn quá làm tui ganh tị ghê. Ông Varun ổng sweet dễ sợ ha... chị coi chừng bị tiểu đường nha chị iu .. hi hi

    Báo cáo cả nhà tình hình của mình. Được sự chỉ dẫn cụ thể của jenny tui đã lấy visa dễ dàng không chút khó khăn. 20 ngày nữa Tớ khởi hành bay đi Delhi cả nhà ợ... Ngay cả khi plan chuyến này, chúng mình bắt đầu thấy nhiều bất đồng lắm.... Anh thì tốt nhưng mà hình như không hợp nhau,.. anh chỉ được cái giỏi nhường nhịn nên hai đứa ít cãi nhau ... bây giờ mình nghĩ lại mới thấy đúng là anh hay né tránh xung đột, vô tình chung hai đứa ít share idea với nhau, ít bàn bạc nên ít lộ khác biệt. Đến lúc lâm trận mới thấy bất đồng quá chừng nên hay cãi nhau hơn rùi, và thế là anh đối phó bằng cách cười đùa và "để mai tính". Thế là anh ấy tự plan hết, đến lúc mình thấy plan không ổn thì anh nói chúng mình đã bàn rùi mà, sao giờ em muốn đổi nửa chừng. Trời ạ. có bàn gì đâu chứ... tức chết được... thế này có gọi là gia trường không. Gia trưởng ngầm áh....[r37)][r37)][r37)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này