1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hihihi nếu nàng ngại cãi nhau online thì 20 hôm nữa gặp mặt rồi cãi nhau face to face đi :)).

    Nói cãi nhau thì hơi quá, dùng từ bàn bạc cho chính xác ;). Thuận anh thuận nàng cho dù tranh luận hơi căng thẳng tí cũng tốt mà, càng hiểu thêm con người của nhau. Lần sau nàng cứ tấn công chàng để có ý kiến của mình và a good plan nhé tránh tức tối về sau.=D>

    Chàng ấy toàn nhường tớ nhiệm vụ making plan mới ghê chứ (thế là tớ toàn ghánh vác sứ mệnh cao cả - ít nhất là tới bây giờ), vất vả, vất vả :-ss.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @cả nhà yêu dấu, 30/09 cọp hoàn thành xong luận văn, chấm dứt những chuỗi ngày thức khuya bào mòn nhan sắc nên giờ mới có dịp rảnh rỗi ngồi tám với mọi người.



    Trước hôm đi đón chàng, cọp đi lấy vé mới biết mình đặt lộn ngày cho mình. Híc, hình như hôm đó vui quá hay sao nên cọp đặt lộn ngày từ sân bay về lại tp tụi mình ở. Thành ra cọp phải mua lại vé mới, đắt gấp 3 lần vé cũ. :((Đúng là con nhà nghèo.



    Họa vô đơn chí, ông bà mình nói có sai. Tối cuối cùng nói chuyện với chàng mới biết thêm tin dữ: bao nhiêu quà của mình chàng để quên ở D. hết rồi. Nghe xong là giận chàng quá trời, có chút xíu quà cho mình mà cũng quên. Chàng thì thảm thiết hết sức, nói nào là chàng xấu hổ quá vì không thể đem chút gì về cho mình, nào là chàng xin lỗi, rồi hỏi mình chàng nên làm gì? Chàng còn nói sẽ cho người gởi thẳng đống quà đó từ D. về UK luôn. Chàng nói quà của mình chàng không muốn ai đụng vô, không muốn ai xài. Tất cả đều mua cho vừa size của mình. Mình vừa buồn, vừa giận chàng nên cứ ậm ừ cho qua, rồi cũng phải ráng vớt vát vài câu là không sao đâu, quên rồi thì thôi, bỏ đi chứ trong lòng buồn lắm. Chàng còn kêu thôi để chàng qua lại UK sẽ mua bất cứ cái gì mình thích nhưng mình không thích. Những ngày còn ở Pakistan chàng lội bộ suốt 3,4 ngày trời ở Lahore để đi mua quà cho mình. Trước ngày về nước chàng đã hỏi mình thích cái gì? Chàng suy nghĩ sẽ mua gì cho mình từ thời điểm đó cho tới tận những ngày sau. Mỗi thứ đều là công sức, tình yêu của chàng dành cho mình, mình tiếc là tiếc những điều đó. Chàng cẩn thận lắm, lựa từng cái một, có ngày đi rồi không mua được gì vì chẳng thấy có gì đẹp hết. Đi shopping với chàng 1 lần mình biết chàng là người có mắt thẩm mỹ và yêu cầu cao như thế nào. Khi mua quà cho chị gái, chàng đã cực kỳ cẩn thận, thì mua cho mình, minh đoán chàng phải chọn lựa kỹ càng ra sao. Vậy mà giờ chàng lại để quên, biết đời nào kiếp nào mình mới nhận được quà của chàng dây? Mình đi ngủ mà tức anh ách.


    Sao trước ngày đi đón chàng mà mọi chuyện không vui cứ dồn dập ập đến?


    Sáng hôm sau ngủ dậy tâm trạng khá hơn, cọp leo lên tàu đi tới sân bay. Sau 3 tiếng vật vờ ở trên tàu, cuối cùng cũng mò được tới sân bay. Đang hối hả bước thì điện thoại, nhìn thấy số chàng hiện lên, mình mừng hết lớn, bao nhiêu giận dỗi tan biến hết. Biết chàng đã đến nơi, cọp không có vội vàng bước nữa, bước thật chậm, thật chậm để rút ngắn thời gian chờ đợi ở cửa ra. (Trên đời này mình ghét nhất là cảm giác chờ đợi, vì mỗi lần như vậy mình lâm vào trạng thái bị động, không thể tự quyết được điều gì). Cả khu đó toàn là người xứ chàng, chỉ có mình là một con bé châu Á duy nhất không thuộc về đó đứng lơ ngơ, :D. Ai cũng nhìn mình chằm chằm, chắc họ đang thắc mắc không biết cái con nhỏ này làm gì ở đây, đi đón ai, quan hệ ra sao (@alisha em yêu, may mà chị không nghe lời em mặc áo kurti đi đón chàng, chứ không nguyên cả sân bay nhìn chị muốn thủng da thịt). Có một cô đứng tuổi cứ ngồi “nghiên cứu” mình làm mình ngại quá. Trong lúc chờ chàng làm thủ tục check out, cọp tranh thủ quan sát xung quanh. Các cô các nàng quần là áo lượt, mình không biết đồ đó gọi lại gì, áo dài dài, mặc với quần rồi quấn khăn, mỗi người mỗi sắc rực rỡ vô cùng. Nhưng thú thiệt là mình không thấy bộ đồ đó đẹp, nó cứ lùng bùng sao đó. Mấy đứa con nít là con trai thì chạy tung tăng, đẹp ơi là đẹp. Con gái tuy còn nhỏ nhưng đã được mẹ trang điểm, kẻ mắt rất kỹ.


    Cửa mở ra, hành khách đầu tiên xuất hiện. Cọp vội vàng chạy đến chờ, nhiều người đã ra mà không thấy chàng đâu. Cứ mỗi lần cửa mở là tim mình lại hồi hộp, không thấy chàng nó chùng xuống một vài giây rồi lại đập mạnh khi thấy ai đó chuẩn bị đi ra. Các bà các cô ở sân bay cứ nhìn mình hoài làm mình ngại quá, không dám ngó lại ai luôn… Cuối cùng chàng đã xuất hiện, cảm giác đầu tiên của mình là chàng đẹp hơn một tháng trước, :P/ Chàng thấy mình mỉm cười hớn hở, vẫy tay chào. Tới lúc này thì người ta chẳng còn liếc nhìn tụi mình nữa, mà nhìn 2 đứa như là người ngoài hành tinh. Chàng mừng rỡ ôm mình, cảm giác chờ đợi sau hơn 1 tháng mòn mỏi là đây. Mình thấy an lòng, nhẹ nhõm, và bình yên khi ở trong vòng tay chàng. Tận hưởng chút ấm áp ngắn ngủi, 2 đứa rút lẹ khỏi mấy trăm con mắt đang ngó vào tụi mình…


    Trên đường ra ga, không biết nói chuyện gì đó chàng nói mình là silly girl. Mình đá tới chuyện quà, hỏi ai silly hơn. Chàng nhăn răng cười, hỏi mình, bộ nghĩ là chàng quên quà của mình hay sao? Giờ chàng có hết mọi thứ với chàng rồi. Mình ngạc nhiên, nghĩ thầm trong bụng, hừm chàng dám chọc mình cái vụ bỏ quên quà. Nhưng lúc 2 đứa yên vị ở trên tàu, chàng mới kể với mình. Thật ra đúng là chàng quên quà của mình ở D. chứ không phải là chọc mình. Chát với mình xong là khoảng 4 giờ bên Pakistan, chàng gọi điện cho một người họ hàng ở D., nói rằng chàng cần túi đồ đó gởi từ D., về Lahore ngay lập tức, bằng mọi giá cho chàng. Vậy là vào 5 giờ, túi quà của mình đã đáp chuyến bay dài 3 tiếng từ D. về Lahore. 8h30, chàng ra sân bay lấy quà, rồi bay chuyến lúc 11g30. QUà của mình đã đi như thế đó.


    Mình nghe chàng kể xong mà cứ tròn mắt ngạc nhiên, thấy lòng vui và hạnh phúc quá đỗi. Mọi chuyện cứ như trong phim, mình không biết nói gì với chàng, chỉ cười chọc chàng một câu, Ah I know you love me so much now. Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy mình được nâng niu và trân trọng như thế, cảm thấy được yêu nhiều đến như vậy. Kể mình nghe xong, chàng vênh mặt, I am so smart!


    Chuyện của cọp là như vậy đó mọi người. Tối qua cọp dạy chàng chơi bài tiến lên, vui quá trời. Sau 4 ván thua mình, chàng nắm được cách chơi và thắng ván thứ 5. Và tụi mình kết thúc với tỷ số 11 – 11. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái dòng đỏ đỏ in đậm là đúng đó chị gee ơi, mấy anh đó sợ cãi nhau sao á, nên lúc nào cũng xuề xòa, 9 bỏ làm 10. Nhưng xung đột mà không được giải quyết, tích tụ qua năm tháng thì sẽ tệ hơn rất nhiều. Em nghĩ một phần cũng là do online đó chị. Những ngày chat chít với chàng em thấm thía tại sao yêu online hay nảy sinh bất đồng và hiểu lầm. Con chữ nhiều khi vô tình, không biết thể hiện cảm xúc dẫn đến hiểu lầm. Em với chàng dạo đó dù gì thì gì cứ vẫn phải mở wc lên ngó mặt nhau mà chát cho dù không có nc được, vì mình thấy mặt sẽ thấy được biểu hiện cảm xúc của đối phương để cả 2 cùng điều chỉnh. Nên em nghĩ nếu anh chị gặp nhau face to face thì mọi bất đồng sẽ nhanh chóng được tháo gỡ.

    Em hồi hộp lây dùm chị...:P
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cọp Trời ơi, hai anh chị này có cho tui thở hem [r23)], chuyện 2 người gay cấn wá làm tui đọc hùi hụp wên thở luôn [:D][:D][:D].... Sau 1 tháng hùi hụp chờ đợi, Gee cũng được nghe kể phân đọam 2 người gặp nhau. Thật là không uổng công mong đợi, lãng mạn wá@};-[:P][:P]@};-.. hí hí...Gần đây gee coi cái clip sv Gốc Việt cầu hôn xong tự dưng tâm hồn bay bổng lãng mạn... ước gì mình được cầu hôn hòanh tránh như thế... Nhắm mắt lại tưởng tượng. Điệu nhạc "jai ho" nổi lên... \:D/\:D/\:D/các anh bạn chàng nhảy tong tong kiểu bollywoood , vải vóc tung sặc sỡ, hoa tung ngập đường...Chàng diện đồ lấp lánh cũng loanh quoanh quay cuồng, rùi chàng quỳ xuống... em yêu, lấy anh nhé, you are my destiny...[:D] hí hí, sướng phải biết....Mở mắt dòm lại cái mặt thật thà như đếm của chàng :-"... ây da... Đành hát câu " đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ"=((=((=((
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chị GEe : em đọc bài chị khuyên em xong...em đứng hình nửa tiếng, thơ thẩn chị ơi :)) ...tại chị khuyên quá đúng rồi :( , nói đúng ngay cái mà em cố ko chấp nhận..Bây h em chẳng biết làm j hơn nữa chị ạh, em cứ mặc nó muốn trôi thế nào thì trôi thôi, như chị nói đấy, cai j cũng phải từ cả 2 nếu ko sẽ đứt mà chuyện em nó lỡ vậy r ..dứt ko nỡ nhưng em cung chẳng thèm nghĩ nhiều nữa chị ạh , buồn ừh r sẽ hết,e từ h cứ sống trọn 1 ngày sống cho vui vẻ và có ích cho mọi ng là e thấy đủ r,. còn chuyện yêu đương thế này....thì...
    thay đổi ko khí :))..chị Gee đi khoảng bao lâu thế ạh ;)) hí hí hí , em nôn nôn quá, đi nhớ pose ảnh về nhiều nhiều cho mấy em lóc nhóc trong nhà như em chưa dc may mắn tới đo còn có cái mà " thèm thuồng " =))
    @chị cọp : ôi hồi hộp hồi hộp :)) đọc mà lên xuống theo câu chuyện muốn chết vậy áh =)) xong luận văn rồi nhé, anh lại về r nhé, tung tăng hạnh phúc quá chị ơi :)) , pose ảnh 2 ng cho em coi deyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    @chị alisha : cố lên cố lên ng iu ơi ;)) , niềm hy vọng của em :x
    CHúc cả nhà có 1 weekend hạnh phúc vui vẻ :x love ca nhà nhiều nhiều , bự bự
  6. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nhà mình đi đâu vắng hoe vậy nè trời?
    chúc mừng nàng gee sắp được gặp chàng nhé, đừng lo lắng nhiều qá vì có những chuyện bản thân mình không thể giải quyết được. nàng gặp được một người hay nhường nhịn là tốt rồi đấy.
    cọp ơi: cuối cùng đã gặp được chàng sau bao ngày xa cách rồi nhỉ?
    hôm nay nhà chồng đi xem mắt chàng rể tương lai cho bà chị chồng thứ 2, hồi hộp quá. sẽ update tình hình này cho nhà mình biết. nhưng đã được xem hình rồi, lại một chàng đẹp trai lắm. mong đi ấn độ lắm rồi.
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    chị Bharat có cái avatar xinh quá :x
    àh nhà ơi cho em hỏi với, chả là sắp tới sinh nhật anh ta rồi, e muốn gửi quà cho hắn mà đây là lần đầu tiên em ko biết là gửi thế nào và gửi quà sang ấn thế mất bao nhiu tiền thế àh :D
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @thuocxitkien: Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em mún gửi đồ cho anh thì mua đồ rùi đem vào bưu điện gửi thôi em àh.Nếu gửi qua Ấn thì ship cũng khá cao.Hồi trc chị gửi cho anh cái balo cũng ko nặng lắm đâu,cũng nhẹ hều mà ship tới 370k,chị đứt cả ruột :D..1kg hình như > 200k đấy e.Còn quần áo em phải chịu thêm 1 cái ship nào đó nữa vì khi đi qua cửa khẩu hải quan,quần áo đóng thuế nặng lắm.Mình gửi cá nhân thì quần áo hơi bị phí :D..Chị ngĩ bf của e tuổi thế thì mua tặng anh 1 cái ví Crumper..cái ví đó pha 1 chút nghịch ngợm lại 1 chút đàn ông lịch lãm.Con trai thường thích thế đấy …Còn thể hiện ta đây dung hàng hiệu nữa cơ đấy :P..Ví thì ship ko mắc lắm đâu em àh,chừng 100k hơn[r23)]Khi em ra bưu điện thì em hỏi em đóng số tiền đó là phí hết rùi fk hay bên kia còn chịu gì nữa ko.Hum c gửi là c chịu hết phí rùi đó nên a kia ko chịu phí gì cả [r37)][r37)][r37)]...Còn nếu cả 2 bên chịu phí thì phí em sẽ hạ xuống và a bên kia cũng phải đóng phí ngang ngửa em :))...Mà c nghĩ sinh nhật thì thui mình chịu cho lành vậy..sinh nhật còn bắt nó tốn tiền đóng phí thì nó lại la ầm lên :))...~X>:D-Kì sau mình bắt đền bù nó :D
    Gửi đồ sang nước ngoài thì em kiếm cái hộp hay cái thùng bỏ nó vào.Đừng gói màu mè hoa lá sum sê làm chi nhé em.Buộc 1 cái bọc kính rùi cái nơ là c thấy xinh rùi ,kèm theo 1 cái thiệp bé ghi lời chúc là Awesome ..^^…Em ghi thiệp nhỏ và ít chữ thôi nhá mắc công nó bảo là thư em phải gửi theo dạng thư nữa…Thiệp dán băng keo dính ở ngoài cái đồ e gửi ấy…để tụi hải quan kiểm soát nó còn bit là đồ sinh nhật thì nó sẽ ko mở làm lộn xộn lên đâu…Nói chung đơn giản thì càng tốt.Làm phức tạp tụi hải quan tưởng gì bí mật quốc gia nữa là moi lên kiểm soát,mà kiểm soát xong thì nó ko còn nguyên vẹn,bao rách cả ra rùi gói lại cho ngta cũng ko dc đàng hoàng y như ban đầu nữa.Nhất là tụi Hàng Không Ấn độ,làm ăn bê bối lắm em
    Gửi theo dạng này thì họ ko bảo đảm cho em là có đưa tới tận tay nguoi nhận ko nha em,nếu em gửi đồ thì anh nhà em phải chạy ra bưu điện gần nhà mà lấy rùi đấy.Nếu chỉ cần em ghi sai địa chỉ 1 xíu mà nó đọc ko ra thì nó gọi 2-3 lần mà ko ai nhận là nó gửi về cho em,mất lun cả ship nên em phải hỏi địa chỉ cho rõ ràng.Ghi thêm sdt của anh em để nó liên lạc.Mà a nhà em đâu hay dùng dt :( Trước 2 -3 ngày người ta sẽ gửi 1 cái giấy nhỏ tới nhà anh của em thông báo là anh sẽ có bưu kiện và kêu anh ra ngoài bưu điện lấy vào ngày nào chỗ nào lúc nào đấy nên có gì em nói với anh trước để mắc công ba mẹ nhà anh hỏi tùm lum nữa thì phiền phức cho a ấy...

    Còn có dịch vụ chuyển phát nhanh thì gửi tầm 4-5 ngày là tới ,có khi nhanh hơn nhưng cũng có khi chậm hơn.Tùy vào đợt hàng cty đó gửi.Có nhìu đồ nó gửi nhanh,ít đồ nó phải đợi thêm ng` rùi gửi.Gửi đó thì 1kg = 20$,ngán chết dc.Nhưng nảo bảo đảm là sẽ gửi tới tay ng` nhận,không cần ra bưu điện nhận đồ,rùi lỡ có sai địa chỉ nó cũng sẽ giúp mình kiếm bằng dc địa chỉ mà gửi cho ng` đó,nói chung bảo đảm…Nhưng phí mắc…:D có tiền là có tình mà,trên đời mún gì cũng cần 1 đống tiền =))... e phải canh nhà mà gửi qua cho đúng sinh nhật của anh em thì có ý nghĩa hơn.Đồ nhỏ hay đồ lớn gì thì cứ sinh nhật có quà là họ vui vẻ rùi em àh…
    ---------------------------------------------------------------------------:x-------------------------------------------------------------------------------------------
    Dạo này e rứa,e bùn tùm lum nên e ko lên nhà Ấn chuyện trò thường xuyên .Nhưng e nhớ mọi ng` và vẫn dõi theo chuyện của mọi ng` lắm...Đời e nó lận đận quá chị...em không dc nhiều thjan bình yên cho tâm hồn...Em luôn phải sống trong cái gì đó...e cũng ko hiểu dc nữa....Dù e có đôi lúc mỉm cười và vui vẻ lại...nhưng niềm vui của em không dc trọn vẹn ....:PChả bit làm sao,em vẫn phải đi tiếp đời mình....
    Chúc mừng chị Cọp nhé..a về là c lại bận rộn nữa :))
    Chị Gee sắp lên dg` rùi.Chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ nhá chị.Cố lên >:D<
  9. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chị Kiss : chu đáo quá sis ạh :-p , cám ơn chị nhé :x , quá chi tiết và đầy đủ rồi , ôi xồi ơi tui yêu người :-* :-* ,em sẽ làm y như chị dặn để khỏi phải nát quà khi qua đến Ấn :-L
    haizeeee, chuyện của chị làm em buồn quá ,..:(( ...biết trc sẽ thế nhưng vẫn cứ lủi vào .....".Em luôn phải sống trong cái gì đó...e cũng ko hiểu dc nữa....Dù e có đôi lúc mỉm cười và vui vẻ lại.." ---> cái này em hiểu nè, giống như có cái cục j đó trong ng mình, cứ đang vui vẻ với oi ng xung quanh, tự dưng như có ai đó nhắc nhở mình về 1 phần nào đó trng ng mình đang rất buồn, thế là lại buồn , em thường xuyên bị vậy áh ,.....cố lên chị , cố lên, ....cứ đi đi, rồi khi nào ko ổn mình QUẸO...có lẽ như thế sẽ tốt hơn với chị :((
  10. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này