1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Mina, Rahu90, chị Cop đem chuyện của mình kể để Vi và các bạn khác trong forum rút kinh nghiệm. khoảng hơn 1 tháng trước, anh chàng này cũng hay hỏi chuyện của anh bạn mình, hỏi xin mình sdt, add nick trên fb. nhưng cũng may là mình ko kể bất cứ điều gì cho hắn nghe. Trên mạng hay ngoài đời đều có người tốt kẻ xấu, người thích học tiếng anh mà chát, hoặc có người chỉ thích vấn đề đó, rồi kiếm người chát. Nói chung là phải tỉnh táo, đừng quá ngây thơ để bị lừa.

    Có thể với 1 số người đây là vấn đề đương nhiên, ko cần phải nhắc nhở. Nhưng Vi đã phải tự học những kinh nghiệm này trong gần 1 năm chat chít 1 cách ngây thơ. Lúc đó đâu có ai bày vẽ kinh nghiệm cho mình, rồi bị "lừa tình" cũng không hay, để rồi rơi nước mắt, nhiều đêm ko ngủ được. Thỉnh thoảng nghĩ lại, sao thấy khoảng thời gian đó, mình ngây thơ quá, vừa lãng phí tgian học tập, vừa lãng phí tinh thần, tình cảm vui, buồn vào những người không đâu. Nhưng mà cũng nhờ mấy chuyện này, giúp mình lớn hơn, hiểu biết cuộc đời này hơn :)
  2. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    __
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đọc tới đây mà chị tức muốn xịt khói, cái tên này đúng là một tên khùng và bịnh hoạn. Chị muốn giết hắn ghê, thật vô lý, tại sao hắn vào nhà mình mà mình lại phải sợ hắn, ngay cả viết tiếng Việt cũng không dám viết cho đàng hoàng.
    @};-
  4. am123

    am123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kiran, the forum was tainted with your presence. We are requesting you to leave our group immediately! NOW!
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    My dear ladies,

    After the storm, sky will be clear again :). Hoping that this occurence will be a lession on precaution & belief w/ mercy, sympathy, sweet words & handsome face strangers :). Stimes, silience or ignorance is gold ;).

    hhhmm where are our lovely pigeons? They must be busy somewhere w/ their sweethearts or w// work ;). Me too, i m busy :D

    BTW, wish you ladies a very sweet 8/3. Always be happy. cheerful, active & successful@}

    Q: Do you think girls should make up?
    Boy 1: Yeah, I agree. Make up makes them more beautiful[r32)]
    Boy 2: No I dont agree. When girls are more beautiful, they will face discomfort & danger. Boys will tease & flirt on them.[r37)]

    And you? How do u think abt this stuff?

    p/s: I saw this Q&A on a kid program on TV last weekend:)
  6. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    8/3 vui vẻ nha các nàng.

    Dõi theo câu chuyện của các nàng, nghe càng lúc càng thấy thú vị!!! Đúng là ko khác mấy so với ý nghĩa của tầng 13 nhỉ?....Cười nhìu lên nha các nàng!
  7. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    chị Cọp số 1 :-bd
  8. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cho M ké với......Sis Cop NUMBER ONE @};-@};-@};-
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @@};-
  10. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sis Cop ui, vài năm trước, M đi tìm chỗ học tiếng Anh và M đã vô tình biết đến diễn đàn nầy. Và rồi M lang thang khắp nơi, thì biết được nhà Ấn. Vì M vốn thích văn hóa Ấn, thế là M mê mãi trụ cột ở đây. Riết rồi, M nghiện nhà Ấn như người ta nghiện ma túy vậy :) Ngày nào không vào nhà, thì vật vờ lắm sis ạ. Yêu văn hóa Ấn, nghiện nhà Ấn, mà sao M tìm hoài không có anh Ấn nào để yêu hết :D Mấy sis có thương tình thì làm mai cho M đi :) M cám ơn các sis lắm lắm :)
    Phải có anh Ấn nào để yêu thì mới có nhiều chuyện để chia sẽ chứ nhỉ :P

    Và vì nhà Ấn đối với M rất là thân thương, nên M không thể nào im lặng và để tên điên khùng ấy có cơ hội làm tổn thương đến các chị em nhà Ấn được. Bởi vậy, nên M mới phải trồi lên để có thể vạch mặt tên ba trợn đó.

    Tiếng Anh của M cũng thuộc loại tào lao, hai sis cho M cùng ôn luyện với :P

    bí ta cũng tan' tỉnh rồi nói có hinh này muốn cho rahu xem, mo ra ... chạy ko kịp luôn :(.
    Hihi, không phải M hên gì đâu, mà vì hôm đó M buồn quá và chat với hắn vì xem hắn như bạn. Hắn khoe hắn đã có 12 cô bạn gái, và còn bảo cái của hắn dài bao nhiêu nữa. Xong hắn bảo hắn gởi hình qua cho M xem. Lúc đó M nói thẳng với hắn là M không có thích thú biết của hắn làm gì. Hắn nói nếu mà M không mở ra xem thì hắn sẽ uống rượu và dùng thuốc phiện/ma túy. Nhưng M cho hắn biết hắn muốn làm gì thì làm, không phải là chuyện của M, và M sẽ không mở cái email đó. Cho nên khi vừa nhận được email, M thấy email có kèm theo cái file, thế là M xóa thẳng tay luôn.

    nói là k bít Mi. na la ai cả
    hihi, tên điên đó đâu cần biết Mina làm chi, để M biết hắn rất rõ là được rùi :D

    và chua bao jờ gui cái hinh nao cho nang` như nang` nói
    Hehe, M còn cái chat log mừ, chối sao nổi :D

    bí hu` doa la` luon luon nho' nếu bi' noi ...SỰ...THAT...MOI..THU.. SE THAY..DOI...
    hehe, cái nầy mới chết cười, vì có bao giờ bí có SỰ THẬT đâu mà nói :P

    vi bi' luon luu tat ca n~ cuoc nc va` ghi am^ cuoc goi
    Cái nầy mới là đại dóc, mấy sis ơi, chiêu của tên nầy là sau khi cố tình lôi kéo M vào s** chat với hắn, nhưng thấy không thành công. Hắn đã đưa ID và password của hắn cho M và bảo M vào delete những đoạn chat đó. Hắn bảo vì không muốn cho bạn gái hắn biết hắn có s** chat với M. Bởi vậy M đã vào YH account của hắn và xóa bỏ cho hắn. Nghĩ lại phải công nhận M cũng quởn thiệt :D (Thật ra thì M cũng có lý do riêng của M, chứ M cũng không đến nỗi dại dữ vậy đâu :) )

    Và M tin rằng không phải chỉ một mình M có password của hắn. Còn có bao nhiêu người hắn đã nhờ vào delete những đoạn chat như M. Thì như vậy làm sao mà bảo là hắn lưu lại được. Nhưng hắn khôn mà không ngoan, hắn nghĩ rằng những đoạn chat đó đã được delete thì không ai có thể biết hắn đã làm gì. Nhưng hắn quên rằng người chat với hắn vẫn còn giữ những đoạn chat đó :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này